1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Hi'' hi'' đít mạng là do dowload nhiều. Em download cái gì mà đến mức phải đít mạng thế
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ai cũng cứ nghĩ mình sống ở HN...hừmmmm...
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài và vất vả..

    Hôm qua thức đến tận 12h30 sửa mãi mới xong 1 phiếu và viết nốt contacshet va vẽ sơ đồ đẹp và chép danh sách thực tế + ký cọt để ngày mai trả hết cho bà GL của mình. Nghĩ đến lời hứa sẽ trả mà cái thân làm tội cái đời hành xác mình thế đấy. Xong được hết các việc người đau ê ẩm cũng vì cái tội lười kê lên bàn để viết đấy. Chắc sau này mình sẽ bị còng sớm rồi có khi bị vẹo cột sống cũng nên..
    ..Sáng hôm sau .. mình được ngủ nướng đến 9h , cố lắm mới nhích được 2 mi mắt để vực cái thân dậy đánh răng rửa mặt. Sao hôm nay lại buồn ngủ thế cơ chứ, cứ díp mắt lại chẳng muốn dậy nữa.. và trời lại mưa.. mình ghét trời mưa quá.. 2 ngày nay mưa mình đã phải thay hai cái quần bò vì dính bẩn rồi, kiểu này mưa liên miên và đường lại bẩn thêm mấy ngày nữa chắc mình chỉ có nước mặc váy đi làm thôi..
    .. Lần khần ăn sáng.. chưa kịp uống thuốc thế mà đã sắp 10h rồi, lại bị lão kia lầu bầu, bực quá, mới sáng bảnh mắt đã được nghe "cải lương"..
    .. Lên công ty nộp hết đồ cho GL mình đâm ra "bứt rứt chân tay" vì chẳng còn việc gì nữa, thôi thì phóng xe ra trường CĐ KTCN I xem tình hình học hành thế nào vậy.. khổ thân mình.. hôm nay là cái ngày hành xác mình hay sao ý.. trèo hết 6 tầng cầu thang, mất vài cú điện thoại chỉ đường, lang thang trong sân trường vài phút hỏi 1 cô giáo trong phòng đào tạo mới hay trường ĐH CN nó ở tận cầu diễn.. nghe như tiếng sét ngang tai.. khặc .. xa thế.. mình rủa xả cho mụ jà một trận vì cái tội chỉ nhầm địa điểm cho mình.. hừ hừ.. tức quá.. cơn giận này không nuốt vào đâu được, đã thế chiều nay mình còn mời mụ ý về nhà ăn sốt vang đuôi bò nữa chứ đáng ghét quá! Chỉ muốn .. tùng xẻo cho mụ ý một trận thôi..
    .. Bảng tin của công ty thông báo chiều nay có lương, mình đọc mà như không tin vào mắt mình ( sớm so với tin mà giang hồ đồn thổi 5 ngày mà ) sướng quá! Là lá la.. lại có xìn tiêu rồi, may mình không hồn nhiên đến nỗi nhảy cẫng lên vì sung sướng đấy. Không! có ối kẻ cười vào mặt mình là con điên mất.. ( giải thích với mọi người một tí: với những kẻ hết xiền lúc cuối tháng như tớ cái tin thấy sung sướng và yêu đời nhất và biết mình như cây khô gặp phân bón là tin được lĩnh lương ở công ty tớ đấy, kẻo mọi người lại nghĩ oan cho tớ là đầu óc tớ hơi có vấn đề.. ) sung sướng không được bao lâu thì nghe tin dữ từ GL là chiều nay QC sẽ đi AC với mình, chán quá! chán chẳng để đâu cho hết, lại mất gần 4 tiếng đồng hồ chịu khổ ải rồi.. rồi chắc lại để đến mai mới lĩnh lương được đây..
    .. đang viết giở lại đói quá! phải đi ăn tí, mọi người biết kết thúc của ngày hôm nay thế nào không? không bi thảm chút nào, chị QC lại bận và mình không phải đi AC cùng chị ý nữa, đời lại lên tiên rồi.. hì hì.. thôi đi ăn cái..
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Download một số thứ.. bí mật .. nói ra lộ hết à?
    Đính chính lại là kô phải em down nhiều mà là em cài nhiều thứ qúa cài xong cái nọ đánh nhau với cái kia nên thành ra mới dis, em nghĩ thế.. còn nguyên nhân sâu xa thì .. chịu , chỉ tội cái hay nghịc dại thôi. Giờ on ngon lành rồi, nhưng mạng hơi chậm, chắc chiều nay phải đi sắm thêm thanh ram nữa cho tăng tốc quá trình download thôi
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Này đồng chí, Việc gì phải nghĩ ngợi nhiều làm gì cho khổ ra, ai nghĩ thế nào về mình thì mặc họ, lo nhiều làm gì, lo bò trắng răng ý miễn sao mình vẫn là mình là được Đời còn dài tương lai còn rộng và sự hiểu lầm thì còn nhiều.. sau này còn nhiều sự hiểu nhầm tai hại và phức tạp hơn ý chứ, chỉ một tí cỏn con thế này mà cũng phải sầu não thì sau này sao làm việc nhớn được? Trong phim Ngôi nhà hạnh phúc có câu: "Cố lên!" Nhưng đừng cố quá kẻo lại thành quá cố đấy nhá!
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đạt được mục tiêu của mình, ta sẽ rút
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thành chỉ tiêu rồi, rút thôi...huraaa....
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay kô vào post bài, topic mình tụt thảm hại quá!
    Một câu chuyện vui ( có hình minh hoạ), nỗi thèm thuồng cho những ai đang .. đói..
    Mới hôm nào em còn bé tẻo teo..
    [​IMG]
    Đừng thấy em xinh mà nhìn em kinh thế.. em sợ...
    [​IMG]
    Anh ăn gì thế?
    [​IMG]
    Aaaaaaaaa.. thì ra là .. mì..
    [​IMG]
    Vô duyên thế! Thấy mình nhìn chằm chằm vào bát mì phải hiểu ý chứ.. hừ hừ ..
    [​IMG]
    Ái chà.. mì suông mà cũng ngon phết..
    [​IMG]
    Èo.. cay xế.. chú định chơi đểu anh đấy à??
    [​IMG]
    Hờ.. xin lỗi chú.. tuy cay những anh vẫn thấy ngon quá!
    [​IMG]
    Ăn xong rồi thì tráng miệng cái nhờ..
    [​IMG]
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Các bác, các cô các chú và các bạn xem xem sau này tớ có năng khiếu đi đòi nợ kô nhớ
    Hì hì.. tớ lại gặp các ấy rồi.. xin chào cả nhaaaaaaaaà...
    [​IMG]
    Sao cơ??? cả nhà chào tớ à? nói to lên nào tớ nghe kô rõ..
    [​IMG]
    Ti ôm gấu của em đấy à?
    [​IMG] Ti ôm gấu của em đấy à? [​IMG]
    Không được đâu, giả đi.. em khóc đây nè..
    [​IMG]
    Hừ hừ.. nhìn thấy mặt người ta chưa?? giả đê..
    [​IMG]
    Ơ hay.. sao mà dai thế? grừ .. em nói lần nữa có giả không thì bẩu???
    [​IMG] grừ .. em nói lần nữa có giả không thì bẩu???
    [​IMG]
    Doạ suốt từ nãy tới giờ mỏi mồm quá.. ngáp cái rồi .. đòi tiếp..
    [​IMG]
    Thế lào??? Còn không giả thì biết tay nhau đấy..
    [​IMG]
    Kết thúc .. chị ti sợ quá .. đành trao trả hiện vật cho cô em đầu gấu..
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    .. Sáng bảnh mắt ra đã phải gọi điện cho mụ QC báo rằng bài mình pv dở hôm qua sáng nay mình đã làm xong rồi và cũng sắp xếp cho mụ ý cái khoản đi AC rồi. Vậy mà.. mụ ý vẫn không tha cho mình.. lại còn đòi hôm nay đi AC tiếp bài nữa, thế mới ghét chứ Khổ cái thân mình.. cũng chỉ tại mình hiền, mụ ý thấy dễ bắt nạt mà đày đoạ cái thân mình thế này đây. Uổng công mình đút lót mụ ý một chầu ốc lúc chiều qua biết thế cho mụ ý nhịn đi cho bõ tức
    .. Đoạn đường từ nhà đến trường nếu "phi" nhanh thì khoảng 30'' .. đường đi thì đầy bụi bặm, chỉ mất 30'' thôi mà sao mình cứ có cảm giác đi mãi.. đi mãi .. mới tới. Bước vào trường mình như con nai ngơ ngác đi tìm mẹ. Ngó nghiêng một hồi cũng tìm thấy văn phòng khoa .. mình xin được bộ hồ sơ, ghi danh và .. đi về.. việc thứ hai trong ngày đã xong! Một ngày mới cũng kô đến nỗi tệ lắm!
    Chiều.. sao mắt mình cứ díp lại thế này? tự dưng thấy buồn ngủ quá! Khổ nỗi mình lo suốt từ hôm qua vẫn là vấn đề AC với QC vẫn chưa xong. Bố khỉ, đến những bài cuối cùng còn dở chứng.. mệt hết cả ngưòi Trong cái khó nó ló cái khôn.. ( không biết khôn hay dại đây?) một ý nghĩ chợt nảy lên + với sự lười đi làm nữa và một lý do chính (đáng) nữa là mình đã "tua" hết 2 bài còn lại vào chiều hôm qua rồi. Giờ đi AC phải mất thêm 1 lần quà nữa cho Res à? Có bị thế mình cũng cắn răng chịu đựng nhưng trời run rủi thế nào mà cái bà Res cuối cùng lại đi vắng tới tận chập tối mới về.. thế thì còn làm ăn cái nỗi gì nữa chứ? Mình đánh liều gọi điện cho mụ QC và nói mình chuẩn bị đi làm, khi nào mình contact được bài nào sẽ gọi điện cho chị ý. Và suốt từ lúc đấy mình hết chơi rồi ngủ, rồi đi gội đầu chán chê mê mõi đến ki đủ vài 3 tiếng mình mới gọi điện và làm như mình để quên đt ở nhà + với quên đem tiền để gọi đt nên ko thể gọi cho chị ý đi AC được.. Có lẽ mụ ý tức lắm, kệ, chán lắm rồi, mụ dở hơi, cứ làm trò vớ vẩn.. mình mặc kệ muốn đến đâu thì đến..

Chia sẻ trang này