1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hí hí.. sao mà ghét nè?
    Ơ.. chị tới ĐN được Pop và chị Xu dắt đi chơi cái trò nhảy gì đó mà em có được đi đâu nào?! hic .. thế là sao? sao em kô được đi nhỉ? hic.. em ứ biết đâu .. hu hu.. Em giận Pop rồi nè giận luôn cả chị Xu luôn
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hí hí.. sao mà ghét nè?
    Ơ.. chị tới ĐN được Pop và chị Xu dắt đi chơi cái trò nhảy gì đó mà em có được đi đâu nào?! hic .. thế là sao? sao em kô được đi nhỉ? hic.. em ứ biết đâu .. hu hu.. Em giận Pop rồi nè giận luôn cả chị Xu luôn
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Úi, chỉ đi uống nước cùng XU ,POP và một số thành viên box Đà nẵng thôi mà, đừng giận nữa mà
    Tối hôm gần về, ku Pop chở chị đi siêu thị mua được một sợi dây di động đẹp lắm, lòng vòng một hồi hai chị em vào khu giải trí, và mua mấy xèng vào nhảy, không ngờ nghiện quá mua tiếp mãi đến khi họ đóng cửa hai chị em mới về .

  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Úi, chỉ đi uống nước cùng XU ,POP và một số thành viên box Đà nẵng thôi mà, đừng giận nữa mà
    Tối hôm gần về, ku Pop chở chị đi siêu thị mua được một sợi dây di động đẹp lắm, lòng vòng một hồi hai chị em vào khu giải trí, và mua mấy xèng vào nhảy, không ngờ nghiện quá mua tiếp mãi đến khi họ đóng cửa hai chị em mới về .

  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một cuộc sống lý tưởng? phải chăng người ta ăn để sống? yêu để sống? em thấy bế tắc quá! đầu óc không nghĩ ra nổi một điều gì cả, có lẽ sự có mặt của em trên đời này là thừa thãi cũng nên.. thật đấy! sẽ có người bảo là em bi quan nhưng khi người ta là em thì người ta sẽ làm gì? có phải suốt thời gian qua em đã sai lầm ? mẹ bảo em càng ngày càng thay đổi, đúng là như thế! em bây giờ sống ích kỉ hơn..
    Hôm nay, thầy dạy Marketing đã nói: "Tiền quan trọng nhưng nó không phải là tất cả, ai phủ nhận tiền không quan trọng- người đó là kẻ nói dối, ai coi tiền là tất cả - người đó là kẻ rất đáng thương". Xét cho cùng người ta làm hùng hục cả hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, làm bạc cả mặt, già cả người, làm đến đổ bệnh, làm tất cả.. cũng chỉ vì TIỀN , đôi khi em căm ghét đồng TIỀN đến thế! thà người ta cứ sống như cái thời thiếu thốn còn hơn là bây giờ .. người ta mở miệng ra là nhắc đến tiền , trước khi đi ngủ nhắc đến tiền, ăn cơm nhắc đến tiền, đi tắm cũng nghĩ đến tiền.. tiền làm cho người ta mệt mỏi, cả về trí lực cũng như sức lực.
    Làm con người khó thế? để tồn tại được trong xã hội này cũng khó quá! Biết làm sao bây giờ? em muốn khóc, rất rất muốn khóc cho thoả cơn "điên" , nhiều lúc em nghĩ sống mà không làm được điều gì có ích cho mình, cho mọi người, cho xã hội này thì sống để làm gì? chỉ là kẻ ăn bám mẹ mà thôi! Em nghĩ đến cái chết, nhưng chết lại phụ công mẹ nuôi em lớn đến từng này tuổi. Em chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân duy nhất.. Thương mẹ lắm! cuộc sống của mẹ chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc lâu dài, nói là thương mẹ mà đã làm được gì cho mẹ đâu? thật là đáng hổ thẹn..
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một cuộc sống lý tưởng? phải chăng người ta ăn để sống? yêu để sống? em thấy bế tắc quá! đầu óc không nghĩ ra nổi một điều gì cả, có lẽ sự có mặt của em trên đời này là thừa thãi cũng nên.. thật đấy! sẽ có người bảo là em bi quan nhưng khi người ta là em thì người ta sẽ làm gì? có phải suốt thời gian qua em đã sai lầm ? mẹ bảo em càng ngày càng thay đổi, đúng là như thế! em bây giờ sống ích kỉ hơn..
    Hôm nay, thầy dạy Marketing đã nói: "Tiền quan trọng nhưng nó không phải là tất cả, ai phủ nhận tiền không quan trọng- người đó là kẻ nói dối, ai coi tiền là tất cả - người đó là kẻ rất đáng thương". Xét cho cùng người ta làm hùng hục cả hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, làm bạc cả mặt, già cả người, làm đến đổ bệnh, làm tất cả.. cũng chỉ vì TIỀN , đôi khi em căm ghét đồng TIỀN đến thế! thà người ta cứ sống như cái thời thiếu thốn còn hơn là bây giờ .. người ta mở miệng ra là nhắc đến tiền , trước khi đi ngủ nhắc đến tiền, ăn cơm nhắc đến tiền, đi tắm cũng nghĩ đến tiền.. tiền làm cho người ta mệt mỏi, cả về trí lực cũng như sức lực.
    Làm con người khó thế? để tồn tại được trong xã hội này cũng khó quá! Biết làm sao bây giờ? em muốn khóc, rất rất muốn khóc cho thoả cơn "điên" , nhiều lúc em nghĩ sống mà không làm được điều gì có ích cho mình, cho mọi người, cho xã hội này thì sống để làm gì? chỉ là kẻ ăn bám mẹ mà thôi! Em nghĩ đến cái chết, nhưng chết lại phụ công mẹ nuôi em lớn đến từng này tuổi. Em chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân duy nhất.. Thương mẹ lắm! cuộc sống của mẹ chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc lâu dài, nói là thương mẹ mà đã làm được gì cho mẹ đâu? thật là đáng hổ thẹn..
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì Nhóc đã nói lên được những điều này , chỉ sợ nó cứ ám ảnh trong cỏi lòng mà không siêu thoát được mới đáng sợ Nhóc à !Cuộc sống là vậy đấy , nhiều người có quan niệm rằng " ăn để mà sống " người khác thì " sống để mà ăn ", vậy thì động cơ nào dẫn đến cái vòng luẩn quẩn nhưng vẫn đeo đẵng ta suốt cuộc đời này vậy ?! Hãy cố gắng lên Nhóc nhé ,hãy dành tất cả tình thương yêu của mình đến những người xung quanh, cho dù người đó là người tốt hay hay xấu , giàu hay nghèo , trân trọng những tấm lòng cho dù mình không muốn , như thế Nhoc sẽ thấy vui sẽ thấy yêu cuộc đời này !
    ( Hẹn gặp Nhóc vào tháng 10 này nhé !)

  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì Nhóc đã nói lên được những điều này , chỉ sợ nó cứ ám ảnh trong cỏi lòng mà không siêu thoát được mới đáng sợ Nhóc à !Cuộc sống là vậy đấy , nhiều người có quan niệm rằng " ăn để mà sống " người khác thì " sống để mà ăn ", vậy thì động cơ nào dẫn đến cái vòng luẩn quẩn nhưng vẫn đeo đẵng ta suốt cuộc đời này vậy ?! Hãy cố gắng lên Nhóc nhé ,hãy dành tất cả tình thương yêu của mình đến những người xung quanh, cho dù người đó là người tốt hay hay xấu , giàu hay nghèo , trân trọng những tấm lòng cho dù mình không muốn , như thế Nhoc sẽ thấy vui sẽ thấy yêu cuộc đời này !
    ( Hẹn gặp Nhóc vào tháng 10 này nhé !)

  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nhóc mấy cái hình hôm chị đi tập huấn ở Đà nẵng !
    Mấy hình này chụp ở vị trí tầng thứ 11 Trường ĐH Duy Tân Đà nẵng ! Đẹp không ?

  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nhóc mấy cái hình hôm chị đi tập huấn ở Đà nẵng !
    Mấy hình này chụp ở vị trí tầng thứ 11 Trường ĐH Duy Tân Đà nẵng ! Đẹp không ?

Chia sẻ trang này