1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Vẹt !
    Vậy là chị đã yên tâm khi em có được một công việc mà trước kia chị cũng đã từng làm. Tất cả những gì em trải qua và những khó khăn em gặp phải cũng giống như chị đi làm hồi đầu vậy. Cố gắng lên, chị biết là em sẽ làm rất tốt nó thậm chí tốt hơn chị nhiều. Chị thấy vui vì em đã trưởng thành và nhanh nhẹn hơn nhiều.
    Thời gian trôi qua nhanh thật, chị vào SG đã được 15 ngày rồi đấy, cuộc sống ở trong này bận rộn hơn nhiều so với ngoài Hà Nội. May mắn cho chị là vào là đi làm luôn khôn có thời gian rảnh rỗi như trước nữa. Mệt và vất vả nhưng vui lắm.. Nói cười suốt ngày. Chị ốm suốt từ hôm vào đến bây giờ vẫn chưa khỏi có lẽ là do thay đổi khí hậu. Nhưng được cái chỉ ốm ban đêm thôi còn ban ngày thì lại bình thường. Hi hi. Buồn cười không. Mấy hôm nay mệt quá đi làm suốt từ 1g đến 10g đêm mới được về. À hôm qua đội anh Bách thi chương trình game Nhịp Sống Sôi Động được giải nhất thắng 5triệu đấy. Chị cũng được ké cẩm tí xíu. Tối qua đi ăn uống ầm ĩ vui lắm
    Thôi out đây chị phải làm việc rồi.
    Nhóc ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé nghe nói ở Hà Nội lạnh lắm phải không, cố gắng làm tốt công việc nhé.
  2. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Vẹt !
    Vậy là chị đã yên tâm khi em có được một công việc mà trước kia chị cũng đã từng làm. Tất cả những gì em trải qua và những khó khăn em gặp phải cũng giống như chị đi làm hồi đầu vậy. Cố gắng lên, chị biết là em sẽ làm rất tốt nó thậm chí tốt hơn chị nhiều. Chị thấy vui vì em đã trưởng thành và nhanh nhẹn hơn nhiều.
    Thời gian trôi qua nhanh thật, chị vào SG đã được 15 ngày rồi đấy, cuộc sống ở trong này bận rộn hơn nhiều so với ngoài Hà Nội. May mắn cho chị là vào là đi làm luôn khôn có thời gian rảnh rỗi như trước nữa. Mệt và vất vả nhưng vui lắm.. Nói cười suốt ngày. Chị ốm suốt từ hôm vào đến bây giờ vẫn chưa khỏi có lẽ là do thay đổi khí hậu. Nhưng được cái chỉ ốm ban đêm thôi còn ban ngày thì lại bình thường. Hi hi. Buồn cười không. Mấy hôm nay mệt quá đi làm suốt từ 1g đến 10g đêm mới được về. À hôm qua đội anh Bách thi chương trình game Nhịp Sống Sôi Động được giải nhất thắng 5triệu đấy. Chị cũng được ké cẩm tí xíu. Tối qua đi ăn uống ầm ĩ vui lắm
    Thôi out đây chị phải làm việc rồi.
    Nhóc ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé nghe nói ở Hà Nội lạnh lắm phải không, cố gắng làm tốt công việc nhé.
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhoc iu của chị, biết ngay mà công việc mới nên bận rộn ai mà chẳng thế , dù sao chị cũng rất vui và chúc mừng Nhóc nhé , mong cho công việc của em luôn suông sẽ !.
    Hôm trước nhận được rất nhìu pm của Nhóc nhưng bận túi bụi chẳng kịp pm lại, đừng giận nha !
    Gần cuối năm việc cứ dồn lại cả đống, khách hàng suốt ngày giục, người cứ như chong chóng ,loăng quăng chẳng biết giờ giấc, được nghĩ mấy ngày Tết dương đi chơi về chưa kịp thở lại lao vào , mệt chết đi được chẳng có thời gian để nghĩ vu vơ để gặm nhấm nổi buồn nữa Nhóc à, sau một ngày làm về lại leo lên giường , phim chưa kịp xem thì mắt cứ nhắm tít thò lò ,mấy tờ báo đem về không kịp đọc cứ chồng chất ,đôi khi lại thấy mình lạc lõng mù tịt chẳng biết bên ngoài người ta đang làm gì nữa ,em thấy có chán không ?
    Hì , được tối nay hơi rảnh một chút chui vào đây nhận một đống msg đọc chưa hết thì PC bị treo, xui quá chừng lại chui vào YIM,quên chưa kịp inv ( xấu tính ghê á ) bị một trận khủng bố msg hi hi,tiếc vì chẳng có cái nào của Nhóc ,chứ không chị lại mất công ra tay nữa thì chết !
    Thôi, chị out đây, định pm riêng nhưng sợ em chỉ vào đọc bài mà không login .Chúc ngày nghĩ cuối tuần vui vẽ nhé ,năm mới luôn vui vẽ yêu đời nhé !

  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhoc iu của chị, biết ngay mà công việc mới nên bận rộn ai mà chẳng thế , dù sao chị cũng rất vui và chúc mừng Nhóc nhé , mong cho công việc của em luôn suông sẽ !.
    Hôm trước nhận được rất nhìu pm của Nhóc nhưng bận túi bụi chẳng kịp pm lại, đừng giận nha !
    Gần cuối năm việc cứ dồn lại cả đống, khách hàng suốt ngày giục, người cứ như chong chóng ,loăng quăng chẳng biết giờ giấc, được nghĩ mấy ngày Tết dương đi chơi về chưa kịp thở lại lao vào , mệt chết đi được chẳng có thời gian để nghĩ vu vơ để gặm nhấm nổi buồn nữa Nhóc à, sau một ngày làm về lại leo lên giường , phim chưa kịp xem thì mắt cứ nhắm tít thò lò ,mấy tờ báo đem về không kịp đọc cứ chồng chất ,đôi khi lại thấy mình lạc lõng mù tịt chẳng biết bên ngoài người ta đang làm gì nữa ,em thấy có chán không ?
    Hì , được tối nay hơi rảnh một chút chui vào đây nhận một đống msg đọc chưa hết thì PC bị treo, xui quá chừng lại chui vào YIM,quên chưa kịp inv ( xấu tính ghê á ) bị một trận khủng bố msg hi hi,tiếc vì chẳng có cái nào của Nhóc ,chứ không chị lại mất công ra tay nữa thì chết !
    Thôi, chị out đây, định pm riêng nhưng sợ em chỉ vào đọc bài mà không login .Chúc ngày nghĩ cuối tuần vui vẽ nhé ,năm mới luôn vui vẽ yêu đời nhé !

  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá đi mất, lâu lắm rồi, phải đến mấy tuần rồi em kô online được, biết mọi người vẫn quan tâm và lo lắng cho em , em vui lắm! Cám ơn mọi người.
    Chị Linh à!
    Từ lúc chị đi, cũng là lúc em được nhận nhiều dự án đấy! Cứ dự án này kết thúc là lại đến dự án kia nối tiếp nhau, cái dự án em đang làm đây này, về Mỹ phẩm, em chẳng biết gì về Mỹ phẩm cả, đã thế block rồi phường cứ lằng nhằng, em còn bị cancel mấy phiếu nữa, vì làm ngoài block , mới 2 ngày trước thôi, em thấy nản và mệt mỏi kinh khủng . Từ lúc em bắt đầu làm dự án này, hôm nào cũng như hôm nào, làm sáng lên cty nộp phiếu rồi ở đấy làm mấy việc linh tinh cũng gần đến trưa rồi, về nhà cũng chỉ kịp ăn cơm lại chuẩn bị đến địa bàn làm bài, cứ thế làm suốt đến tận tối muộn, hôm nào cũng 9-10h mới về đến nhà, ăn cơm xong, lại sửa phiếu đến 1-2h đêm, sáng 5-6h lại dậy sửa tiếp chỉ thế thôi còn đỡ, lúc chị GL thông báo là em bị cancel bài phải đi làm lại, lúc đi làm vừa đói vừa mệt làm mãi mới xong. Em thấy chán kinh khủng, buồn ngủ, mệt mỏi, xách túi quà vừa nặng vừa nhiều trời lại lạnh tay em nhiều lúc toé máu, mà buồn cười, máu dính vào block còn không hiểu nó từ đâu ra nữa. Đã thế mấy buổi học chính, học tiếng anh cũng nghỉ nữa chứ, đầu em lúc nào cũng căng như dây đàn, lo làm sao làm tốt được hết, chỉ mong sao QC kô bắt được lỗi là thở phào nhẹ nhõm.
    Mẹ em thì lúc nào cũng kêu "Mày làm để lấy chết à? cứ thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường thế sao mà sống nổi.."
    Những lúc đó, em tự an ủi mình, "Người ta làm được tại sao mình không làm được?" rồi lại cố gắng, dự án này cũng sắp xong rồi, hôm nay em làm nốt , ngày mai lại tập huấn dự án mới
    Hôm mùng 6 lĩnh được tháng lương đầu tiên, được hơn 6 trăm thì chia đôi với đứa làm cùng rồi, về, em mua cho ông bà và mẹ 2 hộp sữa Enlin hết gần 100 rồi. Mang lên cho ông bà, bà lại còn kêu ca nữa chứ, nhưng ông thì chẳng nói gì. Ông bà dạo này cũng yếu rồi. Bà bảo, Cậu Cường nói:" Cô Hương không về Đặng Tất nữa, chắc muốn bỏ cậu Cường rồi" Bây giờ trên đấy có mỗi ông và bà lụi cụi với nhau thôi, em dạo này cũng hay lên đấy, khi nào làm xong, mà rảnh thì cũng ghé qua đấy, xem giúp được cái gì thì giúp. Cầu thang làm sắp xong rồi, bọn nó cứ bôi ra, lâu ơi là lâu. Cậu Cường dạo này cũng chỉ lủi thủi thôi, cũng khổ thân lắm! Con Bi thì hư lắm, nó cứ tị với em từng li từng tí một, lúc nào cũng đòi hỏi, không được thì mặt cứ xị ra, nó ích kỉ lắm, lúc nào cũng sợ người khác làm ít hơn mình, mà nó thì có phải làm gì nhiều đâu, có mỗi chuyện rửa bát thôi, mà kêu ca, tị nạnh mãi, em đi làm về, ăn cơm xong vẫn phải rửa thôi, nó thì.. em nghĩ nó hết thuốc chữa rồi. Chán nó lắm!

  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá đi mất, lâu lắm rồi, phải đến mấy tuần rồi em kô online được, biết mọi người vẫn quan tâm và lo lắng cho em , em vui lắm! Cám ơn mọi người.
    Chị Linh à!
    Từ lúc chị đi, cũng là lúc em được nhận nhiều dự án đấy! Cứ dự án này kết thúc là lại đến dự án kia nối tiếp nhau, cái dự án em đang làm đây này, về Mỹ phẩm, em chẳng biết gì về Mỹ phẩm cả, đã thế block rồi phường cứ lằng nhằng, em còn bị cancel mấy phiếu nữa, vì làm ngoài block , mới 2 ngày trước thôi, em thấy nản và mệt mỏi kinh khủng . Từ lúc em bắt đầu làm dự án này, hôm nào cũng như hôm nào, làm sáng lên cty nộp phiếu rồi ở đấy làm mấy việc linh tinh cũng gần đến trưa rồi, về nhà cũng chỉ kịp ăn cơm lại chuẩn bị đến địa bàn làm bài, cứ thế làm suốt đến tận tối muộn, hôm nào cũng 9-10h mới về đến nhà, ăn cơm xong, lại sửa phiếu đến 1-2h đêm, sáng 5-6h lại dậy sửa tiếp chỉ thế thôi còn đỡ, lúc chị GL thông báo là em bị cancel bài phải đi làm lại, lúc đi làm vừa đói vừa mệt làm mãi mới xong. Em thấy chán kinh khủng, buồn ngủ, mệt mỏi, xách túi quà vừa nặng vừa nhiều trời lại lạnh tay em nhiều lúc toé máu, mà buồn cười, máu dính vào block còn không hiểu nó từ đâu ra nữa. Đã thế mấy buổi học chính, học tiếng anh cũng nghỉ nữa chứ, đầu em lúc nào cũng căng như dây đàn, lo làm sao làm tốt được hết, chỉ mong sao QC kô bắt được lỗi là thở phào nhẹ nhõm.
    Mẹ em thì lúc nào cũng kêu "Mày làm để lấy chết à? cứ thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường thế sao mà sống nổi.."
    Những lúc đó, em tự an ủi mình, "Người ta làm được tại sao mình không làm được?" rồi lại cố gắng, dự án này cũng sắp xong rồi, hôm nay em làm nốt , ngày mai lại tập huấn dự án mới
    Hôm mùng 6 lĩnh được tháng lương đầu tiên, được hơn 6 trăm thì chia đôi với đứa làm cùng rồi, về, em mua cho ông bà và mẹ 2 hộp sữa Enlin hết gần 100 rồi. Mang lên cho ông bà, bà lại còn kêu ca nữa chứ, nhưng ông thì chẳng nói gì. Ông bà dạo này cũng yếu rồi. Bà bảo, Cậu Cường nói:" Cô Hương không về Đặng Tất nữa, chắc muốn bỏ cậu Cường rồi" Bây giờ trên đấy có mỗi ông và bà lụi cụi với nhau thôi, em dạo này cũng hay lên đấy, khi nào làm xong, mà rảnh thì cũng ghé qua đấy, xem giúp được cái gì thì giúp. Cầu thang làm sắp xong rồi, bọn nó cứ bôi ra, lâu ơi là lâu. Cậu Cường dạo này cũng chỉ lủi thủi thôi, cũng khổ thân lắm! Con Bi thì hư lắm, nó cứ tị với em từng li từng tí một, lúc nào cũng đòi hỏi, không được thì mặt cứ xị ra, nó ích kỉ lắm, lúc nào cũng sợ người khác làm ít hơn mình, mà nó thì có phải làm gì nhiều đâu, có mỗi chuyện rửa bát thôi, mà kêu ca, tị nạnh mãi, em đi làm về, ăn cơm xong vẫn phải rửa thôi, nó thì.. em nghĩ nó hết thuốc chữa rồi. Chán nó lắm!

  7. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à !
    Hãy cố gắng lên, những khó khăn mà em gặp phải trong công việc cũng chính là những khó khăn mà chị gặp khi bắt đầu vào công ty AC làm. Hồi đó chị cũng tưởng không thể làm nổi nhưng rồi cuối cùng chị cũng làm được và trở thành một nhân viên tốt. Cứ tự tin lên và đừng sợ khó khăn gian khổ cái gì cũng có giá của nó cả. Em vượt qua được những cái này thì sau này khi làm việc gì em cũng làm được mà không thấy khó.
    Hôm nọ cậu Cường vào SG có gặp chị và nói là khi nào em hoc xong thì sẽ vào SG làm việc và ở với chị. Cố lên nhé ! Vào trong này làm việc tốt hơn ngoài Bắc nhiều. Và công ty AC trụ sở chính của nó cũng ở trong SG, nếu em vào đây vẫn có thể tiếp tục đi làm ở đó được.
    Ở ngoài Bắc có lạnh không ? Chị nhớ mọi người lắm. Ông bà thì lúc nào chả khó tính như thế. Nhưng mà mang quà lên biếu là ông bà vui rồi đừng có suy nghĩ lăn tăn gì cả nhé, chị biết tính ông bà mà.
    Đợt này chị làm cũng nhiều việc lắm, ban ngày đi làm, tối anh Bách chở đi chơi nên cũng vui chả phai suy nghĩ buồn rầu gì cả. Dạo này chị đen và béo lên như ỉn ấy . Bảo chú Linh chị gửi lời hỏi thăm nhé.
  8. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à !
    Hãy cố gắng lên, những khó khăn mà em gặp phải trong công việc cũng chính là những khó khăn mà chị gặp khi bắt đầu vào công ty AC làm. Hồi đó chị cũng tưởng không thể làm nổi nhưng rồi cuối cùng chị cũng làm được và trở thành một nhân viên tốt. Cứ tự tin lên và đừng sợ khó khăn gian khổ cái gì cũng có giá của nó cả. Em vượt qua được những cái này thì sau này khi làm việc gì em cũng làm được mà không thấy khó.
    Hôm nọ cậu Cường vào SG có gặp chị và nói là khi nào em hoc xong thì sẽ vào SG làm việc và ở với chị. Cố lên nhé ! Vào trong này làm việc tốt hơn ngoài Bắc nhiều. Và công ty AC trụ sở chính của nó cũng ở trong SG, nếu em vào đây vẫn có thể tiếp tục đi làm ở đó được.
    Ở ngoài Bắc có lạnh không ? Chị nhớ mọi người lắm. Ông bà thì lúc nào chả khó tính như thế. Nhưng mà mang quà lên biếu là ông bà vui rồi đừng có suy nghĩ lăn tăn gì cả nhé, chị biết tính ông bà mà.
    Đợt này chị làm cũng nhiều việc lắm, ban ngày đi làm, tối anh Bách chở đi chơi nên cũng vui chả phai suy nghĩ buồn rầu gì cả. Dạo này chị đen và béo lên như ỉn ấy . Bảo chú Linh chị gửi lời hỏi thăm nhé.
  9. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Được old_girl sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 13/01/2005
  10. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Được old_girl sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 13/01/2005

Chia sẻ trang này