1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, thế mà cứ tưởng ... Lâu rùi không hỏi thăm nên Hss áy náy ,lại nhớ đến dòng tin nhắn cuối ngày trước .
    Đọc Văn tế mạn và Tản mạn sầu mà ghen với Sói, giá như Hss tâm sự được những gì mình nghĩ thì hay biết mấy !.Chúc Sói một ngày tốt lành !

  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, thế mà cứ tưởng ... Lâu rùi không hỏi thăm nên Hss áy náy ,lại nhớ đến dòng tin nhắn cuối ngày trước .
    Đọc Văn tế mạn và Tản mạn sầu mà ghen với Sói, giá như Hss tâm sự được những gì mình nghĩ thì hay biết mấy !.Chúc Sói một ngày tốt lành !

  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhoc iu, đừng giận chị nhé đã nhận được pm của em ngày hôm trước , hic .
    Đôi khi có những nổi buồn mà ta không thể thổ lộ cho vơi đi được !
    Dù sao tâm sự được tâm trạng mình như em là hạnh phúc lắm rùi mà ,vui lên nhé , chúc em một ngày mới vui vẽ nhé ! Thiệp em làm đẹp lắm đó !.

  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhoc iu, đừng giận chị nhé đã nhận được pm của em ngày hôm trước , hic .
    Đôi khi có những nổi buồn mà ta không thể thổ lộ cho vơi đi được !
    Dù sao tâm sự được tâm trạng mình như em là hạnh phúc lắm rùi mà ,vui lên nhé , chúc em một ngày mới vui vẽ nhé ! Thiệp em làm đẹp lắm đó !.

  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị ơi! hôm 20/10 chứ . Hôm nay em vừa đi ăn cưới đứa bạn về. Oai phết chị ạ! lần đầu tiên được đi đám cưới bạn. Kô phải bám càng mẹ mỗi lần đi đám cưới ai nữa. Thấy mình có vẻ nhơn nhớn ra được một tí. được cái nhà nó .. xa ơi là xa tít gần ngoại thành luôn, đúng là "ăn được bát cháo chạy ba quãng đồng" Bù lại đó cô dâu trang điểm cũng xinh gia đình tiếp đón nồng hậu. Chị biết không mẹ em chả hiểu dạo gần đây làm sao ý, thấy con bà bạn đám cưới về nhà cứ lo về chuyện cưới của em khiếp thật! Em đến sợ luôn, trong khi đó không lo con mẹ đang ế ra thế này lại đi lo xa cái việc của mấy chục năm nữa
    Chả hiểu sao em lúc làm xong em thấy đẹp lắm! vậy mà khi load lên cho mọi người xem và xem của những nguời khác , họ làm đẹp quá em lại thấy mình thua xa. Lại thấy mất tự tin chị ạ!
    Không biết ở Quảng Trị trời có lạnh không nhỉ? ngoài này trời đã sang đông nên có không khí hẳn, lúc nào em cũng phải áo đơn áo kép cứ như ở Bắc Cực ý ( mấy người nói vậy ) Trời lạnh! sáng sớm đi học qua những đoạn phố có cây Lan hoặc Hoa Sữa mùi thơm thoang thoảng , hăng hắc dễ chịu kinh khủng. Dạo này cái mùi quen thuộc đó biến đâu mất rồi ý, em tìm mãi mà chả thấy nữa.. em nhắc lại thế này chị có thấy nhớ Hà Nội không?
    Tính ra đến hôm nay là được 5 ngày rồi chị ạ! Nó vẫn giận em! Bực thế cơ chứ! Em đã xin lỗi nó rồi mà nó vẫn cứ giận. Em thấy khó chịu lắm! thà nó cứ nói một câu tỏ thái độ thế nào cho xong đi. Đằng này cứ .. như thế! hic! chán ơi là chán
    Em cũng sợ lắm! lúc rảnh rỗi là hay nghĩ linh tinh Mà dạo này em cứ làm sao ý, nghĩ ngợi đủ thứ, em có cảm giác em sắp bị điên rồi ý. Thật đấy! Có khi em mà chết chắc thành con ma thôi! vì hồn có siêu thoát được đâu.
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị ơi! hôm 20/10 chứ . Hôm nay em vừa đi ăn cưới đứa bạn về. Oai phết chị ạ! lần đầu tiên được đi đám cưới bạn. Kô phải bám càng mẹ mỗi lần đi đám cưới ai nữa. Thấy mình có vẻ nhơn nhớn ra được một tí. được cái nhà nó .. xa ơi là xa tít gần ngoại thành luôn, đúng là "ăn được bát cháo chạy ba quãng đồng" Bù lại đó cô dâu trang điểm cũng xinh gia đình tiếp đón nồng hậu. Chị biết không mẹ em chả hiểu dạo gần đây làm sao ý, thấy con bà bạn đám cưới về nhà cứ lo về chuyện cưới của em khiếp thật! Em đến sợ luôn, trong khi đó không lo con mẹ đang ế ra thế này lại đi lo xa cái việc của mấy chục năm nữa
    Chả hiểu sao em lúc làm xong em thấy đẹp lắm! vậy mà khi load lên cho mọi người xem và xem của những nguời khác , họ làm đẹp quá em lại thấy mình thua xa. Lại thấy mất tự tin chị ạ!
    Không biết ở Quảng Trị trời có lạnh không nhỉ? ngoài này trời đã sang đông nên có không khí hẳn, lúc nào em cũng phải áo đơn áo kép cứ như ở Bắc Cực ý ( mấy người nói vậy ) Trời lạnh! sáng sớm đi học qua những đoạn phố có cây Lan hoặc Hoa Sữa mùi thơm thoang thoảng , hăng hắc dễ chịu kinh khủng. Dạo này cái mùi quen thuộc đó biến đâu mất rồi ý, em tìm mãi mà chả thấy nữa.. em nhắc lại thế này chị có thấy nhớ Hà Nội không?
    Tính ra đến hôm nay là được 5 ngày rồi chị ạ! Nó vẫn giận em! Bực thế cơ chứ! Em đã xin lỗi nó rồi mà nó vẫn cứ giận. Em thấy khó chịu lắm! thà nó cứ nói một câu tỏ thái độ thế nào cho xong đi. Đằng này cứ .. như thế! hic! chán ơi là chán
    Em cũng sợ lắm! lúc rảnh rỗi là hay nghĩ linh tinh Mà dạo này em cứ làm sao ý, nghĩ ngợi đủ thứ, em có cảm giác em sắp bị điên rồi ý. Thật đấy! Có khi em mà chết chắc thành con ma thôi! vì hồn có siêu thoát được đâu.
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chị quên mất hôm đó là 20/10, mà cũng tại dọc đường từ công ty về nhà người ta bán nhiều hoa lắm cơ, thế mà chẳng ai tặng hoa cho mình cả,buồn chết đi được à quên, có 3 bông hoa rất xinh trong tấm thiếp Nhóc làm tặng mà chị quên nhắc đến hí hí.
    Vừa rồi chị qua bên MT thấy có bài hồi âm cho Nhóc rùi đấy .Nhóc biết không , ngày trước chị librav cũng như Nhóc làm rất nhiều thiếp đẹp post lên bên MT làm bọn chị nhiều lúc phát thèm lên được , đẹp khủng khiếp ,thế nên Nhóc đừng vì thế mà đánh mất lòng tự tin nhé ! Lẽ ra xem những hình chị ấy post Nhóc phải theo dõi và nghiên cứu kỷ thêm cách làm để học hỏi thêm kinh nghiệp và rút ra những cái hay hoặc những cái dỡ để cho tác phẩm của mình hoàn thiện và đẹp hơn chứ ?! Lần sau không được khóc hu hu mà mất tự tin như thế nữa nhé ! Chị thấy Nhóc rất có năng khiếu về " món " này đấy .Cạnh nhà chị có 1 cô bé mới học lớp 10 mà cũng có niềm say mê và năng khiếu làm Thiếp như Nhóc vậy .Nhiều khi thấy cô bé ấy đi sưu tầm từ những chiếc lá ngồ ngộ nhất để về ép ,rồi ngay cả từng cọng chổi để tạo nên một tấm thiệp trong thật xinh xắn mà chị cảm phục ,ước gì mình có thật nhiều thời gian để thử lại những cảm giác của năm tháng tập tành tạo " sản phẩm nghệ thuật " ấy !.
    QT mùa này cũng như Hà nội vậy, thời tiết đẹp lắm Nhóc à .Thích nhất vào mỗi buổi sáng chạy xe đến công ty ,vẫn con đường quen thuộc có thể nhận biết từng hàng quán cho đến mỗi góc cây .Có thể vừa nhẩm hát trong khi chạy xe mà chẳng biết mình đang hát bài gì để rồi suýt đâm vào người đi trước đang dừng đèn đỏ ,lại toét miệng cười vu vơ giữa dòng người hối hả qua đường mà không hề sợ người ta cười lại vì chị đã bịt khẩu trang kín mít . Nhiều khi tổng kết lại thấy cả tháng mình chẳng hề uống một viên thuốc bổ nào vì cười nhiều quá ,chỉ sợ nhất lúc nữa đêm , bởi sau một ngày làm việc lại giam mình trong khoảng tối của 4 bức tường cùng những kỷ niệm vui buồn bất chợt hiền về cộng với tiếng lá rơi xào xạc xuống mái tôn bên hè sau mỗi trận gió lùa , trông hoang vu ảm đạm buồn chết đi được Nhóc iu à !

  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chị quên mất hôm đó là 20/10, mà cũng tại dọc đường từ công ty về nhà người ta bán nhiều hoa lắm cơ, thế mà chẳng ai tặng hoa cho mình cả,buồn chết đi được à quên, có 3 bông hoa rất xinh trong tấm thiếp Nhóc làm tặng mà chị quên nhắc đến hí hí.
    Vừa rồi chị qua bên MT thấy có bài hồi âm cho Nhóc rùi đấy .Nhóc biết không , ngày trước chị librav cũng như Nhóc làm rất nhiều thiếp đẹp post lên bên MT làm bọn chị nhiều lúc phát thèm lên được , đẹp khủng khiếp ,thế nên Nhóc đừng vì thế mà đánh mất lòng tự tin nhé ! Lẽ ra xem những hình chị ấy post Nhóc phải theo dõi và nghiên cứu kỷ thêm cách làm để học hỏi thêm kinh nghiệp và rút ra những cái hay hoặc những cái dỡ để cho tác phẩm của mình hoàn thiện và đẹp hơn chứ ?! Lần sau không được khóc hu hu mà mất tự tin như thế nữa nhé ! Chị thấy Nhóc rất có năng khiếu về " món " này đấy .Cạnh nhà chị có 1 cô bé mới học lớp 10 mà cũng có niềm say mê và năng khiếu làm Thiếp như Nhóc vậy .Nhiều khi thấy cô bé ấy đi sưu tầm từ những chiếc lá ngồ ngộ nhất để về ép ,rồi ngay cả từng cọng chổi để tạo nên một tấm thiệp trong thật xinh xắn mà chị cảm phục ,ước gì mình có thật nhiều thời gian để thử lại những cảm giác của năm tháng tập tành tạo " sản phẩm nghệ thuật " ấy !.
    QT mùa này cũng như Hà nội vậy, thời tiết đẹp lắm Nhóc à .Thích nhất vào mỗi buổi sáng chạy xe đến công ty ,vẫn con đường quen thuộc có thể nhận biết từng hàng quán cho đến mỗi góc cây .Có thể vừa nhẩm hát trong khi chạy xe mà chẳng biết mình đang hát bài gì để rồi suýt đâm vào người đi trước đang dừng đèn đỏ ,lại toét miệng cười vu vơ giữa dòng người hối hả qua đường mà không hề sợ người ta cười lại vì chị đã bịt khẩu trang kín mít . Nhiều khi tổng kết lại thấy cả tháng mình chẳng hề uống một viên thuốc bổ nào vì cười nhiều quá ,chỉ sợ nhất lúc nữa đêm , bởi sau một ngày làm việc lại giam mình trong khoảng tối của 4 bức tường cùng những kỷ niệm vui buồn bất chợt hiền về cộng với tiếng lá rơi xào xạc xuống mái tôn bên hè sau mỗi trận gió lùa , trông hoang vu ảm đạm buồn chết đi được Nhóc iu à !

  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Phù!!!!! Hôm nay là ngày kết thúc dự án thứ 2 của em. Khi dẫn người khách ( tạm gọi là Res) cuối cùng lên Cty phỏng vấn mà nhẹ cả người. Mấy hôm trước chị nhắn cho em mà sau hôm đấy chị biết không? em bận túi bụi luôn, chạy ngược chạy xuôi để tìm Res mời đi dự hội thảo về Rượu Tây, khiếp, mệt và khổ lắm! Nói, giải thích, năn nỉ, nịnh nọt, dụ dỗ người ta khản cả họng mãi người ta mới đồng ý đi. Mà đến hôm đón người ta lên Cty mới khổ chứ! hôm nay đây này, sáng đã dặn đi dặn lại một Res bảo nó đúng 2h chờ mình ở ngay trước cửa nhà nó vậy mà khi em đến nơi gọi điện cho nó , nó lại bảo nó đang ở nhà ông ngoại tít tận Thanh xuân Bắc , hic, lúc đó em lại đang ở Bạch đằng chứ! Thế có lộn ruột không cơ chứ! Em lại phải phóng từ Bạch đằng xuống tận bách hoá Thanh xuân để đón nó lên Phan Chu Trinh trả lời phỏng vấn. Đi xa thế, dặn dò nó thế, mà khi vào phỏng vấn nó lại trả lời sai mới ghét chứ Thế là công em kô quản ngại xa xôi đón nó lên thành công cốc rồi. Bực cả mình. May mà nó cũng biết lỗi tìm được cho em người khác thế vào ko thì.. thì... nó biết tay em, hic.
    Em nói thế này chị có hiểu gì không? Công việc của em đa dạng lắm! chẳng biết đâu mà lần.Lương làm từ tháng 11 đến tận tháng 1 năm sau mới được lĩnh, hic, chờ lương mà cổ em sắp thành cái vòi phun nước rồi!
    Không nói đến công việc nữa, mấy ngày đi làm em mụ hết cả đầu, lúc nào cũng phải căng óc ra suy nghĩ với lo làm sao hoàn thành chỉ tiêu được giao ( dù gì cũng là nhân viên mới mà) Chị lại suy nghĩ linh tinh rồi phải không? giống chị em rồi, cứ rảnh rỗi là nghĩ lung ta lung tung, chả biết đâu mà khuyên nhủ với an ủi nữa. Em cũng vậy thôi! Mình nghĩ như vậy, mình bực tức, mình căm thù hay cầu cho ai đó gặp quả báo vì đã khiến mình thế này thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu, em cũng muốn bỏ cái điều cứ luẩn quẩn trong đầu em bấy lâu nay mà mãi vẫn chưa bỏ được Chị biết không? khi em làm dự án này được mấy ngày em đã khóc như chưa bao giờ được khóc đấy! Khóc vì đã lâu rồi mình muốn khóc mà không dám khóc, khóc vì thấy tủi nhục quá, khóc, cho thoả những nỗi bực bội mà không biết trút vào đâu... những kí ức không đẹp không dễ gì xoá bỏ, không chấp nhận được, không vượt qua được thì .. chết đi cho rảnh, em nghĩ rằng, sau một tuần làm việc vào đây và trút hết được những căng thẳng những suy nghĩ của mình tâm hồn nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều. Chí ít thì cũng không ai nói gì mình không ai soi mói mình, mong sao cả chị và em và chị của em sẽ vượt ra khỏi cái quá khứ không đẹp đó. Chúc chị một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả. và cười nhiều hơn nữa nhé!
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Phù!!!!! Hôm nay là ngày kết thúc dự án thứ 2 của em. Khi dẫn người khách ( tạm gọi là Res) cuối cùng lên Cty phỏng vấn mà nhẹ cả người. Mấy hôm trước chị nhắn cho em mà sau hôm đấy chị biết không? em bận túi bụi luôn, chạy ngược chạy xuôi để tìm Res mời đi dự hội thảo về Rượu Tây, khiếp, mệt và khổ lắm! Nói, giải thích, năn nỉ, nịnh nọt, dụ dỗ người ta khản cả họng mãi người ta mới đồng ý đi. Mà đến hôm đón người ta lên Cty mới khổ chứ! hôm nay đây này, sáng đã dặn đi dặn lại một Res bảo nó đúng 2h chờ mình ở ngay trước cửa nhà nó vậy mà khi em đến nơi gọi điện cho nó , nó lại bảo nó đang ở nhà ông ngoại tít tận Thanh xuân Bắc , hic, lúc đó em lại đang ở Bạch đằng chứ! Thế có lộn ruột không cơ chứ! Em lại phải phóng từ Bạch đằng xuống tận bách hoá Thanh xuân để đón nó lên Phan Chu Trinh trả lời phỏng vấn. Đi xa thế, dặn dò nó thế, mà khi vào phỏng vấn nó lại trả lời sai mới ghét chứ Thế là công em kô quản ngại xa xôi đón nó lên thành công cốc rồi. Bực cả mình. May mà nó cũng biết lỗi tìm được cho em người khác thế vào ko thì.. thì... nó biết tay em, hic.
    Em nói thế này chị có hiểu gì không? Công việc của em đa dạng lắm! chẳng biết đâu mà lần.Lương làm từ tháng 11 đến tận tháng 1 năm sau mới được lĩnh, hic, chờ lương mà cổ em sắp thành cái vòi phun nước rồi!
    Không nói đến công việc nữa, mấy ngày đi làm em mụ hết cả đầu, lúc nào cũng phải căng óc ra suy nghĩ với lo làm sao hoàn thành chỉ tiêu được giao ( dù gì cũng là nhân viên mới mà) Chị lại suy nghĩ linh tinh rồi phải không? giống chị em rồi, cứ rảnh rỗi là nghĩ lung ta lung tung, chả biết đâu mà khuyên nhủ với an ủi nữa. Em cũng vậy thôi! Mình nghĩ như vậy, mình bực tức, mình căm thù hay cầu cho ai đó gặp quả báo vì đã khiến mình thế này thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu, em cũng muốn bỏ cái điều cứ luẩn quẩn trong đầu em bấy lâu nay mà mãi vẫn chưa bỏ được Chị biết không? khi em làm dự án này được mấy ngày em đã khóc như chưa bao giờ được khóc đấy! Khóc vì đã lâu rồi mình muốn khóc mà không dám khóc, khóc vì thấy tủi nhục quá, khóc, cho thoả những nỗi bực bội mà không biết trút vào đâu... những kí ức không đẹp không dễ gì xoá bỏ, không chấp nhận được, không vượt qua được thì .. chết đi cho rảnh, em nghĩ rằng, sau một tuần làm việc vào đây và trút hết được những căng thẳng những suy nghĩ của mình tâm hồn nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều. Chí ít thì cũng không ai nói gì mình không ai soi mói mình, mong sao cả chị và em và chị của em sẽ vượt ra khỏi cái quá khứ không đẹp đó. Chúc chị một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả. và cười nhiều hơn nữa nhé!

Chia sẻ trang này