1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nắng chiều về muộn, từng nhành hoa sữa vẫn ươm mùi nồng hăng hắc, chạy xe về sau một ngày chưa trọn , vừa mệt mỏi vừa chộn rộn .Vẫn văng vẳng câu nói của bác sĩ lúc sáng, anh mà biết được chẳng biết thế nào đây.Buồn vui lẫn lộn, thời điểm này công việc cứ rối tung , anh chưa muốn như vậy, nhưng biết làm sao khác được.Mấy cô bạn ở toà soạn suốt ngày nhéo ,chúng nó tống cho một loạt sách tư vấn, buồn chẳng muốn đọc.
    Về đến nhà nhìn ngoại có vẽ lo lắng, nên hay không nên, có lẽ chờ tối anh về rồi nói vậy.
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nắng chiều về muộn, từng nhành hoa sữa vẫn ươm mùi nồng hăng hắc, chạy xe về sau một ngày chưa trọn , vừa mệt mỏi vừa chộn rộn .Vẫn văng vẳng câu nói của bác sĩ lúc sáng, anh mà biết được chẳng biết thế nào đây.Buồn vui lẫn lộn, thời điểm này công việc cứ rối tung , anh chưa muốn như vậy, nhưng biết làm sao khác được.Mấy cô bạn ở toà soạn suốt ngày nhéo ,chúng nó tống cho một loạt sách tư vấn, buồn chẳng muốn đọc.
    Về đến nhà nhìn ngoại có vẽ lo lắng, nên hay không nên, có lẽ chờ tối anh về rồi nói vậy.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị vào lớp tập văn nghệ, rồi chiều lại thi 2 tiết , 3h lại phải lên hữu lũng , oải mất
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị vào lớp tập văn nghệ, rồi chiều lại thi 2 tiết , 3h lại phải lên hữu lũng , oải mất
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trở trời, mưa lất phất lẫn gió mùa, ngoại ho khan kêu nhớ nhà .Thoáng ngạc nhiên bởi xa quê bấy lâu chưa nghe ngoại nói thế bao giờ, ngậm ngùi gặng hỏi ngoại mới biết ngoại nhớ nơi ngoại đã sinh ra và lớn lên, chợt chạnh lòng bởi bao năm tháng mình quá vô tâm, chẳng nghĩ gì từ ngày có người quan tâm chăm sóc, nhất định sẽ làm một cái gì đó để ngoại vui.
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trở trời, mưa lất phất lẫn gió mùa, ngoại ho khan kêu nhớ nhà .Thoáng ngạc nhiên bởi xa quê bấy lâu chưa nghe ngoại nói thế bao giờ, ngậm ngùi gặng hỏi ngoại mới biết ngoại nhớ nơi ngoại đã sinh ra và lớn lên, chợt chạnh lòng bởi bao năm tháng mình quá vô tâm, chẳng nghĩ gì từ ngày có người quan tâm chăm sóc, nhất định sẽ làm một cái gì đó để ngoại vui.
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Lệ à! Giờ đây em chỉ biết cầu chúc cho bác sớm được bình phục, người tốt sẽ được chúa phù hộ mà! Chị hãy cố gắng lên nhé! chị đừng "gục ngã" vào lúc này nhé! . Hic! Chị đừng quá lo lắng mà bỏ bê chính bản thân mình nhé!
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Lệ à! Giờ đây em chỉ biết cầu chúc cho bác sớm được bình phục, người tốt sẽ được chúa phù hộ mà! Chị hãy cố gắng lên nhé! chị đừng "gục ngã" vào lúc này nhé! . Hic! Chị đừng quá lo lắng mà bỏ bê chính bản thân mình nhé!
  9. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    buờn quá ,nhiều khi tự hỏi không hiểu mình sinh ra trên đời có phải là một người vô duyên không nhỉ mà bất cứ lúc nào hay ở đau cũng thấy mình lẻ loi vá cô đon quá
    ôi buồn quá mà lại không khóc được mới ức chứ
  10. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    buờn quá ,nhiều khi tự hỏi không hiểu mình sinh ra trên đời có phải là một người vô duyên không nhỉ mà bất cứ lúc nào hay ở đau cũng thấy mình lẻ loi vá cô đon quá
    ôi buồn quá mà lại không khóc được mới ức chứ

Chia sẻ trang này