1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ... Mở đầu một tuần mới là mình đến sớm và chờ.. cái công ty này chẳng bao giờ thay đổi được tiền lệ cho FI chờ dài cổ rồi Sup mới thèm tới. Chờ chán chê mê mỏi vào nhìn thấy tập phiếu dày chỉ khoảng 174 trang thôi mà mình muốn .. cáo ốm rút ra khỏi dự án cho rồi. . Trẻ con nhỏ tuổi với đôi bàn chân và đôi bàn tay bé xíu ngọ ngoậy, cái má phính phính, cái mồm chem chép , uơn uớt trông đáng yêu thật đấy. Nhưng để ghi chi tiết liệt kê lại từng li từng tí việc chăm sóc nó như thế nào, khi cho nó ăn xong thi lau mồm bằng gì, khi cho bé đi tè thì rừa ... cho bé bằng gì, dùng cái gì để lau cho bé ..thì đúng là mình gặp sao quả tạ rồi. Nếu chỉ có thế thôi thì làm sao phiếu lại dài tới tận 174 trang được, còn hàng trăm câu hỏi khác xoay quanh nhản hiệu của những sản phẩm dành cho bé mà bà mẹ dùng chăm sóc bé nữa.
    9h30 Pilot. Nhìn cô bạn Res "ngây thơ" lên ngồi vào vị trí người trả lời chắc hẳn trong lòng mỗi đứa FI như mình đều cuộn lên một niềm xót xa thay và khâm phục thay cho ý chí kiên trì của cô bạn ( vì cô ta đâu có biết rằng mình sẽ được ngồi gần 4 tiếng đồng hồ để trả lời cho hàng trăm câu hỏi liên quan đến con cô bạn ấy)
    12h hơn kết thúc phỏng vấn, kết thúc quá trình ngáp, buôn dưa lê, làm việc riêng, kết thúc cảnh hành hạ cái "bàn toạ" của mình ngồi hàng giờ đồng hồ, trong lòng đứa nào cũng thương thay cho cô bạn Res và cả cái đứa mời Res lên nữa.
    Bực quá đang viết dở lại có đứa vào phá đám thôi tạm dừng ở đây vậy
  2. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Công việc của em có vẻ vất vả nhỉ. Cố gắng lên nhé..
    Được arsct sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 20/03/2007
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ... Thời điểm này mọi người đổ xô nhau vào mua CK, người ta bán nhà để mua CK, người ta đi vay nặng lãi, cầm cố, tìm đủ cách để xoay được tiền mua CK. Mình có lẽ cũng không phải là ngoại lệ với lòng ham muốn mua CK , loá mắt vì món lợi tức khổng lồ do CP đem lại. Phải đính chính lại là kô phải mình thấy người người đi mua CP, nhà nhà buôn CP mà lòng tham trổi dậy đâu, mà là cái mong muốn được thử là người chơi CK, được chìm đắm trong cảm xúc của một nhà đầu tư CK, cái ý nghĩ này nhem nhóm trong đầu mình từ khi mình xem xong một bộ phim nói về CK. Ai mà biết được điều này thể nào cũng chê mình là ngớ ngẩn và mơ mộng. Ừ thì .. mình cũng không phủ nhận điều đó. Mình cũng đã từng thổ lộ điều này cho nhóm bạn thân cùng cty của mình. Có lẽ họ cũng lo cho mình..
    Đó chỉ là ý nghĩ của 5 năm trước đây khi CK đối với VN mình còn quá xa lạ, đó là ý nghĩ của nửa năm trước đây mình chia sẻ với bạn bè, đó là ý nghĩ của vài ngày trước đây khi mình như bị "ma nhập" trong đầu lúc nào cũng lùng bùng với việc tìm hiểu vè TTCK, thậm chí mình còn định xoay tiền để mua CP nữa.. chị Vũ can ngăn mình, Linh Minh cũng can ngăn mình..
    Giờ nghĩ lại mình cũng hơi điên thật. Làm giàu bằng CK cũng là một cách theo mình nghĩ là lên nhanh chóng ..
    .. Chị Vũ nói đúng ngày nay người ta cần kiến thức để vận dụng vào công việc trong thực tế. Người ta cần thực lực của chính mình để có thể có một công việc kiếm được nhiều tiền bằng chính khả năng và chất xám mà họ bỏ ra. Có lẽ.. chị lo cho mình.. chị tìm được ở đâu một trung tâm dạy CNTT của Úc và hỏi mình có muốn học không? Mình tin chị Vũ khuyên mình là đúng. Tất nhiên đây là ngành học mình rất thích, thích từ lâu mà chưa có cơ hội và điều kiện để học. Chị nói nếu học giỏi sẽ được học bổng đi du học ở Úc, mình không quan trọng việc học bổng hay không, chỉ cần biết học với chính sự đam mê và niềm yêu thích của mình..
    .. Nếu chị không khuyên mình kịp thời, thì không biết mình đã làm những gì nữa.. đâm đầu vào u mê?? có lẽ vậy, mình quyết định sẽ vào học ở nơi mà chị vũ tìm cho mình. Có lẽ đây là một cơ hội mới cho cuộc sống của mình sau này. Có một câu nói mình không nhớ chính xác làm, đại loại là "Nếu bạn không biết nắm bắt lấy cơ hội và thực hiện chúng một cách nghiêm túc, thì bạn khó có thể thành công trong tương lai" Mình vẫn còn trẻ, từ bây giờ vẫn có thể nỗ lực và cố gắng cho sự nghiệp sau này của mình. Vì chính mình, vì mẹ, vì sự hãnh diện của mẹ đã dành cho mình từ khi còn đi học cho đến bây giờ. Mình sẽ cố..
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng vào đây chơi à? lại còn set cái tit "thành viên mới" nữa chứ, lại định giả vờ là "gà" để cua em nào trong này đấy à?? Công việc của ai chẳng vất vả, chỉ có điều là sự vất vả đó khác nhau mà thôi. Ngồi mát ăn bát vàng, sợ vất vả thì có xiền mà tiêu không?? rõ là vớ vẩn.
  5. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Hi'' hi'' anh là thành viên mới thật mà. Em thử hỏi những người trên ttvnol xem có biết anh là ai ko? Nói ra hơi xấu hổ. Anh là gà thiệt, ko phải cáo đâu . Chơi chứng khoán cũng hay đấy. Em thử bỏ khoảng 1 triệu lên sàn chơi cho biết thôi. Lên sàn chơi cũng học được nhiều cái hay đấy.
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    1t cũng chơi được sao?? anh nói thật hay đùa đấy??
  7. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Sao ko chơi được. Chơi cho biết thì mấy trăm nghìn cũng chơi được. Hoặc em có thể chơi ảo tại trang http://www.bsc.com.vn , bsc sẽ set cho em 100 triệu tiền ảo tha hồ mà chơi.
    Được arsct sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 20/03/2007
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là bực mình...bực mình quaaaaa........
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân tôi, cũng chỉ tại cái tính thích thử.. mà báo hại 2 hôm nay bị dis mạng, đến giờ khi online được rồi mà tôi vẫn không hiểu mình nghịc cái gì để đến nỗi máy tính mỗi lần bật lên là ra một lô một lốc linh tinh mục đủ thứ, thế là công mình ngồi download nhức cả mắt, đau cả đầu hàng tiếng đồng hồ thành công cốc hết Của đáng tội sau khi cài được hết những phần mềm mình down từ hàng về thì mạng tự dưng lại đis thế mới đau, đã thế con em rồi đến thằng anh thi nhau "hát" cho mình nghe nữa chứ , nhờ con bạn lên nó chỉ cho mình đồng thời giảng cho mình một tràng về cách sử dụng máy tính ntn.., rồi gọi điện lên tổng đài xin chỉ dẫn nữa chứ.. mãi mới được, nhục quá! Thế mà mình còn đòi học công nghệ IT nữa chứ, dốt thế đi học người ta lại chả đuổi thẳng cổ về thì có mà ê mặt
    ..Sáng nay lại mưa.. mình ngán ngẩm dậy ngồi viết contacshet tracking, hoàn thành nốt tập phiếu dày 174 trang mới đi PV hôm qua, công nhận mình nể mình thật ngồi kiên nhẫn 2h đồng hồ căng cả mắt ( vì chữ bé quá), còng cả lưng ( vì lười kê lên bàn thay vào đó là kê lên đùi để viết) mới sửa hết 1 phiếu. Nhìn 9 phiếu còn lại mà mình thấy .. ngất ngây con gà tây quá. Giá như mình là con trai có khi những lúc căng thẳng như thế mình đã làm 1 điếu rồi - đấy là một trong những lý do các anh giai hay biện minh cho cái sự hút thuốc của mình đấy. Nếu mình là con giai thì mình sẽ thế nào nhỉ? hi hi.. có lẽ sẽ làm ối thứ mà con gái không tiện làm .. ...
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Anh lại khơi cơn thèm xìn của em trỗi dậy rồi đấy. Em đã có ý tu tỉnh vào con đường lương thiện mà anh cứ vẽ đường cho hươu chạy thế này thì .. chết con nhà người ta à? Không em quyết tâm là tu tỉnh .. ờ nhưng mà.. thế chơi như thế nào nhỉ???

Chia sẻ trang này