1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0


    Trung Thu! lại Trung thu, Trung thu năm nay chán quá! chẳng thấy có không khí gì cả. Em vẫn háo hức khi qua Hàng Mã, vẫn mong có một món .. quà vào ngày Trung thu muốn mình trở lại thành đứa trẻ năm nào được mẹ dắt đi Lương Văn Can mua cho bộ "đồ chơi siêu thị" để được cảm nhận cái cảm giác lâng lâng sung sướng khi có món đồ mới, hồi đó đã làm gì có siêu thị đâu, những cái làn, những chai nước ngọt nhỏ xíu, đồ ăn đóng hộp nhỏ xíu, tất cả đều thu nhỏ trông như một cái siêu thị nhỏ. Trẻ con! ước mơ mình được bán hàng như người lớn...
    .. Nhìn kìa.. những em bé được bố mẹ chở đi mua quà tặng nhân dịp Trung thu với vẻ mặt háo hức, đôi mắt hau háu khi nhìn thấy những cơ man nào là những món đồ đẹp..
    - Con thích cái nào? Cái này nhé! ( người mẹ chỉ vào một món đồ theo bà cho là phù hợp với đứa con )
    - Ứ, con thích cái kia cơ! ( đứa bé chỉ sang một món đồ rực rõ khác )...
    Thèm quá! Thèm cái cảm giác như đứa bé kia có được.. tiếc rằng mình đã .. lớn. híc. .. Chẳng nhẽ lại kêu lên : Ứ ừ.. em không thích làm người lớn đâu à?
    Áp lực của người lớn, trách nhiệm của người nhớn, giá mà .. mình ..
  2. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đang đi tìm một topic cho phù hợp với tâm trạng của mình. "Những câu chuyện không đầu không cuối" có vẻ là phù hợp nhất rồi. Câu chuyện không đầu không cuối thì làm sao người ta hiểu được nó cơ chứ. Mình chỉ cần có thế, mà thâm tâm thì thích nhiều hơn thế , chết chửa
    Mái tóc cắt ngắn, không giống ai! Muốn chơi trội ư, có lẽ nào như thế, một thành phố mà nhìn đâu cũng thấy những mái tóc duỗi dài thướt tha, hay quăn xù (nhưng mà vẫn dài), hay được cột cao.
    Đang lò dò đi cắt tóc, hắn gọi rủ đi chơi, mình cười hề hề nhưng dứt khoát từ chối. Lần đầu tiên cắt tóc mà một cảm giác nôn nao là lạ cứ dâng trào. Hắn thích mình tóc dài mà mình đang làm cái gì đây. Chả biết nữa, mình đã dứt khoát với hắn rồi, mà mình cắt tóc cũng vì thấy chị mình cắt dễ thương thôi.
    Sau một hồi chỉ vẽ cho ông thợ, ổng chê kiểu gì mà cũ, thế là ông liền cắt sao cho mô-đen một chút. Giờ thì ngắm mãi trong gương cũng chả nhận ra mình, vừa có một chút gì điệu đà hơn, những loáng thoáng vẫn có hơi hướng của một đứa con trai.
    Mình chẳng thể nhận xét mình đang thay đổi như thế nào đây. Mỗi lần chít chát thì nói năng ngông nghênh, chỉ thích chọc cho người ta giận thôi, dù chưa biết người ta là ai. Còn với những người mới quen trên web này thì sao nhỉ, một người thích ăn chơi nhậu nhẹt, bỏ cả số điện thoại cầm tay để người ta dễ liên lạc...
    Giờ mà một đứa bạn mới và một đứa bạn cũ của mình gặp nhau mà nói về mình thì chúng nó sẽ nói sao nhỉ, hai con người khác nhau sao. Chắc là cũng chưa đến nỗi thế đâu.
    Mình vẫn nhớ một câu signature cũ của lovely-blue-star: Tôi nổi loạn là tôi tồn tại. Có lẽ nào mình đang chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách này
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mình gần như đã tham gia vào một trò chơi.. trò chơi với những giao ước, những hđ, trời ạ! Cuộc sống như trêu ngươi con người vậy. Cảm giác vừa sợ vừa thú vị, mình như lạc vào một mê cung với những thử thách và những điều cần khám phá. Trước đó, vẫn nghĩ rằng những hđ mà người ta kí kết với nhau thật là vớ vẫn, ừ thì , thời buổi này, càng hiện đại bao nhiêu càng hại điện bấy nhiêu (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) , thời buổi IT .. ôi! quen nhau thì dễ mà để biết được con người thật của nhau thì khó, trong đầu mình, một mớ bòng bong giữa tin hay o tin ? khổ quá! ( lại khổ quá - hội chứng của những người thích than khổ chăng ?!)
    Có câu : Tiền thì có thể làm ra nhưng .. có những thứ đã có được 1 lần chưa chắc đã có lần thứ 2.. mình chỉ sợ khi bước sâu hơn vào "mớ bòng bong" đó khi ra được rồi .. mình hay một cơ số .. ai đó sẽ .. ừm.. hay là .. cứ kệ nhỉ?? khó quá! một câu hỏi chẳng biết hỏi ai?? hay là cứ .. tiếp tục.. rồi muốn đến đâu thì đến ?? ôi! ôi! ai nói cho tôi biết tôi nên giải quyết thế nào đây??
  4. Meotaylove

    Meotaylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ty cung co khai niem "try" ư? minh khong biet nua, khi nguoi ta chua trai qua dieu gi thi dieu do voi ho duong nhu la mot cai gi bi an lam! To mo! dung hon la nhu the! mot hop dong , hop dong yeu, minh da moc ngheo de ki ban hop dong do.. cu coi nhu minh da tham gia vao mot tro choi chua biet bao gio la ket thuc, ma khi ket thuc tro choi do co gieo vao long minh va nguoi do mot dieu gi hay khong? minh khong biet, minh khong biet , minh chang con tu nao de dien ta tam trang bay gio, tro choi moi chi bat dau, buon cuoi that, anh ta biet minh chua bao gio yeu.. khong biet anh ta co tin hay khong? ( thi minh da noi cau nay voi bao nhieu nguoi va nguoi ta cung dau co tin?!) . Minh moi gap anh ta chi 3 lan roi nhu con thieu than minh ki "hop dong yeu" .Minh da tung nghe mot cau noi "khong thu lam sao co duoc mot dieu tot dep hon" minh van thay .. so. Ma ly do co duoc cai hop dong do het suc buon cuoi "lam cho nhau .. beo hon" hic, dau minh roi tung len, troi oi.. hic .. hic ... ai cho toi loi khuyen????
  5. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] Những Điều Cuối Cùng
    Một con mèo đã quá no nhưng trong đĩa vẫn còn đầy cá chăng? ?" Tôi hỏi kháy cậu ta khi thấy trên tay ông bạn thân nhất là chiếc kẹo cuối cùng trong hộp. Sự thật là cậu ta đã xơi một lèo hết sạch nguồn thức ăn cuối cùng của tôi. Trong cái buổi chiều ngập lụt những bài tập toán khó xơi này thì lọ kẹo ấy là niềm an ủi duy nhất.- Đừng nói là cậu no quá không ăn nổi nữa đấy nhé!- Không đơn giản thế đâu ?" Cậu ta nháy mắt ?" Đã bao giờ cậu nghe nói đến "quy luật cuối cùng" chưa?Tôi biết thừa là cậu ta đang cố phong tặng danh hiệu cho hành động của mình.- Cái kẹo cuối cùng này rất đặc biệt nên tớ không ăn nó vội. Tớ muốn giữ nó. Cậu hãy làm thử như thế và sẽ cảm thấy nó rất quan trọng.- Vậy cả ngàn lẻ một cái kẹo khác mà cậu sẽ ăn rồi cũng trở nên quan trọng hay sao?- Này, hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc. Tớ muốn được nói về những lần được coi là "cuối cùng". Khi đi mua ti vi, người bán hàng bảo rằng: "Đây là chiếc ti vi cuối cùng loại này được sản xuất", thế nào cậu cũng thấy nó quý hơn hẳn vì cậu sẽ không có được cái TV như thế nữa nên sẵn sàng mua nó dù đắt hơn một hai giá. Hay lần cuối cùng một người bạn nấu ăn cho cậu trước khi người đó chuyển nhà đi xa, cậu biết sẽ không có hoặc lâu lắm nữa mới có một bữa ăn như vậy thì cậu có thấy nó quan trọng và ngon hơn hẳn...Lần này thì có vẻ như cậu bạn tôi đã nói đúng. Tôi nhớ đến ngày Chủ Nhật cuối cùng mà cả gia đình đã ăn cơm cùng nhau trước khi bố đi công tác xa và không bao giờ trở về nữa. Tôi nhớ đến trận cãi lộn cuối cùng với một người bạn thân đã không kịp làm lành trước khi bạn ấy chuyển trường, tôi nhớ lần cuối cùng nhìn thấy con chó nhỏ bị ốm sau bức tường rạp chiếu phim, tôi đã mấy lần định đưa nó về nhưng lần cuối cùng là lần quyết tâm thì nó đã không còn ở đó nữa...Tôi nhớ những lời cuối cùng một cô bạn cùng khối ?" người đã nổi tiếng khắp trường bởi sự can đảm đối mặt với bệnh máu trắng: "Xin các bạn cứ tiếp tục mong ước những điều tốt lành cho tất cả mọi người, chừng nào cuộc sống này vẫn còn quay quanh Trái Đất...".Cậu bạn tôi nói đúng, khi ta thấy một thứ gì đó là "cuối cùng", ta luôn trân trọng nó hơn. Hẳn bạn muốn nghe mọi người nói với nhau về bạn : "Lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy, cậu ấy rất dễ chịu." thay vì : "Lần cuối cùng tôi gặp nó, nó cáu bẳn lắm." và nếu bạn nghĩ như vậy, ngày hôm nay của bạn sẽ tuyệt vời hơn biết bao nhiêu, nếu bạn trân trọng, sẽ yêu quý nó hơn để làm những việc có ý nghĩa hơn.Hãy nhớ rằng, điều cuối cùng bạn làm và câu cuối cùng bạn nói là những thứ ở lại trong lòng người khác lâu nhất. Nguồn: Hoathuytinh.com
     


     
     Chẳng có gì là không co'' "cuối cung` ", và hãy nên bắt đầu từ một cái gì đó!
    Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.
    Chán thật ! Đôi khi nhìn lại thấy đời nhiều chuyện thật buồn cười!!
     

    Được illusion2004 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 13/10/2005
  6. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ăn mì tôm cùng với khoai luộc, món mà ngày xưa mình vẫn hay ăn để chống ngán mì tôm và dễ nuốt khoai hơn. Bây giờ mới ăn lại, thấy tuyệt phết.
    Ngày xưa vì nghèo mà ăn, còn giờ là vì nhác nấu nên ăn
    Ngày xưa ăn buổi sáng, bây giờ ăn buổi tối
    Ngày xưa ăn cùng ba mạ, giờ thì phải ăn một mình
    Chỉ có món ăn là không hề thay đổi. Ôi, sao nhớ ngày xưa, ngày mà mình không fải lo lắng bất cứ chuyện gì, ngày mà mình vẫn còn sống trong vòng tay của ba mạ. Giờ thì chuyện gì cũng fải nghĩ cả.
  7. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bé ạ, bé fải đối xử với mọi người tốt nứa nha, quan tâm nữa nha
    Bao giờ là đủ cơ chứ và tốt là thế nào cơ chứ.
    Sáng nay bé nghe hai tin mà bé buồn quá. Con bạn thân bé sắp sửa lấy chồng, rứa mà bé có hay biết gì đâu, cứ tưởng nó còn vô tư như mình. Thứ hai là ông anh hay chơi về nước mà ông dấu bặt. Bé đâu có đòi hỏi gì ở ông đâu nhỉ, nếu có thì chỉ cần là một thông tin chính thức từ ông là ông đã về nhà. Thế mà đã không cái gì hết.
    Đàn ông đôi lúc thật khốn nạn, rứa mà hằng ngày bé vẫn chít chát, cười đùa với họ. Bé ơi.
    Bé buồn thì bé nói vậy thôi chứ bé không dám trách họ, vị biết đâu bé trách lầm. (dạo này sao bé hay chửi thầm thế, chửi nó cũng giải toả tức thì stress nhưng bé biết là ko tốt, chẳng dịu dàng thuỳ mị chút nào)
    Được hoaquynhft sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 17/10/2005
  8. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    nhắn hai lần mà không có hồi âm , chuyện đó k hề bình thường nếu vẫn còn coi nhau là bạn , đằng này nó khiến mình nghĩ rằng có khi người dưng còn chẳng bị đối xử như thế . Chắc là đúng , chẳng cần buồn , chấp nhận thôi . mình vốn dĩ chẳng biết và cũng chẳng hiểu gì về cái gọi là bạn , nực cười ghê .
    dạo này hay phạm sai lầm , hay khiến người khác đau lòng và buồn bực về mình một cách .....cố ý .
    làm thế mình cũng chẳng vui nhưng nó vẫn cứ tái diễn ....thói quen rồi ....từ từ rồi sửa chứ chẳng thể mất đi được ...đành chịu thôi và chấp nhận lần nữa
    mình thề không để những thứ vớ vẩn , vô nghĩa nó quấn lấy tâm trí mình nữa . và vớ vẩn nhất là nghĩ đến những đứa làm mình bị tổn thương ..............thề .
  9. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mơ kì lạ. Em mơ về anh? Không, em mơ em di chơi cùng với bạn của anh. Nhưng với tư cách là bạn gái của anh.
    Cũng thế cả thôi. Đã xa lắm rồi, mà sao còn vậy. Anh đến trong cuộc sống em, sao còn đến cả trong giấc mơ cơ chứ.
  10. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tìm 1 góc cho 1 khoảng lặng .
    Lâu lắm rồi còn vào đây , cảm giác cũng chẳng khác nhau là mấy.Thấy 1 chút gai gai, 1 thoáng mình,1 ít chông chênh và thật nhiều trống trải .
    Ta lại đi tìm ta của những ngày chưa bao giờ có ...
    Thế là , đã chấm hết tất thảy những gồng mình chịu đựng, phá tan tất thảy những băn khoăn, chống chếnh mông lung của vô vàn hoài nghi ...Không biết sẽ cảm thấy thế nào, chỉ đang thấy mình tổn thương nhiều, thất bại nhiều...Vẫn là 1 con số 0, không hơn không kém .
    Có quá nhiều lo ngại trước mặt, sẽ đứng dạy mà không có 1 lời động viên an ủi nào, sẽ tự làm 1 mình , sẽ làm 1 mình vậy thôi.
    Buồn hay vui?
    Không, chẳng có lý do nào để buồn,cuộc sống vẫn là cuộc sống...
    20-10-Điểm chấm cho 1 đoạn đời xuống dòng.
    Đến và đi, bỏ lại ta trong hoang vắng tột cùng...
    Nhưng có lẽ nào ta lặng im lần khuất trong bóng tối mà quên đi tất thảy những gì ta chưa làm được???
    Không, cần phải nhớ tất cả những gì ta hy sinh cho ngày hôm nay chỉ để cho 1 ngày mai tôt đẹp hơn...Không có sự hy sinh nào là vô nghĩa .
    Tự do và bình yên đã trả về đúng với nơi mà nó sinh ra, còn ta cần thật nhiều khoảng lặng trong hồn mình .
    Vậy nha, nhớ sống tốt hơn, theo cái nghĩa mà ta cho là sống tốt, chẳng cần phải ai định nghĩa cuộc đời cho ta ...

Chia sẻ trang này