1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thế là kế hoạch đã thành công , mình đã bắt đầu chơi với hai đứa bạn mới trong lớp và bắt đầu hoà đồng hơn với lớp . Hôm qua về nhà cái Phương ăn cơm , về nhà nó mà gà với chó đến là lắm ! xung quanh lại toàn đồng ruộng với ao hồ , hic, đây có phải ngoại thành Hanoi không đây ? nhưng lâu lâu thay đổi không khí cũng thấy thoải mái và vui quá ! Hôm nay , mình mời 2 đứa về nhà ăn cơm , vui thật , bà mình nấu mà, mình đã bắt đầu thân hơn với chúng nó , mấy ngày ở lớp cũng đỡ chán hơn rồi . Là lá la.. cuộc đời vẫn đẹp lắm nhỉ ?
    Chị ơi ! em rất mừng vì chị đã vui lên đấy ! nhưng con gái mà uống rượu thì không tốt lắm đâu em dị ứng với rượu , bia , thuốc lá nên cũng có thành kiến với những người con gái dùng những thứ đó đó chỉ là quan điểm cổ hủ của em thôi ! có gì chị bỏ qua nhé !
    Rất vui vì có sự đóng góp bài của mọi người vào topic này .
    Chúc mọi người một năm mới bình an , vui vẻ , hạnh phúc và thành công với những gì mọi người mong ước .
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! em rất mừng vì chị đã vui lên đấy ! nhưng con gái mà uống rượu thì không tốt lắm đâu em dị ứng với rượu , bia , thuốc lá nên cũng có thành kiến với những người con gái dùng những thứ đó đó chỉ là quan điểm cổ hủ của em thôi ! có gì chị bỏ qua nhé !
    Em à, thực ra chị chẳng bao giwò uống rượu cả, chỉ uống bia thôi, uống được 2 chai đấy nhưng mà chưa bao giwò say đâu nhé, nếu như hơn 2 chai sẽ say, nhưng như thế là rất xấu! con gái mà say thì chẳng còn gì để nói nói nữa đúng không? chính vì thế trong những cuộc vui cùng công ty chị rất sợ.
    Hôm nay, chị rất vui vì làm được rất nhiều việc tốt đấy em ạ.Chẳng phải chị kể lể gì đâu ,mà chị đang tâm sự với em đấy, bởi bây giờ bên cạnh chị chẳng có ai nữa rồi.Cả ngày vui vẽ và cười đến mỏi miệng, tối về lại đối diện với chính mình.Nhiều lúc nghĩ, cuộc sống thật là thú vị đúng không em? ngày maiđược nghĩ Tết dương, chị sẽ đi thăm mấy đứa bạn thân và rủ chúng nó về quê chơi, lâu rồi chị chưa có dịp về ,có lẽ sẽ vui lắm
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! em rất mừng vì chị đã vui lên đấy ! nhưng con gái mà uống rượu thì không tốt lắm đâu em dị ứng với rượu , bia , thuốc lá nên cũng có thành kiến với những người con gái dùng những thứ đó đó chỉ là quan điểm cổ hủ của em thôi ! có gì chị bỏ qua nhé !
    Em à, thực ra chị chẳng bao giwò uống rượu cả, chỉ uống bia thôi, uống được 2 chai đấy nhưng mà chưa bao giwò say đâu nhé, nếu như hơn 2 chai sẽ say, nhưng như thế là rất xấu! con gái mà say thì chẳng còn gì để nói nói nữa đúng không? chính vì thế trong những cuộc vui cùng công ty chị rất sợ.
    Hôm nay, chị rất vui vì làm được rất nhiều việc tốt đấy em ạ.Chẳng phải chị kể lể gì đâu ,mà chị đang tâm sự với em đấy, bởi bây giờ bên cạnh chị chẳng có ai nữa rồi.Cả ngày vui vẽ và cười đến mỏi miệng, tối về lại đối diện với chính mình.Nhiều lúc nghĩ, cuộc sống thật là thú vị đúng không em? ngày maiđược nghĩ Tết dương, chị sẽ đi thăm mấy đứa bạn thân và rủ chúng nó về quê chơi, lâu rồi chị chưa có dịp về ,có lẽ sẽ vui lắm
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nhocviet này,bạn muốn biết thế nào là hạnh phúc đích thực phải không?Con người ta chỉ hạnh phúc thực sự khi không còn gì để lo lắng nữa,bạn đừng cười vội,có lẽ bạn không hiểu??Hãy nói cho tôi biết bạn lo lắng điều gì nhất??Tôi sẽ nói cho bạn hiểu!!!!!
    Giấc mơ tuyệt vời ......
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nhocviet này,bạn muốn biết thế nào là hạnh phúc đích thực phải không?Con người ta chỉ hạnh phúc thực sự khi không còn gì để lo lắng nữa,bạn đừng cười vội,có lẽ bạn không hiểu??Hãy nói cho tôi biết bạn lo lắng điều gì nhất??Tôi sẽ nói cho bạn hiểu!!!!!
    Giấc mơ tuyệt vời ......
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hm`..... mỗi người đều có một cảm nhận về sự hạnh phúc riêng , không ai giống ai cả . Có thật là khi không còn gì lo lắng người ta sẽ hạnh phúc ? tôi lo lắng điều gì nhất ư ? tôi lo không bit rồi đây tương lai của mình sẽ thế nào ? tôi lo mình pải sống phụ thuộc vào người khác , tôi lo một ngày nào đó người thân yêu duy nhất của mình không còn nữa tôi sẽ sống ra sao ? đó là những điều tôi lo từ vài ngày trước và cả những năm tháng trước đây . Hôm nay , khi nghe cô giáo nói 18 tuổi đã trong độ tuổi lao động tôi chợt nhớ mình nên tìm một việc gì đó để làm , mặc dù suy nghĩ này tôi đã nghĩ từ rất lâu rồi nhưng hôm nay nó chợt thôi thúc tôi một cách mạnh mẽ lạ thường , đã đến lúc tôi pải tự đứng = chính đôi chân của mình , tôi đã nghĩ rất nhiều , khó khăn lắm khi pải từ chối sự giúp đỡ của người khác . Để nói được với chị điều này tôi thấy rất khó nhưng rồi tôi sẽ pải nói thôi .
    Cám ơn chị rất nhiều , chị ạ ! Em sẽ giúp chị lo việc cửa hàng cho ổn định , em sẽ tự tìm việc làm cho mình , em biết sẽ rất khó khăn nhưng em sẽ làm được , chị ạ .
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hm`..... mỗi người đều có một cảm nhận về sự hạnh phúc riêng , không ai giống ai cả . Có thật là khi không còn gì lo lắng người ta sẽ hạnh phúc ? tôi lo lắng điều gì nhất ư ? tôi lo không bit rồi đây tương lai của mình sẽ thế nào ? tôi lo mình pải sống phụ thuộc vào người khác , tôi lo một ngày nào đó người thân yêu duy nhất của mình không còn nữa tôi sẽ sống ra sao ? đó là những điều tôi lo từ vài ngày trước và cả những năm tháng trước đây . Hôm nay , khi nghe cô giáo nói 18 tuổi đã trong độ tuổi lao động tôi chợt nhớ mình nên tìm một việc gì đó để làm , mặc dù suy nghĩ này tôi đã nghĩ từ rất lâu rồi nhưng hôm nay nó chợt thôi thúc tôi một cách mạnh mẽ lạ thường , đã đến lúc tôi pải tự đứng = chính đôi chân của mình , tôi đã nghĩ rất nhiều , khó khăn lắm khi pải từ chối sự giúp đỡ của người khác . Để nói được với chị điều này tôi thấy rất khó nhưng rồi tôi sẽ pải nói thôi .
    Cám ơn chị rất nhiều , chị ạ ! Em sẽ giúp chị lo việc cửa hàng cho ổn định , em sẽ tự tìm việc làm cho mình , em biết sẽ rất khó khăn nhưng em sẽ làm được , chị ạ .
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chi hoa sac so đâu rồi nhỉ ? không bít đã ở quê lên chưa ? sống ở thành phố lâu lâu về quê chơi lại thú vị đấy ! chắc chị sẽ rất vui cho xem , lại còn được gặp lại bạn cũ , người thân , thăm lại cảnh quan quê mình nữa ... hay nhỉ
    Cũng sắp tết nguyên đán rồi nhỉ , lúc bé thì người ta thường ước sao thời gian trôi thật nhanh để mau mau thành người nhớn , để rồi làm những gì mình thíc . Nhưng khi lớn rồi thì người ta lại ước sao cho thời gian trôi chậm lại . Cũng buồn cười thật , nếu có cổ máy thời gian thì không bít cái xã hội này sẽ thế nào ? nhớ - cái tết hồi xưa tuy chưa hiện đại như bây giờ sao mà vui thế ? sao mà ấm cúng thế ? từ người lớn cho đến trẻ nhỏ đều háo hức chờ đón năm mới để được ăn những thứ kẹo ngon , để được nhận lì xì , để được mặc quần áo đẹp , ... vậy mà bây giờ không khí tết không còn như xưa nữa người ta bi giờ có niềm đam mê khác rồi , người ta ham kiếm xiền hơn , người ta ham muốn nhiều cái mới hơn là chờ đón một cái tết .. bít là xã hội càng hiện đại cuộc sống con người càng tốt hơn , vậy mà , vẫn thấy buồn quá ! vẫn thấy tiếc nuối một cái gì đó thuộc về quá khứ , một cái gì đó khiến con người ta háo hức chờ đợi mỗi khi sắp tết , tôi nhận ra rằng cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì cái không khí tết càng buồn tẻ bấy nhiêu .. nghĩ đến tết mà thấy chạnh lòng quá !
    Chị à ! mấy hôm nay em lên mạng tìm chị mà chẳng gặp được , em chỉ muốn nói với chị rằng em sẽ tự lập được mà sao lại khó quá ! chị lại còn lên mạng nhắn là sẽ mua nhiều quà cho em khi chị về nữa , hic , chị làm thế thì khác nào làm em nhụt chí , em là người dễ mủi lòng , chắc chị cũng bít đấy ! Lần này nếu em mà lại mủi lòng nữa thì không bít em còn buồn bực thế nào nữa .. chị đừng quá tốt với em như thế ! tất cả những gì em hi sinh vì chị cũng đã qua rồi ! Em luôn mong những điều tốt nhất dành cho chị . Em tin rằng ở hiền sẽ gặp lành mà ! chị cũng tin như vậy phải không chị ?
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chi hoa sac so đâu rồi nhỉ ? không bít đã ở quê lên chưa ? sống ở thành phố lâu lâu về quê chơi lại thú vị đấy ! chắc chị sẽ rất vui cho xem , lại còn được gặp lại bạn cũ , người thân , thăm lại cảnh quan quê mình nữa ... hay nhỉ
    Cũng sắp tết nguyên đán rồi nhỉ , lúc bé thì người ta thường ước sao thời gian trôi thật nhanh để mau mau thành người nhớn , để rồi làm những gì mình thíc . Nhưng khi lớn rồi thì người ta lại ước sao cho thời gian trôi chậm lại . Cũng buồn cười thật , nếu có cổ máy thời gian thì không bít cái xã hội này sẽ thế nào ? nhớ - cái tết hồi xưa tuy chưa hiện đại như bây giờ sao mà vui thế ? sao mà ấm cúng thế ? từ người lớn cho đến trẻ nhỏ đều háo hức chờ đón năm mới để được ăn những thứ kẹo ngon , để được nhận lì xì , để được mặc quần áo đẹp , ... vậy mà bây giờ không khí tết không còn như xưa nữa người ta bi giờ có niềm đam mê khác rồi , người ta ham kiếm xiền hơn , người ta ham muốn nhiều cái mới hơn là chờ đón một cái tết .. bít là xã hội càng hiện đại cuộc sống con người càng tốt hơn , vậy mà , vẫn thấy buồn quá ! vẫn thấy tiếc nuối một cái gì đó thuộc về quá khứ , một cái gì đó khiến con người ta háo hức chờ đợi mỗi khi sắp tết , tôi nhận ra rằng cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì cái không khí tết càng buồn tẻ bấy nhiêu .. nghĩ đến tết mà thấy chạnh lòng quá !
    Chị à ! mấy hôm nay em lên mạng tìm chị mà chẳng gặp được , em chỉ muốn nói với chị rằng em sẽ tự lập được mà sao lại khó quá ! chị lại còn lên mạng nhắn là sẽ mua nhiều quà cho em khi chị về nữa , hic , chị làm thế thì khác nào làm em nhụt chí , em là người dễ mủi lòng , chắc chị cũng bít đấy ! Lần này nếu em mà lại mủi lòng nữa thì không bít em còn buồn bực thế nào nữa .. chị đừng quá tốt với em như thế ! tất cả những gì em hi sinh vì chị cũng đã qua rồi ! Em luôn mong những điều tốt nhất dành cho chị . Em tin rằng ở hiền sẽ gặp lành mà ! chị cũng tin như vậy phải không chị ?
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet à, chị vừa chân ướt chân ráo lên đây nè, hì hì , nhớ em quá, mấy hôm nay tìm em khắp mà chẳng thấy .Đang post bài mà chị hạnh phúc lắm em có biết tại sao không ? vì em đang mỉm cười với chị đấy ! em khong tin à? chính ra em cứ để cái hình đại diện thế mà hay , lúc nào nhớ em chị có thể gặp em dể dàng ,hì hì .
    Chị về quê được 1 ngày thôi ,vì bận quá nên không ở lại lâu được mặc dù rất muốn .Về quê ,chị có dịp đi ngắm mây cùng mấy đứa bạn, lúc ấy chi lại nhớ đến cô bé No_cry bên box Mỹ thuật, cô ấy cũng thích mây giống chị .Bỗng dưng chị nhớ đến cái Tết năm nao, mấy chị em xúng xính đồng phục trong bộ áo quần mới, bởi vì cái thời bao cấp làm gì được sắm nhiều đồ mới hả em? bố mẹ mua cho vài mét vải rồi kéo mấy chị em rồng rắn nhau ra đứng xếp hàng để may áo .Trong thời gian đó ai cũng háo hức chờ đến Tết để mặc đồ mới,mà phải chờ đến sáng mồng 1 mới mặc cơ. Bây giờ cuộc sống no đủ lại ao ước trở lại như ngày xưa, nhiều khi thật không thể hiểu nổi chính mình nữa đúng không em??? chẳng phải ao ước cuộc sống với những vật chất đầy đủ hay thiếu thốn mà ao uwóc được trở lại những ngày thơ ấu để chẳng phải lo ,chẳng phải nghĩ ngợi, tất cả đều là cái suy nghĩ non nớt trẻ con, vô tư đến trong trẻo...thèm lắm được trở lại...dù chỉ một ngày !
    Ngày mai chị trở về cuộc sống với bao bận rộn và lo toan, hy vọng em sẽ hiểu, nhớ em nhìu lắm, à, chị có quà phần em đây nè, em gửi cho chị cái địa chỉ vào PM nhé !
    <P align=center>[red]<STRONG><EM>*********</FONT></EM></STRONG></FONT></P>
    <P>[red]<STRONG><EM>Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !</FONT></EM>   </STRONG></FONT></P>
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 07/01/2004

Chia sẻ trang này