1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chị L ơi, Linh xin lỗi vì trách nhầm chị nhé.Linh biết chị chưa bao giờ giận ai mà, mấy hôm không thấy chị pm và online , không thấy chị nhấc máy ,cứ nghĩ chị bận việc gì ,sáng nay liên lạc mãi mới gặp được dì Sáu, Linh thật sự bất ngờ vì cái tin sét đánh ấy, sự thật quá phủ phàng phải không chị, nhưng chị L à hãy cố gắng lên chị nhé, phải có niềm tin và hy vọng, cầu chúc chị vui vẽ bình an trở lại ,cầu chúc mọi chuyện tốt lành sẽ đến với gia đình chị yêu.
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chị L ơi, Linh xin lỗi vì trách nhầm chị nhé.Linh biết chị chưa bao giờ giận ai mà, mấy hôm không thấy chị pm và online , không thấy chị nhấc máy ,cứ nghĩ chị bận việc gì ,sáng nay liên lạc mãi mới gặp được dì Sáu, Linh thật sự bất ngờ vì cái tin sét đánh ấy, sự thật quá phủ phàng phải không chị, nhưng chị L à hãy cố gắng lên chị nhé, phải có niềm tin và hy vọng, cầu chúc chị vui vẽ bình an trở lại ,cầu chúc mọi chuyện tốt lành sẽ đến với gia đình chị yêu.
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Li2000 ơi! cho mình hỏi chị Lệ có chuyện gì vậy mấy hôm nay từ khi chị Lệ ở HN về, sau cái bài chị post ấy mình chẳng thấy chị Lệ đâu cả, nhắn tin cũng không thấy , hic, làm ơn nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra đi Li có sđt ko? cho mình đi
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Li2000 ơi! cho mình hỏi chị Lệ có chuyện gì vậy mấy hôm nay từ khi chị Lệ ở HN về, sau cái bài chị post ấy mình chẳng thấy chị Lệ đâu cả, nhắn tin cũng không thấy , hic, làm ơn nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra đi Li có sđt ko? cho mình đi
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    giờ đây em cũng chẳng biết bài của mình nên cho nó vào cái topic nào và cái box nào cả , đành cho nó trôi vào đây vậy
    sấng nay nhận được dt của giang van thứ 7 này lên ls ,mà cũng khá đônng thnàh viên lên cắm trại đấy chị ạcòn em em ko muốn xuống tp nữa chị ah, chị bảo với em rằng chị tin em sẽ thay đổi quyết định nhưng ko chị ạ em ko xuông đâu mà em sẽ ở trên hữu lũng chị ạ, chị đừng mắng TUHUONG nhé, em ko biết có chuyện gì xảy ra nhưng em biết tuhuong đang rất buồn em mong chị hãy an ủi tuhuong nhiều hơn chị nhé, còn vì lý do tại sao tuhuong ko post bài lên room nữa thì cho phép em đưọc giữ kín .EM vẫn thưòng vào room đọc bài em biết chị đang rất buồn chị ạ nhưng em tin rồi sẽ wa thôi ,em cảm thấy hình như dạo này room nhà mình có lẽ ko còn tình cảm như xưa thì phải chị ạ, thành viên thì lung tung wá và hơn nữa chỉ vì cack sử sự ko vừa ý nhau mà đã có một số thành viên cảm thấy room ko đuơc thân thiện như xưa,dù giờ đây em biết chị đang rất buồn chị cảm thấy hụt hẫng nhưng chị ơi sắp đến ngày cắm trại tổ chức cho ngày giải phóng ls rồi chị cố gắng nhé, chị vẫn là mod nhiệt tình của room nhà mình mà, em nhớ chị nhiều.Giờ đây trong em có rất nhiều xáo trộn trong cuộc sống của mình mà em ko thể nói ra đuợc , Thi cử mấy hôm mà tâm trí em cứ đi đâu ý ,cả công việc gia sư của em , em cũng đang xin nghỉ suốt ngày lang thang trên net ,mong gặp nguòi đó trên net dù chỉ đuợc nói 2 câu CHÀO ANHmà chính lúc này đây em cảm thấy tình cảm và suy nghĩ của mình có vấn đề thì phải , em nhớ nguờiấy wá chị ạ nhưng em ko thể và sẽ chẳng bao giờ em có thể nói ra đuợc tình cảm của mình.chị ơi có phải chăng khi yêu con gái luôn là người rất khổ phải ko chị.mà chính lúc này đây em cảm thấy tình cảm và suy nghĩ của mình có vấn đề thì phải , em nhớ nguờiấy wá chị ạ nhưng em ko thể và sẽ chẳng bao giờ em có thể nói ra đuợc tình cảm của mình.chị ơi có phải chăng khi yêu con gái luôn là người rất khổ phải ko chị.
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    giờ đây em cũng chẳng biết bài của mình nên cho nó vào cái topic nào và cái box nào cả , đành cho nó trôi vào đây vậy
    sấng nay nhận được dt của giang van thứ 7 này lên ls ,mà cũng khá đônng thnàh viên lên cắm trại đấy chị ạcòn em em ko muốn xuống tp nữa chị ah, chị bảo với em rằng chị tin em sẽ thay đổi quyết định nhưng ko chị ạ em ko xuông đâu mà em sẽ ở trên hữu lũng chị ạ, chị đừng mắng TUHUONG nhé, em ko biết có chuyện gì xảy ra nhưng em biết tuhuong đang rất buồn em mong chị hãy an ủi tuhuong nhiều hơn chị nhé, còn vì lý do tại sao tuhuong ko post bài lên room nữa thì cho phép em đưọc giữ kín .EM vẫn thưòng vào room đọc bài em biết chị đang rất buồn chị ạ nhưng em tin rồi sẽ wa thôi ,em cảm thấy hình như dạo này room nhà mình có lẽ ko còn tình cảm như xưa thì phải chị ạ, thành viên thì lung tung wá và hơn nữa chỉ vì cack sử sự ko vừa ý nhau mà đã có một số thành viên cảm thấy room ko đuơc thân thiện như xưa,dù giờ đây em biết chị đang rất buồn chị cảm thấy hụt hẫng nhưng chị ơi sắp đến ngày cắm trại tổ chức cho ngày giải phóng ls rồi chị cố gắng nhé, chị vẫn là mod nhiệt tình của room nhà mình mà, em nhớ chị nhiều.Giờ đây trong em có rất nhiều xáo trộn trong cuộc sống của mình mà em ko thể nói ra đuợc , Thi cử mấy hôm mà tâm trí em cứ đi đâu ý ,cả công việc gia sư của em , em cũng đang xin nghỉ suốt ngày lang thang trên net ,mong gặp nguòi đó trên net dù chỉ đuợc nói 2 câu CHÀO ANHmà chính lúc này đây em cảm thấy tình cảm và suy nghĩ của mình có vấn đề thì phải , em nhớ nguờiấy wá chị ạ nhưng em ko thể và sẽ chẳng bao giờ em có thể nói ra đuợc tình cảm của mình.chị ơi có phải chăng khi yêu con gái luôn là người rất khổ phải ko chị.mà chính lúc này đây em cảm thấy tình cảm và suy nghĩ của mình có vấn đề thì phải , em nhớ nguờiấy wá chị ạ nhưng em ko thể và sẽ chẳng bao giờ em có thể nói ra đuợc tình cảm của mình.chị ơi có phải chăng khi yêu con gái luôn là người rất khổ phải ko chị.
  7. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Linh vừa gửi tin nhắn cho Nhóc Vẹt rồi đấy.
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Linh vừa gửi tin nhắn cho Nhóc Vẹt rồi đấy.
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được Yahoo Messenger :"Sếp mới gọi vào, chiều nay 5giờ đi Daklak"
    Thế là ngày mai không gặp đuợc rồi. Cứ cầu mong cho không phải đi để đến off với mọi người. Buồn quá đi mất...
    Hẹn chủ nhật sẽ tranh thủ về lại TP để cafe, không biết có chắc chắn không? Người gì đâu mà suốt ngày bận rộn thế không biết. Lại còn nói thứ 7 nhớ cầm mobile theo...Mưu đồ gì nữa đây .
    Lỡ nói với mấy chị rồi, là có người ở HN vào off chung. Bây giờ ăn nói sao đây. Toàn bị tổ trác không thế này, wê quá đi. Bắt đền đấy
    Biết người ta buồn rồi mà còn ráng nói nữa. " Khi ve H se gui Hoa SUA cho H nhe , co le vao ngay 20-10 se nhan duoc". Ghét quá, chẳng thèm nói nữa.
    Ôi, mà sao nhắc nhiều quá....
    Không biết có bị hắt xì nhảy mũi gì không? Thôi đi bình an nhé! Chủ nhật về kịp thì nhớ mua quà đấy. Không thì sẽ không tiễn ra...đâu.
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được Yahoo Messenger :"Sếp mới gọi vào, chiều nay 5giờ đi Daklak"
    Thế là ngày mai không gặp đuợc rồi. Cứ cầu mong cho không phải đi để đến off với mọi người. Buồn quá đi mất...
    Hẹn chủ nhật sẽ tranh thủ về lại TP để cafe, không biết có chắc chắn không? Người gì đâu mà suốt ngày bận rộn thế không biết. Lại còn nói thứ 7 nhớ cầm mobile theo...Mưu đồ gì nữa đây .
    Lỡ nói với mấy chị rồi, là có người ở HN vào off chung. Bây giờ ăn nói sao đây. Toàn bị tổ trác không thế này, wê quá đi. Bắt đền đấy
    Biết người ta buồn rồi mà còn ráng nói nữa. " Khi ve H se gui Hoa SUA cho H nhe , co le vao ngay 20-10 se nhan duoc". Ghét quá, chẳng thèm nói nữa.
    Ôi, mà sao nhắc nhiều quá....
    Không biết có bị hắt xì nhảy mũi gì không? Thôi đi bình an nhé! Chủ nhật về kịp thì nhớ mua quà đấy. Không thì sẽ không tiễn ra...đâu.

Chia sẻ trang này