1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới được online đêm..khoái gì đâu...lại bắt đầu cuộc chiến online đêm của mình rùi..papa mà biết đc thế nào cũng kill cho xem,nhưng mà hẽm sao.vừa thức vừa ún sữa vừa ăn bánh mà..có sao đâu.a.ahhaha..cười nhìu tập...sáng ra tưởng sẽ đi học trễ,ai ngờ lại có thèng bạn đáng iu thế,nó gọi điện gọi mình dậy ....đang điên nặng quá chời..cả đêm online,h này lại lọ mọ chui vô...cuộc sống chán ốm của mình..kekee...Sis ui,ba má em lúc nào cũng vui vì em...còn em thì chẳng vui vì mình..Em lúc nào cũng thế,chẳng bao h sống theo cảm xúc của người khác..Em chỉ là em.Nhớ hùi xưa đi học,bị chúng nó kô ưa,bị chúng nó ganh tị..kệ,việc đếk giè mình phải làm cho chúng thích ....Kô sợ..từ đó đến h,vẫn giữ đc gương mặt lạnh lùng và khó gần(nghe đồn thế)...lớn hơn,kô còn như vậy nữa..chút gì đó khó chịu vì mình,bản chất thật thì nó kô đc như thế... 12 năm đi học,12 năm nổi tiếng bị người ghét,mà chỉ con gái ghét mới đau chứ..hehhe...lạnh lùng thế mà cứ bị mấy anh khoái...oái ăm thế!....Thay đổi môi trường sống..thay đổi cách nhìn về người ghét,học được cái cách giữ khoảng cách với người khác,học được cái cách vừa trẻ con vừa người lớn..học được cái cách làm người khác đau mà mình vẫn như thế,mà thật ra thì cứ đè hết mọi thứ trong lòng....hum nay nhỏ bạn mới vừa nói xong,công nhận nó đúng hết sức..hahha..mình điên đều..hahha...
    -------------
    sis à,khen chê thì em kô biết thế nào,nhưng mà..em bùn lắm,mọi người đã kô còn là 1 gia đình nhỏ trong lòng em nữa rùi...Mọi sự cố gắng của em kô được ng khác nhìn nhận..em cũng là người,em cũng chỉ là 1 con bé con,nhỏ bé và tầm thường biết bao,đâu thể cứ mún là mình có thể làm tốt mọi thứ được kia chứ...Em thấy mình như bị bỏ quên.hì hì,em quen thức khuya rùi sis ơi,ngũ sớm kô được...ở ĐN thì cũng lọ mọ online,vào đây kô online thì nghiền ngẫm bọn AV quỷ quái..hehhe..nói chung là bi h có cơ hội nên...Em cũng đâu có mập mạp gì hơn sis đâu nà,sis hù làm em...em vui quá(có người quan tâm mừh)
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới được online đêm..khoái gì đâu...lại bắt đầu cuộc chiến online đêm của mình rùi..papa mà biết đc thế nào cũng kill cho xem,nhưng mà hẽm sao.vừa thức vừa ún sữa vừa ăn bánh mà..có sao đâu.a.ahhaha..cười nhìu tập...sáng ra tưởng sẽ đi học trễ,ai ngờ lại có thèng bạn đáng iu thế,nó gọi điện gọi mình dậy ....đang điên nặng quá chời..cả đêm online,h này lại lọ mọ chui vô...cuộc sống chán ốm của mình..kekee...Sis ui,ba má em lúc nào cũng vui vì em...còn em thì chẳng vui vì mình..Em lúc nào cũng thế,chẳng bao h sống theo cảm xúc của người khác..Em chỉ là em.Nhớ hùi xưa đi học,bị chúng nó kô ưa,bị chúng nó ganh tị..kệ,việc đếk giè mình phải làm cho chúng thích ....Kô sợ..từ đó đến h,vẫn giữ đc gương mặt lạnh lùng và khó gần(nghe đồn thế)...lớn hơn,kô còn như vậy nữa..chút gì đó khó chịu vì mình,bản chất thật thì nó kô đc như thế... 12 năm đi học,12 năm nổi tiếng bị người ghét,mà chỉ con gái ghét mới đau chứ..hehhe...lạnh lùng thế mà cứ bị mấy anh khoái...oái ăm thế!....Thay đổi môi trường sống..thay đổi cách nhìn về người ghét,học được cái cách giữ khoảng cách với người khác,học được cái cách vừa trẻ con vừa người lớn..học được cái cách làm người khác đau mà mình vẫn như thế,mà thật ra thì cứ đè hết mọi thứ trong lòng....hum nay nhỏ bạn mới vừa nói xong,công nhận nó đúng hết sức..hahha..mình điên đều..hahha...
    -------------
    sis à,khen chê thì em kô biết thế nào,nhưng mà..em bùn lắm,mọi người đã kô còn là 1 gia đình nhỏ trong lòng em nữa rùi...Mọi sự cố gắng của em kô được ng khác nhìn nhận..em cũng là người,em cũng chỉ là 1 con bé con,nhỏ bé và tầm thường biết bao,đâu thể cứ mún là mình có thể làm tốt mọi thứ được kia chứ...Em thấy mình như bị bỏ quên.hì hì,em quen thức khuya rùi sis ơi,ngũ sớm kô được...ở ĐN thì cũng lọ mọ online,vào đây kô online thì nghiền ngẫm bọn AV quỷ quái..hehhe..nói chung là bi h có cơ hội nên...Em cũng đâu có mập mạp gì hơn sis đâu nà,sis hù làm em...em vui quá(có người quan tâm mừh)
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Lệ à hôm nay em vừa gặp Pop rùi! hình như chị giận gì bạn Pop hay sao ý bạn ý bảo với em là "sao con gái lại giận lâu thế?" chị hết giận bạn Pop rồi đúng không? hì hì .. chị hết giận rùi thì cười một câu cho bạn ý đỡ "cắn rứt lương tâm" chị nhá!
    Mấy ngày hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm! về nhiều chuyện lắm! mọi chuyện đối với em cứ rối tung hết cả lên, có lúc em cảm thấy cuộc sống này thành "bế tắc" quá! chán nản và buồn kinh khủng có lúc em giận bạn em ( chỉ giận trong lòng thôi và cũng hơi hơi giận chúng nó thôi) cũng vì lý do rất củ chuối, chị biết không 2 đứa bạn gái chơi thân với em ở lớp em dẫn chúng nó đi xin việc cùng mà cuối cùng người ngồi ở nhà lại là em buồn không!! em buồn lắm! và khi chúng nó vui vẻ khoe về công việc mới em có chút ghen tỵ với chúng nó và mặc cảm lắm, mặc dù biết rằng bạn thân thì không nên thế nhưng cái cảm giác "ức" nghẹn họng cứ trỗi dậy trong em làm em khó chịu lắm! thật đấy! bây giờ em nghĩ cũng thông thông một chút rồi! em tự nhủ rồi thế nào em cũng sẽ tìm được một việc khác phù hợp với em và người ta sẽ biết em chăm chỉ như thế nào và năng lực của em như thế nào em không giận chúng nó nữa em thấy nhẹ lòng được một chút chị ạ! nhưng em vẫn thấy hơi buồn..
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Lệ à hôm nay em vừa gặp Pop rùi! hình như chị giận gì bạn Pop hay sao ý bạn ý bảo với em là "sao con gái lại giận lâu thế?" chị hết giận bạn Pop rồi đúng không? hì hì .. chị hết giận rùi thì cười một câu cho bạn ý đỡ "cắn rứt lương tâm" chị nhá!
    Mấy ngày hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm! về nhiều chuyện lắm! mọi chuyện đối với em cứ rối tung hết cả lên, có lúc em cảm thấy cuộc sống này thành "bế tắc" quá! chán nản và buồn kinh khủng có lúc em giận bạn em ( chỉ giận trong lòng thôi và cũng hơi hơi giận chúng nó thôi) cũng vì lý do rất củ chuối, chị biết không 2 đứa bạn gái chơi thân với em ở lớp em dẫn chúng nó đi xin việc cùng mà cuối cùng người ngồi ở nhà lại là em buồn không!! em buồn lắm! và khi chúng nó vui vẻ khoe về công việc mới em có chút ghen tỵ với chúng nó và mặc cảm lắm, mặc dù biết rằng bạn thân thì không nên thế nhưng cái cảm giác "ức" nghẹn họng cứ trỗi dậy trong em làm em khó chịu lắm! thật đấy! bây giờ em nghĩ cũng thông thông một chút rồi! em tự nhủ rồi thế nào em cũng sẽ tìm được một việc khác phù hợp với em và người ta sẽ biết em chăm chỉ như thế nào và năng lực của em như thế nào em không giận chúng nó nữa em thấy nhẹ lòng được một chút chị ạ! nhưng em vẫn thấy hơi buồn..
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hum nay làm sao ấy...hình như kô cần cái mối quan hệ đó nữa..chỉ cần..vậy mà...bực lắm,nghe thèng khỉ John nói với mấy đứa mình trẻ con..mặt búng ra sữa..nghe xong mún đập vô mặt nó..mún chửi cho bỏ tức..mk,việc đếk giè mình phải nói với nó..điên thế!nt cho ng đó..nói nhớ..mà sao im ru lun hà..hụt hẫng ghê ghớm,chẳng lẽ kô thèm đùa với mình nữa kia à..ưh!! mà dạo này mình toàn khoái mấy ng mặt lạnh lùng ..kì cục!mệt mỏi quá,mai lại phải thi..mà bi h vẫn chưa thể ngủ đc...nằm xuống nhắm mắt lại rùi mở mắt ra cung chỉ vẫn vậy..kô thể nào..mình bùn quá..mình mún nhìn được gương mặt đó,thấy nụ cười trên gương mặt đó..úi chùi..mình lại điên lên roài..
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hum nay làm sao ấy...hình như kô cần cái mối quan hệ đó nữa..chỉ cần..vậy mà...bực lắm,nghe thèng khỉ John nói với mấy đứa mình trẻ con..mặt búng ra sữa..nghe xong mún đập vô mặt nó..mún chửi cho bỏ tức..mk,việc đếk giè mình phải nói với nó..điên thế!nt cho ng đó..nói nhớ..mà sao im ru lun hà..hụt hẫng ghê ghớm,chẳng lẽ kô thèm đùa với mình nữa kia à..ưh!! mà dạo này mình toàn khoái mấy ng mặt lạnh lùng ..kì cục!mệt mỏi quá,mai lại phải thi..mà bi h vẫn chưa thể ngủ đc...nằm xuống nhắm mắt lại rùi mở mắt ra cung chỉ vẫn vậy..kô thể nào..mình bùn quá..mình mún nhìn được gương mặt đó,thấy nụ cười trên gương mặt đó..úi chùi..mình lại điên lên roài..
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận quá chời nhưng vẫn có thời gian vào đây, hí hí ,mà cũng tại chẳng biết đi đâu nên lại vào đây.Đợt này trên VTV có nhiều phim hay phết, kênh nào cũng muốn xem, hình như chị tham lam quá .
    À,quay lại chuyện em Nhocvet tí, cuộc sống nó muôn màu thật đấy, ngay cả bản thân mình nhiều lúc làm những việc mà mình không muôn muốn ,tại sao lại thế ? cuộc sống mà, hì ,cái gì cũng đỗ lỗi tại cuộc sống! Biết làm sao bây giờ cứ sống thật với con người mình, dù sao đi nữa bản chất con người mình vẫn không thể nào thay đổi được đúng không ?.Chính vì thế đừng có buồn nữa Nhoc nhé, vui lên, và cố gắng làm việc thật tốt , vui vẽ với bạn bè và mọi người xung quanh mình, sẽ tìm thấy rất nhiều niềm vui nơi ấy ! Chị cũng thế !
    Mới hôm qua chưa vào đây, topic này đã lặn qua trang 2 rùi đấy, phải lật qua mãi mới lôi được topic này lên

  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận quá chời nhưng vẫn có thời gian vào đây, hí hí ,mà cũng tại chẳng biết đi đâu nên lại vào đây.Đợt này trên VTV có nhiều phim hay phết, kênh nào cũng muốn xem, hình như chị tham lam quá .
    À,quay lại chuyện em Nhocvet tí, cuộc sống nó muôn màu thật đấy, ngay cả bản thân mình nhiều lúc làm những việc mà mình không muôn muốn ,tại sao lại thế ? cuộc sống mà, hì ,cái gì cũng đỗ lỗi tại cuộc sống! Biết làm sao bây giờ cứ sống thật với con người mình, dù sao đi nữa bản chất con người mình vẫn không thể nào thay đổi được đúng không ?.Chính vì thế đừng có buồn nữa Nhoc nhé, vui lên, và cố gắng làm việc thật tốt , vui vẽ với bạn bè và mọi người xung quanh mình, sẽ tìm thấy rất nhiều niềm vui nơi ấy ! Chị cũng thế !
    Mới hôm qua chưa vào đây, topic này đã lặn qua trang 2 rùi đấy, phải lật qua mãi mới lôi được topic này lên

  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm xa nhà ăn uống thất thường, suốt ngày mấy món cháo rùi đến phở, tối về xực ô mai đều đều đến toét cả miệng, thế mà vẫn thèm .Xong việc lại quay lên đây online, chẳng biết chơi ở đâu với lại ở đây chẳng có chỗ nào để chơi.Buổi sáng định sẽ làm một giấc đã đời đến trưa, thế nhưng mới 5h sáng papa phone hỏi thăm tình hình ,thế là thức luôn chẳng ngủ được,ấm ức mãi đành lôi cái máy ra chơi, có mấy đứa không ngủ được nhắn tin ầm lên một lúc, nghĩ cũng vui.Chợt nhớ đến một đống đồ chưa giặt, oài ,một ngày mới bắt đầu với cái chậu to đùng lại nhớ đến thời sinh viên mỗi lần giặt chăn màn, hai đứa nhảy vào cái chậu thi nhau đạp, mặc kệ ông chủ nhà cứ trố mắt nhìn như hai đứa như từ trên trời rơi xuống, cứ thế đạp chán chê rùi gồng mình vắt cho khô cứ như giằng co sắp oánh nhau ấy
    Đến tiết mục phơi đồ cũng buồn cười, một đứa thì như hạt mít , còn một đứa như cây tre, cứ thế mà biễu diễn trên sân thượng, bọn sinh viên ở trọ quanh đấy có vẽ thích thú với " trò chơi " của hai đứa, bây giờ thi thoảng gặp nhau ôn lại chúng nó vẫn còn nhớ đến ,buồn cười thật.
    Giặt xong đồ rón rén quay ra tìm chỗ ăn sáng, được cái mấy cô bán hàng xởi lởi nên không ngại lắm, làm liền một lúc hơn cả suất ăn trưa, no quá lại buồn ngủ, quay về ngủ nhưng không ngủ được, ước chi có ai quen để ngồi tán phét cho vui lại online. À,chợt nhớ đến thời đi học sau khi hoàn thành một đống đồ tổng kết cuối tuần, hai đứa đạp xe lên Tràng Tiền xem sách, đạp mãi đạp mãi ,quảng đường từ Hà Đông lên Tràng Tiền xa ơi là xa, đến nơi chừng hơn 10h, lang thang gửi xe rùi đi bộ một vòng , quay vào con hẻm nhỏ bên cạnh một dãy hàng bán đồ lưu niệm để ăn sáng, bao nhiêu món sực nức cả mũi ,đặc biệt có món bánh đa dỏ ngon khủng khiếp.Hai đứa lại lang thang qua mấy hàng băng đĩa nhạc rùi mới chui vào đóng đô luôn ở Hiệu sách, sách ở đây toàn sách hay nhưng khá đắt , giá xiền toàn tính bằng $, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua, mãi sau này nhận đưọc học bổng mà phải cân nhắc mãi mới dám mua một cuốn, đến ngày ra trường chẳng hiểu sao chúng nó mượn rồi đánh mất, tiếc đứt ruột, hic.
    Hai đứa cứ thế đọc sách chùa, với lại chị bán sách đã quen mặt nên không bị đuổi , hí hí .Buổi chiều lang thang qua phố Nguyễn Xí ăn bún chả cá của bà bán gánh hàng rong, ngon đáo để , nhưng vừa ăn vừa canh chừng vì sợ mấy chú áo vàng, chẳng khác gì ăn chùng, nhưng mà ngon phết.
    Sau món bún chả cá quay ngược ra phía sau Tràng Tiền đến phố Nguyễn Hữu Huân vào cà phê Nhân, vừa nhâm nhi vừa xem tranh nghe nhạc thích ơi là thích, đôi khi gặp mấy đứa bạn cùng lớp ngồi giờ này, chúng nó nhìn hai đứa đưọc tự do mà phát thèm bởi ngồi một lúc chúng nó phải lo về với gia đình.Nhiều khi tự do đấy, nhưng nhìn những gia đình quây quần bên mâm cơm tối hai đứa lại chạnh lòng .Đạp xe qua những con phố nhỏ, mùa thu đến rồi, mùi hoa sữa nồng nồng một mùi vừa quen vừa lạ, nhanh thật, mới đó mà đã gần 5 năm, cô bạn đi cạnh thốt lên nghĩ đến ngày hai đứa sẽ chia tay nhau, rồi đây ai cũng trở lại quê hương mình !

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 26/09/2004
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm xa nhà ăn uống thất thường, suốt ngày mấy món cháo rùi đến phở, tối về xực ô mai đều đều đến toét cả miệng, thế mà vẫn thèm .Xong việc lại quay lên đây online, chẳng biết chơi ở đâu với lại ở đây chẳng có chỗ nào để chơi.Buổi sáng định sẽ làm một giấc đã đời đến trưa, thế nhưng mới 5h sáng papa phone hỏi thăm tình hình ,thế là thức luôn chẳng ngủ được,ấm ức mãi đành lôi cái máy ra chơi, có mấy đứa không ngủ được nhắn tin ầm lên một lúc, nghĩ cũng vui.Chợt nhớ đến một đống đồ chưa giặt, oài ,một ngày mới bắt đầu với cái chậu to đùng lại nhớ đến thời sinh viên mỗi lần giặt chăn màn, hai đứa nhảy vào cái chậu thi nhau đạp, mặc kệ ông chủ nhà cứ trố mắt nhìn như hai đứa như từ trên trời rơi xuống, cứ thế đạp chán chê rùi gồng mình vắt cho khô cứ như giằng co sắp oánh nhau ấy
    Đến tiết mục phơi đồ cũng buồn cười, một đứa thì như hạt mít , còn một đứa như cây tre, cứ thế mà biễu diễn trên sân thượng, bọn sinh viên ở trọ quanh đấy có vẽ thích thú với " trò chơi " của hai đứa, bây giờ thi thoảng gặp nhau ôn lại chúng nó vẫn còn nhớ đến ,buồn cười thật.
    Giặt xong đồ rón rén quay ra tìm chỗ ăn sáng, được cái mấy cô bán hàng xởi lởi nên không ngại lắm, làm liền một lúc hơn cả suất ăn trưa, no quá lại buồn ngủ, quay về ngủ nhưng không ngủ được, ước chi có ai quen để ngồi tán phét cho vui lại online. À,chợt nhớ đến thời đi học sau khi hoàn thành một đống đồ tổng kết cuối tuần, hai đứa đạp xe lên Tràng Tiền xem sách, đạp mãi đạp mãi ,quảng đường từ Hà Đông lên Tràng Tiền xa ơi là xa, đến nơi chừng hơn 10h, lang thang gửi xe rùi đi bộ một vòng , quay vào con hẻm nhỏ bên cạnh một dãy hàng bán đồ lưu niệm để ăn sáng, bao nhiêu món sực nức cả mũi ,đặc biệt có món bánh đa dỏ ngon khủng khiếp.Hai đứa lại lang thang qua mấy hàng băng đĩa nhạc rùi mới chui vào đóng đô luôn ở Hiệu sách, sách ở đây toàn sách hay nhưng khá đắt , giá xiền toàn tính bằng $, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua, mãi sau này nhận đưọc học bổng mà phải cân nhắc mãi mới dám mua một cuốn, đến ngày ra trường chẳng hiểu sao chúng nó mượn rồi đánh mất, tiếc đứt ruột, hic.
    Hai đứa cứ thế đọc sách chùa, với lại chị bán sách đã quen mặt nên không bị đuổi , hí hí .Buổi chiều lang thang qua phố Nguyễn Xí ăn bún chả cá của bà bán gánh hàng rong, ngon đáo để , nhưng vừa ăn vừa canh chừng vì sợ mấy chú áo vàng, chẳng khác gì ăn chùng, nhưng mà ngon phết.
    Sau món bún chả cá quay ngược ra phía sau Tràng Tiền đến phố Nguyễn Hữu Huân vào cà phê Nhân, vừa nhâm nhi vừa xem tranh nghe nhạc thích ơi là thích, đôi khi gặp mấy đứa bạn cùng lớp ngồi giờ này, chúng nó nhìn hai đứa đưọc tự do mà phát thèm bởi ngồi một lúc chúng nó phải lo về với gia đình.Nhiều khi tự do đấy, nhưng nhìn những gia đình quây quần bên mâm cơm tối hai đứa lại chạnh lòng .Đạp xe qua những con phố nhỏ, mùa thu đến rồi, mùi hoa sữa nồng nồng một mùi vừa quen vừa lạ, nhanh thật, mới đó mà đã gần 5 năm, cô bạn đi cạnh thốt lên nghĩ đến ngày hai đứa sẽ chia tay nhau, rồi đây ai cũng trở lại quê hương mình !

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 26/09/2004

Chia sẻ trang này