1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Ui, em đây! cái nghiệp vụ đó em học được lần đầu tiên rồi em té luôn khỏi chỗ đó chị Lệ ạ! vì sau buổi học đó + với nghe kinh nghiệm từ chị em , em phát hiện ra chỗ đó có phần lừa đảo , nên .. thôi luôn chị ạ! Mà "mì xưa" là gì vậy chị ? nghe như tên một món ăn ý hì, thấy chị bận rộn thế em ao ước được như thế đấy! em luôn mong muốn mình là người "bận rộn" lúc nào cũng có việc phải lo đến để làm, nhưng đó là khi học hành xong xuôi rồi, có kinh nghiệm rồi phải không? suốt cả tuần nay và tuần trước em cứ đâm đầu lo đi tìm việc làm , vẫn chưa xin được vào đâu cho ra hồn cả, vì em còn thiếu quá nhiều "điều kiện cần" để người ta tuyển dụng , thôi thì đành cố học vậy , em bây giờ ngày nào cũng đi học Tiếng Anh ở trung tâm tập nói giao tiếp đấy! mang tiếng là vậy nhưng còn lười lắm! đến học rồi , nhưng về nhà toàn xem đĩa có ôn lại bài đâu xấu hổ quá đi mất thời gian này có lẽ em phải suy nghĩ lại tất cả những chuyện mà em đã làm và định hướng lại cái mình cần phải làm thôi! Chán quá đi mất!
    Mà làm công việc của chị cũng gần như là khách du lịch ý nhỉ hay được đi công tác đồng nghĩa với việc được đi nhiều nơi thăm thú cảnh đẹp thích thật đấy! Em đang mơ lúc nào kiếm được nhiều money để đi du lịch khắp nơi đây thế Công ty chị có bao giờ được ra Hà Nội công tác không? em thấy chị được đi công tác ở nhiều nơi mà không ra Hà Nội thì.. phí của giời lắm!
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    hí hí Nhoc ui, mới sớm ra mà bắt chị cười nhìu quá .Đi công tác có gì mà sướng hả Nhóc,có khi mệt chết đi được vì ...chơi nhìu , hôm chị ra ngoài đó học nghiệp vụ 1 tuần mà khốn khổ đó, học cả ngày ,tối về còn đàn đúm bạn bè ,đến nổi O ( miền bắc gọi là Cô ) kêu giời vì không ghé nhà O chơi,cuối tuần suýt bị thi lại vì không chịu ôn bài .
    Nói chung cũng tuỳ từng công việc, nhưng phần lớn là bận lắm lắm ! Chẳng hạn như chuyến đi Nha Trang đợt này , ngoài mấy buổi dự Hội Thảo còn lại chỉ rảnh được buổi tối thôi. Đấy là nói vậy, chứ thi thoảng mới đi công tác thôi, chứ chẳng đi xoành xoạch đâu em à ,đi như thế có mà ...sạt nghiệp,có khi lại sạt cả người ý
    Mà ngày trước chị bôn ba ở Hà nội hơn 6 năm trời rùi, bây giờ ra đó cũng chẳng có hứng lắm ,dường như chị đã đi qua gần hết những nẽo đuờng ở đấy , nhiều kỷ niệm vui có buồn có như những thước phim sống động cứ chập chờn làm mình chẳng muốn về ấy chứ .Bây giờ Nhóc mà nhắc ở đâu là chị biết gần hết đó ,bởi ngày ấy chị hay đi vẽ cùng mấy đứa bạn lắm ,đôi khi lại dạo bằng chiếc xe đạp cà tàng qua mấy cây số về các vùng ven ngoại thành Hà nội để hoàn thành cho xong bài vẽ phong cảnh " bị " cô giao ,mệt nhưng mà vui .
    À, mà Nhóc nghỉ học ở đó rùi à ? ừa, có lẽ như thế có khi lại hay đấy, nghe Nhóc kể chuyện buổi đầu vào ngồi chờ học thui mà chị thấy nghi lắm , không khéo có ngày chúng nó cho đi cả người luôn đó hí hí .Đùa vậy thôi, chứ Nhóc cố gắng lên nhé, cứ suy nghĩ thật kỷ trước khi chọn một nghề mình thích để sau này khỏi hối hận chúc Nhóc luôn thành công trong nhiều lĩnh vực nhé .Chị phải làm việc tiếp đây

  3. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  4. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  5. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hì, hì
    Cảm ơn chị Lệ - em nhận được quà roài.
    (Em đang để nó trên thành vách ngăn trước mặt bàn làm việc)
  6. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hì, hì
    Cảm ơn chị Lệ - em nhận được quà roài.
    (Em đang để nó trên thành vách ngăn trước mặt bàn làm việc)
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Thứ Sáu, trời mưa tầm tã suốt từ sáng sớm, em đặt đồng hồ báo thức để kịp dậy đi buổi gặp mặt ở chỗ làm mới gọi là chỗ làm mới cho nó oai thôi! chứ chỉ làm có một ngày thôi à! cái này gọi là "phát quà khuyến mại" đó ạ! em chưa đi làm thế này bao giờ cũng muốn thử xem nó thế nào ý mà! . Sáng - gần đến giờ đến điểm hẹn mà trời mưa quá! lại thấy ngại - đi hay không đi? đi thì trời mưa to quá! thể nào cũng ướt hết quần áo, ngại quá đi mất còn không đi thì .. tiếc lệ phí đóng vào trung tâm môi giới quá! lại còn mang cái tiếng "thất hẹn" nữa chứ Trời ạ! đằng nào cũng khó quá! ( đang đấu tranh tư tưởng đấy ạ! ) Mắt liếc nhìn đồng hồ , sắp tới giờ hẹn rồi! Thôi được rồi! Đi!
    Cũng may mà chỗ hẹn lại gần nhà em nên chỉ đi vài phút là tới nơi thôi! nhưng.. trời vẫn mưa và đường thì vẫn ngập nước , cũng may em suy nghĩ sáng suốt là mặc lại cái quần bẩn - cũng đỡ .. Đến nơi , đã có mười mấy người ngồi chờ sẵn ở tiền sảnh nhà A1 - Giảng võ rồi! em lúp xúp lại gần hoà vào đám đông đang ngồi chờ đó..
    Một lúc sau, chị ở "trung tâm" bắt đầu điểm danh, rồi.. lại ngồi chờ.. rồi.. một lúc sau .. chị ( chắc người của hãng sunsik ) nói giọng Sài gòn rất dễ thương : Chào các em, ..... , chị cần 5 em cho buổi tối ( buổi tối có chương trình đố vui có thưởng mà! chỉ là nhiệm vụ tặng quà thôi! ) có mấy đứa giơ tay..
    - Bây giờ là các em làm ca sáng , chị cần 4 em cho hoạt động karaoke những đứa còn lại đưa mắt nhìn nhau những em nào thích hát hò thì đăng kí với chị nè có 2 đứa rụt rè giơ tay , chị cần 2 em nữa ? sau một hồi suy nghĩ , em quyết định giơ tay vẫn còn thiếu một người , này, bạn đi cùng mình đi, cho nó vui, làm cái này dễ lắm! ( em nói với đứa ngồi cạnh ạ! ) sau vài giây thuyết phục - nó- đã đồng ý giơ tay Vậy là nhóm em đã xong!
    - 4 người tiếp theo vào hoạt động gội đầu , xả tóc, trang điểm, cắt tóc miễn phí
    -4 người tiếp vào hoạt động học nhảy
    -8 người tiếp nữa có nhiệm vụ đổi quà khuyến mãi và lễ tân
    Tất cả đều có nhiệm vụ hướng dẫn cho khách tham gia trò chơi và nhận quà khuyến mãi
    Cuối giờ về lại còn được tặng thêm 4 cái vé mời xem ca nhạc và tham gia các trò chơi miễn phí nữa chứ nhưng.. mấy cái vé này chỉ dành cho.. người nhà, thế mới đau chứ nhưng mà như thế cũng được có còn hơn không, mang về cho mọi người ở nhà đi cũng đỡ
    Ngày mai - thứ Bảy - em bắt đầu đi làm rồi đấy! nghe chị người Sài gòn nói là mặc đồng phục có váy ngắn , ôi trời ơi! chả biết ngắn đến đâu nữa? cầu trời cầu phật cho nó vừa vừa đừng ngắn quá! cầu luôn cho ngày mai không mưa
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Thứ Sáu, trời mưa tầm tã suốt từ sáng sớm, em đặt đồng hồ báo thức để kịp dậy đi buổi gặp mặt ở chỗ làm mới gọi là chỗ làm mới cho nó oai thôi! chứ chỉ làm có một ngày thôi à! cái này gọi là "phát quà khuyến mại" đó ạ! em chưa đi làm thế này bao giờ cũng muốn thử xem nó thế nào ý mà! . Sáng - gần đến giờ đến điểm hẹn mà trời mưa quá! lại thấy ngại - đi hay không đi? đi thì trời mưa to quá! thể nào cũng ướt hết quần áo, ngại quá đi mất còn không đi thì .. tiếc lệ phí đóng vào trung tâm môi giới quá! lại còn mang cái tiếng "thất hẹn" nữa chứ Trời ạ! đằng nào cũng khó quá! ( đang đấu tranh tư tưởng đấy ạ! ) Mắt liếc nhìn đồng hồ , sắp tới giờ hẹn rồi! Thôi được rồi! Đi!
    Cũng may mà chỗ hẹn lại gần nhà em nên chỉ đi vài phút là tới nơi thôi! nhưng.. trời vẫn mưa và đường thì vẫn ngập nước , cũng may em suy nghĩ sáng suốt là mặc lại cái quần bẩn - cũng đỡ .. Đến nơi , đã có mười mấy người ngồi chờ sẵn ở tiền sảnh nhà A1 - Giảng võ rồi! em lúp xúp lại gần hoà vào đám đông đang ngồi chờ đó..
    Một lúc sau, chị ở "trung tâm" bắt đầu điểm danh, rồi.. lại ngồi chờ.. rồi.. một lúc sau .. chị ( chắc người của hãng sunsik ) nói giọng Sài gòn rất dễ thương : Chào các em, ..... , chị cần 5 em cho buổi tối ( buổi tối có chương trình đố vui có thưởng mà! chỉ là nhiệm vụ tặng quà thôi! ) có mấy đứa giơ tay..
    - Bây giờ là các em làm ca sáng , chị cần 4 em cho hoạt động karaoke những đứa còn lại đưa mắt nhìn nhau những em nào thích hát hò thì đăng kí với chị nè có 2 đứa rụt rè giơ tay , chị cần 2 em nữa ? sau một hồi suy nghĩ , em quyết định giơ tay vẫn còn thiếu một người , này, bạn đi cùng mình đi, cho nó vui, làm cái này dễ lắm! ( em nói với đứa ngồi cạnh ạ! ) sau vài giây thuyết phục - nó- đã đồng ý giơ tay Vậy là nhóm em đã xong!
    - 4 người tiếp theo vào hoạt động gội đầu , xả tóc, trang điểm, cắt tóc miễn phí
    -4 người tiếp vào hoạt động học nhảy
    -8 người tiếp nữa có nhiệm vụ đổi quà khuyến mãi và lễ tân
    Tất cả đều có nhiệm vụ hướng dẫn cho khách tham gia trò chơi và nhận quà khuyến mãi
    Cuối giờ về lại còn được tặng thêm 4 cái vé mời xem ca nhạc và tham gia các trò chơi miễn phí nữa chứ nhưng.. mấy cái vé này chỉ dành cho.. người nhà, thế mới đau chứ nhưng mà như thế cũng được có còn hơn không, mang về cho mọi người ở nhà đi cũng đỡ
    Ngày mai - thứ Bảy - em bắt đầu đi làm rồi đấy! nghe chị người Sài gòn nói là mặc đồng phục có váy ngắn , ôi trời ơi! chả biết ngắn đến đâu nữa? cầu trời cầu phật cho nó vừa vừa đừng ngắn quá! cầu luôn cho ngày mai không mưa
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Lệ đi đâu mất rồi? mấy hôm nay em không thấy chị đâu cả? chị bị ốm sao? em nhắn pm cho chị mà chẳng thấy chị trả lời gì cả? Chị đâu mất rồi? em đang chờ chị online để kể cho chị nghe về ngày làm việc đầu tiên của em đây nè!
    Ngày làm việc đầu tiên của em vui lắm nhá! Bọn em tập trung ở nhà A1 triển lãm Giảng Võ từ 7h30 sáng cơ, để còn nghe chị phụ trách dặn dò công việc mà. Em được phát cho bộ đồng phục màu vàng gồm áo phông và váy chị ạ! Cái váy thì như cái bao tải ý , vừa dày vừa nóng đành phải mặc thôi! Em và một đứa nữa làm cùng nhau bên bộ phận Karaoke, bọn em chỉ phải ngồi ghi danh sách những người đăng ký hát thôi! Lúc đầu có vài người đăng ký thôi! Nhưng sau khi nghe bọn em truyền bá là : Ai đăng ký hát mà hát được điểm cao sẽ được phiếu tặng quà miễn phí, vừa đổi được quà vừa có phiếu chăm sóc tóc và trang điểm miễn phí nữa chứ. Vậy là mọi người đổ xô vào tranh nhau đăng ký, tranh nhau hát trước để được nhận "phiếu" Buồn cười lắm! Có những người đăng ký hát xong rồi chạy đi chỗ khác, lúc bọn em gọi tên lên hát mà không có bọn em chuyển cho người khác, lúc sau họ quay lại cứ ì èo đòi được hát rồi năn nỉ ỉ ôi! xin được hát trước bọn em phải giải thích mãi người ta mới chịu thôi đó.
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Lệ đi đâu mất rồi? mấy hôm nay em không thấy chị đâu cả? chị bị ốm sao? em nhắn pm cho chị mà chẳng thấy chị trả lời gì cả? Chị đâu mất rồi? em đang chờ chị online để kể cho chị nghe về ngày làm việc đầu tiên của em đây nè!
    Ngày làm việc đầu tiên của em vui lắm nhá! Bọn em tập trung ở nhà A1 triển lãm Giảng Võ từ 7h30 sáng cơ, để còn nghe chị phụ trách dặn dò công việc mà. Em được phát cho bộ đồng phục màu vàng gồm áo phông và váy chị ạ! Cái váy thì như cái bao tải ý , vừa dày vừa nóng đành phải mặc thôi! Em và một đứa nữa làm cùng nhau bên bộ phận Karaoke, bọn em chỉ phải ngồi ghi danh sách những người đăng ký hát thôi! Lúc đầu có vài người đăng ký thôi! Nhưng sau khi nghe bọn em truyền bá là : Ai đăng ký hát mà hát được điểm cao sẽ được phiếu tặng quà miễn phí, vừa đổi được quà vừa có phiếu chăm sóc tóc và trang điểm miễn phí nữa chứ. Vậy là mọi người đổ xô vào tranh nhau đăng ký, tranh nhau hát trước để được nhận "phiếu" Buồn cười lắm! Có những người đăng ký hát xong rồi chạy đi chỗ khác, lúc bọn em gọi tên lên hát mà không có bọn em chuyển cho người khác, lúc sau họ quay lại cứ ì èo đòi được hát rồi năn nỉ ỉ ôi! xin được hát trước bọn em phải giải thích mãi người ta mới chịu thôi đó.

Chia sẻ trang này