1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Hic! chả ai khen cả chị ạ! thế mới đau chứ em làm cái gì cũng bị chê là xấu à! hôm gì có một member ttvn trong sg đề nghị hợp tác về cái vụ làm thiệp của em đấy! E chả biết thế nào nữa! chỉ sợ mấy thứ mình làm vớ vẩn quá! nguời ta xem nguời ta cười cho thì .. buồn lắm! Chị đó hẹn em làm thêm vài cái rồi chụp ảnh send cho chị ý để đăng lên báo Mực tím. Cả hôm nay nữa, sáng nay trường em tổ chức hội chợ Ẩm thực kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Em và một đứa nữa lãnh phần xoài dầm và cóc dầm, sáng sớm hai đứa phải hì hục dậy sớm đi mua hoa quả, đường muối rồi lại về hì hục gọt gọt , ướp muối ớt nữa chứ. Tiếc thay trời kô thương bọn em, để cho từ 2 hôm nay gió mùa đông bắc, trời lạnh thế ai mà còn hứng thú ăn hoa quả dầm nữa chứ? Đã thế gian hàng ( gọi là gian hàng cho nó oai thôi!) là 2 cái bàn học xếp lại , khăn trải bàn chẳng có, biển quảng cáo cũng không chỉ có mỗi 2 bát đựng xoài và cóc dầm to ụ trên bàn trông đến là mất cảm tình. Rồi kô hiểu một đứa lớp em ( chắc là kém miếng khó chịu) kiếm đâu được cái gậy dài đem về cắm ngô rồi xiên hoa quả dầm lên đầu cây gậy cắm lên bàn trông y như kiểu bán hàng ở mấy nhà thuyền trên Đồng Bằng Sông Cửu Long ý ôi riêu hết chỗ nói. Trong khi đó thì mùi thức ăn thơm phức phát ra từ các lớp xung quanh làm bọn em đến là .. thèm ( thì sáng đã ăn gì đâu, bán lại toàn đồ chua nữa chứ ) Bọn em tưởng ế cơ, mãi sau cũng bán rẻ kiểu vừa bán vừa ăn ý mà, lớp ăn thì nhiều bán chả được bao nhiêu , cuối cùng cũng hết được cái đống ấy. Sau vụ này chả biết bao nhiêu người phải uống Bẹc bơ rin vì ... tào tháo đuổi nữa ?!
    Hì, cầu mong cho vụ họp hành của chị bị rời ra Hà Nội Chúc chị một tuần làm việc tốt nhé!
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Hic! chả ai khen cả chị ạ! thế mới đau chứ em làm cái gì cũng bị chê là xấu à! hôm gì có một member ttvn trong sg đề nghị hợp tác về cái vụ làm thiệp của em đấy! E chả biết thế nào nữa! chỉ sợ mấy thứ mình làm vớ vẩn quá! nguời ta xem nguời ta cười cho thì .. buồn lắm! Chị đó hẹn em làm thêm vài cái rồi chụp ảnh send cho chị ý để đăng lên báo Mực tím. Cả hôm nay nữa, sáng nay trường em tổ chức hội chợ Ẩm thực kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Em và một đứa nữa lãnh phần xoài dầm và cóc dầm, sáng sớm hai đứa phải hì hục dậy sớm đi mua hoa quả, đường muối rồi lại về hì hục gọt gọt , ướp muối ớt nữa chứ. Tiếc thay trời kô thương bọn em, để cho từ 2 hôm nay gió mùa đông bắc, trời lạnh thế ai mà còn hứng thú ăn hoa quả dầm nữa chứ? Đã thế gian hàng ( gọi là gian hàng cho nó oai thôi!) là 2 cái bàn học xếp lại , khăn trải bàn chẳng có, biển quảng cáo cũng không chỉ có mỗi 2 bát đựng xoài và cóc dầm to ụ trên bàn trông đến là mất cảm tình. Rồi kô hiểu một đứa lớp em ( chắc là kém miếng khó chịu) kiếm đâu được cái gậy dài đem về cắm ngô rồi xiên hoa quả dầm lên đầu cây gậy cắm lên bàn trông y như kiểu bán hàng ở mấy nhà thuyền trên Đồng Bằng Sông Cửu Long ý ôi riêu hết chỗ nói. Trong khi đó thì mùi thức ăn thơm phức phát ra từ các lớp xung quanh làm bọn em đến là .. thèm ( thì sáng đã ăn gì đâu, bán lại toàn đồ chua nữa chứ ) Bọn em tưởng ế cơ, mãi sau cũng bán rẻ kiểu vừa bán vừa ăn ý mà, lớp ăn thì nhiều bán chả được bao nhiêu , cuối cùng cũng hết được cái đống ấy. Sau vụ này chả biết bao nhiêu người phải uống Bẹc bơ rin vì ... tào tháo đuổi nữa ?!
    Hì, cầu mong cho vụ họp hành của chị bị rời ra Hà Nội Chúc chị một tuần làm việc tốt nhé!
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    chị gét mày rồi đấy
  4. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    chị gét mày rồi đấy
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mụ ghét ai thế ???? hix , hôm nọ kô đến được SN mụ, híc, cũng tại vợ em nên em kô đến được, em nghĩ mà cũng tiếc vì nghe nhóc vẹt nói mụ mời mỗi mình em, hix, nhưng vì em còn vợ em mụ à, nên em mới kô đến được, mụ thông củm cho em nhá, hix
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mụ ghét ai thế ???? hix , hôm nọ kô đến được SN mụ, híc, cũng tại vợ em nên em kô đến được, em nghĩ mà cũng tiếc vì nghe nhóc vẹt nói mụ mời mỗi mình em, hix, nhưng vì em còn vợ em mụ à, nên em mới kô đến được, mụ thông củm cho em nhá, hix
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hic! Đau khổ quá! Được hôm dậy sớm đi học. Đến lớp .. tối om. 2 con mắt mình gần như lộn tròng tưởng nhìn.. nhầm. Hic! sự thật phũ phàng là .. lớp tối om thật! hay là .. hôm nay cô nổi hứng chuyển sang học ở phòng khác? mình lượn lờ khắp trường, ra cổng xem có ma nào trông .. quen quen không để .. cười được một cái .. hic! Rất may là chẳng gặp đứa nào quen cả!? Tìm.. kiếm.. một hồi mà tình hình vẫn .. thế! Giời ơi! sao số tôi lại đen đủi thế này? ( lúc này thì vẫn chưa hiểu tại sao mình đến trường mà lớp lại .. tối om thế này?!) Nhớ! Ngây người được một lúc mới nhớ mang máng rằng: Hôm đó, ngày 19/11 sau mấy tiết ngồi chơi cô mới thỏ thẻ , nhỏ nhẹ cho lớp "chuồn" về và dặn.. Thứ 2 được nghỉ rồi hôm khác học bù.. dường như chưa tin vào .. trí nhớ mình..
    Gọi điện cho đứa bạn..
    - AAA.. lô.ô..ô...
    - ( Nó thì vẫn đang ngủ mà mình lại đứng ở đây thế mới ghét chứ! ) Hôm nay học sáng hay chiều thế hả?
    - zzzzz..
    - Này, tao hỏi là hôm nay học hay nghỉ hả? ( mình gần như hét lên) ( Nó vừa nghe điện thoại vừa ngủ tiếp hay sao ý?! Câu giờ quá đấy bà nội.. .. hừ.. hừ...)
    - Hôm nay á, ( giọng nó vẫn bình thản) được nghỉ .
    - Ôi giời ơi!
    - Cụp..ụp...
    Hic, sao mình lại đãng trí thế không biết đã thế ( sau tiếng dập máy) mình chạy vội ra cổng sau lấy xe thì .. ôi thôi!.. cô trông xe lạnh lùng ( đối với mình) ( và vừa tươi cười vừa nói chuyện với mấy thầy cô khác) đóng oạch cái cổng sau lại .. hic.. híc.. sao số tôi đen thế này! Con bé lại lủi thủi ra cổng .. trước hòng thoát ra hàng .. nét chờ tiết sau trường mở cửa lấy xe. Hình như.. hôm nay trời phạt mình cái tội .. đi học sớm hay sao ý?! ác thay, bác bảo vệ cũng lạnh lùng ( như con thạch thùng) khép nốt đường ra của mình nữa chứ.. hic.. tiết 2 rồi vào lấy xe thôi!
    - Chị đừng ghét em! Dù sao cũng là sự bồng bột của tuổi trẻ mà!
    - Bác bless à! hôm đó mụ ý chờ bác mãi đấy! rất tiếc là lần trước em không xin được số fone của bác ( không thì bác chết với mụ ý .. he .. he ..) Mà bác điêu lắm cơ! em vừa đọc được một bài bác post ở topic nào ý em quên mất tên rồi! là bác vừa mới "quen" được một ".... " mới . Xem ra buổi gặp mặt có vẻ .. lắm! ấy thế mà trong này bác lại .. một điều : vợ bác thế nó, vì vợ bác thế kia.. em thấy nghi ngờ quá! Mà hôm đó mụ ý .. lừa bác đấy! Sn mụ ý trước hôm đấy cơ! He he.. thế mà cũng lừa được ối người lại tổ chức thêm một lần nữa hôm đấy đấy! Hay nhỉ! có khi đến sn mình cũng phải ....
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hic! Đau khổ quá! Được hôm dậy sớm đi học. Đến lớp .. tối om. 2 con mắt mình gần như lộn tròng tưởng nhìn.. nhầm. Hic! sự thật phũ phàng là .. lớp tối om thật! hay là .. hôm nay cô nổi hứng chuyển sang học ở phòng khác? mình lượn lờ khắp trường, ra cổng xem có ma nào trông .. quen quen không để .. cười được một cái .. hic! Rất may là chẳng gặp đứa nào quen cả!? Tìm.. kiếm.. một hồi mà tình hình vẫn .. thế! Giời ơi! sao số tôi lại đen đủi thế này? ( lúc này thì vẫn chưa hiểu tại sao mình đến trường mà lớp lại .. tối om thế này?!) Nhớ! Ngây người được một lúc mới nhớ mang máng rằng: Hôm đó, ngày 19/11 sau mấy tiết ngồi chơi cô mới thỏ thẻ , nhỏ nhẹ cho lớp "chuồn" về và dặn.. Thứ 2 được nghỉ rồi hôm khác học bù.. dường như chưa tin vào .. trí nhớ mình..
    Gọi điện cho đứa bạn..
    - AAA.. lô.ô..ô...
    - ( Nó thì vẫn đang ngủ mà mình lại đứng ở đây thế mới ghét chứ! ) Hôm nay học sáng hay chiều thế hả?
    - zzzzz..
    - Này, tao hỏi là hôm nay học hay nghỉ hả? ( mình gần như hét lên) ( Nó vừa nghe điện thoại vừa ngủ tiếp hay sao ý?! Câu giờ quá đấy bà nội.. .. hừ.. hừ...)
    - Hôm nay á, ( giọng nó vẫn bình thản) được nghỉ .
    - Ôi giời ơi!
    - Cụp..ụp...
    Hic, sao mình lại đãng trí thế không biết đã thế ( sau tiếng dập máy) mình chạy vội ra cổng sau lấy xe thì .. ôi thôi!.. cô trông xe lạnh lùng ( đối với mình) ( và vừa tươi cười vừa nói chuyện với mấy thầy cô khác) đóng oạch cái cổng sau lại .. hic.. híc.. sao số tôi đen thế này! Con bé lại lủi thủi ra cổng .. trước hòng thoát ra hàng .. nét chờ tiết sau trường mở cửa lấy xe. Hình như.. hôm nay trời phạt mình cái tội .. đi học sớm hay sao ý?! ác thay, bác bảo vệ cũng lạnh lùng ( như con thạch thùng) khép nốt đường ra của mình nữa chứ.. hic.. tiết 2 rồi vào lấy xe thôi!
    - Chị đừng ghét em! Dù sao cũng là sự bồng bột của tuổi trẻ mà!
    - Bác bless à! hôm đó mụ ý chờ bác mãi đấy! rất tiếc là lần trước em không xin được số fone của bác ( không thì bác chết với mụ ý .. he .. he ..) Mà bác điêu lắm cơ! em vừa đọc được một bài bác post ở topic nào ý em quên mất tên rồi! là bác vừa mới "quen" được một ".... " mới . Xem ra buổi gặp mặt có vẻ .. lắm! ấy thế mà trong này bác lại .. một điều : vợ bác thế nó, vì vợ bác thế kia.. em thấy nghi ngờ quá! Mà hôm đó mụ ý .. lừa bác đấy! Sn mụ ý trước hôm đấy cơ! He he.. thế mà cũng lừa được ối người lại tổ chức thêm một lần nữa hôm đấy đấy! Hay nhỉ! có khi đến sn mình cũng phải ....
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu khi vào box cuộc sống, tôi đã thấy topic này có tiêu đề rất ấn tượng.Tôi ko biết nhóc vẹt có cảm nhận như thế nào ? nhưng ngay đối với chính bản thân tôi ,tôi thấy topic này rất hay,và ko những vậy có lẽ topic này rất đặc biệt chăng có rất nhiều trang so với các topic khác .Qua topic này phần nào tôi có hiểu mọi chuyêncụa mọi người và cảm nhận đưọc phần nào câu chuyện và tính cách của nhóc vẹt chăng.Có thể tôi chưa hiểu hết ,và chính bản thân tôi khi lập một topic mới tôi cũng đăn đo suy nghĩ tôi hy vọng khi vào box cuộc sống tất cả chúng ta có thể viết ra được những suy nghĩ của mình mà ngay trong cuộc sống chúng ta ko thể nói ra được và những điều khó nói nhé.Tôi hy vọng ngày càng có nhiều topic mới với những chủ đề thật ấn tượng và đầy ý nghĩa mong sao cho những topic đó ngày càng lớn lên nhé
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu khi vào box cuộc sống, tôi đã thấy topic này có tiêu đề rất ấn tượng.Tôi ko biết nhóc vẹt có cảm nhận như thế nào ? nhưng ngay đối với chính bản thân tôi ,tôi thấy topic này rất hay,và ko những vậy có lẽ topic này rất đặc biệt chăng có rất nhiều trang so với các topic khác .Qua topic này phần nào tôi có hiểu mọi chuyêncụa mọi người và cảm nhận đưọc phần nào câu chuyện và tính cách của nhóc vẹt chăng.Có thể tôi chưa hiểu hết ,và chính bản thân tôi khi lập một topic mới tôi cũng đăn đo suy nghĩ tôi hy vọng khi vào box cuộc sống tất cả chúng ta có thể viết ra được những suy nghĩ của mình mà ngay trong cuộc sống chúng ta ko thể nói ra được và những điều khó nói nhé.Tôi hy vọng ngày càng có nhiều topic mới với những chủ đề thật ấn tượng và đầy ý nghĩa mong sao cho những topic đó ngày càng lớn lên nhé

Chia sẻ trang này