1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maythangtu

    maythangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thích thật, thấy mọi người thân với nhau y như là những người trong một nhà mà mình cảm thấy ganh tỵ quá đi mất
    Không hiểu sao mình lên TTVNOL lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ tham gia vào một box nào cả. Có lẽ mình khong dám trút hết những gì mình nghĩ ngợi lên đây. Lúc nào cũng chỉ trong vai trò của một người khách, thế mới chán
    Mình rất thích cách nói chuyện của các bạn ỏ ngoài bắc. Mình cũng là người bắc nhưng được sinh ra o Sg nen mất gốc rùi, cũng bùn thật, chắc có lẽ phải tìm cách ra Hn lập nghiệp nhỉ
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 27/06/2004
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 27/06/2004
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có đầu cũng chẳng có cuối,chẳng có lý do cũng chẳng có câu hỏi.Không có bắt đầu càng ko có kết thúc!Cũng như hầu hết các tình yêu khác em đến với anh ko quá đặc biệt cũng ko quá tầm thường!anh và em nhẹ nhàng ko tiếng động. đến bên nhau chẳng nghĩ gì tương lai!Lời yêu thường nói ra thật nhẹ nhàng...em muốn khóc chẳng có ai dỗ dành,anh ngủ quên,bỏ giác mơ ở lại!Thôi nhé em!Anh chẳng buồn xin lỗi,tai em ư hay là chỉ tại mình anh!Kệ thôi vậy....chẳng có bắt đầu chẳng có kết thúc!
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có đầu cũng chẳng có cuối,chẳng có lý do cũng chẳng có câu hỏi.Không có bắt đầu càng ko có kết thúc!Cũng như hầu hết các tình yêu khác em đến với anh ko quá đặc biệt cũng ko quá tầm thường!anh và em nhẹ nhàng ko tiếng động. đến bên nhau chẳng nghĩ gì tương lai!Lời yêu thường nói ra thật nhẹ nhàng...em muốn khóc chẳng có ai dỗ dành,anh ngủ quên,bỏ giác mơ ở lại!Thôi nhé em!Anh chẳng buồn xin lỗi,tai em ư hay là chỉ tại mình anh!Kệ thôi vậy....chẳng có bắt đầu chẳng có kết thúc!
  6. onlyyouandme_myhoney

    onlyyouandme_myhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/2,sau một thời gian quen nhau,anh đã tỏ tình với tôi ở một quán cà phê nhỏ nhưng rất đẹp nằm trên một ngọn đồi của Đà Lạt.Hôm ấy trời rất lạnh,nhưng tôi cảm thấy thật ấm áp trong vòng tay che chở của anh.Điều tôi mong đợi cuối cùng đã thành sự thật,tôi vui đến nỗi không không ngủ được.Vì ở hai thành phố cách xa nhau nên một tháng anh chỉ lên thăm tôi một lần,những ngày ấy với chúng tôi là thời gian hạnh phúc.Nhiều lúc nhớ anh đến quay quắt,chỉ ước sao được gặp anh dù chỉ là chút xíu."Heo con của anh đừng khóc nữa,vài bữa nữa là mình gặp nhau rồi,anh cũng nhớ Heo con của anh lắm,ngoan nha em",anh nói khi tôi khóc trong điện thoại vì nhớ anh.Rồi có lần anh nhắn "Anh bệnh rồi Heo con ơi",tôi hỏi anh bị bệnh gì,anh nói anh bị bệnh nhớ người yêu,anh nhớ em quá,heo con ơi,lúc ấy thấy sao mà hạnh phúc thế.Ngày bố mẹ anh lên nhà nói "chuyện người lớn",anh và tôi hạnh phúc tưởng như không còn gì hơn thế nữa.Và bao nhiêu kế hoạch được đặt ra,thế nhưng anh không thể cùng tôi thực hiện hết chúng như lời anh hứa.Anh đã bỏ tôi lại một mình trên đời này,anh xa tôi mãi mãi.Những ngày anh đau đớn vì bệnh tật,anh nhất định rời xa tôi,không cho tôi ở cạnh anh,dù tôi đã năn nỉ anh hết lời.Anh xanh xao,gầy xọp đi vì không ăn đuợc,tôi đau lòng biết bao,nhưng tôi không dám khóc,tôi sợ anh buồn.
    Anh xa tôi đã hai tháng rồi,hai tháng tôi sống trong buồn bã và nhớ thương anh.Tôi vẫn nhắn tin vào số điện thoại anh vẫn dùng,dù biết anh sẽ không bao giờ nhận được.Tôi nhớ anh biết bao
  7. onlyyouandme_myhoney

    onlyyouandme_myhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/2,sau một thời gian quen nhau,anh đã tỏ tình với tôi ở một quán cà phê nhỏ nhưng rất đẹp nằm trên một ngọn đồi của Đà Lạt.Hôm ấy trời rất lạnh,nhưng tôi cảm thấy thật ấm áp trong vòng tay che chở của anh.Điều tôi mong đợi cuối cùng đã thành sự thật,tôi vui đến nỗi không không ngủ được.Vì ở hai thành phố cách xa nhau nên một tháng anh chỉ lên thăm tôi một lần,những ngày ấy với chúng tôi là thời gian hạnh phúc.Nhiều lúc nhớ anh đến quay quắt,chỉ ước sao được gặp anh dù chỉ là chút xíu."Heo con của anh đừng khóc nữa,vài bữa nữa là mình gặp nhau rồi,anh cũng nhớ Heo con của anh lắm,ngoan nha em",anh nói khi tôi khóc trong điện thoại vì nhớ anh.Rồi có lần anh nhắn "Anh bệnh rồi Heo con ơi",tôi hỏi anh bị bệnh gì,anh nói anh bị bệnh nhớ người yêu,anh nhớ em quá,heo con ơi,lúc ấy thấy sao mà hạnh phúc thế.Ngày bố mẹ anh lên nhà nói "chuyện người lớn",anh và tôi hạnh phúc tưởng như không còn gì hơn thế nữa.Và bao nhiêu kế hoạch được đặt ra,thế nhưng anh không thể cùng tôi thực hiện hết chúng như lời anh hứa.Anh đã bỏ tôi lại một mình trên đời này,anh xa tôi mãi mãi.Những ngày anh đau đớn vì bệnh tật,anh nhất định rời xa tôi,không cho tôi ở cạnh anh,dù tôi đã năn nỉ anh hết lời.Anh xanh xao,gầy xọp đi vì không ăn đuợc,tôi đau lòng biết bao,nhưng tôi không dám khóc,tôi sợ anh buồn.
    Anh xa tôi đã hai tháng rồi,hai tháng tôi sống trong buồn bã và nhớ thương anh.Tôi vẫn nhắn tin vào số điện thoại anh vẫn dùng,dù biết anh sẽ không bao giờ nhận được.Tôi nhớ anh biết bao
  8. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ôi chời ôi ! Nóng nực quá Ti ơi ! Đã thế lại còn cãi nhau với cái con điên vợ thằng Hốp nữa chứ ! Bực mình quá đi mất !
  9. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ôi chời ôi ! Nóng nực quá Ti ơi ! Đã thế lại còn cãi nhau với cái con điên vợ thằng Hốp nữa chứ ! Bực mình quá đi mất !
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Hic, thế mà em cứ tưởng chị Lệ mất tích lo quá! định đi báo Công an tìm trẻ lạc í nhầm tìm người mất tích rùi! may quá! Hôm nay là thứ ba rồi! chị Lệ thi xong rồi phải không ? chị thi có tốt không thế? thi tốt là phải ăn mừng đó nha! Ơ.. nhưng mà em lại ở HN thế là mất ăn khao à ? không chịu đâu à! chị có khao ai thì nhớ gửi phần về Hà Nội cho em đó không là em .. là em.. thèm lắm đó
    Em mới được nghỉ hè từ hôm 26 chị ạ! Mà 3 môn thi chia phòng em làm bài đều rất tốt chị ạ! thi xong rồi mà thấy như trút được một gánh nặng ý , nhẹ cả người đúng hôm em được nghỉ hè em được chị em cho về Hải Phòng chơi vài bữa, lúc đầu hai chị em hí hửng chuẩn bị quần áo , đồ bơi để ra Đồ Sơn tắm biển , ai ngờ.. vì mải chơi và không để ý hôm sau là thứ 7 người ta đi chơi đông nên .. hic .. chiều hôm sau ra đó thuê phòng chẳng còn nữa được một bữa ăn có hương vị biển rồi lại lóc cóc đi về Hải Phòng .. chơi tiếp để đợi đến sáng mai về Hà Nội . Về Hà Nội rồi ai cũng hỏi ra biển chơi vui không? mà não cả ruột
    hic , mà ai bảo với chị là em quên địa chỉ của chị ? em chỉ không biết số fone của chị thôi! chắc cái lão boy angel123 nói lung tung phải không? hôm gì em lên mạng thấy lão ý add nick em rồi vào chat , em bảo với lão vào du lịch bụi ở Huế lão ý nhiệt tình wá! đúng là không hổ danh là em chị Lệ
    Mà chị Lệ sao không pót cái ảnh chụp con chuồn chuồn lên ? nghe chị kể mà em tò mò quá! chị post lên cho em xem với có gì còn học hỏi nữa

Chia sẻ trang này