1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu đã đến!Chẳng biết có ai giận mình ko?nhưng mình chẳng giận ai!mùa thu năm nào chỉ mới đây,uh!có lẽ là hai năm hoặc hơn!anh chẳng bao giờ thấy lạnh khi bên em!và bây gờ anh mới biết rằng mùa thu lạnh như thế nào
  2. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu đã đến!Chẳng biết có ai giận mình ko?nhưng mình chẳng giận ai!mùa thu năm nào chỉ mới đây,uh!có lẽ là hai năm hoặc hơn!anh chẳng bao giờ thấy lạnh khi bên em!và bây gờ anh mới biết rằng mùa thu lạnh như thế nào
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhoc iu, chiều nay có dịp ngồi xem kỷ album ảnh Nhoc gửi, đẹp ghê á, chị đã mượn mấy tấm chụp về Chùa post bên box Mỹ thuật rồi .
    Vừa tâm sự bên này xong http://www.ttvnol.com/LDC/99177/trang-10.ttvn
    mõi tay quá không gõ tiếp được nữa

  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhoc iu, chiều nay có dịp ngồi xem kỷ album ảnh Nhoc gửi, đẹp ghê á, chị đã mượn mấy tấm chụp về Chùa post bên box Mỹ thuật rồi .
    Vừa tâm sự bên này xong http://www.ttvnol.com/LDC/99177/trang-10.ttvn
    mõi tay quá không gõ tiếp được nữa

  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em thấy xấu hổ quá! em thật là vô tâm trước những nỗi đau của người khác buồn quá!
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em thấy xấu hổ quá! em thật là vô tâm trước những nỗi đau của người khác buồn quá!
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Tại sao lại thế ? Đừng buồn nữa mà, rồi mọi chuyện sẽ qua và Nhóc sẽ thấy mình trưởng thành lên nhìu đấy !
    Trưa nay ở Tam Kỳ vừa nẵng vừa nóng, tìm ra được quán Nét này mà mừng húm, chiều nay thêm một buổi nữa sẽ kết thúc buổi tập huấn .Có lẽ tối ngày mốt mới gặp được ku Pop đấy Nhóc à, vì chiều mai mới trở lại Đà nẵng nhưng còn phải lo cho buổi học chuyên đề sáng mốt .Bận quá, ước gì có nhìu thời gian rảnh như buổi trưa này thì hay biết mấy ! Xa nhà mới có 3 hôm mà nhớ quá !

  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Tại sao lại thế ? Đừng buồn nữa mà, rồi mọi chuyện sẽ qua và Nhóc sẽ thấy mình trưởng thành lên nhìu đấy !
    Trưa nay ở Tam Kỳ vừa nẵng vừa nóng, tìm ra được quán Nét này mà mừng húm, chiều nay thêm một buổi nữa sẽ kết thúc buổi tập huấn .Có lẽ tối ngày mốt mới gặp được ku Pop đấy Nhóc à, vì chiều mai mới trở lại Đà nẵng nhưng còn phải lo cho buổi học chuyên đề sáng mốt .Bận quá, ước gì có nhìu thời gian rảnh như buổi trưa này thì hay biết mấy ! Xa nhà mới có 3 hôm mà nhớ quá !

  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Món thịt chuột - món này gọi là Cu tí chiên - món này bọn em ăn ở Cần Thơ ạ! ngon đáo để luôn, thịt chuột ăn như thịt ếch ý, nhưng ngon hơn, vị ngọt của thịt ướp với tỏi, chiên giòn lên .. chu choa.. nhắc đến mà thèm quá!

    Còn đây là lẩu chua Cần thơ..
    Thịt nai chuẩn bị đem nướng.. ngon nhỉ

  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Món thịt chuột - món này gọi là Cu tí chiên - món này bọn em ăn ở Cần Thơ ạ! ngon đáo để luôn, thịt chuột ăn như thịt ếch ý, nhưng ngon hơn, vị ngọt của thịt ướp với tỏi, chiên giòn lên .. chu choa.. nhắc đến mà thèm quá!

    Còn đây là lẩu chua Cần thơ..
    Thịt nai chuẩn bị đem nướng.. ngon nhỉ

Chia sẻ trang này