1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhóc iu, tối qua trên đường từ BV về ghé qua BĐ gọi cho Nhóc, sực nhớ lúc trưa quên đem...đành lầm lũi quay trở lại .Sáng nay định alô nhưng mà cứ lần nữa mài vì việc nhiều quá, toàn những việc không đâu vào đâu ,cả một núi công việc đến tận gần chiều mới xong đấy .Đừng buồn Nhóc nhé, chẳng phải Vẹt đã từng khuyên chị như thế à ?.Cuộc sống là thế mà, chị cũng từng có những suy nghĩ như hôm nhận pm của Nhóc, buồn đấy vui đấy rồi mọi chuyện sẽ qua, và mình lại trở lại chính mình thôi mà ! Lúc sáng chị mới biết hôm nay là ngày thứ 7, thời gian trôi qua nhanh quá ! híc, chúc Nhóc iu của chị một buổi tối vui nhé !
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhóc iu, tối qua trên đường từ BV về ghé qua BĐ gọi cho Nhóc, sực nhớ lúc trưa quên đem...đành lầm lũi quay trở lại .Sáng nay định alô nhưng mà cứ lần nữa mài vì việc nhiều quá, toàn những việc không đâu vào đâu ,cả một núi công việc đến tận gần chiều mới xong đấy .Đừng buồn Nhóc nhé, chẳng phải Vẹt đã từng khuyên chị như thế à ?.Cuộc sống là thế mà, chị cũng từng có những suy nghĩ như hôm nhận pm của Nhóc, buồn đấy vui đấy rồi mọi chuyện sẽ qua, và mình lại trở lại chính mình thôi mà ! Lúc sáng chị mới biết hôm nay là ngày thứ 7, thời gian trôi qua nhanh quá ! híc, chúc Nhóc iu của chị một buổi tối vui nhé !
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị ơi! chị biết vụ P.A rồi phải không? Em biết rất rõ về vụ này cả những chuyện tốt hay không tốt về bạn này khi khám nghiệm tử thi. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mẹ em khi biết nạn nhân và thủ phạm đều quen nhau trên mạng đã nói : " Mày phải cẩn thận đấy! không lại 5 phát búa mà đi cả 19 năm nuôi dưỡng .." Em thấy sợ. Trước đây em tin về những mối quan hệ trên bạn nếu mình chân thành thì sẽ được lại như thế! Nhưng qua vụ này và một vụ nữa.. em thấy nghi ngờ và bối rối quá! Em thấy mất lòng tin vào những mối quan hệ xa lạ như trên mạng này quá!.
    À, em báo cho chị một tin vui là em đã "đỗ" rồi chị ạ! Cái vụ em viết xin việc ở trên ấy. Cũng không uổng công em vất vả thi tuyển. Hôm nay là ngày em chính thức làm rồi. Em thấy hơi lo lắng và hơi run..
    Sáng nay đến trường thì ..cổng trường lại đóng ngay trước mũi em thế mới đau chứ ( mặc dù chạy hộc bơ xin xỏ bác bảo vệ mà bác ý nỡ lòng nào.. )
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị ơi! chị biết vụ P.A rồi phải không? Em biết rất rõ về vụ này cả những chuyện tốt hay không tốt về bạn này khi khám nghiệm tử thi. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mẹ em khi biết nạn nhân và thủ phạm đều quen nhau trên mạng đã nói : " Mày phải cẩn thận đấy! không lại 5 phát búa mà đi cả 19 năm nuôi dưỡng .." Em thấy sợ. Trước đây em tin về những mối quan hệ trên bạn nếu mình chân thành thì sẽ được lại như thế! Nhưng qua vụ này và một vụ nữa.. em thấy nghi ngờ và bối rối quá! Em thấy mất lòng tin vào những mối quan hệ xa lạ như trên mạng này quá!.
    À, em báo cho chị một tin vui là em đã "đỗ" rồi chị ạ! Cái vụ em viết xin việc ở trên ấy. Cũng không uổng công em vất vả thi tuyển. Hôm nay là ngày em chính thức làm rồi. Em thấy hơi lo lắng và hơi run..
    Sáng nay đến trường thì ..cổng trường lại đóng ngay trước mũi em thế mới đau chứ ( mặc dù chạy hộc bơ xin xỏ bác bảo vệ mà bác ý nỡ lòng nào.. )
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm em đi làm, ngày nào cũng vậy . Sáng dậy sớm đi học vội vội vàng vàng đến tiết 3 lại lên công ty trình diện chiều lại lóc cóc đi làm đến tận tối muộn mới về. Công việc tưởng chừng như có vẻ đơn giản, xem ra cũng khá vất vả chị ạ! Hôm đầu tiên chạy dự án khá suôn sẻ, đến hôm thứ hai mới "cay" chứ! Bọn em mỗi đứa làm hai bài, bài đầu tiên em làm khá tốt, đến bài thứ hai thì uất muốn đấm cho cái đứa "Res" một cái cho bõ tức thôi! lúc đó đã 8h30 tối rồi! mà em còn phải hoàn thành nốt một bài nữa mới đủ tiến độ, mà chị biết không? mỗi bài của em mất đến 1 tiếng đấy! Cái đứa đấy! em đã phỏng vấn nó được 1/2 bài rồi nó lại đóng cửa đuổi em đi chứ thế là toi công mất nửa tiếng đồng hồ đã thế đi từ trưa vừa đói vừa mệt , đói đến nỗi đau hết cả bụng, em nghi là đau dạ dày lắm! cũng may tìm được một người khác. Khi về nhà ăn cơm mà có thấy ngon đâu, bụng thì cứ quặn lên , lại còn nghe bà chị ngồi cạnh ca một bài ca "cái tội bỏ học tiếng anh mải đi làm và kô biết sắp xếp thời gian nữa chứ"
    Đến giờ thì em cũng đã quen rồi, em và đứa làm cùng nhóm còn vượt "kế hoạch" nữa chứ đến nỗi bà quản lý group leader còn bảo bọn em làm từ từ thôi công việc như thế là cũng tạm ổn rồi! nhưng đổi lại thời gian lên net lại chẳng có nữa Mà sức khỏe của bác có tiến triển gì không chị?
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm em đi làm, ngày nào cũng vậy . Sáng dậy sớm đi học vội vội vàng vàng đến tiết 3 lại lên công ty trình diện chiều lại lóc cóc đi làm đến tận tối muộn mới về. Công việc tưởng chừng như có vẻ đơn giản, xem ra cũng khá vất vả chị ạ! Hôm đầu tiên chạy dự án khá suôn sẻ, đến hôm thứ hai mới "cay" chứ! Bọn em mỗi đứa làm hai bài, bài đầu tiên em làm khá tốt, đến bài thứ hai thì uất muốn đấm cho cái đứa "Res" một cái cho bõ tức thôi! lúc đó đã 8h30 tối rồi! mà em còn phải hoàn thành nốt một bài nữa mới đủ tiến độ, mà chị biết không? mỗi bài của em mất đến 1 tiếng đấy! Cái đứa đấy! em đã phỏng vấn nó được 1/2 bài rồi nó lại đóng cửa đuổi em đi chứ thế là toi công mất nửa tiếng đồng hồ đã thế đi từ trưa vừa đói vừa mệt , đói đến nỗi đau hết cả bụng, em nghi là đau dạ dày lắm! cũng may tìm được một người khác. Khi về nhà ăn cơm mà có thấy ngon đâu, bụng thì cứ quặn lên , lại còn nghe bà chị ngồi cạnh ca một bài ca "cái tội bỏ học tiếng anh mải đi làm và kô biết sắp xếp thời gian nữa chứ"
    Đến giờ thì em cũng đã quen rồi, em và đứa làm cùng nhóm còn vượt "kế hoạch" nữa chứ đến nỗi bà quản lý group leader còn bảo bọn em làm từ từ thôi công việc như thế là cũng tạm ổn rồi! nhưng đổi lại thời gian lên net lại chẳng có nữa Mà sức khỏe của bác có tiến triển gì không chị?
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dậy sớm hơn, đã thành thói quen gần một tháng nay, cũng chẳng vất vả để tập dần ,tất cả đã xáo trộn ! Ngày nghĩ có cảm giác thoải mái về giờ giấc hơn, ấy thế vừa dắt xe vào công ty thấy mình vẫn là người đến muộn.Chẳng hiểu sao công việc không bị gò bó thời gian nhưng ai cũng muốn tự khẳng định mình .Ngày trước nghe được nghĩ hai ngày cuối tuần hớn hở lắm,bao dự định sẽ làm cái này cái kia cho bản thân, thế nhưng khi đã lao vào vòng xoáy của công việc rồi thì chẳng thể dứt ra được, nhiều lúc cứ nhe răng cười trừ với những lời trách những lời rủ rê của bọn bạn.
    Đang buồn nghe Nhoc tâm sự cảm thấy vui lây rồi đấy, lại nhớ những năm tháng mới đi làm , cái gì cũng háo hức cũng vội vàng , nhiều lúc ngẫm lại thật trẻ con thế nhưng vẫn cảm thấy có một cái gì đó rất đáng yêu .
    Mấy hôm bận chẳng có thời gian gửi quà hay thiếp chúc mừng Nhoc được, có mấy đứa em gọi điện dỗi , hì, lại cười khì với chúng nó bởi quá vô tư giữa cuộc sống này , khóc đó rồi cười đó, lại cảm giác thèm được như chúng nó, ấy thế mà không thể khóc được và không thể cười được.
    Chợt nhớ cái msg hôm trước của Nhoc bảo rằng giờ đây em cảm thấy bị mất lòng tin, ừa, có lẽ nhiều lúc mình an ủi em rồi lại cười xót an ủi mình.Có nhiều điều mà mình không thể cứ nói hết là hiểu được và cũng có nhiều điều mình không thể nói ra được, giá như mình cứ làm tất cả những gì mình muốn , giờ đây ngay cả khóc thật to cũng chẳng được ,muốn xua tan tất cả như cơn mưa rào vội vã buổi sớm mai này ấy thế không hiểu sao có một cái gì đấy cứ ứ nghẹn trong lòng !.
    Một ngày mới bắt đầu , lại trở về với những công việc chẳng mới mà chẳng nhàm chán, dù sao vẫn cảm thấy hạnh phúc so với những lời than vãn của chúng bạn !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 07/11/2004
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dậy sớm hơn, đã thành thói quen gần một tháng nay, cũng chẳng vất vả để tập dần ,tất cả đã xáo trộn ! Ngày nghĩ có cảm giác thoải mái về giờ giấc hơn, ấy thế vừa dắt xe vào công ty thấy mình vẫn là người đến muộn.Chẳng hiểu sao công việc không bị gò bó thời gian nhưng ai cũng muốn tự khẳng định mình .Ngày trước nghe được nghĩ hai ngày cuối tuần hớn hở lắm,bao dự định sẽ làm cái này cái kia cho bản thân, thế nhưng khi đã lao vào vòng xoáy của công việc rồi thì chẳng thể dứt ra được, nhiều lúc cứ nhe răng cười trừ với những lời trách những lời rủ rê của bọn bạn.
    Đang buồn nghe Nhoc tâm sự cảm thấy vui lây rồi đấy, lại nhớ những năm tháng mới đi làm , cái gì cũng háo hức cũng vội vàng , nhiều lúc ngẫm lại thật trẻ con thế nhưng vẫn cảm thấy có một cái gì đó rất đáng yêu .
    Mấy hôm bận chẳng có thời gian gửi quà hay thiếp chúc mừng Nhoc được, có mấy đứa em gọi điện dỗi , hì, lại cười khì với chúng nó bởi quá vô tư giữa cuộc sống này , khóc đó rồi cười đó, lại cảm giác thèm được như chúng nó, ấy thế mà không thể khóc được và không thể cười được.
    Chợt nhớ cái msg hôm trước của Nhoc bảo rằng giờ đây em cảm thấy bị mất lòng tin, ừa, có lẽ nhiều lúc mình an ủi em rồi lại cười xót an ủi mình.Có nhiều điều mà mình không thể cứ nói hết là hiểu được và cũng có nhiều điều mình không thể nói ra được, giá như mình cứ làm tất cả những gì mình muốn , giờ đây ngay cả khóc thật to cũng chẳng được ,muốn xua tan tất cả như cơn mưa rào vội vã buổi sớm mai này ấy thế không hiểu sao có một cái gì đấy cứ ứ nghẹn trong lòng !.
    Một ngày mới bắt đầu , lại trở về với những công việc chẳng mới mà chẳng nhàm chán, dù sao vẫn cảm thấy hạnh phúc so với những lời than vãn của chúng bạn !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 07/11/2004
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy Nhóc vào chăm sóc topic ,có lẽ dạo này có công việc mới nên bận lắm phải không ? tối qua đi làm về hơi muộn quên mất máy ở nhà ,mãi khuya mới biết Nhoc phone, đừng giận chị nhé ! Thế mấy tấm thiếp vừa làm có được mẹ khen không ? sắp đến ngày 20/11 rồi đó .Lại nhớ đến những năm tháng tuổi học trò, ngày đó nếu có money cũng chẳng có thiệp nhiều loại để chọn mua như bây giờ, thế nên sắp đến ngày lễ hay những ngày đại laọi như thế này là mua giấy màu về để làm thiếp.Mà vật liệu để làm thiếp cũng chẳng phong phú như bây giờ, hết thể loại dùng lược bàn chải và mực ra thì còn lại chơi trò xé giấy làm hoa lá cành là chính , tất cả được bố cục sao cho vừa mắt hợp ý và màu mè là ok rùi ,ấy thế vẫn háo hức lắm nhất là mỗi khi hoàn thành xong một tấm thiếp, cuối cùng lùa chúng lại và chọn 1 tấm đẹp nhất để tặng cho người mình yêu quý nhất ,hết ngày lễ trong tay mình chẳng còn tấm nào ngoài mấy thứ vật liệu còn sót lại !,thế nhưng trong lòng vẫn tràn ngập niềm vui. Sau này ra trường, vô tình nhìn lại cuốn lưu bút của cô bạn thân bắt gặp tấm thiếp nhỏ của mình kẹp vào trong đó ,chợt bâng khoâng thèm một ngày được trở lại như ngày xưa ấy .
    Năm nay chưa đến ngày 20/11, nhưng vẫn mong đến ngày đó , muốn làm một cái gì đó để tặng thầy cô, tặng bạn bè thân của mình giờ đây đã thành cô giáo .Còn nhớ năm ngoái , vì mãi đi công tác quên khuấy đi mất, về đến nhà bị chúng nó gọi điện trách cho một trận hú hồn, may mà ngày đó mình chưa hứa, chứ không bây giờ có lẽ ...lắm lắm .
    Tự hứa với lòng mình , một khi đã hứa những gì phải làm bằng được và chịu trách nhiệm vơi lời nói của mình ,bởi vì nếu không người khác sẽ rất buồn lòng ,đấy là điều mình sợ nhất trong lòng , phải không em ?! Chúc Nhóc ngày chủ nhật vui nhé !
    À,nếu bên Hội KTS không có gì thay đổi có lẽ cuối tháng 12 hoặc tháng 1 này đi Thái Lan chị sẽ được gặp em đấy, đang nghe mấy chú bảo nếu đoàn không họp ở Đà nẵng thì sẽ ra Hà Nội .

  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy Nhóc vào chăm sóc topic ,có lẽ dạo này có công việc mới nên bận lắm phải không ? tối qua đi làm về hơi muộn quên mất máy ở nhà ,mãi khuya mới biết Nhoc phone, đừng giận chị nhé ! Thế mấy tấm thiếp vừa làm có được mẹ khen không ? sắp đến ngày 20/11 rồi đó .Lại nhớ đến những năm tháng tuổi học trò, ngày đó nếu có money cũng chẳng có thiệp nhiều loại để chọn mua như bây giờ, thế nên sắp đến ngày lễ hay những ngày đại laọi như thế này là mua giấy màu về để làm thiếp.Mà vật liệu để làm thiếp cũng chẳng phong phú như bây giờ, hết thể loại dùng lược bàn chải và mực ra thì còn lại chơi trò xé giấy làm hoa lá cành là chính , tất cả được bố cục sao cho vừa mắt hợp ý và màu mè là ok rùi ,ấy thế vẫn háo hức lắm nhất là mỗi khi hoàn thành xong một tấm thiếp, cuối cùng lùa chúng lại và chọn 1 tấm đẹp nhất để tặng cho người mình yêu quý nhất ,hết ngày lễ trong tay mình chẳng còn tấm nào ngoài mấy thứ vật liệu còn sót lại !,thế nhưng trong lòng vẫn tràn ngập niềm vui. Sau này ra trường, vô tình nhìn lại cuốn lưu bút của cô bạn thân bắt gặp tấm thiếp nhỏ của mình kẹp vào trong đó ,chợt bâng khoâng thèm một ngày được trở lại như ngày xưa ấy .
    Năm nay chưa đến ngày 20/11, nhưng vẫn mong đến ngày đó , muốn làm một cái gì đó để tặng thầy cô, tặng bạn bè thân của mình giờ đây đã thành cô giáo .Còn nhớ năm ngoái , vì mãi đi công tác quên khuấy đi mất, về đến nhà bị chúng nó gọi điện trách cho một trận hú hồn, may mà ngày đó mình chưa hứa, chứ không bây giờ có lẽ ...lắm lắm .
    Tự hứa với lòng mình , một khi đã hứa những gì phải làm bằng được và chịu trách nhiệm vơi lời nói của mình ,bởi vì nếu không người khác sẽ rất buồn lòng ,đấy là điều mình sợ nhất trong lòng , phải không em ?! Chúc Nhóc ngày chủ nhật vui nhé !
    À,nếu bên Hội KTS không có gì thay đổi có lẽ cuối tháng 12 hoặc tháng 1 này đi Thái Lan chị sẽ được gặp em đấy, đang nghe mấy chú bảo nếu đoàn không họp ở Đà nẵng thì sẽ ra Hà Nội .

Chia sẻ trang này