1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..... Nhiều khi tôi buồn, đi tìm chốn nao bình yên, tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương...
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..... Nhiều khi tôi buồn, đi tìm chốn nao bình yên, tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương...
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet iu! Lâu lắm rùi không vào đây nên không biết tin tức gì về em cả .Dạo này thế nào rùi ? công việc ổn chứ ? thi thoảng nhận được tin nhắn của em nhưng rùi việc vàn bận suốt hẹn tối về nhắn cho em nhưng mệt quá thiếp lúc nào chẳng biết ,chị tệ quá em nhỉ ?! thông cảm cho chị nhé !
    Đợt này chị cũng bận lu bù suốt ngày ,nên không online thường xuyên như dạo trước được ,nhiều lúc thấy nhớ , thèm được vào đây nhưng chẳng có time .Hôm vừa rùi chị bạn thân rủ đi xuyên Việt vào các tỉnh Miền Tây và Miền Đông Nam bộ, hai chị em chuẩn bị hết cả rùi nhưng lại trục trặc vì time, chán quá ,bởi vì năm nay mà không đi được có lẽ sẽ chẳng còn dịp nào đi cùng chị ấy được, hic .Chẳng biết nói thế nào cho chị ấy hiểu, cái nghề này nhiều khi vất vả thật đấy, lúc mình rảnh thì chị ấy bận lúc chị ấy rảnh thì mình cứ lu bù .Bây giờ chỉ thèm có thật nhiều time để đi chơi để ngủ bù .Ngày mai lại bắt đầu một tuần mới, cứ nghĩ đến mấy cái dự án mà thở dài, chẳng biết lúc nào mới xong đây.
    Thôi, chị out đây, lên tranh thủ online ,vài dòng thăm em ,hôm nào rảnh thì post tiếp nhé.Hôm nay chị phải lôi topic này từ trang 9 đó .

  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Đúng là chị tệ thật! em còn tưởng chị rũ áo ra đi ( chống lầy ) rồi chứ?! làm em ở đây cứ mòn mỏi, thắc mắc ... tại sao chị lấy chồng mà chẳng nói năng gì cả???
    Dạo này em cũng "lặn" một thời gian chị ạ! cũng lại công việc , cũng lại học hành. Em hỏi chị nhé, hồi trước ý, khi chị học đến năm cuối, lúc chị đi thực tập ý chị thực tập thế nào? Kô biết đến thế hệ em có phải tình trạng chung kô mà .. hic.. hic.. Mới đầu em xin vào thực tập ở một cty nhà nước ( con bé hăm hở và tự hào lắm ) , đến khi đến nơi thực tập thì.. sự thật phũ phàng ( ngầm hiểu ) rằng kô phải người quen , kô phải con ông cháu cha thì.. nguyên văn là: " Cháu cứ về đi rồi bác sẽ sắp xếp sau " được mấy lần như thế cú quá, mà chỗ thực tập thì có gần gì đâu, đường đi thì bụi bặm, đến hỏi han thì " ở đây các cô các chú cũng làm như bình thường thôi.. " ----> chán thà đi làm còn hơn
    Gần đến ngày phải nộp báo cáo cho trường em lại cong .. mông cắm đầu vào làm.. hic.. mấy ngày hôm nay em chật vật vì cái báo cáo.. khổ lắm! em chỉ mong mong cho nó nhanh ra khỏi cái trường này đi cho nó xong.
    Mà, chị chúc mừng em đi nhá, em mới được lên lương ( nói nhỏ thế thôi nhá, chị đừng cho ai biết kô thì .. )
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Con bé này đúng là tệ thật nha 1
    Chị nó thì không thấy điện thoại hỏi thăm lấy một câu mà toàn hỏi thăm người khác nha ! Ghét thật
    Dạo này bận bịu gì mà em để cái topic của em tụt thảm hại thế ?
    Sắp mùng 2-9 rồi, nhớ nhà, nhớ mọi người ở Hà Nội quá Nhóc Vẹt ơi ! Hu hu...
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống là vô số những ngã rẽ và vô số chọn lựa...đã bao lần ta chọn đúng và bao lần ta chọn sai có lẽ không ai trả lời được giùm ta mà ngay cả bản thân ta cũng không trả lời cho hết được...chỉ biết là nếu được đi lại ta vẫn sẽ đi con đường ta đã đi cho dù sẽ có người nói là ta không thay đổi...
    __Ờ cuộc sống có phải là mơ đâu mà nghĩ thế,cuộc sống là những điều rất thực là một món ****tail nhiều hương vị,một bản nhạc hoà tấu đa âm thanh và là một bức tranh nhiều màu sắc nhưng ở đó không gian và thời gian bao giờ cũng là những hương vị.âm thanh và màu sắc chủ đạo.
    __tuổi 18 của ta qua đã lâu mà ta có cảm giác như nó còn đọng lại nguyên vẹn như mới từ ngày hôm qua còn tuổi 20 của ta,hình như đã xa xôi lắm đến mức ta không còn hình dung lại được...
    __Những điều vụn vặt làm vỡ nát cuộc sống những âm thanh đời thường chát chúa tràn ngập không gian để laị một thằng ta đầy cảm giác lạc loài,cô đơn giữa chỗ đông người,mê mải tìm kiếm một điều gì đó...như thế có tốt chăng???
    __Bạn bè thì nhiều nhưng cảm thấy vô cùng lạc lõng,những đêm dài không ngủ đến thành thói quen,những điếu thuốc đốt cháy môi sự mệt mỏi ngày càng trở nên lì lợm hơn,không tìm thấy niềm vui ngay cả trong công việc...
    __Bao nhiêu ngã rẽ ta đi đâu???
  7. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    " Đuờng gập gềnh em đi ... riêng một mình em đường dài em đi ..." đã 8 tháng rồi mà em bước đi một mình trên con đường đầy những khó khăn này. Nhiều lúc nghĩ thấy tủi thân vô cùng, ngày xưa có anh, có mọi người ở bên cạnh em giống như con búp bê ở trong kính vậy ! Không phải lo nghĩ, không phải đối phó với những khó khăn trong cuộc sống.
    Giờ đây mọi chuyện đã thay đổi và một mình em phải đi qua được con đường đầy chông gai này ! Ở giữa cái chốn Sài Gòn ồn ào náo nhiệt này em cảm thấy mình như bị lạc lõng vậy. Sáng đi làm tối về, thỉnh thoảng đi chơi loăng quăng nhưng rồi mọi thứ cũng trở nên vô vị và nhàm chán không một chút cảm xúc. Em sống giống như một con người máy vậy lãnh cảm và không chút niềm vui với những người xung quanh.
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Hà nội, 2/9/ hoành tráng hơn mọi năm ở cái số 60 năm. Mấy hôm sát 2/9 mấy đoạn phố gần nhà mình cấm đường đi về khổ ơi là khổ, tối hôm mùng 1 em phải "chim di cư" xuống chỗ mẹ em ngủ, sợ sáng mùng 2 nó cấm đường thì khỏi lượn. Hôm đó em đi 4 tăng, mệt ơi là mệt
    Chị định ở luôn trong đó à? em ghét Sài gòn, nó hoa lệ thật đấy nhưng.. SG lại hợp với chị.. đã thế này rồi thì cứ .. cố thôi! Có công mài sắt có ngày lên .. dao mà
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là cái gì? Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc ư? "Là những gì đang kề sát.." Có ai hiểu được không?
    Khi nhớ về những khoảnh thời gian vừa trôi qua .. 1 ngày.. 1 h.. 1 giây trước, có khi mình bật cười vì những điều cho là ngốc nghếch ngờ nghệch.. rồi .. trong lòng.. cảm thấy như có một làn gió xoa dịu .. một cảm xúc.. đó có phải là hạnh phúc? hay là cái gì khác?
  10. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi !
    Cái con này bây giờ đi chơi tít nhờ ! Chị mày mấy hôm ngày lễ ru rú ở nhà dọn nhà vì có bạn bè đâu mà đi chơi. Với lại công việc cũng đi ba cái chỗ chơi bời gặp khách hàng nhiều rồi nên nhàm chán. Híc ! Tưởng tượng được không, 3 ngày lễ mọi người ở nhà đi hết mình chị hết ngủ rồi lại đi siêu thị, đi gội đầu rồi lại đi về nhà.
    Năm nay ở ngoài Hà Nội hoành tráng nhỉ, nghe kể mà thấy thèm quá. Tháng 9 này thằng bạn chị cưới vợ, chắc lại làm chuyến ra Bắc mất.
    Chị có thằng bồ người Sài Gòn nhưng là việt kiều, nó vừa về Mỹ mất rồi. Hi hi. Chả biết có nên cơm cháo gì không nhưng cứ yêu cho vui thôi không thì là bạn bè vì cũng định đang kết hợp với nó làm về quảng cáo với bọn chị.
    Thông báo cho tin vui là sắp sửa kiếm được cái hợp đồng bé tí cho vụ trung thu đấy !
    Thôi đi làm việc đây ! Chán quá à ! Cứ nhắc đến Sài Gòn là nẫu hết cả người vì bị stress công việc !

Chia sẻ trang này