1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Hic, thế mà em cứ tưởng chị Lệ mất tích lo quá! định đi báo Công an tìm trẻ lạc í nhầm tìm người mất tích rùi! may quá! Hôm nay là thứ ba rồi! chị Lệ thi xong rồi phải không ? chị thi có tốt không thế? thi tốt là phải ăn mừng đó nha! Ơ.. nhưng mà em lại ở HN thế là mất ăn khao à ? không chịu đâu à! chị có khao ai thì nhớ gửi phần về Hà Nội cho em đó không là em .. là em.. thèm lắm đó
    Em mới được nghỉ hè từ hôm 26 chị ạ! Mà 3 môn thi chia phòng em làm bài đều rất tốt chị ạ! thi xong rồi mà thấy như trút được một gánh nặng ý , nhẹ cả người đúng hôm em được nghỉ hè em được chị em cho về Hải Phòng chơi vài bữa, lúc đầu hai chị em hí hửng chuẩn bị quần áo , đồ bơi để ra Đồ Sơn tắm biển , ai ngờ.. vì mải chơi và không để ý hôm sau là thứ 7 người ta đi chơi đông nên .. hic .. chiều hôm sau ra đó thuê phòng chẳng còn nữa được một bữa ăn có hương vị biển rồi lại lóc cóc đi về Hải Phòng .. chơi tiếp để đợi đến sáng mai về Hà Nội . Về Hà Nội rồi ai cũng hỏi ra biển chơi vui không? mà não cả ruột
    hic , mà ai bảo với chị là em quên địa chỉ của chị ? em chỉ không biết số fone của chị thôi! chắc cái lão boy angel123 nói lung tung phải không? hôm gì em lên mạng thấy lão ý add nick em rồi vào chat , em bảo với lão vào du lịch bụi ở Huế lão ý nhiệt tình wá! đúng là không hổ danh là em chị Lệ
    Mà chị Lệ sao không pót cái ảnh chụp con chuồn chuồn lên ? nghe chị kể mà em tò mò quá! chị post lên cho em xem với có gì còn học hỏi nữa
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hi hi! bạn gì ơi! NhocVet bạn sinh ở bệnh viện nào thế? Vẹt tớ sinh ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương đấy ( thấy trong giấy khai sinh ghi thế ) thế là cùng tớ và ấy sinh cùng thành phố rồi nhá! khỏi sợ lạc loài rồi Vẹt tớ từ khi sinh ra chỉ ở trong đó mấy tháng hay sao ý tớ cũng chẳng rõ lắm! chỉ bít rằng bố tớ là nguời SG mẹ tớ là người Hà Nội ( gốc) và tớ cũng theo mẹ ra HN từ nhỏ nên cũng chẳng có khái niệm gì về SG cả như thế cũng chẳng sao vì tớ yêu Hà Nội. Nghe mọi người nói trong SG ăn chơi lắm! dễ sống , dễ tìm việc hơn và hiện đại hơn ngoài HN nhưng lại nhiều "giang hồ" và nhiều vụ đâm chém nhau quá! tớ đâm ghê nên cái ý định vào SG thăm bố tớ một lần đã được dập tắt rồi! Suy cho cùng thì HN vẫn là tốt nhất, không khí lại trong lành hơn trong SG
    Trước kia bạn là khách bây giờ bạn đã đăng kí nick và vào đây post bài cũng đồng nghĩa với việc bạn đang có xu hướng muốn chia sẻ lòng mình với mọi người rồi! Bạn hãy nói những gì bạn muốn , làm những gì bạn thích , chia sẻ những phiền muộn , lo lắng và niềm vui cùng mọi người trong ttvn trong box Cuộc sống và trong topic này , hoan nghênh bạn Bao giờ ra HN lập nghiệp nhớ báo Vẹt tớ một câu Vẹt tớ dắt đi ăn Phở HN
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hi hi! bạn gì ơi! NhocVet bạn sinh ở bệnh viện nào thế? Vẹt tớ sinh ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương đấy ( thấy trong giấy khai sinh ghi thế ) thế là cùng tớ và ấy sinh cùng thành phố rồi nhá! khỏi sợ lạc loài rồi Vẹt tớ từ khi sinh ra chỉ ở trong đó mấy tháng hay sao ý tớ cũng chẳng rõ lắm! chỉ bít rằng bố tớ là nguời SG mẹ tớ là người Hà Nội ( gốc) và tớ cũng theo mẹ ra HN từ nhỏ nên cũng chẳng có khái niệm gì về SG cả như thế cũng chẳng sao vì tớ yêu Hà Nội. Nghe mọi người nói trong SG ăn chơi lắm! dễ sống , dễ tìm việc hơn và hiện đại hơn ngoài HN nhưng lại nhiều "giang hồ" và nhiều vụ đâm chém nhau quá! tớ đâm ghê nên cái ý định vào SG thăm bố tớ một lần đã được dập tắt rồi! Suy cho cùng thì HN vẫn là tốt nhất, không khí lại trong lành hơn trong SG
    Trước kia bạn là khách bây giờ bạn đã đăng kí nick và vào đây post bài cũng đồng nghĩa với việc bạn đang có xu hướng muốn chia sẻ lòng mình với mọi người rồi! Bạn hãy nói những gì bạn muốn , làm những gì bạn thích , chia sẻ những phiền muộn , lo lắng và niềm vui cùng mọi người trong ttvn trong box Cuộc sống và trong topic này , hoan nghênh bạn Bao giờ ra HN lập nghiệp nhớ báo Vẹt tớ một câu Vẹt tớ dắt đi ăn Phở HN
  4. traitim_tinhnguyen

    traitim_tinhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối...từ khi sinh ra, bóng tối ko có bạn...ko 1 ai hiểu nó.
    Rồi đến một hôm, bóng tối gặp một người khách ...đi lạc trong vương quốc của mình. Họ kết bạn với nhau... bóng tối, người lãng khách cùng chia xẻ nỗi buồn & những niềm vui.
    Và kể từ đó...người lãng khách thích lang thang trong đêm
  5. traitim_tinhnguyen

    traitim_tinhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối...từ khi sinh ra, bóng tối ko có bạn...ko 1 ai hiểu nó.
    Rồi đến một hôm, bóng tối gặp một người khách ...đi lạc trong vương quốc của mình. Họ kết bạn với nhau... bóng tối, người lãng khách cùng chia xẻ nỗi buồn & những niềm vui.
    Và kể từ đó...người lãng khách thích lang thang trong đêm
  6. traitim_tinhnguyen

    traitim_tinhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hì ...Đêm, ko rực rỡ sắc màu của nắng. Đêm những ánh sáng muôn màu từ các khung cửa dần tắt...chỉ còn những ánh vàng le lói của đèn cao áp hắt lên từng khoảng vắng trên mặt đường. Hà Nội chìm trong giấc ngủ ...lang thang, ko hiểu vì sao mình lại thích lang thang vào bây giờ.Có thể để cảm nhận được bộ mặt khác của thủ đô chăng? (giờ này ko còn cá vàng ... thay vào đó một vài con sin sit'' đi ăn đêm, chả sao mình cóc phải giun đố bọn nó dám ăn, ăn gãy răng mà chết ... )
    1h30...trời bắt đầu mưu nặng hạt, (bây giờ thì mình đã hiểu : trời mưa ko mặc áo mưa...khỉ thật vừa nãy nhường cho c2 & c2 áo mưa mà chả ai mặc ... giờ đi một mình cũng chả thèm mặc nốt..., lâu lắm ko được lang thang trong mưa.tối về có ốm thì kệ)...
    1h45...hình như thấy nóng...hà hóa ra bụng đang biểu tình, ăn cái nhể. Lượn qua Mã Mây, may quá vẫn còn món mình thích CƠM RANG, ... quái mình ăn rồi sao vẫn thấy có cái gì thía nhể .... HÁ thôi chết roai'' C1 lion gặp porto về nhanh kẻo trễ....bye bye, đêm hà nội hẹn dịp # nhá.
  7. traitim_tinhnguyen

    traitim_tinhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hì ...Đêm, ko rực rỡ sắc màu của nắng. Đêm những ánh sáng muôn màu từ các khung cửa dần tắt...chỉ còn những ánh vàng le lói của đèn cao áp hắt lên từng khoảng vắng trên mặt đường. Hà Nội chìm trong giấc ngủ ...lang thang, ko hiểu vì sao mình lại thích lang thang vào bây giờ.Có thể để cảm nhận được bộ mặt khác của thủ đô chăng? (giờ này ko còn cá vàng ... thay vào đó một vài con sin sit'' đi ăn đêm, chả sao mình cóc phải giun đố bọn nó dám ăn, ăn gãy răng mà chết ... )
    1h30...trời bắt đầu mưu nặng hạt, (bây giờ thì mình đã hiểu : trời mưa ko mặc áo mưa...khỉ thật vừa nãy nhường cho c2 & c2 áo mưa mà chả ai mặc ... giờ đi một mình cũng chả thèm mặc nốt..., lâu lắm ko được lang thang trong mưa.tối về có ốm thì kệ)...
    1h45...hình như thấy nóng...hà hóa ra bụng đang biểu tình, ăn cái nhể. Lượn qua Mã Mây, may quá vẫn còn món mình thích CƠM RANG, ... quái mình ăn rồi sao vẫn thấy có cái gì thía nhể .... HÁ thôi chết roai'' C1 lion gặp porto về nhanh kẻo trễ....bye bye, đêm hà nội hẹn dịp # nhá.
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều đi làm tranh thủ về sớm ghé sang công ty nó rủ đi mua quà ,nó trố mắt bảo sinh nhật bạn mi à, hì, bí mật .Hai đứa vào quầy lưu niệm mà hoa cả mắt bởi chẳng biết nên chọn thứ gì ! Nhìn mãi ngắm mãi chẳng chọn được, nó bực mình hỏi thế đối tượng mày mua tặng là ai ?! mình tiết lộ cho nó là một cậu em làm bên FPT quen trên mạng, chơi thân ,nó trố mắt ngạc nhiên rồi chậc lưỡi " thế thì mi phải tự chọn thôi ! " .Ừa, đành vậy, lúi húi gần 30 phút mới chọn được món quà vừa ý nó, phải công nhận chọn quà con trai khó ghê ! Hai đứa dạo quanh một vòng rùi bi bi vì mama nó phone. Về đến nhà đã hơn 10h tối, tach tach vài dòng một lúc PC bị hỏng, lại quay vào ngủ mà chẳng thể nào ngủ được khi mà công việc ngày ngày chồng chất !
    Buổi sáng, vừa bước vào phòng làm thằng bé cùng phòng tưởng chị mua quà cho nó mừng húm giả lả cười cười cám ơn chị, mình dấu nhẹm gói quà vào hộc bàn làm việc rùi bảo nó "quà bí mật quân sự đấy" làm thằng bé tiu nghỉu. Mình hẹn trong lòng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian gửi quà, thế nhưng công việc bề bộn, về đến nhà đã quá muộn, bưu điện đóng cửa mất rồi, ngày lại ngày trôi qua, lại đi học và đi làm, quên mất gói quà dẫu không muốn thế ! Chiều nay có dịp dọn lại đống hồ sơ, nhìn gói quà lại áy náy, giá như mình gửi sớm trước thì hay biết mấy ! Một ngày nữa trôi qua, nhất định cuối tuần này mình sẽ gửi !
    Nhắn Nhocvet iu của chị : Con chuồn chuồn ấy làm bằng tre rất đẹp, để hôm nào rảnh chị chụp hình rồi post lên nhé !

  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều đi làm tranh thủ về sớm ghé sang công ty nó rủ đi mua quà ,nó trố mắt bảo sinh nhật bạn mi à, hì, bí mật .Hai đứa vào quầy lưu niệm mà hoa cả mắt bởi chẳng biết nên chọn thứ gì ! Nhìn mãi ngắm mãi chẳng chọn được, nó bực mình hỏi thế đối tượng mày mua tặng là ai ?! mình tiết lộ cho nó là một cậu em làm bên FPT quen trên mạng, chơi thân ,nó trố mắt ngạc nhiên rồi chậc lưỡi " thế thì mi phải tự chọn thôi ! " .Ừa, đành vậy, lúi húi gần 30 phút mới chọn được món quà vừa ý nó, phải công nhận chọn quà con trai khó ghê ! Hai đứa dạo quanh một vòng rùi bi bi vì mama nó phone. Về đến nhà đã hơn 10h tối, tach tach vài dòng một lúc PC bị hỏng, lại quay vào ngủ mà chẳng thể nào ngủ được khi mà công việc ngày ngày chồng chất !
    Buổi sáng, vừa bước vào phòng làm thằng bé cùng phòng tưởng chị mua quà cho nó mừng húm giả lả cười cười cám ơn chị, mình dấu nhẹm gói quà vào hộc bàn làm việc rùi bảo nó "quà bí mật quân sự đấy" làm thằng bé tiu nghỉu. Mình hẹn trong lòng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian gửi quà, thế nhưng công việc bề bộn, về đến nhà đã quá muộn, bưu điện đóng cửa mất rồi, ngày lại ngày trôi qua, lại đi học và đi làm, quên mất gói quà dẫu không muốn thế ! Chiều nay có dịp dọn lại đống hồ sơ, nhìn gói quà lại áy náy, giá như mình gửi sớm trước thì hay biết mấy ! Một ngày nữa trôi qua, nhất định cuối tuần này mình sẽ gửi !
    Nhắn Nhocvet iu của chị : Con chuồn chuồn ấy làm bằng tre rất đẹp, để hôm nào rảnh chị chụp hình rồi post lên nhé !

  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ một buổi chiều TSLT giật mình vì giọng lơ lớ : " Em chào các anh các chị ạ, em vừa vào công ty có gì nhờ các anh các chị giúp đỡ ạ ! " ,chợt phì cười bởi bắt gặp lại hình ảnh mình cách đây hai năm .Thường thì đứa nào học ở miền Bắc vừa ra trường về đây hay bị lai giọng ngoài đấy, nói đúng ra là dùng tiếng phổ thông nhiều hơn tiếng địa phương, thế nhưng chú nào " lập trường vững " có thể tồn tại nhiều lắm hơn 1năm, còn lại bị nốc out ngay từ những tháng đầu ! .Đúng là các cụ ngày xưa nhận xét câu nào cũng đúng, ở đâu quen đấy thôi !
    Chiều nay, một cậu bé trông có vẽ già trước tuổi thập thò trước phòng hỏi TSLT ,thì ra là nhân viên mới, cả phòng niềm nở vui vẽ lắm,sau tiết mục chào hỏi muôn thưỏ là tiết mục TSLT dẫn đi một vòng giới thiệu cho cậu ấy, dường như đã thuộc làu nên chỉ cần xổ một tràng làm mọi người trong phòng phì cười : " Phong mình có 5 người nhé, hai người làm truởng phòng ,hai người làm phó phòng, một người làm thủ quỷ, thêm em nữa là hai người làm thủ quỷ nhé ! Còn nữa, lát nữa em lấy chìa khoá của chị ra phía truớc BĐ kia kìa ( nói đoạn giơ tay chỉ ra cái toà nhà cao tầng ngay truớc cửa phòng làm việc ) đánh một chìa khoá nhé, nếu về sau cùng thì tắt điện, nhớ là tắt máy in và hệ thống máy tính sau đó khoá cửa rồi xách cái phích nước xuống phòng tạp vụ .Buổi sáng nếu ai đến trước thì nhớ xách một phích nước mới lên phòng , còn ấm chén và nhà cửa nếu cảm thấy bẩn thì dọn ! " ,làm một tràng chưa kịp cho cậu bé thở , TSLT tiếp tục : " Phòng mình được cái thoái mái, vô tư mở nhạc khi làm việc, và trực nhật dọn vệ sinh phòng trên tinh thần tự giác, không như mấy xưởng thiết kế phải phân công lịch trục nhật đâu nhé ,vì thế em cứ vô tư thực hiện như những gì chị dặn ".Và để kết thúc lời dặn dò : " Cuối buổi chiều nay sắp xếp thời gian phòng mình liên hoan có nhân viên mới, mọi người chọn địa điểm đê ! " .
    Một ngày làm việc trôi qua thật vui vẽ ! Tối nay lại thức xem bóng đá rùi ! Hy vọng Hà Lan thắng !

Chia sẻ trang này