1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hic.. mai em ra sông Hồng tự tử đây!
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hic.. mai em ra sông Hồng tự tử đây!
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cứ tự tử đi, để xem sông Hồng mùa này có màu gì , hí hí
    Nhóc à, nghĩ lại những ngày qua chị thấy mình thật ích kỷ và tệ quá .Chỉ mong em đừng trách chị, nhưng ngẫm lại nếu em trách chị có lẽ chị sẽ dể chịu hơn .Thời gian trôi qua nhanh quá , chẳng kịp làm những việc mình dự định, gặp em đấy , muốn tâm sự với em thật nhiều , nhưng không hiểu sao vẫn chẳng thể nào cười nói như mọi hôm được, còn nhớ buổi sáng alô cho em mà chị ho quá chừng, cứ áy náy không biết em nghe có rõ không .Hà nội mùa này đẹp thật đấy, ra đến nơi mà chẳng dám liên lạc cho mọi người , bao cái hò hẹn trên ttvn này cuối cùng cũng để trôi vào quên lãng , bởi chị sợ , nhiều khi nghĩ mình sợ những điều thật vô lý !
    Hôm nay ngồi gõ những dòng này , vẫn nhớ và nghĩ về em,lại nhớ đến bạn chị bảo nên đi chơi cùng Nhóc, nhưng biết nói thế nào bây giờ ,đành nói dối một câu có thể là có thật ! có một điều bí mật mà chẳng ai có thể biết được .
    Nhiều khi trong cuộc sống , không phải cái gì mình cũng nói ra được, biết đấy không biết đấy cũng chỉ muốn lặng thinh để cảm nhận cuộc sống đang diễn ra thế nào , bởi vậy mà hai cụm từ " không biết " cứ nằm sẵn ,nhiều khi vừa thốt ra chợt thấy ngượng mồm .
    Một ngày mới nữa bắt đầu , chúc Nhocvet luôn vui nhé !
    Hy vọng sẽ gặp Nhoc vào một ngày gần , sẽ tâm sự nhiều với Nhoc !

  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cứ tự tử đi, để xem sông Hồng mùa này có màu gì , hí hí
    Nhóc à, nghĩ lại những ngày qua chị thấy mình thật ích kỷ và tệ quá .Chỉ mong em đừng trách chị, nhưng ngẫm lại nếu em trách chị có lẽ chị sẽ dể chịu hơn .Thời gian trôi qua nhanh quá , chẳng kịp làm những việc mình dự định, gặp em đấy , muốn tâm sự với em thật nhiều , nhưng không hiểu sao vẫn chẳng thể nào cười nói như mọi hôm được, còn nhớ buổi sáng alô cho em mà chị ho quá chừng, cứ áy náy không biết em nghe có rõ không .Hà nội mùa này đẹp thật đấy, ra đến nơi mà chẳng dám liên lạc cho mọi người , bao cái hò hẹn trên ttvn này cuối cùng cũng để trôi vào quên lãng , bởi chị sợ , nhiều khi nghĩ mình sợ những điều thật vô lý !
    Hôm nay ngồi gõ những dòng này , vẫn nhớ và nghĩ về em,lại nhớ đến bạn chị bảo nên đi chơi cùng Nhóc, nhưng biết nói thế nào bây giờ ,đành nói dối một câu có thể là có thật ! có một điều bí mật mà chẳng ai có thể biết được .
    Nhiều khi trong cuộc sống , không phải cái gì mình cũng nói ra được, biết đấy không biết đấy cũng chỉ muốn lặng thinh để cảm nhận cuộc sống đang diễn ra thế nào , bởi vậy mà hai cụm từ " không biết " cứ nằm sẵn ,nhiều khi vừa thốt ra chợt thấy ngượng mồm .
    Một ngày mới nữa bắt đầu , chúc Nhocvet luôn vui nhé !
    Hy vọng sẽ gặp Nhoc vào một ngày gần , sẽ tâm sự nhiều với Nhoc !

  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Sông Hồng mùa nào mà chả có màu .. như thế! em ra đấy được nửa chừng rồi! nhưng có 1 ông "lão" ( a4u) "hiện lên" và bảo em rằng : những ai ra sông Hồng tự tử là đều tử tự vì yêu 2 bác a4u và eloiro" làm em hãi quá mà quên luôn ý định điên rồ đó đấy!
    Đêm hôm "đấy" - cái đêm mà em post cái bài "tutu" ý đúng là em có ý nghĩ chết khuất đi cho xong đấy! Lời nói sao mà đáng sợ thế? càng ngày em càng thấm thía cái ý niệm "lời nói là con dao hai lưỡi" nó có thể "giết" người ta bằng kẹo ngọt êm đềm ( hay còn gọi là chết giả) , nó cũng có thể "giết" người bằng những nỗi đau dày vò tâm trí con người - đây là chết thật . Tại sao thì chị cũng hiểu rồi chứ? chị ra đời sớm hơn em chắc hẳn chị có nhiều kinh nghiệm sống hơn em. Em là đứa "giỏi" chịu đựng, nhưng cái gì cũng có "giới hạn" của nó. Em chỉ sợ đến một lúc nào đó quả bóng chịu đựng trong đầu em nổ tung.. em không biết mình sẽ làm những gì nữa.. Những lúc đứng giữa ranh giới "bùng nổ" và "tiếp tục chịu đựng" em có ý nghĩ : buông xuôi tất cả đi, trở thành một đứa hư đốn đi, em muốn phá bỏ hết tất cả phần "ngoan" trong con người em mà thay vào đó là .. một đứa chẳng ra gì .. đằng nào thì mọi chuyện đã như vậy .. em có thể đổ cho "hoàn cảnh" để biện minh cho hành động ngu ngốc của mình. Em nghĩ như vậy đó. Những ý nghĩ thế này xuất hiện trong đầu em không biết bao nhiêu lần rồi! Em chưa một lần thử nghiệm.. có lẽ vì em không đủ "can đảm" để làm điều tệ hại đó. Em chẳng biết làm thế nào nữa? Em cố gắng sắp xếp mọi việc, em cố gắng giải quyết hết .. em tự an ủi mình, tự tưởng tượng ra tương lai trước mắt sẽ tốt đẹp hơn và em lại cố gắng.. nhưng em sợ một ngày nào đó em không chịu được nữa ..
    Chị không gặp em, em không trách chị đâu. Chị cám ơn em đi vì em là đứa mau quên và chuyện ghét một ai đó là điều vượt quá sức chịu đựng của em. Nhân đây em cũng cám ơn chị vì .. gói kẹo kẹo ngon lắm! lại có nhiều vị nữa chứ nếu chị muốn cảm ơn em hay đại loại là chuộc lỗi thì lần sau chị ra HN nhớ mang quà tiếp cho em là được và đừng xử sự như lần này là được em sẽ không trách chị nữa Thế chị đã hết "sợ" chưa ? Mà khi nào chị ra lại HN em sẽ tặng chị một thứ để chị gói hết những cái "sợ" vào đấy để đừng có tránh mặt em như lần này nữa thế là hết đường thoát nhá!
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Sông Hồng mùa nào mà chả có màu .. như thế! em ra đấy được nửa chừng rồi! nhưng có 1 ông "lão" ( a4u) "hiện lên" và bảo em rằng : những ai ra sông Hồng tự tử là đều tử tự vì yêu 2 bác a4u và eloiro" làm em hãi quá mà quên luôn ý định điên rồ đó đấy!
    Đêm hôm "đấy" - cái đêm mà em post cái bài "tutu" ý đúng là em có ý nghĩ chết khuất đi cho xong đấy! Lời nói sao mà đáng sợ thế? càng ngày em càng thấm thía cái ý niệm "lời nói là con dao hai lưỡi" nó có thể "giết" người ta bằng kẹo ngọt êm đềm ( hay còn gọi là chết giả) , nó cũng có thể "giết" người bằng những nỗi đau dày vò tâm trí con người - đây là chết thật . Tại sao thì chị cũng hiểu rồi chứ? chị ra đời sớm hơn em chắc hẳn chị có nhiều kinh nghiệm sống hơn em. Em là đứa "giỏi" chịu đựng, nhưng cái gì cũng có "giới hạn" của nó. Em chỉ sợ đến một lúc nào đó quả bóng chịu đựng trong đầu em nổ tung.. em không biết mình sẽ làm những gì nữa.. Những lúc đứng giữa ranh giới "bùng nổ" và "tiếp tục chịu đựng" em có ý nghĩ : buông xuôi tất cả đi, trở thành một đứa hư đốn đi, em muốn phá bỏ hết tất cả phần "ngoan" trong con người em mà thay vào đó là .. một đứa chẳng ra gì .. đằng nào thì mọi chuyện đã như vậy .. em có thể đổ cho "hoàn cảnh" để biện minh cho hành động ngu ngốc của mình. Em nghĩ như vậy đó. Những ý nghĩ thế này xuất hiện trong đầu em không biết bao nhiêu lần rồi! Em chưa một lần thử nghiệm.. có lẽ vì em không đủ "can đảm" để làm điều tệ hại đó. Em chẳng biết làm thế nào nữa? Em cố gắng sắp xếp mọi việc, em cố gắng giải quyết hết .. em tự an ủi mình, tự tưởng tượng ra tương lai trước mắt sẽ tốt đẹp hơn và em lại cố gắng.. nhưng em sợ một ngày nào đó em không chịu được nữa ..
    Chị không gặp em, em không trách chị đâu. Chị cám ơn em đi vì em là đứa mau quên và chuyện ghét một ai đó là điều vượt quá sức chịu đựng của em. Nhân đây em cũng cám ơn chị vì .. gói kẹo kẹo ngon lắm! lại có nhiều vị nữa chứ nếu chị muốn cảm ơn em hay đại loại là chuộc lỗi thì lần sau chị ra HN nhớ mang quà tiếp cho em là được và đừng xử sự như lần này là được em sẽ không trách chị nữa Thế chị đã hết "sợ" chưa ? Mà khi nào chị ra lại HN em sẽ tặng chị một thứ để chị gói hết những cái "sợ" vào đấy để đừng có tránh mặt em như lần này nữa thế là hết đường thoát nhá!
  7. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Ôi, anh thiệt tệ quá. Thành thật xin lỗi nhocvet nhé, anh cứ nghĩ là em chỉ đùa thôi, vì thấy em hôm trước vẫn vui vẻ thế. Dù sao thi với mọi lý do đều không thể bào chữa được sự vô tâm của anh, Hay khi nào anh em minh làm một bữa để anh cuộc lỗi nhỉ.
    Vẫn mãi đợi chờ .... một ngày tươi sáng sẽ tới
  8. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Ôi, anh thiệt tệ quá. Thành thật xin lỗi nhocvet nhé, anh cứ nghĩ là em chỉ đùa thôi, vì thấy em hôm trước vẫn vui vẻ thế. Dù sao thi với mọi lý do đều không thể bào chữa được sự vô tâm của anh, Hay khi nào anh em minh làm một bữa để anh cuộc lỗi nhỉ.
    Vẫn mãi đợi chờ .... một ngày tươi sáng sẽ tới
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    sáng nay gọi dt cho THẢO tự dưng nửa buồn nửa vui? dạonày nó hay ốm wa mà mình thì ko có tg xuống đó được, lại nói đến cái chuyện box off mới chả online mà chán mớ đời , thôi nghe lời nó vậy chủ nhật này ko xuống thành phố nữa, cứ vui vẻ ăn chơi trên huyện vậy
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    sáng nay gọi dt cho THẢO tự dưng nửa buồn nửa vui? dạonày nó hay ốm wa mà mình thì ko có tg xuống đó được, lại nói đến cái chuyện box off mới chả online mà chán mớ đời , thôi nghe lời nó vậy chủ nhật này ko xuống thành phố nữa, cứ vui vẻ ăn chơi trên huyện vậy

Chia sẻ trang này