1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nara à! Bố mẹ nào mà chẳng thương con, phải không nào? em đừng quá suy nghĩ tiêu cực như thế? chị cảm nhận được rằng bố em rất lo và quan tâm đến em đấy, có thể là cách thể hiện sự quan tâm của bố em hơi thái quá làm em thấy khó chịu, xã hội càng hiện đại bao nhiêu thì những cái xấu cũng theo đó mà tăng theo bấy nhiêu, chị nghĩ rằng bố em cũng chỉ vì lo rằng em sẽ mắc phải những thói hư tật xấu đó thôi! cũng có thể bố em hơi bảo thủ, muốn em phải thế này thế kia theo ý bố em, nhưng những điều đó cũng chỉ vì bố em rất thương yêu em thôi! Chị nghĩ rằng sự thương yêu đó "không đúng cách" khiến em thấy bất mãn. Nếu là chị , chị cũng sẽ có thái độ giống em thôi! Bố em thắc mắc tại sao không thấy bạn em đến nhà chơi phải không? Đó cũng là sự quan tâm đến em đó. Sao em không thử lựa lúc bố em vui vẻ mà tâm sự với bố em? chị nghĩ rằng nếu em nói những suy nghĩ của em bấy lâu nay em cảm thấy "bất mãn" với những áp đặt của bố có lẽ bố em sẽ thay đổi cách "yêu thương" em đó
    Thay vì chờ đợi bố nhắc đến sinh nhật em, sao em không thử đề cập chuyện này với bố? cũng có thể bố em bận quá nên quên mất ngày sinh của em thì sao? em có bạn thân em nên dắt bạn về nhà chơi để bố em biết em chơi với bạn thế nào? có như vậy bố em mới yên tâm để em đi chơi hay đi sinh nhật bạn, chính vì em sống khép kín ngay cả với bố, đến bạn bè em em cũng không nói cho bố biết bảo sao bố em khó chịu khi em đi chơi. Em nên cởi mở hơn với bố , em sẽ thấy rằng bố không xa cách đối với em đâu và có khi em lại phát hiện ra bố em lại là người bố tuyệt vời nhất thì sao? Hãy thử đi nhé!
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nara à! Bố mẹ nào mà chẳng thương con, phải không nào? em đừng quá suy nghĩ tiêu cực như thế? chị cảm nhận được rằng bố em rất lo và quan tâm đến em đấy, có thể là cách thể hiện sự quan tâm của bố em hơi thái quá làm em thấy khó chịu, xã hội càng hiện đại bao nhiêu thì những cái xấu cũng theo đó mà tăng theo bấy nhiêu, chị nghĩ rằng bố em cũng chỉ vì lo rằng em sẽ mắc phải những thói hư tật xấu đó thôi! cũng có thể bố em hơi bảo thủ, muốn em phải thế này thế kia theo ý bố em, nhưng những điều đó cũng chỉ vì bố em rất thương yêu em thôi! Chị nghĩ rằng sự thương yêu đó "không đúng cách" khiến em thấy bất mãn. Nếu là chị , chị cũng sẽ có thái độ giống em thôi! Bố em thắc mắc tại sao không thấy bạn em đến nhà chơi phải không? Đó cũng là sự quan tâm đến em đó. Sao em không thử lựa lúc bố em vui vẻ mà tâm sự với bố em? chị nghĩ rằng nếu em nói những suy nghĩ của em bấy lâu nay em cảm thấy "bất mãn" với những áp đặt của bố có lẽ bố em sẽ thay đổi cách "yêu thương" em đó
    Thay vì chờ đợi bố nhắc đến sinh nhật em, sao em không thử đề cập chuyện này với bố? cũng có thể bố em bận quá nên quên mất ngày sinh của em thì sao? em có bạn thân em nên dắt bạn về nhà chơi để bố em biết em chơi với bạn thế nào? có như vậy bố em mới yên tâm để em đi chơi hay đi sinh nhật bạn, chính vì em sống khép kín ngay cả với bố, đến bạn bè em em cũng không nói cho bố biết bảo sao bố em khó chịu khi em đi chơi. Em nên cởi mở hơn với bố , em sẽ thấy rằng bố không xa cách đối với em đâu và có khi em lại phát hiện ra bố em lại là người bố tuyệt vời nhất thì sao? Hãy thử đi nhé!
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của bác valentino ( blessthechild) em tiếp tục post ảnh ạ!
    Cá 5khìn/chục con đây! mua nhanh kẻo hết
    Hồ sen
    Hành động khó hiểu??
    Cái lọng
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của bác valentino ( blessthechild) em tiếp tục post ảnh ạ!
    Cá 5khìn/chục con đây! mua nhanh kẻo hết
    Hồ sen
    Hành động khó hiểu??
    Cái lọng
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục..
    Đại nội..

    Cho nay thi em ko nho ten
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục..
    Đại nội..

    Cho nay thi em ko nho ten
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là khu vui chơi của vua Minh Mạng

  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là khu vui chơi của vua Minh Mạng

  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ngũ Hành Sơn
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ngũ Hành Sơn

Chia sẻ trang này