1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ! tưởng bài trước pót được rồi! ai ngờ tại mạng lởm
    Cám ơn bác mít đã quá bộ qua đây và nhỡ tay "phá ngang" ( phá cái gì thì NhocVet cũng chưa bít ạ? ) NhocVet muốn hỏi bác câu này ạ! Có lẽ bác chỉ xem qua cái topic này ở những trang cuối , vậy bác có thể rút ra được "ý nghĩa" gì của "Những câu chuyện không đầu không cuối" ạ! ý đồ của NhocVet trong topic này là muốn không chỉ riêng mình NhocVet và mọi người đều có thể xả những xì trét làm cho cuộc sống đỡ căng thẳng hơn thôi! Kể ra thì từ nhỏ đến lớn NhocVet là đứa sống nội tâm, hầu như không bao giờ NhocVet tâm sự những suy nghĩ của mình cho mọi người , nhất là với những người thân của NhocVet. Có một lần mẹ của Vẹt đọc được quyển Nhật ký mà Vẹt đã trút bao nhiêu tâm sự vào đó , mọi người biết Mẹ của Vẹt phản ứng thế nào không? Không ầm ĩ, không mắng chửi, bà lặng lẽ để lại quyển Nhật Ký vào chỗ của nó và kẹp vào đấy một lá thư gửi cho Vẹt . Vừa đọc lá thư , nước mắt chảy ròng ròng Vẹt giận lắm! và quyết định đốt quyển Nhật Ký đó đi và phải mất một thời gian dài sau Vẹt mới viết lại một quyển Nhật Ký khác trẻ con thật!
    Khi quyết định viết những suy nghĩ của mình vào đây NhocVet cũng đắn đo lắm! và cũng không nghĩ rằng bà chị mình lại đọc được nó . Chả biết nói thế nào nữa. Topic này vô tình trở thành cầu nối ..
    Dù sao cũng cám ơn sự quan tâm của bác vào topic này
    To bác God: Có lẽ cái ý định đi "bụi" của bọn em không thực hiện được rồi! còn nhiều việc bọn em phải giải quyết quá! Em đang theo học 2 khoá tiếng Anh và đang xin việc làm thêm đây! Mà bác cứ giải thích ở trên này cũng được, có gì bí ẩn đến nỗi mà phải đi "bụi" cùng em mới nói được chứ?
  2. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy! Tại anh tưởng chú em God vào phá Vet và chị Le nào đó nên "cảnh báo" thôi. Không có ý gì cả. Đúng là anh chưa đọc tất cả 22 trang của NCCKDKC nên cứ nghĩ đây là "đất riêng" của 2 chị em. . Vậy thì ai cũng có thể vào đây xả x-trét đưọc hả? Vậy cho anh thỉnh thoảng vào đây xả với nhé. Anh sò-ry chú God trước!
    Anh thấy Vet và chi Le gì đó nói chuyện thoải mái lám! Đúng là chẳng cần phải có đầu có cuối gì. Chỉ đơn giản là ta cần phải xả cho thoải mái đầu óc.Đọc rất thật và dễ hiểu, xả x-trét rất tự nhiên và thoải mái! Nghĩ cũng hay : ngày ngày ta gặp những chuyện buồn, vui ( mà thường vui thì ít, buồn thì nhiều ); ta có chỗ để giãi bầy; chẳng ngại ngùng; chẳng phiền ai. Thỉnh thoảng anh cũng "lẩm cẩm" viết lại những gì đã xảy ra, cả buồn cả vui nhưng rồi lại chẳng biết làm gì với nó, rồi vứt đâu chẳng nhớ, thế là cũng quên luôn cả những niềm vui lẫn nỗi buồn đó.
    Mà em nói là vô tình 2 chị em gặp nhau qua cái topic này ah? Ngộ quá! Mà không biết trong này duy trì 1 cái topic dài dài có bị sao không nhỉ?

  3. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy! Tại anh tưởng chú em God vào phá Vet và chị Le nào đó nên "cảnh báo" thôi. Không có ý gì cả. Đúng là anh chưa đọc tất cả 22 trang của NCCKDKC nên cứ nghĩ đây là "đất riêng" của 2 chị em. . Vậy thì ai cũng có thể vào đây xả x-trét đưọc hả? Vậy cho anh thỉnh thoảng vào đây xả với nhé. Anh sò-ry chú God trước!
    Anh thấy Vet và chi Le gì đó nói chuyện thoải mái lám! Đúng là chẳng cần phải có đầu có cuối gì. Chỉ đơn giản là ta cần phải xả cho thoải mái đầu óc.Đọc rất thật và dễ hiểu, xả x-trét rất tự nhiên và thoải mái! Nghĩ cũng hay : ngày ngày ta gặp những chuyện buồn, vui ( mà thường vui thì ít, buồn thì nhiều ); ta có chỗ để giãi bầy; chẳng ngại ngùng; chẳng phiền ai. Thỉnh thoảng anh cũng "lẩm cẩm" viết lại những gì đã xảy ra, cả buồn cả vui nhưng rồi lại chẳng biết làm gì với nó, rồi vứt đâu chẳng nhớ, thế là cũng quên luôn cả những niềm vui lẫn nỗi buồn đó.
    Mà em nói là vô tình 2 chị em gặp nhau qua cái topic này ah? Ngộ quá! Mà không biết trong này duy trì 1 cái topic dài dài có bị sao không nhỉ?

  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn tôn trọng chúng tớ thì chịu khó đọc hết nội dung 22 trang trong topic này bạn nhé .Tất cả là những tâm tư tình cảm mà chúng tớ đã gửi gắm vào đấy sau những ngày làm việc vất vã, chúng tớ rất mong cậu ủng hộ và chia sẽ những niềm vui nỗi buồn trên sân ảo tốt đẹp này !
    Sở dĩ tại sao bọn tớ không vào các diễn đàn khác post bài ? tại sao lại tin tưởng gửi gắm tất cả như một cuốn nhật ký sống ?!
    Nếu như bạn nhất định xoá thì hãy pm cho bọn tớ trước 1 tuần, để bọn tớ mở chiến dịch chuyển toàn bộ bài viết trong topic này về Box bọn tớ vậy ,và có lẽ sẽ chẳng bao giwò dám ghé vào đây nữa, bởi bọn tớ sợ lại phải mang một gánh nặng trong lòng vì đã làm phiền và ảnh hưởng đến người khác ,đấy là một trong những nổi buồn mà bọn tớ sợ nhất ! Chúc bạn một ngày vui vẽ và hạnh phúc !

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 08/07/2004
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn tôn trọng chúng tớ thì chịu khó đọc hết nội dung 22 trang trong topic này bạn nhé .Tất cả là những tâm tư tình cảm mà chúng tớ đã gửi gắm vào đấy sau những ngày làm việc vất vã, chúng tớ rất mong cậu ủng hộ và chia sẽ những niềm vui nỗi buồn trên sân ảo tốt đẹp này !
    Sở dĩ tại sao bọn tớ không vào các diễn đàn khác post bài ? tại sao lại tin tưởng gửi gắm tất cả như một cuốn nhật ký sống ?!
    Nếu như bạn nhất định xoá thì hãy pm cho bọn tớ trước 1 tuần, để bọn tớ mở chiến dịch chuyển toàn bộ bài viết trong topic này về Box bọn tớ vậy ,và có lẽ sẽ chẳng bao giwò dám ghé vào đây nữa, bởi bọn tớ sợ lại phải mang một gánh nặng trong lòng vì đã làm phiền và ảnh hưởng đến người khác ,đấy là một trong những nổi buồn mà bọn tớ sợ nhất ! Chúc bạn một ngày vui vẽ và hạnh phúc !

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 08/07/2004
  6. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    GF thân mến !
    Đọc lời cảnh báo của bác mà mitdac thấy nóng mắt và vô lý quá. Mitdac chẳng là Mốt là Meo gì cả. Mitdac chỉ là thành viên bình thưòng như bao người khác. Mitdac cũng chẳng biết báclà Mod hay gì nhưng khệnh khạng ra oai quá.
    Bác nghĩ và định nghĩa thế nào về những vấn đề đang được 2 chị em VET viết trong box này: Phá họai? Nhảm nhí? Không văn hóa...?Nó không hợp lệ ở chỗ nào? Chỉ thấy các diễn đàn đề ra luật cho các member mà không thấy đề cập gì đến luật cho các Mod. Mod là ai? Quyền hạn và trách nhiệm ra sao?.. Qúa mơ hồ. Có QUYỀN nhưng không có HẠN. Làm càn ai trách đây??? Bac làm vậy có ý gì hay chỉ đơn thuần bác "ngứa ngáy "muốn gây chú ý, muốn tỏ rõ ta đây cho mọi người biết TA la AI? Không cần phải hăm dọa đàn bà con gái thế đâu bác GF. Thiết nghĩ bác chỉ cần NGỒI IM, ĐỌC và SUY NGHĨ rồi bác sẽ thấy nhiều điều lắm. Bác làm đưọc như vậy là bác tôn trọng chính bản thân bác đấy. Bằng những gì bác đã "cảnh báo" e rằng bác đang đồng hành với sự KHÔNG TÔN TRỌNG BẢN THÂN bác đấy! Chắc bác muốn như vậy. Những điều đc chi em VET viết ra chẳng cao sang hay hoa mĩ gì đâu. Nó đơn giản, mộc mạc và cũng dễ hiểu lắm. Bác hiểu đưọc bao nhiêu phần trong những vấn đề đó? Con người nhiều khi muốn nói ra những điều mình nghĩ mà không đưọc đấy. Chính vì vậy box này cùng những topic của nó là một phần trong sự " đi tìm chốn yên lành" của chị em nhà VET và nhiều thành viên khác. Phải có chỗ để "thả lỏng người" chứ. Cuộc Sống mà!
    Hãy để yên cái box này như nó vẫn vậy!
    Có thể bác là Mốt và đọc xong những dòng này bác có thể "phát tiết" mà kill mitdac này nhưng đó không là vấn đề mitdac quan tm. Để xem bác sẽ làm gì. Con người quan trọng là LÀM phải biết NGHĨ. Bác còn thừa đủ thời gian để NGHĨ và quyết định đấy!
    Chào bác!


    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 08/07/2004
  7. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    GF thân mến !
    Đọc lời cảnh báo của bác mà mitdac thấy nóng mắt và vô lý quá. Mitdac chẳng là Mốt là Meo gì cả. Mitdac chỉ là thành viên bình thưòng như bao người khác. Mitdac cũng chẳng biết báclà Mod hay gì nhưng khệnh khạng ra oai quá.
    Bác nghĩ và định nghĩa thế nào về những vấn đề đang được 2 chị em VET viết trong box này: Phá họai? Nhảm nhí? Không văn hóa...?Nó không hợp lệ ở chỗ nào? Chỉ thấy các diễn đàn đề ra luật cho các member mà không thấy đề cập gì đến luật cho các Mod. Mod là ai? Quyền hạn và trách nhiệm ra sao?.. Qúa mơ hồ. Có QUYỀN nhưng không có HẠN. Làm càn ai trách đây??? Bac làm vậy có ý gì hay chỉ đơn thuần bác "ngứa ngáy "muốn gây chú ý, muốn tỏ rõ ta đây cho mọi người biết TA la AI? Không cần phải hăm dọa đàn bà con gái thế đâu bác GF. Thiết nghĩ bác chỉ cần NGỒI IM, ĐỌC và SUY NGHĨ rồi bác sẽ thấy nhiều điều lắm. Bác làm đưọc như vậy là bác tôn trọng chính bản thân bác đấy. Bằng những gì bác đã "cảnh báo" e rằng bác đang đồng hành với sự KHÔNG TÔN TRỌNG BẢN THÂN bác đấy! Chắc bác muốn như vậy. Những điều đc chi em VET viết ra chẳng cao sang hay hoa mĩ gì đâu. Nó đơn giản, mộc mạc và cũng dễ hiểu lắm. Bác hiểu đưọc bao nhiêu phần trong những vấn đề đó? Con người nhiều khi muốn nói ra những điều mình nghĩ mà không đưọc đấy. Chính vì vậy box này cùng những topic của nó là một phần trong sự " đi tìm chốn yên lành" của chị em nhà VET và nhiều thành viên khác. Phải có chỗ để "thả lỏng người" chứ. Cuộc Sống mà!
    Hãy để yên cái box này như nó vẫn vậy!
    Có thể bác là Mốt và đọc xong những dòng này bác có thể "phát tiết" mà kill mitdac này nhưng đó không là vấn đề mitdac quan tm. Để xem bác sẽ làm gì. Con người quan trọng là LÀM phải biết NGHĨ. Bác còn thừa đủ thời gian để NGHĨ và quyết định đấy!
    Chào bác!


    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 08/07/2004
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! có chuyện gì vậy? sao tự dưng lại del topic , rồi lại nói nặng nói nhẹ nhau thế này? chắc có sự hiểu lầm gì phải không? có chuyện gì mọi người từ từ nói chuyện nào chắc bác God pót bài nhầm topic phải không? có gì đâu nào? NhocVet mời mọi người một ly hạ hoả nhé! Mọi người có xem thời tiết không? mấy hôm nay trời nóng wá đấy! nên có một vài bác cũng bị "lây" cái "nóng" của thời tiết thôi mà! Cũng may là hôm nay trời mát rùi! tối lại mưa lất phất nữa sang đến ngày mai là không có chuyện gì nữa nhé! [r2)]
    To chị Lệ : Dạo này ở Hà Nội trời nóng kinh lên được, em toàn phải di cư đến chỗ mẹ em ngủ thôi! vì ở chỗ mẹ em có điều hoà mà! chỗ chị thế nào? mà công việc của chị dạo này chắc bận lắm phải không? em dạo này cũng đang tìm việc làm thêm chị ạ! cái kế hoạch đi "bụi" có lẽ là tan tành rồi chị ạ! ngoài ra em còn đi học cả tiếng Anh nữa chị ạ! tại tiếng Anh dốt quá mà! Chị đã bớt giận chưa nào? chuyện đâu còn có đó mà! cười lên nhé! giống em đây này
    To bác mít : Đúng là thật tình cờ topic làm cầu nối giữa em và 2 người chị cơ chứ không chỉ một đâu . Câu chuyện giữa em và chị Lệ biết nhau từ bên box Mỹ Thuật cơ rồi sang tận bên này ( nhờ chị Lệ nhờ ) em nghĩ đấy là cái "duyên" đấy! Còn một người chị nữa là chị họ của em , chị ý thỉnh thoảng cũng vào đây pót bài đấy! nhưng chỉ pót ít thôi! Bác mà đọc hết cả topic của em hẳn bác còn nhớ có một người hay gọi "Ti ơi! ti ời!" chứ? chị ý bảo em đó Cũng tại hai chị em sống cùng nhau mà! đi đâu cũng dính lấy nhau, có lần còn trêu nhau ai không biết lại tưởng hai chị em "bê đê" thì buồn cười thật! Mang tiếng là sống cùng nhau nhưng trước kia những tâm sự của em , em cũng ít nói cho chị em biết lắm! cũng nhờ vô tình bà ý vào đây đọc được và... bao nhiêu "bí mật" lộ hết rùi! NhocVet "kể lể" thế này có dài dòng không ạ? nếu dài dòng bác bỏ qua nhá!
    To bac Gút: bác Gút chắc bị cảm nắng rồi! uống chút nước chanh nhá! giải rượu,ý , em nhầm bị cảm phải uống cảm xuyên hương nhỉ ? NhocVet sợ uống cái thứ thuốc kinh khủng đó lắm! em thà ốm chết còn hơn là uống cái thứ đó vào , vì em cứ uống vào là bị buồn nôn mà Bác hết bị cảm mọi chuyện lại như cũ nhé! Mỗi người nhường nhau một ít cả nhà vui
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! có chuyện gì vậy? sao tự dưng lại del topic , rồi lại nói nặng nói nhẹ nhau thế này? chắc có sự hiểu lầm gì phải không? có chuyện gì mọi người từ từ nói chuyện nào chắc bác God pót bài nhầm topic phải không? có gì đâu nào? NhocVet mời mọi người một ly hạ hoả nhé! Mọi người có xem thời tiết không? mấy hôm nay trời nóng wá đấy! nên có một vài bác cũng bị "lây" cái "nóng" của thời tiết thôi mà! Cũng may là hôm nay trời mát rùi! tối lại mưa lất phất nữa sang đến ngày mai là không có chuyện gì nữa nhé! [r2)]
    To chị Lệ : Dạo này ở Hà Nội trời nóng kinh lên được, em toàn phải di cư đến chỗ mẹ em ngủ thôi! vì ở chỗ mẹ em có điều hoà mà! chỗ chị thế nào? mà công việc của chị dạo này chắc bận lắm phải không? em dạo này cũng đang tìm việc làm thêm chị ạ! cái kế hoạch đi "bụi" có lẽ là tan tành rồi chị ạ! ngoài ra em còn đi học cả tiếng Anh nữa chị ạ! tại tiếng Anh dốt quá mà! Chị đã bớt giận chưa nào? chuyện đâu còn có đó mà! cười lên nhé! giống em đây này
    To bác mít : Đúng là thật tình cờ topic làm cầu nối giữa em và 2 người chị cơ chứ không chỉ một đâu . Câu chuyện giữa em và chị Lệ biết nhau từ bên box Mỹ Thuật cơ rồi sang tận bên này ( nhờ chị Lệ nhờ ) em nghĩ đấy là cái "duyên" đấy! Còn một người chị nữa là chị họ của em , chị ý thỉnh thoảng cũng vào đây pót bài đấy! nhưng chỉ pót ít thôi! Bác mà đọc hết cả topic của em hẳn bác còn nhớ có một người hay gọi "Ti ơi! ti ời!" chứ? chị ý bảo em đó Cũng tại hai chị em sống cùng nhau mà! đi đâu cũng dính lấy nhau, có lần còn trêu nhau ai không biết lại tưởng hai chị em "bê đê" thì buồn cười thật! Mang tiếng là sống cùng nhau nhưng trước kia những tâm sự của em , em cũng ít nói cho chị em biết lắm! cũng nhờ vô tình bà ý vào đây đọc được và... bao nhiêu "bí mật" lộ hết rùi! NhocVet "kể lể" thế này có dài dòng không ạ? nếu dài dòng bác bỏ qua nhá!
    To bac Gút: bác Gút chắc bị cảm nắng rồi! uống chút nước chanh nhá! giải rượu,ý , em nhầm bị cảm phải uống cảm xuyên hương nhỉ ? NhocVet sợ uống cái thứ thuốc kinh khủng đó lắm! em thà ốm chết còn hơn là uống cái thứ đó vào , vì em cứ uống vào là bị buồn nôn mà Bác hết bị cảm mọi chuyện lại như cũ nhé! Mỗi người nhường nhau một ít cả nhà vui
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Úi Nhocvẹt iu, làm gì có chuyện " giận" ở đây cơ chứ,chị chưa giận ai bao giwò nhé chuyện nhỏ mà ,chẳng là hôm qua thấy Mod box này post bài doạ xoá nên chị " phát hoả " vì sợ mất đi những kỷ niệm giữa hai chị em mình, giữa những người bạn thân thương trên thế giới ảo này ấy mà .Thực lòng mà nói là chị chỉ hơi buồn thôi em ạ, nhưng có lẽ cuộc sống là thế, nhiều khi muôn màu muôn vẽ quá mà vốn sống mình lại quá ít ỏi thành ra cứ canh cánh trong lòng mãi !
    Dạo này chị cũng bận lắm, cả ngày lê lết ở cái máy tính chỉ tranh thủ online cuối buổi rồi lại bò lăn với đống việc ngập đầu, mệt nhưng mà vui ,tối về loăng quăng với hội không chịu lấy chồng Ngay từ ngày còn đi học chị rất thích câu nói của JOSEPH ADDISON : The grand essentials to happiness in this life are something to do ,someone to love ,and something to hope for ! ( Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là: có việc gì đó để làm ,có ai đó để yêu ,có điều gì đó để hy vọng !).Chính vì thế nhiều khi ước mình được nghĩ thật nhiều ngày để ngủ cho sướng ,nhưng mà lại thấy tẻ nhạt thế nào ấy .Chỉ muốn luôn được bận bịu như thế này mãi thôi , để rồi còn có chuyện mà kể cho Nhocvet iu của chị nghe nữa chứ !.

    ....................
    To em Oracle : Không biết họ của em là Đoàn hay Doãn có gì pm cho chị biết với, chị đã gửi theo địa chỉ ấy và ghi họ Doãn không biết em đã nhận được chưa ,đừng giận chị vì món quà đến muộn nhé .Chúc em một ngày làm việc vui vẽ và thành công nhé
    Đôi khi ta khóc
    Đôi khi ta cười
    Đó chính là cuộc sống !​
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 09/07/2004

Chia sẻ trang này