1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận wá ! ở nhà mà vẫn bận như lúc ở cửa hàng . Kể không ở cửa hàng cũng nhớ ghê . Đám cưới chị xong lại đến Noen nữa lại bận rộn làm quà tặng . Hôm qua ngồi suốt từ trưa đến tối khuya cũng chỉ làm được có 2 món quà ! Noen mọi người có gì vui không ?
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Sống - mà nhiều lúc thấy bế tắc quá ! đôi khi ta tự hỏi cuộc sống của mình chỉ thế này thôi sao ? pải làm cái gì đi chứ nhỉ ? dự định - nghĩ rồi đấy nhưng lại thấy nhụt chí với câu hỏi không bít mình làm rồi sẽ ra sao ?
    Học - là việc rất cần - biết vậy - nhưng - cái mình muốn thật sự - cái mà mình có khả năng làm thì lại chỉ lơ lửng như quả bóng bay . Không học - thì người ta lại nghĩ mình vô học - rồi hư hỏng . Cái mình cần chỉ là làm cho mọi người cảm thấy vui vì những món quà mình làm , chỉ cần có một gia đình hạnh phúc là đủ .
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Sống - mà nhiều lúc thấy bế tắc quá ! đôi khi ta tự hỏi cuộc sống của mình chỉ thế này thôi sao ? pải làm cái gì đi chứ nhỉ ? dự định - nghĩ rồi đấy nhưng lại thấy nhụt chí với câu hỏi không bít mình làm rồi sẽ ra sao ?
    Học - là việc rất cần - biết vậy - nhưng - cái mình muốn thật sự - cái mà mình có khả năng làm thì lại chỉ lơ lửng như quả bóng bay . Không học - thì người ta lại nghĩ mình vô học - rồi hư hỏng . Cái mình cần chỉ là làm cho mọi người cảm thấy vui vì những món quà mình làm , chỉ cần có một gia đình hạnh phúc là đủ .
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi lao động công ích cùng Công ty trở về ,chị buồn lắm, chẳng biết là đang buồn về cái chi nữa Nhocvet à, có lẽ chị đã vô tình đánh mất những gì không phải của mình rồi Nhocvet ơi !
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi lao động công ích cùng Công ty trở về ,chị buồn lắm, chẳng biết là đang buồn về cái chi nữa Nhocvet à, có lẽ chị đã vô tình đánh mất những gì không phải của mình rồi Nhocvet ơi !
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị hoa sac so có phải không ? chị à ! có những lúc con người ta cảm thấy mình chợt mất mát một cái gì đó mà không bít nó là cái gì ? khi làm được việc có ích mình bỗng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều điều và thấy hối tiếc.. những cái gì đã qua hãy để nó qua . Cuộc sống trước mắt vẫn trôi qua từng giây từng phút và quan trọng là mình đang sống , sống vì những người thân yêu của mình .
    Những thứ không phải của mình thì mãi mãi nó không thuộc về mình , không nên tiếc làm gì ? chị à ! tương lai là cái quan trọng nhất pải không chị ? em nghĩ chắc đến khi đọc được bài này của em chị cũng đã hết buồn rồi . Dù gì thì gì mình vẫn phải sống , vẫn làm việc , vẫn ăn, vẫn ngủ , vẫn.... mà , hì, suy cho cùng cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm .
    Mai học cả ngày , có lẽ em sẽ rủ đứa bạn gái trong lớp về nhà ăn cơm chẳng hạn . Có thể sẽ bắt đầu một tình bạn mới không nhỉ ?
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị hoa sac so có phải không ? chị à ! có những lúc con người ta cảm thấy mình chợt mất mát một cái gì đó mà không bít nó là cái gì ? khi làm được việc có ích mình bỗng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều điều và thấy hối tiếc.. những cái gì đã qua hãy để nó qua . Cuộc sống trước mắt vẫn trôi qua từng giây từng phút và quan trọng là mình đang sống , sống vì những người thân yêu của mình .
    Những thứ không phải của mình thì mãi mãi nó không thuộc về mình , không nên tiếc làm gì ? chị à ! tương lai là cái quan trọng nhất pải không chị ? em nghĩ chắc đến khi đọc được bài này của em chị cũng đã hết buồn rồi . Dù gì thì gì mình vẫn phải sống , vẫn làm việc , vẫn ăn, vẫn ngủ , vẫn.... mà , hì, suy cho cùng cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm .
    Mai học cả ngày , có lẽ em sẽ rủ đứa bạn gái trong lớp về nhà ăn cơm chẳng hạn . Có thể sẽ bắt đầu một tình bạn mới không nhỉ ?
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa chị lại cám ơn em
    Em nói đúng rồi, hôm nay chị rất vui .Từ sáng sớm chị đã tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng mặc dù chị đã bỏ thói quen này cách đây 4 năm.Tại sao ta lại buồn đúng không em? dại gì mà buồn, còn nhiều việc đáng quan tâm hơn thế cơ mà , chiều nay chị sẽ rủ đứa bạn thân nhất của mình đi hát Karaoke [r10)]và cùng nó dance ,để rồi nó lại trợn mắt lên bảo " hôm nay mi bị răng rứa ?" giống như chị đã từng nói với nó mỗi lần nó rủ chị, hi hi Chúc em một ngày vui vẽ nhé Nhocvet !
    <P>[red]<STRONG>Ùh thì ký nè</STRONG> :
    <STRONG>Tại sao lại thế?</FONT></STRONG></FONT></P>
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 29/12/2003

Chia sẻ trang này