1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ui, chị vừa đi chơi với ku Pop và Xu về nè, vui lắm
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ui, chị vừa đi chơi với ku Pop và Xu về nè, vui lắm
  3. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    mấy vị sướng nhỉ>? trong khi có những người đi chơi đây đó thì mình phải gò lưng học như trâu, suốt ngày học đến phim buổi tối cũng bicấm không cho xem, chả chơi bời gì, buồn wá, nhiều lúc thấy mệt mỏi khủng khiếp
  4. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    mấy vị sướng nhỉ>? trong khi có những người đi chơi đây đó thì mình phải gò lưng học như trâu, suốt ngày học đến phim buổi tối cũng bicấm không cho xem, chả chơi bời gì, buồn wá, nhiều lúc thấy mệt mỏi khủng khiếp
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đành du lịch qua màn ảnh nhỏ vậy cho đỡ tủi thân, híc
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đành du lịch qua màn ảnh nhỏ vậy cho đỡ tủi thân, híc
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Lệ nhắn hộ em với bạn Pop là : em nhớ bạn í lắm ạ! nhớ nhất là cái vụ em hứa với bạn í là bao giờ bạn í ra HN em sẽ dẫn bạn í đi ăn thịt Chuột ạ! cả chị nữa , hì hì... bao giờ chị ra HN em cũng mời chị đi ăn thịt Chuột luôn đảm bảo ăn một lần rồi sẽ muốn ăn đến lần thứ hai cho mà xem
    Hôm nay em vừa ra trung tâm việc làm để xem kết quả nộp hồ sơ từ hôm trước, kết quả thì chưa biết, nhưng.. buồn quá! Cũng chỉ vì cái sự khiêm tốn về chiều cao thôi ạ! hic hic.. tủi quá đi mất cũng chỉ vì vừa đen vừa xấu lại vừa thấp thôi! Ôi! giời ơi! buồn quá! vào toa lét cái đã
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Lệ nhắn hộ em với bạn Pop là : em nhớ bạn í lắm ạ! nhớ nhất là cái vụ em hứa với bạn í là bao giờ bạn í ra HN em sẽ dẫn bạn í đi ăn thịt Chuột ạ! cả chị nữa , hì hì... bao giờ chị ra HN em cũng mời chị đi ăn thịt Chuột luôn đảm bảo ăn một lần rồi sẽ muốn ăn đến lần thứ hai cho mà xem
    Hôm nay em vừa ra trung tâm việc làm để xem kết quả nộp hồ sơ từ hôm trước, kết quả thì chưa biết, nhưng.. buồn quá! Cũng chỉ vì cái sự khiêm tốn về chiều cao thôi ạ! hic hic.. tủi quá đi mất cũng chỉ vì vừa đen vừa xấu lại vừa thấp thôi! Ôi! giời ơi! buồn quá! vào toa lét cái đã
  9. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi học cả ngày về , mệt mỏi quá ngồi ăn cơm con cũng chẳng muốn nói gì , bố khó chịu bảo con ra vẻ nọ kia làm như chỉ có mình mới đi học , con cũng chẳng muốn thanh minh hay cãi lại ,. con llặng lẽ ăn rồi lên phòng, càng ngày con càng thấy xa cách bố , ,dù con không muốn thế. từ trướ đến giờ có lẽ ngoài kết quả học tập thì bố chẳng bao giờ hài lòng vềcon, tất cả mọi việc con đều phải làm theo ý bố, kể cả những sở thích rất riêng tư như chuyện ăn mặc thế nào, mỗi lần con xin đi sinh nhật bạn bố đều khó chịu, bảo con chỉ biết đến nhà bạn chơi mà khong bao giờ thấy bạn về nhà , khi nói ra câu ấy bổ có nghĩ gì không? chưa bao giờ bạn con quên sinh nhật của con cả. con cũng rất muốn mời banvề nhà nhưng lại ngai, chỉ còn hơn một tháng nữa là con tròn 17 tuổi , nhưng chưa một lần nào bố nhắc đến sinh nhậtcon, mà cũng không biết là bố có nhớ hay không nữa, và có lẽ sinh nhật năm nay cũng thế , chẳng có gì khác cả,
    nhiều lúc thật sad quá nhưng chẳng biết tâm sụ cùng ai , và có nói cũng chẳng ai hiểu cho mình, đành ngồi khóc một mình, dù biết khóc là mềm yếu nhưng không sao kìm nổi và nước mắt cứ rơi ra..............
  10. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi học cả ngày về , mệt mỏi quá ngồi ăn cơm con cũng chẳng muốn nói gì , bố khó chịu bảo con ra vẻ nọ kia làm như chỉ có mình mới đi học , con cũng chẳng muốn thanh minh hay cãi lại ,. con llặng lẽ ăn rồi lên phòng, càng ngày con càng thấy xa cách bố , ,dù con không muốn thế. từ trướ đến giờ có lẽ ngoài kết quả học tập thì bố chẳng bao giờ hài lòng vềcon, tất cả mọi việc con đều phải làm theo ý bố, kể cả những sở thích rất riêng tư như chuyện ăn mặc thế nào, mỗi lần con xin đi sinh nhật bạn bố đều khó chịu, bảo con chỉ biết đến nhà bạn chơi mà khong bao giờ thấy bạn về nhà , khi nói ra câu ấy bổ có nghĩ gì không? chưa bao giờ bạn con quên sinh nhật của con cả. con cũng rất muốn mời banvề nhà nhưng lại ngai, chỉ còn hơn một tháng nữa là con tròn 17 tuổi , nhưng chưa một lần nào bố nhắc đến sinh nhậtcon, mà cũng không biết là bố có nhớ hay không nữa, và có lẽ sinh nhật năm nay cũng thế , chẳng có gì khác cả,
    nhiều lúc thật sad quá nhưng chẳng biết tâm sụ cùng ai , và có nói cũng chẳng ai hiểu cho mình, đành ngồi khóc một mình, dù biết khóc là mềm yếu nhưng không sao kìm nổi và nước mắt cứ rơi ra..............

Chia sẻ trang này