1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Một thời mình đã viết rất nhiều cho những gì đã qua , một thời mình đã đau nỗi đau của một thời .... Tan vỡ
    Je sais que cette fois c''est la fin
    Mais je ne peux y croire
    J"ai peur si peur seule dans la vie
    J''ai si mal si mal de penser qu''un autre deja te serre dans ses bras
    Je sais je devrais t''oublier .
    JE ne devrais pas pleurer
    Mais Je t''aime ,je t''aime
    "JE SAIS"
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Một thời mình đã viết rất nhiều cho những gì đã qua , một thời mình đã đau nỗi đau của một thời .... Tan vỡ
    Je sais que cette fois c''est la fin
    Mais je ne peux y croire
    J"ai peur si peur seule dans la vie
    J''ai si mal si mal de penser qu''un autre deja te serre dans ses bras
    Je sais je devrais t''oublier .
    JE ne devrais pas pleurer
    Mais Je t''aime ,je t''aime
    "JE SAIS"
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hí hí.. chị Lệ ơi! bọn em đã hoàn thành chuyến du lịch bụi với box Du Lịch rồi chị ạ! :D bi giờ em đang ở Sài Gòn nè :D em và chị em tiếp tục hành trình đi "bụi" vào Cần Thơ nữa cơ :D chắc phải mấy ngày sau sẽ về Hà Nội :D mà hôm thứ 7 và Chủ Nhật em chờ tin chị mãi mà chẳng thấy chị báo là chị đi được cả :( mấy hôm đó đi cũng vui lắm chị ạ! Em cảm ơn chị Lệ lắm lắm! nhờ có chị mà em biết thêm 2 thành viên của box Đà Nẵng rất nhiệt tình và vui tính nữa đúng là không hổ danh là "em chị Lệ" Hôm em vào Đà Nẵng người đón tiếp bọn em không chỉ có anh Phú và những người trong box Đà Nẵng mà em còn vô tình biết được một bác cũng trong box Đà Nẵng có nick là Hoavosac nữa , em nghe mọi người nói là hoa vo sac và hoa sac so sắp cưới có phải không nè?
    Vậy mà lên mạng đọc bài viết của chị lại thấy chị có "tâm sự" thế là sao? không phải là em muốn chọc ngoáy vào chuyện của chị đâu nhưng.. mà thôi! những chuyện không vui nên cho vào dĩ vãng phải không chị? Cuộc sống không hề bất công với một ai cả Người tốt rồi sẽ gặp được người tốt..
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hí hí.. chị Lệ ơi! bọn em đã hoàn thành chuyến du lịch bụi với box Du Lịch rồi chị ạ! :D bi giờ em đang ở Sài Gòn nè :D em và chị em tiếp tục hành trình đi "bụi" vào Cần Thơ nữa cơ :D chắc phải mấy ngày sau sẽ về Hà Nội :D mà hôm thứ 7 và Chủ Nhật em chờ tin chị mãi mà chẳng thấy chị báo là chị đi được cả :( mấy hôm đó đi cũng vui lắm chị ạ! Em cảm ơn chị Lệ lắm lắm! nhờ có chị mà em biết thêm 2 thành viên của box Đà Nẵng rất nhiệt tình và vui tính nữa đúng là không hổ danh là "em chị Lệ" Hôm em vào Đà Nẵng người đón tiếp bọn em không chỉ có anh Phú và những người trong box Đà Nẵng mà em còn vô tình biết được một bác cũng trong box Đà Nẵng có nick là Hoavosac nữa , em nghe mọi người nói là hoa vo sac và hoa sac so sắp cưới có phải không nè?
    Vậy mà lên mạng đọc bài viết của chị lại thấy chị có "tâm sự" thế là sao? không phải là em muốn chọc ngoáy vào chuyện của chị đâu nhưng.. mà thôi! những chuyện không vui nên cho vào dĩ vãng phải không chị? Cuộc sống không hề bất công với một ai cả Người tốt rồi sẽ gặp được người tốt..
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, em đào đâu ra những tin rò rĩ ấy thế ?, chỉ là bạn tốt của nhau thôi mà .Bây giờ vẫn " lính phòng không " đây nè .Em đừng nghe mấy đứa em chị thêm mắm thêm muối vào nhé,chúng nó hơi bị vui tính , không khéo mai mốt em đi về chúng nó lại ghép em với một người nữa đấy hí hí .
    Nghe em nhắc chị mới nhớ ra, thành thật sorry em nhìu nhìu, hôm đó bận khủng khiếp với lại đi sinh nhật nên tối mịt mới nhớ ra ,định phone cho em nhưng đã hơn 11h đêm, sáng ra lại đi mừng cưới đứa bạn, lại lu bù quên mất, hic, chị xin lỗi nhé !
    Thế lúc nào em về thế, đi chơi bát ngát đã quá ha,nhớ giữ gìn sức khoẻ để về còn làm việc nữa đó .
    Thứ 7 này chị có khách ở Đà nẵng về chơi nè, một chị bạn vừa quen qua online .Thôi, chị phải làm việc đây, chúc Nhoc một ngày vi vu vui vẽ nha.

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 03/08/2004
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, em đào đâu ra những tin rò rĩ ấy thế ?, chỉ là bạn tốt của nhau thôi mà .Bây giờ vẫn " lính phòng không " đây nè .Em đừng nghe mấy đứa em chị thêm mắm thêm muối vào nhé,chúng nó hơi bị vui tính , không khéo mai mốt em đi về chúng nó lại ghép em với một người nữa đấy hí hí .
    Nghe em nhắc chị mới nhớ ra, thành thật sorry em nhìu nhìu, hôm đó bận khủng khiếp với lại đi sinh nhật nên tối mịt mới nhớ ra ,định phone cho em nhưng đã hơn 11h đêm, sáng ra lại đi mừng cưới đứa bạn, lại lu bù quên mất, hic, chị xin lỗi nhé !
    Thế lúc nào em về thế, đi chơi bát ngát đã quá ha,nhớ giữ gìn sức khoẻ để về còn làm việc nữa đó .
    Thứ 7 này chị có khách ở Đà nẵng về chơi nè, một chị bạn vừa quen qua online .Thôi, chị phải làm việc đây, chúc Nhoc một ngày vi vu vui vẽ nha.

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 03/08/2004
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy mệt và lo rùi đây, chẳng hiểu sao cả chiều nay ngồi vẽ cái cổ cứ bị vẹo sang một bên, thi thoảng phải dừng tay để ngoáy cái cổ, đau quá Nhóc à. Chuột máy tính lại dở chứng nữa ,chán ơi là chán, tự nhiên toàn chuyện chi chi không .Bây giờ vẫn đau một bên cổ, quay sang lấy nước uống lại hết, chạy xuống tầng 1 thì nhác quá, thà chết khát thế này còn hơn. Hình như mấy ngày này chị ngồi máy tính nhiều quá hay sao ấy, đã thế toàn dùng chuột, thành ra cái cổ cứ vẹo qua một bên lúc nào mình chẳng để ý, ui da, đau khủng khiếp mỗi khi cúi xuống, hu hu hu.
    Vừa rùi nhận điện thoại một anh đồng nghiệp mà cảm động ghê luôn đó, sao dạo này chị gặp nhiều người tốt thế .
    Buổi chiều đang ngồi lo nơm nớp, tuần sau đi bảo vệ rùi mà vẫn chưa liên hệ lấy được bản đồ vị trí liên hệ vùng quy hoạch, mấy đứa em trấn an một lúc vẫn chưa yên tâm, chạy ra chạy vào một hồi rồi nhảy vào máy tính .Không ngờ người ta điện ra hỏi cần giúp đỡ gì không, úi ,may dể sợ, làm một tràng chẳng kịp cho người ta nhớ, thế là 15 phút sau vù vù đã có bản vẽ trên mail, sáng mai chỉ có việc in ra là ok hì hì. Phải công nhận bên ấy làm việc đối xử với mình tốt thật,không như mấy mối làm ăn năm ngoái, cứ nghĩ đến là ngán tận cổ ,công việc năm nay suôn sẽ và hên thật ! hát một bài tặng Nhóc nếu dỡ quá chịu không nổi thì lấy bông gòn nhét vào tai nhá

  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy mệt và lo rùi đây, chẳng hiểu sao cả chiều nay ngồi vẽ cái cổ cứ bị vẹo sang một bên, thi thoảng phải dừng tay để ngoáy cái cổ, đau quá Nhóc à. Chuột máy tính lại dở chứng nữa ,chán ơi là chán, tự nhiên toàn chuyện chi chi không .Bây giờ vẫn đau một bên cổ, quay sang lấy nước uống lại hết, chạy xuống tầng 1 thì nhác quá, thà chết khát thế này còn hơn. Hình như mấy ngày này chị ngồi máy tính nhiều quá hay sao ấy, đã thế toàn dùng chuột, thành ra cái cổ cứ vẹo qua một bên lúc nào mình chẳng để ý, ui da, đau khủng khiếp mỗi khi cúi xuống, hu hu hu.
    Vừa rùi nhận điện thoại một anh đồng nghiệp mà cảm động ghê luôn đó, sao dạo này chị gặp nhiều người tốt thế .
    Buổi chiều đang ngồi lo nơm nớp, tuần sau đi bảo vệ rùi mà vẫn chưa liên hệ lấy được bản đồ vị trí liên hệ vùng quy hoạch, mấy đứa em trấn an một lúc vẫn chưa yên tâm, chạy ra chạy vào một hồi rồi nhảy vào máy tính .Không ngờ người ta điện ra hỏi cần giúp đỡ gì không, úi ,may dể sợ, làm một tràng chẳng kịp cho người ta nhớ, thế là 15 phút sau vù vù đã có bản vẽ trên mail, sáng mai chỉ có việc in ra là ok hì hì. Phải công nhận bên ấy làm việc đối xử với mình tốt thật,không như mấy mối làm ăn năm ngoái, cứ nghĩ đến là ngán tận cổ ,công việc năm nay suôn sẽ và hên thật ! hát một bài tặng Nhóc nếu dỡ quá chịu không nổi thì lấy bông gòn nhét vào tai nhá

  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Hi hi... chị Lệ ơi! em vừa đi Cao Đài - Củ Chi về nè toà Cao Đài người ta làm đẹp kinh khủng luôn chị Lệ ạ! em nghe mấy người trông coi ở toà thánh đó kể lại là : toà thánh này xây từ rất lâu rồi! trong này thờ tất cả các loại tôn giáo trên thế giới , trong đó thượng đế là tối cao nhất, sau đó đến phật , thiên chúa, rồi vân vân và vân vân.. rất nhiều đạo giáo đằng sau nữa để khi nào về Hà Nội em sẽ post ảnh lên cho chị xem , đẹp cực kì luôn Còn địa đạo Củ Chi nữa cũng thú vị lắm! Ngày mai bọn em lại đi Suối Tiên và Chủ Nhật lên đường về Hà Nội theo tour , khi đó sẽ qua Nha Trang , Hội An.. nữa bây giờ em phải về đây khi khác em lại post tiếp nhá!
    À mà chuyện cái "bảo vệ" của chị ổn chứ? em cũng giống như mấy đứa em của chị , củng cố thêm tinh thần cho chị nè, cố gắng lên chị nhá! đạt điểm kô tối đa cũng phải cho người ta lác mắt luôn mà chị cũng nên giữ gìn sức khoẻ nhá! chị bảo em giữ sức khỏe mà chị bỏ quên bản thân chị là kô được đâu nhá! Em cũng hát một bài tặng chị nè , đố chị biết bài gì đấy!
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Hi hi... chị Lệ ơi! em vừa đi Cao Đài - Củ Chi về nè toà Cao Đài người ta làm đẹp kinh khủng luôn chị Lệ ạ! em nghe mấy người trông coi ở toà thánh đó kể lại là : toà thánh này xây từ rất lâu rồi! trong này thờ tất cả các loại tôn giáo trên thế giới , trong đó thượng đế là tối cao nhất, sau đó đến phật , thiên chúa, rồi vân vân và vân vân.. rất nhiều đạo giáo đằng sau nữa để khi nào về Hà Nội em sẽ post ảnh lên cho chị xem , đẹp cực kì luôn Còn địa đạo Củ Chi nữa cũng thú vị lắm! Ngày mai bọn em lại đi Suối Tiên và Chủ Nhật lên đường về Hà Nội theo tour , khi đó sẽ qua Nha Trang , Hội An.. nữa bây giờ em phải về đây khi khác em lại post tiếp nhá!
    À mà chuyện cái "bảo vệ" của chị ổn chứ? em cũng giống như mấy đứa em của chị , củng cố thêm tinh thần cho chị nè, cố gắng lên chị nhá! đạt điểm kô tối đa cũng phải cho người ta lác mắt luôn mà chị cũng nên giữ gìn sức khoẻ nhá! chị bảo em giữ sức khỏe mà chị bỏ quên bản thân chị là kô được đâu nhá! Em cũng hát một bài tặng chị nè , đố chị biết bài gì đấy!

Chia sẻ trang này