1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet à, chị vừa chân ướt chân ráo lên đây nè, hì hì , nhớ em quá, mấy hôm nay tìm em khắp mà chẳng thấy .Đang post bài mà chị hạnh phúc lắm em có biết tại sao không ? vì em đang mỉm cười với chị đấy ! em khong tin à? chính ra em cứ để cái hình đại diện thế mà hay , lúc nào nhớ em chị có thể gặp em dể dàng ,hì hì .
    Chị về quê được 1 ngày thôi ,vì bận quá nên không ở lại lâu được mặc dù rất muốn .Về quê ,chị có dịp đi ngắm mây cùng mấy đứa bạn, lúc ấy chi lại nhớ đến cô bé No_cry bên box Mỹ thuật, cô ấy cũng thích mây giống chị .Bỗng dưng chị nhớ đến cái Tết năm nao, mấy chị em xúng xính đồng phục trong bộ áo quần mới, bởi vì cái thời bao cấp làm gì được sắm nhiều đồ mới hả em? bố mẹ mua cho vài mét vải rồi kéo mấy chị em rồng rắn nhau ra đứng xếp hàng để may áo .Trong thời gian đó ai cũng háo hức chờ đến Tết để mặc đồ mới,mà phải chờ đến sáng mồng 1 mới mặc cơ. Bây giờ cuộc sống no đủ lại ao ước trở lại như ngày xưa, nhiều khi thật không thể hiểu nổi chính mình nữa đúng không em??? chẳng phải ao ước cuộc sống với những vật chất đầy đủ hay thiếu thốn mà ao uwóc được trở lại những ngày thơ ấu để chẳng phải lo ,chẳng phải nghĩ ngợi, tất cả đều là cái suy nghĩ non nớt trẻ con, vô tư đến trong trẻo...thèm lắm được trở lại...dù chỉ một ngày !
    Ngày mai chị trở về cuộc sống với bao bận rộn và lo toan, hy vọng em sẽ hiểu, nhớ em nhìu lắm, à, chị có quà phần em đây nè, em gửi cho chị cái địa chỉ vào PM nhé !
    <P align=center>[red]<STRONG><EM>*********</FONT></EM></STRONG></FONT></P>
    <P>[red]<STRONG><EM>Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !</FONT></EM>   </STRONG></FONT></P>
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 07/01/2004
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hic , đến vào ttvn cũng đen đủi nữa viết được xong bài rồi mà còn không gửi được , hic , sáng nay được ăn sáng = nước mắt rồi ! Chắc lâu rồi không được khóc nên hôm nay khóc bù để rửa mắt luôn thể ? buồn cười thật ! bi giờ trách mình thì cũng đâu lấy lại được cái xe ra ? nếu có phép lạ như thế thì tốt quá ! Sự thật vẫn là sự thật , giờ thì xe đã bị mang đi rồi và ... 15 ngày sau đến lấy , hic , thê thảm , vẹt ơi là vẹt , sao mày ngốc thế hả ? chú công an ý chỉ nói an ủi mày để mày kí vào tờ biên bản thôi ! lần trước đã bị như thế rồi bi giờ vẫn chưa chừa , mày đáng đánh đòn lắm vẹt ơi ! khóc lóc cái gì ? mày có khóc thì chú ý vẫn cứ lập biên bản , im nào , có nghe không hả ? không được khóc , khóc người ta cười cho đấy bít chưa ? nhớ đấy ! 3 lần rồi đấy ! hic , chắc lần sau không dám đi xe nữa quá !
    Chú công an hỏi bà của con bé vừa vi phạm giao thông : " bà đi đâu ? "
    - Tôi đi họp ở Lê Hồng Phong , chú ơi ! có phải Lê Hồng Phong ở trên kia không ?
    - Vâng đúng rồi đấy bà ạ ! bà có đi lên đấy để tôi nhờ người chở lên ?
    - Anh linh động cho , cháu nó còn nhỏ dại , cháu nó chỉ chở tôi đi họp cho mà , anh giữ xe thế này tết ai chở tôi đi chùa ?
    - Đã là quy định rồi bà ơi ! bà họp ở đâu thì cứ đi đi để tôi lập biên bản chị này
    - Đấy thấy chưa ? sao mày ngu thế hả ? bây giờ thì tao mặc kệ mày đấy ! tao đi họp đây
    - Bà ...
    - Anh xem xem linh động giùm tôi phạt cháu nó mấy chục ...
    - Không được đâu bà ơi ! đã là quy định rồi ! cứ mang xe đi rồi giải quyết sau.. rồi bảo với bố mẹ cháu nó giải quyết ...
    - Bà ơi ...
    - Cháu nó ở cùng với Ông bà anh ạ !
    - Thế bố mẹ nó đâu ?
    - Bố mẹ nó ... (#$@^*&)
    ................
    Kết thúc vẫn là lập biên bản giữ xe và con bé ra gọi điện cho mẹ nó .
    - Alô ..
    - Dạ , cháu chào bác ạ ! bác làm ơn cho cháu gặp mẹ cháu với ạ !
    - Cháu chờ chút nhé !
    - A lô ..
    - Mẹ ạ ! ( mếu máo )
    - Ừ , mẹ đây ! sao thế ?
    - Mẹ ơi ! ( mếu máo to hơn )
    - Sao thế hả ? ( giọng gắt lên )
    - Lại bị bắt xe rồi mẹ ơi ! ( hic hic)
    - Bị bắt ở đâu ?
    - Bị bắt ở đường Hùng Vương (hic hic)
    - Đợi đấy rồi mẹ lên , dúi cho người ta một ít... rồi lấy xe ..
    - Nhưng... nhưng lập biên bản rồi !... con kí rồi !
    - Cái gì ? (quát) sao mày ngu thế hả ?
    - .........
    - Thôi được rồi chờ ở đấy rồi tao lên ..
    - Vâng ...
    Và... bây giờ nó đang post bài này lên ...
    Ai cười hít le đấy ! hic , tết ơi là tết , vẹt ơi là vẹt , rồi ông mày sẽ chửi mày là đứa vô dụng cho mà xem , đấy ! sướng chưa ? tết này mày được nghe chửi đã đời nhá ! rồi .. mày có nhớ hiệp ước giữa mày và ông mày chưa hả ?
    - Mày mà bị bắt xe thì đi khỏi cái nhà này nghe chưa ?
    - Vâng.
    bà mày về thể nào cũng nói với ông mày , phen này cứ chuẩn bị đi là vừa ...
    mọi người bảo tôi phải làm sao bi giờ ? chắc đành chờ bà chị về rồi lấy giấy tờ xe đi lấy xe về thôi ! chắc vậy quá !
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hic , đến vào ttvn cũng đen đủi nữa viết được xong bài rồi mà còn không gửi được , hic , sáng nay được ăn sáng = nước mắt rồi ! Chắc lâu rồi không được khóc nên hôm nay khóc bù để rửa mắt luôn thể ? buồn cười thật ! bi giờ trách mình thì cũng đâu lấy lại được cái xe ra ? nếu có phép lạ như thế thì tốt quá ! Sự thật vẫn là sự thật , giờ thì xe đã bị mang đi rồi và ... 15 ngày sau đến lấy , hic , thê thảm , vẹt ơi là vẹt , sao mày ngốc thế hả ? chú công an ý chỉ nói an ủi mày để mày kí vào tờ biên bản thôi ! lần trước đã bị như thế rồi bi giờ vẫn chưa chừa , mày đáng đánh đòn lắm vẹt ơi ! khóc lóc cái gì ? mày có khóc thì chú ý vẫn cứ lập biên bản , im nào , có nghe không hả ? không được khóc , khóc người ta cười cho đấy bít chưa ? nhớ đấy ! 3 lần rồi đấy ! hic , chắc lần sau không dám đi xe nữa quá !
    Chú công an hỏi bà của con bé vừa vi phạm giao thông : " bà đi đâu ? "
    - Tôi đi họp ở Lê Hồng Phong , chú ơi ! có phải Lê Hồng Phong ở trên kia không ?
    - Vâng đúng rồi đấy bà ạ ! bà có đi lên đấy để tôi nhờ người chở lên ?
    - Anh linh động cho , cháu nó còn nhỏ dại , cháu nó chỉ chở tôi đi họp cho mà , anh giữ xe thế này tết ai chở tôi đi chùa ?
    - Đã là quy định rồi bà ơi ! bà họp ở đâu thì cứ đi đi để tôi lập biên bản chị này
    - Đấy thấy chưa ? sao mày ngu thế hả ? bây giờ thì tao mặc kệ mày đấy ! tao đi họp đây
    - Bà ...
    - Anh xem xem linh động giùm tôi phạt cháu nó mấy chục ...
    - Không được đâu bà ơi ! đã là quy định rồi ! cứ mang xe đi rồi giải quyết sau.. rồi bảo với bố mẹ cháu nó giải quyết ...
    - Bà ơi ...
    - Cháu nó ở cùng với Ông bà anh ạ !
    - Thế bố mẹ nó đâu ?
    - Bố mẹ nó ... (#$@^*&)
    ................
    Kết thúc vẫn là lập biên bản giữ xe và con bé ra gọi điện cho mẹ nó .
    - Alô ..
    - Dạ , cháu chào bác ạ ! bác làm ơn cho cháu gặp mẹ cháu với ạ !
    - Cháu chờ chút nhé !
    - A lô ..
    - Mẹ ạ ! ( mếu máo )
    - Ừ , mẹ đây ! sao thế ?
    - Mẹ ơi ! ( mếu máo to hơn )
    - Sao thế hả ? ( giọng gắt lên )
    - Lại bị bắt xe rồi mẹ ơi ! ( hic hic)
    - Bị bắt ở đâu ?
    - Bị bắt ở đường Hùng Vương (hic hic)
    - Đợi đấy rồi mẹ lên , dúi cho người ta một ít... rồi lấy xe ..
    - Nhưng... nhưng lập biên bản rồi !... con kí rồi !
    - Cái gì ? (quát) sao mày ngu thế hả ?
    - .........
    - Thôi được rồi chờ ở đấy rồi tao lên ..
    - Vâng ...
    Và... bây giờ nó đang post bài này lên ...
    Ai cười hít le đấy ! hic , tết ơi là tết , vẹt ơi là vẹt , rồi ông mày sẽ chửi mày là đứa vô dụng cho mà xem , đấy ! sướng chưa ? tết này mày được nghe chửi đã đời nhá ! rồi .. mày có nhớ hiệp ước giữa mày và ông mày chưa hả ?
    - Mày mà bị bắt xe thì đi khỏi cái nhà này nghe chưa ?
    - Vâng.
    bà mày về thể nào cũng nói với ông mày , phen này cứ chuẩn bị đi là vừa ...
    mọi người bảo tôi phải làm sao bi giờ ? chắc đành chờ bà chị về rồi lấy giấy tờ xe đi lấy xe về thôi ! chắc vậy quá !
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị hoa sac so ơi ! chị đọc cái bài em pót ở trên rồi đấy ! em đang buồn nẫu cả người rồi đây này
    Quên mất , em buồn sao lại kéo thêm chị vào thế nhỉ ? tâm hồn chị được thoải mái đó là điều cần nhất phải không nào ? về quê là một cách giải toả xì trét hơi bị tốt đấy ! em thíc nghe kể về hồi xưa - cái hồi mà vẫn còn bao cấp lắm nhá ! nghe xong rồi so sánh với bây giờ thấy mình còn sung sướng hơn hồi đó biẽt bao nhiêu là lần chị thấy không ? người ta rất là lạ , khi no đủ rồi lại thèm cái cảm giác thiếu thốn như ngày xưa , buồn cười nhỉ chị nhỉ
    Em thấy vui lắm ! vì tự dưng có người chị như thế này , em rất hạnh phúc khi có người nhớ tới em , chỉ có thế thôi mà nó làm cho người ta tự tin và yêu đời lên rất nhiều . Cám ơn chị nhiều .
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị hoa sac so ơi ! chị đọc cái bài em pót ở trên rồi đấy ! em đang buồn nẫu cả người rồi đây này
    Quên mất , em buồn sao lại kéo thêm chị vào thế nhỉ ? tâm hồn chị được thoải mái đó là điều cần nhất phải không nào ? về quê là một cách giải toả xì trét hơi bị tốt đấy ! em thíc nghe kể về hồi xưa - cái hồi mà vẫn còn bao cấp lắm nhá ! nghe xong rồi so sánh với bây giờ thấy mình còn sung sướng hơn hồi đó biẽt bao nhiêu là lần chị thấy không ? người ta rất là lạ , khi no đủ rồi lại thèm cái cảm giác thiếu thốn như ngày xưa , buồn cười nhỉ chị nhỉ
    Em thấy vui lắm ! vì tự dưng có người chị như thế này , em rất hạnh phúc khi có người nhớ tới em , chỉ có thế thôi mà nó làm cho người ta tự tin và yêu đời lên rất nhiều . Cám ơn chị nhiều .
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài em post sáng nay mà thấy tụi nghiệp quá,hic.
    Em khoẻ không? sắp nghĩ Tết chưa? quà chị phần em sắp lên mốc rồi nè
    Cả ngày hôm nay mệt quá, thứ bảy người ta đi chơi còn mình lại dở dang với một núi việc.Chán quá, làm mãi mà vẫn chưa xong! Mấy đứa bạn hẹn 6h tối nay đi " đập phá" tổng kết cuối năm một trận cho vui ,thế mà mãi đến 7h30 mới xong việc, alô thì chúng nó đang ở xa mình đang ngồi gần 28 cây số mất rồi, đã thế chúng nó còn trách mình suốt ngày việc việc vàn vàn, mày kiếm nhiều tiền để làm gì? suốt ngày cứ dúi đầu bên cái compute ? lại bỏ bạn bỏ bè?hic hic, mà mình đâu muốn thế? đã lao phải đâm lao mà, khổ thế đấy, có ai hiểu được mình đâu? mới rảnh được 2 tháng ,ấy thế bây giờ lại chúi mũi vào lại, hic, người ta 27 là nghĩ Tết rồi, thế mà mình là 29 Tết cơ, hu hu hu ,những ngày cuối năm như thế này rảnh giwò nào lại vào đây trò chuyện, chứ có dám đi đâu đâu, chỉ chờ alô một phát lại login vào để tiếp tục chiến đấu, khổ thế đấy !
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài em post sáng nay mà thấy tụi nghiệp quá,hic.
    Em khoẻ không? sắp nghĩ Tết chưa? quà chị phần em sắp lên mốc rồi nè
    Cả ngày hôm nay mệt quá, thứ bảy người ta đi chơi còn mình lại dở dang với một núi việc.Chán quá, làm mãi mà vẫn chưa xong! Mấy đứa bạn hẹn 6h tối nay đi " đập phá" tổng kết cuối năm một trận cho vui ,thế mà mãi đến 7h30 mới xong việc, alô thì chúng nó đang ở xa mình đang ngồi gần 28 cây số mất rồi, đã thế chúng nó còn trách mình suốt ngày việc việc vàn vàn, mày kiếm nhiều tiền để làm gì? suốt ngày cứ dúi đầu bên cái compute ? lại bỏ bạn bỏ bè?hic hic, mà mình đâu muốn thế? đã lao phải đâm lao mà, khổ thế đấy, có ai hiểu được mình đâu? mới rảnh được 2 tháng ,ấy thế bây giờ lại chúi mũi vào lại, hic, người ta 27 là nghĩ Tết rồi, thế mà mình là 29 Tết cơ, hu hu hu ,những ngày cuối năm như thế này rảnh giwò nào lại vào đây trò chuyện, chứ có dám đi đâu đâu, chỉ chờ alô một phát lại login vào để tiếp tục chiến đấu, khổ thế đấy !
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối đang ngồi xem phim chợt nhớ ra là Nhocvet thích nghe chị kể chuyện cái thời bao cấp, hì hì, cái thời chị sinh ra chỉ chứng kiến được dăm vài năm thôi, chừng ấy cũng lưu lại trong ký ức của đứa con nít này khá nhìu nhưng mà toàn chuyện buồn và cực khổ thì làm sao mà kể được hả em?À,post tặng em câu chuyện này nè, chị đọc được trong báo Lao Động, hì hì
    CHUYỆN VUI THỜI BAO CẤP
    Ngủ độn
    Vào khoảng năm cuối thập kỷ 70 và đầu 80, tình hình lương thực lúc đó cực kỳ khó khăn. CBCNV hành chính, sự nghiệp được phân phối theo sở mua lương thực 13kg/tháng, song độn đủ thứ: Khoai, sắn, cao lương... may mắn lắm mới được ngô xay, bột mì. Ngay nông dân, những người làm ra hạt lúa, cũng phải ăn độn. Thời kỳ đó chuyện kế hoạch hoá gia đình cũng chưa riết róng như bây giờ và cái bao caosu còn là vật lạ lẫm đối với nông thôn.
    Một ông chồng có vợ ở quê về phép, xin xỏ vài nơi mới được độ hơn chục cái bao "cabốtlốt", tiếng đùa để gọi cái bao caosu bây giờ. Bà vợ mắt tròn mắt dẹt hỏi chồng cách dùng như thế nào. Nghe chồng giảng giải, bà giãy nảy: "Quanh năm ăn độn, giờ đến ngủ cũng "độn" nữa, bỏ ra!".

    Hôm nay em đi chơi đâu không? sắp Tết rồi mà chị chưa chuẩn bị gì cả.Bằng giwò này mọi năm chị đã dự định chuẩn bị bao nhiêu thứ rồi,nào là làm mứt khế nè, đậu da cá nè, thịt đong nè, bò gân nè...nhìu lắm lắm, cứ mong đến Tết để được trổ tài mà mình đã học lóm được, thế mà năm nay chẳng có thời gian nữa rồi, công việc ngập đầu mệt quá. Sáng nay phải giải quyết cho xong một số việc quan trọng còn sót lại nữa, cứ nghĩ đêm qua làm xong rồi, hic hic, mà cái compute của chị dạo này bị làm sao ấy, chán quá, có lẽ ra Tết phải thay cái mới thôi.
    Chị đi chơi đây, lâu lắm mới được một buổi chiều vui vẽ như thế này, không dám nghĩ đến ngày mai ,vì lại phải lao vào vòng xoáy của công việc
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối đang ngồi xem phim chợt nhớ ra là Nhocvet thích nghe chị kể chuyện cái thời bao cấp, hì hì, cái thời chị sinh ra chỉ chứng kiến được dăm vài năm thôi, chừng ấy cũng lưu lại trong ký ức của đứa con nít này khá nhìu nhưng mà toàn chuyện buồn và cực khổ thì làm sao mà kể được hả em?À,post tặng em câu chuyện này nè, chị đọc được trong báo Lao Động, hì hì
    CHUYỆN VUI THỜI BAO CẤP
    Ngủ độn
    Vào khoảng năm cuối thập kỷ 70 và đầu 80, tình hình lương thực lúc đó cực kỳ khó khăn. CBCNV hành chính, sự nghiệp được phân phối theo sở mua lương thực 13kg/tháng, song độn đủ thứ: Khoai, sắn, cao lương... may mắn lắm mới được ngô xay, bột mì. Ngay nông dân, những người làm ra hạt lúa, cũng phải ăn độn. Thời kỳ đó chuyện kế hoạch hoá gia đình cũng chưa riết róng như bây giờ và cái bao caosu còn là vật lạ lẫm đối với nông thôn.
    Một ông chồng có vợ ở quê về phép, xin xỏ vài nơi mới được độ hơn chục cái bao "cabốtlốt", tiếng đùa để gọi cái bao caosu bây giờ. Bà vợ mắt tròn mắt dẹt hỏi chồng cách dùng như thế nào. Nghe chồng giảng giải, bà giãy nảy: "Quanh năm ăn độn, giờ đến ngủ cũng "độn" nữa, bỏ ra!".

    Hôm nay em đi chơi đâu không? sắp Tết rồi mà chị chưa chuẩn bị gì cả.Bằng giwò này mọi năm chị đã dự định chuẩn bị bao nhiêu thứ rồi,nào là làm mứt khế nè, đậu da cá nè, thịt đong nè, bò gân nè...nhìu lắm lắm, cứ mong đến Tết để được trổ tài mà mình đã học lóm được, thế mà năm nay chẳng có thời gian nữa rồi, công việc ngập đầu mệt quá. Sáng nay phải giải quyết cho xong một số việc quan trọng còn sót lại nữa, cứ nghĩ đêm qua làm xong rồi, hic hic, mà cái compute của chị dạo này bị làm sao ấy, chán quá, có lẽ ra Tết phải thay cái mới thôi.
    Chị đi chơi đây, lâu lắm mới được một buổi chiều vui vẽ như thế này, không dám nghĩ đến ngày mai ,vì lại phải lao vào vòng xoáy của công việc
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chuyện của chị buồn cười quá ! Chị à ! đâu cứ phải chuyện vui thì mới được kể ra , cái kí ức thời bao cấp mà chị có được sẽ có ối người thèm được có nó đấy , dù chỉ là một chút ít mà thôi ! bao giờ người ta cũng đi từ cái khó đi lên chứ ai đi từ cái dễ bao giờ đâu . Chị cứ kể đi chị nhé !
    Tết - nghĩ đến lại thấy buồn , đã từ rất lâu em không còn cảm thấy hào hứng với không khí tết nữa rồi ! em thíc tết được đi thăm bà con họ hàng , được đến nhà nội thăm , nhưng... tết của em bao giờ cũng buồn tẻ , chẳng đi thăm ai cả , chỉ đi chơi cùng lũ bạn mà thôi ! em thíc cái không khí đầm ấm của ngày tết mà bi giờ không còn như xưa nữa
    Cuộc sống đối với một con người đôi khi nó mong manh quá ! Sáng nay , khi bít tin chị đứa bạn mất mà thấy bàng hoàng quá ! Mình cứ nghĩ đó là chuyện đùa thôi ! ừ , giá như đó chỉ là giấc mơ .
    Chiều nghe trên ti vi báo tin buồn có thấy gia đình bạn báo tin chị mất thì mới tin nổi đó là sự thật , bất chợt mình chợt lo lắng cho những người thân của mình . Có phải đó là quá lo xa không ? nhưng ... lỡ như ... lỡ như.. mẹ có bề gì thì .. mình không bít sẽ phải làm sao nữa ? gần tết rồi mà sao có nhiều người chết thế ?
    Bít bao nhiêu là chuyện liên tiếp xảy đến , chẳng bao giờ mình được yên thân cả , lúc nào cũng gây ra chuyện , lúc nào cũng có chuyện phải nghĩ ngợi .
    Chị ơi ! thà cứ bận rộn còn hơn là rảnh rỗi chị hãy cố gắng nhé ! tất cả chúng ta cùng cố gắng nhé ! dù cuộc sống có khắc nghiệt như thế nào ? cũng cố gắng nhé
    Troi oi ! sao toi toan gay hoa the nay ?

Chia sẻ trang này