1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đang ngồi ăn miến gà....nhắc đến chuyện ăn ún 1 mình..tự nhiên lại im tịt và có người ngồi nhìn nhìn mình...chua xót quá..ba mẹ mà nghe đc chắc đau lòng phải biết.Không hiểu con gái mình lại như thế bao h....Lại cũng xa nhà...cái gì cũng tự xoay sở 1 mình..cứng rắn hay qáu cứng nhắc?Nghĩ đến cái cảnh phải lọ mọ ở đây 1 mình...kô tình yêu chỉ biết học và bạn bè,nhìu khi cũng sợ cho bản thân mình.bi h cũng chỉ là thế,sợ gặp chuyện gì mình lại khuỵ xuống kô còn sức gắn gượng,nhỏ bé như mình làm sao có thể làm mọi thứ kia chứ...Một ánh mắt bâng quơ 2 đưa nhìn nhầm vào nhau.Bùn cười!Cí mẹt cứ trơ ra và 1 cái mặt cứ rũ ra cười vì người kia....chít cười mất!hahha,trong quán,mấy con bé phục vụ trêu bạn...bạn cũng có vừa đâu...tớ ngồi chụ ụ 1 đống vậy àm cũng trêu cho được.bạn biết tính mình mà,có bao h tỏ thái độ đâu..cái gì cũng im lặng..thi thoảng chat chít mới nói là kô thích như thế thôi...bạn Vi Tính quá,mà mình cũng chả kém..sờ sờ là mình thích ng ta,vậy mà phanh 1 câu "này,thích thì cũng để đấy chứ kô phải tỏ tình đâu nhá".Choáng!Nhìn bạn cười to,khoái dễ sợ!hehhe..nhìn thì cũng chỉ là nhìn thôi,làm giè đc nhau..hì hì,tớ vui vì bên mình có bạn và có những người bạn mà tớ lun nghĩ đó là 1 gia đình....Sn mình,mình mún bạn đi cùng..vậy mà..kô sao,đó kô phải là lí do để khiến ta xa nhau mà,phải kô bạn?Cái gì cũng từ từ mà..tình bạn có thể sẽ vững chắc hơn nếu mún đi đến cái gì xa hơn...hehhee,bạn hay chê mình già,mẹt mũi trẻ con,tính khí trẻ con..vậy àm suy nghĩ già quá..bâng quơ quá bạn nhỉ!
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đang ngồi ăn miến gà....nhắc đến chuyện ăn ún 1 mình..tự nhiên lại im tịt và có người ngồi nhìn nhìn mình...chua xót quá..ba mẹ mà nghe đc chắc đau lòng phải biết.Không hiểu con gái mình lại như thế bao h....Lại cũng xa nhà...cái gì cũng tự xoay sở 1 mình..cứng rắn hay qáu cứng nhắc?Nghĩ đến cái cảnh phải lọ mọ ở đây 1 mình...kô tình yêu chỉ biết học và bạn bè,nhìu khi cũng sợ cho bản thân mình.bi h cũng chỉ là thế,sợ gặp chuyện gì mình lại khuỵ xuống kô còn sức gắn gượng,nhỏ bé như mình làm sao có thể làm mọi thứ kia chứ...Một ánh mắt bâng quơ 2 đưa nhìn nhầm vào nhau.Bùn cười!Cí mẹt cứ trơ ra và 1 cái mặt cứ rũ ra cười vì người kia....chít cười mất!hahha,trong quán,mấy con bé phục vụ trêu bạn...bạn cũng có vừa đâu...tớ ngồi chụ ụ 1 đống vậy àm cũng trêu cho được.bạn biết tính mình mà,có bao h tỏ thái độ đâu..cái gì cũng im lặng..thi thoảng chat chít mới nói là kô thích như thế thôi...bạn Vi Tính quá,mà mình cũng chả kém..sờ sờ là mình thích ng ta,vậy mà phanh 1 câu "này,thích thì cũng để đấy chứ kô phải tỏ tình đâu nhá".Choáng!Nhìn bạn cười to,khoái dễ sợ!hehhe..nhìn thì cũng chỉ là nhìn thôi,làm giè đc nhau..hì hì,tớ vui vì bên mình có bạn và có những người bạn mà tớ lun nghĩ đó là 1 gia đình....Sn mình,mình mún bạn đi cùng..vậy mà..kô sao,đó kô phải là lí do để khiến ta xa nhau mà,phải kô bạn?Cái gì cũng từ từ mà..tình bạn có thể sẽ vững chắc hơn nếu mún đi đến cái gì xa hơn...hehhee,bạn hay chê mình già,mẹt mũi trẻ con,tính khí trẻ con..vậy àm suy nghĩ già quá..bâng quơ quá bạn nhỉ!
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sợ Nhocvet chỉ online mà không login nên nhắn tạm lên đây vậy , cho chị số điện thoại gấp, gửi vào số máy dd của chị hoặc pm cho chị biết nhé , có địa chỉ nhưng tra 1080 mệt quá , ghét thời gian quảng cáo dài dòng của dịch vụ ấy .Nhớ liên lạc gấp nhé !.
    À, hình như sắp đến ngày sinh nhật của Bé Con Xí Xọn rùi hay sao ấy ?

  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sợ Nhocvet chỉ online mà không login nên nhắn tạm lên đây vậy , cho chị số điện thoại gấp, gửi vào số máy dd của chị hoặc pm cho chị biết nhé , có địa chỉ nhưng tra 1080 mệt quá , ghét thời gian quảng cáo dài dòng của dịch vụ ấy .Nhớ liên lạc gấp nhé !.
    À, hình như sắp đến ngày sinh nhật của Bé Con Xí Xọn rùi hay sao ấy ?

  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    sis Lệ chuẩn bị đi Hn à?hay sao mà cần số ĐT của NHocVẹt vậy?hehhe..sis ui,gửi vào Sg cho em chút se lạnh và hây hây vàng của mùa Thu hà nội nha..nhớ Hn đến quay quắt lòng..vậy mà kô thể ra Hn vào mùa thu.đã 2 năm rùi em chưa đi Hn,em sợ..sợ lại nhìn thấy những kỉ niệm xưa với người..lòng em đau..em kô mún thấy những cái đó rùi lại suy nghĩ linh tinh......Hum nay là Trung Thu rùi..tung tăng với bạn và em nhỏ..ăn ún linh tinh rùi lại có hện với XHĐ...đc nhìn thấy họ..vui lắm..họ đang bịnh..hỏi thăm mà kô dám qaun tâm quá..chỗ đông người mà.Với lại cũng chỉ nên như vậy.kô thì mọi ng sẽ hỉu khác đi mất.mình kô mún mất đi tình bạn này..bạn ún bia..chỉ 1 ít nhưng nhìn dễ thương lắm..má hây hây đỏ...mẹt mũi phúng phính..nhìn mún nựng quá chừng mà kô dám..chỉ dám nhìn lén..bùn cười quá..
    -----------
    sis ui,cám ơn sis vì nhớ ngày Sn của Nhóc..hix hix..bùn lắm chị à..chả có ai quan tâm đến em bé Nhóc của chị hết à....Nhớ nhà quá....nhớ ĐN..nhớ Sn mình lần trc ở ĐN..tưng bừng và hoành tráng dễ sợ..kỉ niệm rùi!
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    sis Lệ chuẩn bị đi Hn à?hay sao mà cần số ĐT của NHocVẹt vậy?hehhe..sis ui,gửi vào Sg cho em chút se lạnh và hây hây vàng của mùa Thu hà nội nha..nhớ Hn đến quay quắt lòng..vậy mà kô thể ra Hn vào mùa thu.đã 2 năm rùi em chưa đi Hn,em sợ..sợ lại nhìn thấy những kỉ niệm xưa với người..lòng em đau..em kô mún thấy những cái đó rùi lại suy nghĩ linh tinh......Hum nay là Trung Thu rùi..tung tăng với bạn và em nhỏ..ăn ún linh tinh rùi lại có hện với XHĐ...đc nhìn thấy họ..vui lắm..họ đang bịnh..hỏi thăm mà kô dám qaun tâm quá..chỗ đông người mà.Với lại cũng chỉ nên như vậy.kô thì mọi ng sẽ hỉu khác đi mất.mình kô mún mất đi tình bạn này..bạn ún bia..chỉ 1 ít nhưng nhìn dễ thương lắm..má hây hây đỏ...mẹt mũi phúng phính..nhìn mún nựng quá chừng mà kô dám..chỉ dám nhìn lén..bùn cười quá..
    -----------
    sis ui,cám ơn sis vì nhớ ngày Sn của Nhóc..hix hix..bùn lắm chị à..chả có ai quan tâm đến em bé Nhóc của chị hết à....Nhớ nhà quá....nhớ ĐN..nhớ Sn mình lần trc ở ĐN..tưng bừng và hoành tráng dễ sợ..kỉ niệm rùi!
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! em không có số đt để em liên lạc với chị vậy, hoặc chị cứ nhắn vào YM cho em cũng được, chị bao giờ ra HN thế? em thấy mod bless đang rủ rê mọi người đi Thành Chương đó, chị đã ra HN chưa? nếu chị sắp ra thì nói ngày chị tới HN nhé, em ra đón chị còn cái vụ Thành Chương ý em đọc rồi! em cũng đang suy nghĩ xem xem có đk để đi không? mà địa chỉ em gửi cho chị cũng không dùng được nữa đâu, bây giờ em không ở đó nữa
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! em không có số đt để em liên lạc với chị vậy, hoặc chị cứ nhắn vào YM cho em cũng được, chị bao giờ ra HN thế? em thấy mod bless đang rủ rê mọi người đi Thành Chương đó, chị đã ra HN chưa? nếu chị sắp ra thì nói ngày chị tới HN nhé, em ra đón chị còn cái vụ Thành Chương ý em đọc rồi! em cũng đang suy nghĩ xem xem có đk để đi không? mà địa chỉ em gửi cho chị cũng không dùng được nữa đâu, bây giờ em không ở đó nữa
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Úi, cái vụ đi VPTC đó là ngoại lệ đó nhá, kô phải có trong kế hoạch off đâu nhá, mấy đứa rủ nhau đi thôi, nếu ai muốn đi thì nhắn 1 tiếng thôi, nhắn 2 tiếng thì nhiều quá, sợ kô có ...........mũ BH.
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Úi, cái vụ đi VPTC đó là ngoại lệ đó nhá, kô phải có trong kế hoạch off đâu nhá, mấy đứa rủ nhau đi thôi, nếu ai muốn đi thì nhắn 1 tiếng thôi, nhắn 2 tiếng thì nhiều quá, sợ kô có ...........mũ BH.

Chia sẻ trang này