1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Úi Nhocvẹt iu, làm gì có chuyện " giận" ở đây cơ chứ,chị chưa giận ai bao giwò nhé chuyện nhỏ mà ,chẳng là hôm qua thấy Mod box này post bài doạ xoá nên chị " phát hoả " vì sợ mất đi những kỷ niệm giữa hai chị em mình, giữa những người bạn thân thương trên thế giới ảo này ấy mà .Thực lòng mà nói là chị chỉ hơi buồn thôi em ạ, nhưng có lẽ cuộc sống là thế, nhiều khi muôn màu muôn vẽ quá mà vốn sống mình lại quá ít ỏi thành ra cứ canh cánh trong lòng mãi !
    Dạo này chị cũng bận lắm, cả ngày lê lết ở cái máy tính chỉ tranh thủ online cuối buổi rồi lại bò lăn với đống việc ngập đầu, mệt nhưng mà vui ,tối về loăng quăng với hội không chịu lấy chồng Ngay từ ngày còn đi học chị rất thích câu nói của JOSEPH ADDISON : The grand essentials to happiness in this life are something to do ,someone to love ,and something to hope for ! ( Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là: có việc gì đó để làm ,có ai đó để yêu ,có điều gì đó để hy vọng !).Chính vì thế nhiều khi ước mình được nghĩ thật nhiều ngày để ngủ cho sướng ,nhưng mà lại thấy tẻ nhạt thế nào ấy .Chỉ muốn luôn được bận bịu như thế này mãi thôi , để rồi còn có chuyện mà kể cho Nhocvet iu của chị nghe nữa chứ !.

    ....................
    To em Oracle : Không biết họ của em là Đoàn hay Doãn có gì pm cho chị biết với, chị đã gửi theo địa chỉ ấy và ghi họ Doãn không biết em đã nhận được chưa ,đừng giận chị vì món quà đến muộn nhé .Chúc em một ngày làm việc vui vẽ và thành công nhé
    Đôi khi ta khóc
    Đôi khi ta cười
    Đó chính là cuộc sống !​
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 09/07/2004
  2. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ dạo này thời tiết oi quá nên phản ứng của mọi người hơi gay gắt.
    Có lẽ vì quan điểm sống của mỗi người mỗi khác, cách hành xử của mỗi người mỗi khác nên dễ dẫn đến hiểu lầm nhau.
    Những đóng góp, phê bình hay khuyến khích (nếu có) cách hành xử của mod xin các bạn gửi vào [topic]312997[/topic].
    To @_godfather_ : bài nào lạc chỗ bạn cứ chuyển về đúng chỗ là được, xóa đi dễ làm người ta nghi ngờ mình ;-)
    Thôi chuyện hiểu lầm này bỏ qua, cấm ai nhắc lại nữa nhé :)
    Chúc cả nhà vui !
    Mod ơi, hôm nào rảnh rỗi (tuần sau chẳng hạn), mod vào xóa hộ bài này cái nhỉ, cảm ơn nhiều ạ !
  3. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ dạo này thời tiết oi quá nên phản ứng của mọi người hơi gay gắt.
    Có lẽ vì quan điểm sống của mỗi người mỗi khác, cách hành xử của mỗi người mỗi khác nên dễ dẫn đến hiểu lầm nhau.
    Những đóng góp, phê bình hay khuyến khích (nếu có) cách hành xử của mod xin các bạn gửi vào [topic]312997[/topic].
    To @_godfather_ : bài nào lạc chỗ bạn cứ chuyển về đúng chỗ là được, xóa đi dễ làm người ta nghi ngờ mình ;-)
    Thôi chuyện hiểu lầm này bỏ qua, cấm ai nhắc lại nữa nhé :)
    Chúc cả nhà vui !
    Mod ơi, hôm nào rảnh rỗi (tuần sau chẳng hạn), mod vào xóa hộ bài này cái nhỉ, cảm ơn nhiều ạ !
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vào chúc mừng SĐH đã trở về nè may mà không lạc đường lần sau đừng ra ngồi hóng gió ở cầu Công Lý nữa SĐH nhé
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vào chúc mừng SĐH đã trở về nè may mà không lạc đường lần sau đừng ra ngồi hóng gió ở cầu Công Lý nữa SĐH nhé
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ôm một tập bản vẽ về nhà định bụng sẽ gắng làm hết, thế nhưng ngủ dậy đã hơn 2h mất rồi lại lò mò bật máy, chẳng hiểu sao cứ ngồi trước PC để vẽ là mắt cứ díu lại chỉ muốn được ngủ lần nữa, buồn cười thật đấy, cứ online thế này lại tỉnh cả người ! Chẹp, bấm bụng tối thức làm vậy !
    Nhìn những vòng tròn màu đỏ trước tấm lịch trên bàn làm việc mà buồn quá, hình như gần được 1 tháng rồi hay sao ấy . Chẳng biết biết nữa, lại tự an ủi mình cố gắng thôi .Còn nhớ tuần trước mama hỏi mình về những vòng tròn ấy trên tấm lịch khi vô tình ghé qua, màu xanh có, màu vàng có, nhưng màu đỏ là màu gì mà đánh nhiều thế ,ừa, chị buồn lắm chỉ trả lời vu vơ đấy là những ký hiệu của những ngày quan trọng về công việc, về ngày sinh tất cả những người thân yêu, về những kỷ niệm lẽ ra mình không nên đánh mất !

  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ôm một tập bản vẽ về nhà định bụng sẽ gắng làm hết, thế nhưng ngủ dậy đã hơn 2h mất rồi lại lò mò bật máy, chẳng hiểu sao cứ ngồi trước PC để vẽ là mắt cứ díu lại chỉ muốn được ngủ lần nữa, buồn cười thật đấy, cứ online thế này lại tỉnh cả người ! Chẹp, bấm bụng tối thức làm vậy !
    Nhìn những vòng tròn màu đỏ trước tấm lịch trên bàn làm việc mà buồn quá, hình như gần được 1 tháng rồi hay sao ấy . Chẳng biết biết nữa, lại tự an ủi mình cố gắng thôi .Còn nhớ tuần trước mama hỏi mình về những vòng tròn ấy trên tấm lịch khi vô tình ghé qua, màu xanh có, màu vàng có, nhưng màu đỏ là màu gì mà đánh nhiều thế ,ừa, chị buồn lắm chỉ trả lời vu vơ đấy là những ký hiệu của những ngày quan trọng về công việc, về ngày sinh tất cả những người thân yêu, về những kỷ niệm lẽ ra mình không nên đánh mất !

  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học nghiệp vụ.
    - 2h chiều đến nơi tập huấn , gặp anh - hình như là quản lý nhân sự - hỏi được cái tên - thì ra lại là người quen ạ- ông bác đó lại là anh họ của người yêu ông anh họ đứa em ( xã hội) chơi với bà chị mình , chờ dài cả cổ đợi mấy đứa cũng giống mình đến tập huấn mà chúng nó cao su thế hả giời?? Đã thế, từ sáng tới giờ lại chưa ăn uống được cái gì nữa chứ Bọn nó lại như trêu ngươi mình, cứ lác đác , lác đác lại có vài đứa đến, thế mới ghét chứ,
    - 2h30 có một vài đứa đến..
    - 3h vẫn cứ lác đác .. hic .. hic.. ông anh ơi! ( nhăn nhó với ông quản lý ) sao lâu thế ? đợi đến bao giờ mới được đây?
    - Các em thông cảm, chờ thêm lát nữa nhé! ( giọng ngọt như mía lùi )
    - Mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu như bánh đa chiều ( mà cũng chiều thật! ) nhưng mình ỉu nhất vì .. đói quá!
    - 3h30 ( hình như là vậy ) anh Minh ( tức anh quản lý ) mới ra và nói một câu mà ai cũng háo hức được nghe ( có lẽ là câu hay ho nhất từ lúc 2h chiều đến h ) các em lên tầng 4 tập huấn nhé!
    - Đứa nào cũng cố nhe răng , cuối cùng cũng đã được lên
    - 5h30 ( hình như là vậy) cuối cùng chị Giám Đốc cũng đã dạy xong , phù! được về ăn rồi! hôm nay lại không có xe đến Công ty , cũng may nhờ mối quan hệ dây mơ rễ má từ bà chị người yêu ông anh họ đứa em ( xã hội) của bà chị mình mà ông anh họ của bà ý galăng xăng cho mình quá giang về nhà
    Một ngày chờ dài cổ nhưng cũng biết được một chút kiến thức về chăm sóc da và tóc và một chút kĩ năng đi tư vấn cho khách hàng cũng không đến nỗi tệ
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học nghiệp vụ.
    - 2h chiều đến nơi tập huấn , gặp anh - hình như là quản lý nhân sự - hỏi được cái tên - thì ra lại là người quen ạ- ông bác đó lại là anh họ của người yêu ông anh họ đứa em ( xã hội) chơi với bà chị mình , chờ dài cả cổ đợi mấy đứa cũng giống mình đến tập huấn mà chúng nó cao su thế hả giời?? Đã thế, từ sáng tới giờ lại chưa ăn uống được cái gì nữa chứ Bọn nó lại như trêu ngươi mình, cứ lác đác , lác đác lại có vài đứa đến, thế mới ghét chứ,
    - 2h30 có một vài đứa đến..
    - 3h vẫn cứ lác đác .. hic .. hic.. ông anh ơi! ( nhăn nhó với ông quản lý ) sao lâu thế ? đợi đến bao giờ mới được đây?
    - Các em thông cảm, chờ thêm lát nữa nhé! ( giọng ngọt như mía lùi )
    - Mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu như bánh đa chiều ( mà cũng chiều thật! ) nhưng mình ỉu nhất vì .. đói quá!
    - 3h30 ( hình như là vậy ) anh Minh ( tức anh quản lý ) mới ra và nói một câu mà ai cũng háo hức được nghe ( có lẽ là câu hay ho nhất từ lúc 2h chiều đến h ) các em lên tầng 4 tập huấn nhé!
    - Đứa nào cũng cố nhe răng , cuối cùng cũng đã được lên
    - 5h30 ( hình như là vậy) cuối cùng chị Giám Đốc cũng đã dạy xong , phù! được về ăn rồi! hôm nay lại không có xe đến Công ty , cũng may nhờ mối quan hệ dây mơ rễ má từ bà chị người yêu ông anh họ đứa em ( xã hội) của bà chị mình mà ông anh họ của bà ý galăng xăng cho mình quá giang về nhà
    Một ngày chờ dài cổ nhưng cũng biết được một chút kiến thức về chăm sóc da và tóc và một chút kĩ năng đi tư vấn cho khách hàng cũng không đến nỗi tệ
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên sớm ,nhìn một đống hồ sơ trước mặt bàn mà ngán dể sợ, chẳng biết lúc nào mới xong đây .Chợt nghĩ đến em, chị lại buồn và áy náy .Hình như là 6 năm rồi em nhỉ ? Chị đang linh cảm " người ấy " chính là em ! - Vẫn online đều đều và vẫn đọc những bài chị vừa post ,có lẽ diễn đàn nào chị đi qua đều thấy sự xuất hiện của em ở đấy ! chị không biết em đang nghĩ gì , thế nhưng chị vẫn luôn nhớ đến em em có biết không ?.
    Giá như ngày ấy chị đừng im lặng, giá như chị mạnh dạn nói hết sự thật ,giá như không có sự hiểu lầm giữa mấy chị em , có lẽ em là người hơn ai hết hiểu rõ về con người chị rồi đấy !
    Ngày chị ra trường chẳng có một địa chỉ của đứa nào trong nhóm ấy, buồn lắm ! Một đứa công tác Hà nội, một đứa vào miền Nam, còn chị ở đây, mỗi mình em là người đứng giữa trong ba chị em chị .Mấy lần có dịp đi công tác chị vẫn hỏi thăm chúng nó, nhưng biệt tăm .Đôi khi nghĩ mà buồn cười, bởi thời buổi này nếu như chịu khó tìm sẽ liên lạc được cơ mà, thế nhưng không hiểu sao chị vẫn không có địa chỉ của bọn em ! Hôm trước Ba của em T đi công tác ghé qua công ty , cho chị biết về tình hình của T, và có ý trách vì sao mấy đứa lại chia tay nhau ,chị chẳng biết nói thế nào .Chẳng biết mình có sai không ?!. Nhưng chị rất vui , dù sao công việc và cuộc sống của mấy đứa ổn định như thế là chị vui lắm rồi ! Ở nơi xa này ,chị vẫn luôn cầu mong lời ước của mấy chị em mình ngày xưa sẽ thành hiện thực ! Cầu mong mấy đứa em làm lành lại với nhau !
    Chị vẫn hy vọng " người ấy " chính là em ! Hãy pm thành thật cho chị nhé, đừng nghĩ chị đang giận bọn em nhé !
    Yêu và nhớ bọn em lắm lắm

Chia sẻ trang này