1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đẹp hơn cả HN, híc
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đẹp hơn cả HN, híc
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Tinh thần em cũng đỡ hơn rồi chị ạ! Cái tuổi này nó thế đấy! hay suy nghĩ vớ vẩn mà! Em ổn rồi! Cám ơn chị đã cho em lời khuyên
    Em xem ảnh nhà của chị rồi! Công nhận là đẹp hơn cả Hà Nội, xem mà thấy .. thèm quá!
    Mà tháng 10 chị ra HN à? đợi khi nào chị ra chị em mình tụ tập nhậu nhẹt một bữa nhá!
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Tinh thần em cũng đỡ hơn rồi chị ạ! Cái tuổi này nó thế đấy! hay suy nghĩ vớ vẩn mà! Em ổn rồi! Cám ơn chị đã cho em lời khuyên
    Em xem ảnh nhà của chị rồi! Công nhận là đẹp hơn cả Hà Nội, xem mà thấy .. thèm quá!
    Mà tháng 10 chị ra HN à? đợi khi nào chị ra chị em mình tụ tập nhậu nhẹt một bữa nhá!
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhất định là phải làm phiền em rồi , hí hí !
    Chẹp, buồn thật đấy , cô bạn thân nhất cùng lớp đại học ngày trước bây giờ theo gia đình chuyển vào Sài Gòn làm việc mất rồi .Thường thì mỗi lần đi công tác Hà nội gặp nó một phát là " chăm sóc " chị kỹ lắm ,nhiều lúc phải trốn , chờ đến ngày xong việc mới dám liên lạc với nó , ngay từ miếng ăn cho đến cái ở cái chơi , hic,còn bố mẹ nó thì " kèm " chặt ,đăng ký khách sạn rồi mà vẫn lên lôi cổ về nhà bằng được sợ quá đi mất ! Ra đợt này không có nó kể cũng buồn .Hôm qua nó alô bảo rằng công việc đã ổn định mà mừng lây , chẳng biết khi nào hai đứa mới gặp lại nhau !

  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhất định là phải làm phiền em rồi , hí hí !
    Chẹp, buồn thật đấy , cô bạn thân nhất cùng lớp đại học ngày trước bây giờ theo gia đình chuyển vào Sài Gòn làm việc mất rồi .Thường thì mỗi lần đi công tác Hà nội gặp nó một phát là " chăm sóc " chị kỹ lắm ,nhiều lúc phải trốn , chờ đến ngày xong việc mới dám liên lạc với nó , ngay từ miếng ăn cho đến cái ở cái chơi , hic,còn bố mẹ nó thì " kèm " chặt ,đăng ký khách sạn rồi mà vẫn lên lôi cổ về nhà bằng được sợ quá đi mất ! Ra đợt này không có nó kể cũng buồn .Hôm qua nó alô bảo rằng công việc đã ổn định mà mừng lây , chẳng biết khi nào hai đứa mới gặp lại nhau !

  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng buồn nữa nhé! ít ra bạn thân chị vào SG rồi ở Hà Nội vẫn còn có em mà! cuộc sống nhiều lúc đâu có như ta mong muốn đâu Bao giờ chị ra Hà Nội thế? ngoài này 3/10 off box Cuộc sống đấy! Nếu thu xếp được chị nhớ ra trước đó mấy ngày nhá! Em sẽ "chăm sóc" chị không kém gì bạn thân chị đâu.
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng buồn nữa nhé! ít ra bạn thân chị vào SG rồi ở Hà Nội vẫn còn có em mà! cuộc sống nhiều lúc đâu có như ta mong muốn đâu Bao giờ chị ra Hà Nội thế? ngoài này 3/10 off box Cuộc sống đấy! Nếu thu xếp được chị nhớ ra trước đó mấy ngày nhá! Em sẽ "chăm sóc" chị không kém gì bạn thân chị đâu.
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Oài , vừa out chưa kịp móc túi thì nhớ là mình chưa vào topic của Nhóc, hí hí vội login lại .Đọc bài Nhóc mà cảm động quá chừng, hic, sướng vật ! .
    Bắt đầu ngày mai chị lại bận rồi , chiều nay nhận lịch công việc mà choáng quá, chẳng biết kêu ai , cứ thế bắc ghế ra ban công ngồi ngữa mặt lên trời mà ngắm mây ngắm trời ngắm đủ thứ linh tinh từ trên tầng 3 này .Cảm giác thật dể chịu, dòng người vẫn hối hả trên đường, còn mình lại ngồi đây gặm nhấm những cái lo , lo đủ thứ trên đời , để rồi tất cả cứ thế cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ !
    Hôm trước sắp xếp công việc xong chị định khoảng ngày mồng 7 hoặc mồng 8 tháng 10 ra, nhưng với tình hình này có lẽ phải dời lại một tuần, với lại đầu tháng công ty họp Hội đồng quản trị, chán thế , việc cứ lu bù .Hic, chẳng bù lại cả mấy tuần vừa qua, ăn chơi xả láng online suốt ngày , bây giờ bắt đầu làm lại nhác

  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Oài , vừa out chưa kịp móc túi thì nhớ là mình chưa vào topic của Nhóc, hí hí vội login lại .Đọc bài Nhóc mà cảm động quá chừng, hic, sướng vật ! .
    Bắt đầu ngày mai chị lại bận rồi , chiều nay nhận lịch công việc mà choáng quá, chẳng biết kêu ai , cứ thế bắc ghế ra ban công ngồi ngữa mặt lên trời mà ngắm mây ngắm trời ngắm đủ thứ linh tinh từ trên tầng 3 này .Cảm giác thật dể chịu, dòng người vẫn hối hả trên đường, còn mình lại ngồi đây gặm nhấm những cái lo , lo đủ thứ trên đời , để rồi tất cả cứ thế cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ !
    Hôm trước sắp xếp công việc xong chị định khoảng ngày mồng 7 hoặc mồng 8 tháng 10 ra, nhưng với tình hình này có lẽ phải dời lại một tuần, với lại đầu tháng công ty họp Hội đồng quản trị, chán thế , việc cứ lu bù .Hic, chẳng bù lại cả mấy tuần vừa qua, ăn chơi xả láng online suốt ngày , bây giờ bắt đầu làm lại nhác

Chia sẻ trang này