1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ một buổi chiều TSLT giật mình vì giọng lơ lớ : " Em chào các anh các chị ạ, em vừa vào công ty có gì nhờ các anh các chị giúp đỡ ạ ! " ,chợt phì cười bởi bắt gặp lại hình ảnh mình cách đây hai năm .Thường thì đứa nào học ở miền Bắc vừa ra trường về đây hay bị lai giọng ngoài đấy, nói đúng ra là dùng tiếng phổ thông nhiều hơn tiếng địa phương, thế nhưng chú nào " lập trường vững " có thể tồn tại nhiều lắm hơn 1năm, còn lại bị nốc out ngay từ những tháng đầu ! .Đúng là các cụ ngày xưa nhận xét câu nào cũng đúng, ở đâu quen đấy thôi !
    Chiều nay, một cậu bé trông có vẽ già trước tuổi thập thò trước phòng hỏi TSLT ,thì ra là nhân viên mới, cả phòng niềm nở vui vẽ lắm,sau tiết mục chào hỏi muôn thưỏ là tiết mục TSLT dẫn đi một vòng giới thiệu cho cậu ấy, dường như đã thuộc làu nên chỉ cần xổ một tràng làm mọi người trong phòng phì cười : " Phong mình có 5 người nhé, hai người làm truởng phòng ,hai người làm phó phòng, một người làm thủ quỷ, thêm em nữa là hai người làm thủ quỷ nhé ! Còn nữa, lát nữa em lấy chìa khoá của chị ra phía truớc BĐ kia kìa ( nói đoạn giơ tay chỉ ra cái toà nhà cao tầng ngay truớc cửa phòng làm việc ) đánh một chìa khoá nhé, nếu về sau cùng thì tắt điện, nhớ là tắt máy in và hệ thống máy tính sau đó khoá cửa rồi xách cái phích nước xuống phòng tạp vụ .Buổi sáng nếu ai đến trước thì nhớ xách một phích nước mới lên phòng , còn ấm chén và nhà cửa nếu cảm thấy bẩn thì dọn ! " ,làm một tràng chưa kịp cho cậu bé thở , TSLT tiếp tục : " Phòng mình được cái thoái mái, vô tư mở nhạc khi làm việc, và trực nhật dọn vệ sinh phòng trên tinh thần tự giác, không như mấy xưởng thiết kế phải phân công lịch trục nhật đâu nhé ,vì thế em cứ vô tư thực hiện như những gì chị dặn ".Và để kết thúc lời dặn dò : " Cuối buổi chiều nay sắp xếp thời gian phòng mình liên hoan có nhân viên mới, mọi người chọn địa điểm đê ! " .
    Một ngày làm việc trôi qua thật vui vẽ ! Tối nay lại thức xem bóng đá rùi ! Hy vọng Hà Lan thắng !

  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Lệ ơi! chị có thể ước chừng lượng xiền bọn em nên mang theo để đi du lịch trong dịp này được không? bọn em định vào Huế 1 ngày, rồi vào Đà Nẵng chơi và nếu đủ xiền sẽ ghé Quảng Trị nữa. Chị có thể tham khảo hộ em giá phòng và giá đồ ăn tiền chi phí đi lại trong đó được không? à mà nếu chị có rảnh thì đi chơi luôn cùng bọn em cho vui nhé! Bọn em cũng cần "thổ địa" ở đó hướng dẫn đi những địa điểm đẹp mà Chị giúp bọn em nhá!
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Lệ ơi! chị có thể ước chừng lượng xiền bọn em nên mang theo để đi du lịch trong dịp này được không? bọn em định vào Huế 1 ngày, rồi vào Đà Nẵng chơi và nếu đủ xiền sẽ ghé Quảng Trị nữa. Chị có thể tham khảo hộ em giá phòng và giá đồ ăn tiền chi phí đi lại trong đó được không? à mà nếu chị có rảnh thì đi chơi luôn cùng bọn em cho vui nhé! Bọn em cũng cần "thổ địa" ở đó hướng dẫn đi những địa điểm đẹp mà Chị giúp bọn em nhá!
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em không có ý gì khác đâu. Hic, đứng trước chị em mất tự tin lắm! Em luôn ngưỡng mộ chị. Có nhiều lúc rất thích ngắm chị ( kô pải les đâu á! ) thích nhìn chị cười, cả mọi người xung quanh nữa, em thích nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ và nụ cười sung sướng của những người "thân" của em. Như thế cũng là hạnh phúc rồi! Chị càng nói chị lo cho em em càng cảm thấy như mình là một đứa vô dụng, một mình chị thôi! cũng đã khổ lắm rồi! Có nhiều lúc em nghĩ rằng em đi đến đâu, ở cạnh ai là người đó gặp xui xẻo, mà hình như là như thế thật hay sao ý mọi người xung quanh em từ trước đến nay, từ khi em ra đời đều gặp chuyện không hay cả. 1/3 cuộc đời của em từ khi sinh ra đến nay chẳng có gì là tốt đẹp và hay ho cả. Em là đứa vụng về , hậu đậu, hiền lành ( như chị và cái Phương nói ), chẳng giỏi giao tiếp.. điểm xấu thì quá nhiều không thể kể ra hết.. còn điểm tốt thì chẳng thấy đâu? Xét tổng thể con người em chả ra cái gì cả.. đúng là " trông lên mình chẳng bằng ai mà cúi xuống thì cũng chẳng ai bằng mình" Chị lại bảo là em tự ti đi , đã có nhiều cái không tốt như thế thì phải cố gắng thay đổi chứ và em phải là " một con Cáo" chứ cứ là "Rùa" thì mãi vẫn chỉ "chậm chạp" với tương lai u tối thôi! Em sẽ cố gắng lần nữa.. thì từ trước đến nay em cũng đã cố gắng không biết bao nhiêu là lần rồi! cố thêm tí nữa vậy! Nếu không thì thà chết cho xong để đỡ phải làm khổ người khác , nhỉ ?
    Hôm nay em đã to tiếng với mẹ em đấy! Mẹ em bảo có 2 đứa bọn em cũng như không chỉ càng thêm bực mình ( cũng chỉ vì cái tội mẹ em giục ăn cơm mà em thì đang mải tìm việc trên báo nên mẹ em bực ) đã thế mẹ em còn lôi cái vụ em dậy từ 6 giờ sáng dọn cửa hàng cho mẹ em ra bảo là em không chịu quét dọn gì cả để cửa hàng bẩn như chuồng lợn nữa , hic , có phải là em không dọn dẹp lau chùi mọi thứ đâu, em có làm đấy chứ, dọn dẹp mọi thứ cả tiếng đồng hồ đấy chứ , thế mà mẹ em vẫn chửi Em bực quá! nói hỗn với mẹ em là " vậy thì nếu con có chết thì mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn và không phải bực mình như thế nữa" thì mẹ em lại càng bực tức hơn bảo là " 1 năm nay em đi cùng chị quen thói đi chơi rồi chẳng biết quan tâm gì đến gia đình rồi phải có một gia đình để mà sống chứ .." thì cái "gia đình" mà mẹ em nói đã tan rã từ lâu rồi còn gì? Có lần chị bảo "Chị em mình giờ như hai đứa bụi đời" cũng có vẽ là đúng đấy! Lúc đó em bực thì em nghĩ như vậy thôi!
    Trong tưởng tượng của em, lúc nào em cũng muốn thấy cảnh Mẹ em - chị - em và con Bi sống hạnh phúc cùng nhau , lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười Em luôn mong ước như vậy..
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em không có ý gì khác đâu. Hic, đứng trước chị em mất tự tin lắm! Em luôn ngưỡng mộ chị. Có nhiều lúc rất thích ngắm chị ( kô pải les đâu á! ) thích nhìn chị cười, cả mọi người xung quanh nữa, em thích nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ và nụ cười sung sướng của những người "thân" của em. Như thế cũng là hạnh phúc rồi! Chị càng nói chị lo cho em em càng cảm thấy như mình là một đứa vô dụng, một mình chị thôi! cũng đã khổ lắm rồi! Có nhiều lúc em nghĩ rằng em đi đến đâu, ở cạnh ai là người đó gặp xui xẻo, mà hình như là như thế thật hay sao ý mọi người xung quanh em từ trước đến nay, từ khi em ra đời đều gặp chuyện không hay cả. 1/3 cuộc đời của em từ khi sinh ra đến nay chẳng có gì là tốt đẹp và hay ho cả. Em là đứa vụng về , hậu đậu, hiền lành ( như chị và cái Phương nói ), chẳng giỏi giao tiếp.. điểm xấu thì quá nhiều không thể kể ra hết.. còn điểm tốt thì chẳng thấy đâu? Xét tổng thể con người em chả ra cái gì cả.. đúng là " trông lên mình chẳng bằng ai mà cúi xuống thì cũng chẳng ai bằng mình" Chị lại bảo là em tự ti đi , đã có nhiều cái không tốt như thế thì phải cố gắng thay đổi chứ và em phải là " một con Cáo" chứ cứ là "Rùa" thì mãi vẫn chỉ "chậm chạp" với tương lai u tối thôi! Em sẽ cố gắng lần nữa.. thì từ trước đến nay em cũng đã cố gắng không biết bao nhiêu là lần rồi! cố thêm tí nữa vậy! Nếu không thì thà chết cho xong để đỡ phải làm khổ người khác , nhỉ ?
    Hôm nay em đã to tiếng với mẹ em đấy! Mẹ em bảo có 2 đứa bọn em cũng như không chỉ càng thêm bực mình ( cũng chỉ vì cái tội mẹ em giục ăn cơm mà em thì đang mải tìm việc trên báo nên mẹ em bực ) đã thế mẹ em còn lôi cái vụ em dậy từ 6 giờ sáng dọn cửa hàng cho mẹ em ra bảo là em không chịu quét dọn gì cả để cửa hàng bẩn như chuồng lợn nữa , hic , có phải là em không dọn dẹp lau chùi mọi thứ đâu, em có làm đấy chứ, dọn dẹp mọi thứ cả tiếng đồng hồ đấy chứ , thế mà mẹ em vẫn chửi Em bực quá! nói hỗn với mẹ em là " vậy thì nếu con có chết thì mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn và không phải bực mình như thế nữa" thì mẹ em lại càng bực tức hơn bảo là " 1 năm nay em đi cùng chị quen thói đi chơi rồi chẳng biết quan tâm gì đến gia đình rồi phải có một gia đình để mà sống chứ .." thì cái "gia đình" mà mẹ em nói đã tan rã từ lâu rồi còn gì? Có lần chị bảo "Chị em mình giờ như hai đứa bụi đời" cũng có vẽ là đúng đấy! Lúc đó em bực thì em nghĩ như vậy thôi!
    Trong tưởng tượng của em, lúc nào em cũng muốn thấy cảnh Mẹ em - chị - em và con Bi sống hạnh phúc cùng nhau , lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười Em luôn mong ước như vậy..
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Úi, làm sao mà chị biết được, phải tuỳ vào cách tiêu của mình em à, như chị đây nè ,càng nhiều càng ít hí hí đến khi đi về thì méo mặt .Và lại tiếp tục lao vào làm để kiếm xiền đi du lịch chuyến sau
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Úi, làm sao mà chị biết được, phải tuỳ vào cách tiêu của mình em à, như chị đây nè ,càng nhiều càng ít hí hí đến khi đi về thì méo mặt .Và lại tiếp tục lao vào làm để kiếm xiền đi du lịch chuyến sau
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu được cái gì ạ? "càng xa trung tâm con gái càng dễ bị lừa!" <--- câu này nghĩa là sao ạ?
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu được cái gì ạ? "càng xa trung tâm con gái càng dễ bị lừa!" <--- câu này nghĩa là sao ạ?
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ! tưởng bài trước pót được rồi! ai ngờ tại mạng lởm
    Cám ơn bác mít đã quá bộ qua đây và nhỡ tay "phá ngang" ( phá cái gì thì NhocVet cũng chưa bít ạ? ) NhocVet muốn hỏi bác câu này ạ! Có lẽ bác chỉ xem qua cái topic này ở những trang cuối , vậy bác có thể rút ra được "ý nghĩa" gì của "Những câu chuyện không đầu không cuối" ạ! ý đồ của NhocVet trong topic này là muốn không chỉ riêng mình NhocVet và mọi người đều có thể xả những xì trét làm cho cuộc sống đỡ căng thẳng hơn thôi! Kể ra thì từ nhỏ đến lớn NhocVet là đứa sống nội tâm, hầu như không bao giờ NhocVet tâm sự những suy nghĩ của mình cho mọi người , nhất là với những người thân của NhocVet. Có một lần mẹ của Vẹt đọc được quyển Nhật ký mà Vẹt đã trút bao nhiêu tâm sự vào đó , mọi người biết Mẹ của Vẹt phản ứng thế nào không? Không ầm ĩ, không mắng chửi, bà lặng lẽ để lại quyển Nhật Ký vào chỗ của nó và kẹp vào đấy một lá thư gửi cho Vẹt . Vừa đọc lá thư , nước mắt chảy ròng ròng Vẹt giận lắm! và quyết định đốt quyển Nhật Ký đó đi và phải mất một thời gian dài sau Vẹt mới viết lại một quyển Nhật Ký khác trẻ con thật!
    Khi quyết định viết những suy nghĩ của mình vào đây NhocVet cũng đắn đo lắm! và cũng không nghĩ rằng bà chị mình lại đọc được nó . Chả biết nói thế nào nữa. Topic này vô tình trở thành cầu nối ..
    Dù sao cũng cám ơn sự quan tâm của bác vào topic này
    To bác God: Có lẽ cái ý định đi "bụi" của bọn em không thực hiện được rồi! còn nhiều việc bọn em phải giải quyết quá! Em đang theo học 2 khoá tiếng Anh và đang xin việc làm thêm đây! Mà bác cứ giải thích ở trên này cũng được, có gì bí ẩn đến nỗi mà phải đi "bụi" cùng em mới nói được chứ?

Chia sẻ trang này