1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa chị lại cám ơn em
    Em nói đúng rồi, hôm nay chị rất vui .Từ sáng sớm chị đã tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng mặc dù chị đã bỏ thói quen này cách đây 4 năm.Tại sao ta lại buồn đúng không em? dại gì mà buồn, còn nhiều việc đáng quan tâm hơn thế cơ mà , chiều nay chị sẽ rủ đứa bạn thân nhất của mình đi hát Karaoke [r10)]và cùng nó dance ,để rồi nó lại trợn mắt lên bảo " hôm nay mi bị răng rứa ?" giống như chị đã từng nói với nó mỗi lần nó rủ chị, hi hi Chúc em một ngày vui vẽ nhé Nhocvet !
    <P>[red]<STRONG>Ùh thì ký nè</STRONG> :
    <STRONG>Tại sao lại thế?</FONT></STRONG></FONT></P>
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 29/12/2003
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy hơi muộn,đi khỏi nhà khá vội,đi đến đoạn đường có đèn đỏ!!!!khi bị "red" tôi dừng lại,thật đáng thất vọng chỉ có tôi và 2 người khác dừng lại còn đâu cứ thẳng tiến mà đi!!!!
    Đây ko phải là lần đầu tôi bắt gặp tình huống này trong cuộc sống,nhưng tôi vẫn thấy có quá nhiều người thiếu ý thức một cách trầm trọng
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy hơi muộn,đi khỏi nhà khá vội,đi đến đoạn đường có đèn đỏ!!!!khi bị "red" tôi dừng lại,thật đáng thất vọng chỉ có tôi và 2 người khác dừng lại còn đâu cứ thẳng tiến mà đi!!!!
    Đây ko phải là lần đầu tôi bắt gặp tình huống này trong cuộc sống,nhưng tôi vẫn thấy có quá nhiều người thiếu ý thức một cách trầm trọng
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    NhocVet à, thời gian trôi nhanh quá có lẽ chị say mất rồi NhocVet ơi, chị chẳng còn nhớ gì trong thời gian vui vẽ bên đứa bạn thân nhất của mình nữa .Giá như cuộc đời cứ mãi như thế này thì hay biết mấy phải không em? Chúc em ngủ ngon nhé, chị sleep đây
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    NhocVet à, thời gian trôi nhanh quá có lẽ chị say mất rồi NhocVet ơi, chị chẳng còn nhớ gì trong thời gian vui vẽ bên đứa bạn thân nhất của mình nữa .Giá như cuộc đời cứ mãi như thế này thì hay biết mấy phải không em? Chúc em ngủ ngon nhé, chị sleep đây
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  6. nguahong

    nguahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tui cực kì đồng ý với bạn cái chuyện thế hệ của chúng ta hầu như không được sống vì mình, đơn giản vì đó là một phần của văn hóa phương Đông,  không chấp nhận cái tôi (Ego) của mỗi người. Bạn có công nhận rằng rất hiếm khi chúng ta được sống đúng những gì minh muốn không? VỚi xếp thì phải niềm nở, với bạn bè nhiều khi không dám từ chối những cuộc vui vô bổ nữa, nói chung là vậy. Nhưng tại sao ta lại phải sống một cuộc sống đáng chán vậy? Tui thì không, tui sống theo những gì tui thấy đúng thôi, nói chung là không theo ý ai hết, chỉ theo ý minh thôi. Dĩ nhiên có nhiều người không thích, nhưng như tui nói ở trên, rằng tui sống không phải để làm vừa lòng ai nên tôi không quan tâm. Hãy sống cuộc sống của chính bạn!
  7. nguahong

    nguahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tui cực kì đồng ý với bạn cái chuyện thế hệ của chúng ta hầu như không được sống vì mình, đơn giản vì đó là một phần của văn hóa phương Đông,  không chấp nhận cái tôi (Ego) của mỗi người. Bạn có công nhận rằng rất hiếm khi chúng ta được sống đúng những gì minh muốn không? VỚi xếp thì phải niềm nở, với bạn bè nhiều khi không dám từ chối những cuộc vui vô bổ nữa, nói chung là vậy. Nhưng tại sao ta lại phải sống một cuộc sống đáng chán vậy? Tui thì không, tui sống theo những gì tui thấy đúng thôi, nói chung là không theo ý ai hết, chỉ theo ý minh thôi. Dĩ nhiên có nhiều người không thích, nhưng như tui nói ở trên, rằng tui sống không phải để làm vừa lòng ai nên tôi không quan tâm. Hãy sống cuộc sống của chính bạn!
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    NhocVet ơi, chỉ còn một ngày nữa thôi chúng ta sẽ bước sang năm mới rồi đó.Có lẽ năm nay sẽ thay đổi nhiều hơn năm ngoái mặc dù chị chẳng muốn thế chút nào .Dẫu biết cuộc sống luôn đổi thay nhưng cái tôi của chị chẳng dể dàng thay đổi được.Chiều qua vui vẽ rồi,tối qua cũng thế,liệu những ngày tiếp theo có được như thế không?Dù sao chị vẫn tin và hy vọng, niềm vui và hạnh phúc vẫn luôn ở bên chị em mình ,đúng không NhocVet? Năm mới sắp đến rồi, chị em mình cùng nhau cụng một ly nhé, vì một tình bạn mới, vì tất cả
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    NhocVet ơi, chỉ còn một ngày nữa thôi chúng ta sẽ bước sang năm mới rồi đó.Có lẽ năm nay sẽ thay đổi nhiều hơn năm ngoái mặc dù chị chẳng muốn thế chút nào .Dẫu biết cuộc sống luôn đổi thay nhưng cái tôi của chị chẳng dể dàng thay đổi được.Chiều qua vui vẽ rồi,tối qua cũng thế,liệu những ngày tiếp theo có được như thế không?Dù sao chị vẫn tin và hy vọng, niềm vui và hạnh phúc vẫn luôn ở bên chị em mình ,đúng không NhocVet? Năm mới sắp đến rồi, chị em mình cùng nhau cụng một ly nhé, vì một tình bạn mới, vì tất cả
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thế là kế hoạch đã thành công , mình đã bắt đầu chơi với hai đứa bạn mới trong lớp và bắt đầu hoà đồng hơn với lớp . Hôm qua về nhà cái Phương ăn cơm , về nhà nó mà gà với chó đến là lắm ! xung quanh lại toàn đồng ruộng với ao hồ , hic, đây có phải ngoại thành Hanoi không đây ? nhưng lâu lâu thay đổi không khí cũng thấy thoải mái và vui quá ! Hôm nay , mình mời 2 đứa về nhà ăn cơm , vui thật , bà mình nấu mà, mình đã bắt đầu thân hơn với chúng nó , mấy ngày ở lớp cũng đỡ chán hơn rồi . Là lá la.. cuộc đời vẫn đẹp lắm nhỉ ?
    Chị ơi ! em rất mừng vì chị đã vui lên đấy ! nhưng con gái mà uống rượu thì không tốt lắm đâu em dị ứng với rượu , bia , thuốc lá nên cũng có thành kiến với những người con gái dùng những thứ đó đó chỉ là quan điểm cổ hủ của em thôi ! có gì chị bỏ qua nhé !
    Rất vui vì có sự đóng góp bài của mọi người vào topic này .
    Chúc mọi người một năm mới bình an , vui vẻ , hạnh phúc và thành công với những gì mọi người mong ước .
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?

Chia sẻ trang này