1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hi hi.. chị móc túi gì thế?
    Mới mấy hôm trước em hí hửng khoe chị box Cuộc sống ngoài này chuẩn bị off đầu tháng 10 rồi dài cổ đợi chị trả lời một câu làm mát lòng mát ruột là "chị sẽ cố gắng thu xếp ra HN chơi để kịp off với box Cuộc sống" thì bây giờ chị lại thông báo là giữa tháng 10 mới ra , thế này thì lỡ mất rồi còn gì? hu hu.. em ứ biết đâu bắt đền chị đấy
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hi hi.. chị móc túi gì thế?
    Mới mấy hôm trước em hí hửng khoe chị box Cuộc sống ngoài này chuẩn bị off đầu tháng 10 rồi dài cổ đợi chị trả lời một câu làm mát lòng mát ruột là "chị sẽ cố gắng thu xếp ra HN chơi để kịp off với box Cuộc sống" thì bây giờ chị lại thông báo là giữa tháng 10 mới ra , thế này thì lỡ mất rồi còn gì? hu hu.. em ứ biết đâu bắt đền chị đấy
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    sis nha,em bắt cóc được sis ở đây nha...vẫn chưa cám ơn sis lời hỏi thăm hôm trước ..cảm ơn sis thật nhìu nha...những tấm ảnh về ĐN của em và cả lời hỏi thăm hôm trước nữa....Nhìn mấy cái hình về ĐN chỉ mún chạy ngay về Đn..nhớ ĐN quá sis ơi..nhớ li nước mía ún cùng sis nữa..hix..hix..nhớ nhìu tập rùi
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    sis nha,em bắt cóc được sis ở đây nha...vẫn chưa cám ơn sis lời hỏi thăm hôm trước ..cảm ơn sis thật nhìu nha...những tấm ảnh về ĐN của em và cả lời hỏi thăm hôm trước nữa....Nhìn mấy cái hình về ĐN chỉ mún chạy ngay về Đn..nhớ ĐN quá sis ơi..nhớ li nước mía ún cùng sis nữa..hix..hix..nhớ nhìu tập rùi
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hí hí không ngờ có ngày mình lại bị bắt quả tang .Hôm vào công tác Đà nẵng 5 ngày không có Nhóc buồn dể sợ nghe .Mấy hôm bảo ku XU và POP liên hệ với Otdo rủ đi chơi nhưng bọn nó không có số điện xoại của Ớt, mà chị lại quên mất Ớt dặn nhớ hôm nào vào ĐN thì pm trên này, đến khi về nhà rồi mới nhận được số dd của Ớt nhắn, đúng là...tiếc ghê .À, tối hôm gần về chị và POP có đến nhà thaonguyenms rủ đi chơi, thaonguyensm nhờ chị vào xin bố em ấy, vừa vào đến phòng thấy papa đang khò khò hí hí thế là chị sợ quá bỏ mất ý định xin đi chơi luôn .Còn nữa, lúc em đang điện xoại là lúc chị và anh Minhthanh ngồi ở cà phê Trúc Lâm Viên đó, ngồi một lúc thì Lega và ku POP đến, zui lắm .Tiếc vì đi đợt này chẳng gặp ai con gái để nhờ dẫn đi mua đồ hết à, mà ku Pop thì nhiệt tình quá hí hí .
    Mấy tấm hình đó chị chụp hôm đi tham quan các công trình kiến trúc ở Đà nẵng đó , còn nhìu nhung chưa có thời gian để post tiếp .Hôm nào rảnh Nhóc vào topic này chơi nhé
    Nhắn Nhocvet iu : ui chời ơi, chị đã nói hôm trước rùi, hic, Nhoc không nhận được pm của chị rùi .Chị dự định ngày ra từ lâu rùi mà, post một loạt bài bên box Kiến Trúc ấy, box chị sẽ đi tham quan Việt Phủ Thành Chương, nếu Nhoc sắp xếp thời gian đi được qua đăng ký đi cho vui nhé

  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hí hí không ngờ có ngày mình lại bị bắt quả tang .Hôm vào công tác Đà nẵng 5 ngày không có Nhóc buồn dể sợ nghe .Mấy hôm bảo ku XU và POP liên hệ với Otdo rủ đi chơi nhưng bọn nó không có số điện xoại của Ớt, mà chị lại quên mất Ớt dặn nhớ hôm nào vào ĐN thì pm trên này, đến khi về nhà rồi mới nhận được số dd của Ớt nhắn, đúng là...tiếc ghê .À, tối hôm gần về chị và POP có đến nhà thaonguyenms rủ đi chơi, thaonguyensm nhờ chị vào xin bố em ấy, vừa vào đến phòng thấy papa đang khò khò hí hí thế là chị sợ quá bỏ mất ý định xin đi chơi luôn .Còn nữa, lúc em đang điện xoại là lúc chị và anh Minhthanh ngồi ở cà phê Trúc Lâm Viên đó, ngồi một lúc thì Lega và ku POP đến, zui lắm .Tiếc vì đi đợt này chẳng gặp ai con gái để nhờ dẫn đi mua đồ hết à, mà ku Pop thì nhiệt tình quá hí hí .
    Mấy tấm hình đó chị chụp hôm đi tham quan các công trình kiến trúc ở Đà nẵng đó , còn nhìu nhung chưa có thời gian để post tiếp .Hôm nào rảnh Nhóc vào topic này chơi nhé
    Nhắn Nhocvet iu : ui chời ơi, chị đã nói hôm trước rùi, hic, Nhoc không nhận được pm của chị rùi .Chị dự định ngày ra từ lâu rùi mà, post một loạt bài bên box Kiến Trúc ấy, box chị sẽ đi tham quan Việt Phủ Thành Chương, nếu Nhoc sắp xếp thời gian đi được qua đăng ký đi cho vui nhé

  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đang đếm từng ngày để trở về nhà..kô hỉu sẽ vui hay bùn như ngày ra đi,nhưng vẫn mong quá...Nước mắt chảy xuôi chứ ai đời đi chảy ngược,mới nghe câu này khi sáng ở trường..bùn ghê ghớm!Đã lâu lắm rùi thì phải,kô còn có thói quen hay khóc vì những thứ vớ vẩn.Mạnh mẽ hay đè nén chúng lại?Thấy người ta để vài cái status liên tục,thấy lòng đau thắt ..quá khứ là cái gì mà cứ phải làm ng khác da dứt kô yên như vậy chứ?Đã từng như vậy nên cứ thấy đau thế nào ấy..con người ta mà,có yêu,có hận thì cũng phải có đau khổ chứ...quy luật nó vậy rùi,đâu cứ vui vẻ hoài thì cuộc sống mình mới tốt..hix..hixx..viết nãy giờ cũng chả thấy tâm trạng mình ổn hơn chút nào...
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đang đếm từng ngày để trở về nhà..kô hỉu sẽ vui hay bùn như ngày ra đi,nhưng vẫn mong quá...Nước mắt chảy xuôi chứ ai đời đi chảy ngược,mới nghe câu này khi sáng ở trường..bùn ghê ghớm!Đã lâu lắm rùi thì phải,kô còn có thói quen hay khóc vì những thứ vớ vẩn.Mạnh mẽ hay đè nén chúng lại?Thấy người ta để vài cái status liên tục,thấy lòng đau thắt ..quá khứ là cái gì mà cứ phải làm ng khác da dứt kô yên như vậy chứ?Đã từng như vậy nên cứ thấy đau thế nào ấy..con người ta mà,có yêu,có hận thì cũng phải có đau khổ chứ...quy luật nó vậy rùi,đâu cứ vui vẻ hoài thì cuộc sống mình mới tốt..hix..hixx..viết nãy giờ cũng chả thấy tâm trạng mình ổn hơn chút nào...
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhóc bé con đừng thức khuay thế nữa nhé, coi chừng có ngày ốm nhom ốm nhách như chị đấy, nhìn chị thấy kinh không ? hí hí kết quả của 5 năm thức khuay đấy .Ngày đó mà không thức khuay thì không được, đã vào cái trường đó bất kể trai gái gì cũng phải thức hết, ân hận cũng muộn rồi .Bây giờ đi làm cũng thế, thi thoảng có dự án cũng lại phải thức, sợ thật đấy, dạo này đề ra kế hoạch sẽ ngủ sớm, thế nhưng chưa kịp chợp mắt đứa em nó nhắn tin về tâm sự, hic, buồn ngủ quá chừng, mắt thì cứ nhắm tịt lại, thế là nó quẳng cho 1 cái tin nhắn : " chị ngủ sớm từ khi nào thế, bỏ ngay chứ không thành thói quen đấy ", hí hí sáng ra đọc lại mà buồn cười , thật hồn nhiên quá phải không ? Lại nhớ lâu rồi không nhắn tin cho Nhoc vào tối thứ 7, có lẽ một phần vì chị sợ Nhoc buồn, với lại mấy lần gặp Nhoc đang học bài nên thôi .Nhoc à, mấy hôm trước đọc bài Nhoc bên topic KTT ở box TS thấy buồn lắm,Nhoc đã trưởng thành lên rất nhiều, ( suy nghĩ có vẽ người lớn rùi ), thôi nhé , đừng buồn nữa mà ảnh đến việc học hành, thời gian này việc học là quan trọng nhất, bởi vậy hãy cố gắng làm cho ba mẹ mình vui là mình vui rồi , hãy nghĩ đến tương lai lâu dài Nhoc nhé .Chúc Nhoc luôn vui vẽ và lạc quan như ngày nào .
    À,hôm chị vào công tác Đà nẵng , có dịp đi chơi với mấy thành viên box ,thấy khen Nhoc nhìu lắm đó .
    Nhắn Nhoc vẹt iu : Ku Pop gửi lời thăm em đấy .

  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhóc bé con đừng thức khuay thế nữa nhé, coi chừng có ngày ốm nhom ốm nhách như chị đấy, nhìn chị thấy kinh không ? hí hí kết quả của 5 năm thức khuay đấy .Ngày đó mà không thức khuay thì không được, đã vào cái trường đó bất kể trai gái gì cũng phải thức hết, ân hận cũng muộn rồi .Bây giờ đi làm cũng thế, thi thoảng có dự án cũng lại phải thức, sợ thật đấy, dạo này đề ra kế hoạch sẽ ngủ sớm, thế nhưng chưa kịp chợp mắt đứa em nó nhắn tin về tâm sự, hic, buồn ngủ quá chừng, mắt thì cứ nhắm tịt lại, thế là nó quẳng cho 1 cái tin nhắn : " chị ngủ sớm từ khi nào thế, bỏ ngay chứ không thành thói quen đấy ", hí hí sáng ra đọc lại mà buồn cười , thật hồn nhiên quá phải không ? Lại nhớ lâu rồi không nhắn tin cho Nhoc vào tối thứ 7, có lẽ một phần vì chị sợ Nhoc buồn, với lại mấy lần gặp Nhoc đang học bài nên thôi .Nhoc à, mấy hôm trước đọc bài Nhoc bên topic KTT ở box TS thấy buồn lắm,Nhoc đã trưởng thành lên rất nhiều, ( suy nghĩ có vẽ người lớn rùi ), thôi nhé , đừng buồn nữa mà ảnh đến việc học hành, thời gian này việc học là quan trọng nhất, bởi vậy hãy cố gắng làm cho ba mẹ mình vui là mình vui rồi , hãy nghĩ đến tương lai lâu dài Nhoc nhé .Chúc Nhoc luôn vui vẽ và lạc quan như ngày nào .
    À,hôm chị vào công tác Đà nẵng , có dịp đi chơi với mấy thành viên box ,thấy khen Nhoc nhìu lắm đó .
    Nhắn Nhoc vẹt iu : Ku Pop gửi lời thăm em đấy .

Chia sẻ trang này