1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chuyện của chị buồn cười quá ! Chị à ! đâu cứ phải chuyện vui thì mới được kể ra , cái kí ức thời bao cấp mà chị có được sẽ có ối người thèm được có nó đấy , dù chỉ là một chút ít mà thôi ! bao giờ người ta cũng đi từ cái khó đi lên chứ ai đi từ cái dễ bao giờ đâu . Chị cứ kể đi chị nhé !
    Tết - nghĩ đến lại thấy buồn , đã từ rất lâu em không còn cảm thấy hào hứng với không khí tết nữa rồi ! em thíc tết được đi thăm bà con họ hàng , được đến nhà nội thăm , nhưng... tết của em bao giờ cũng buồn tẻ , chẳng đi thăm ai cả , chỉ đi chơi cùng lũ bạn mà thôi ! em thíc cái không khí đầm ấm của ngày tết mà bi giờ không còn như xưa nữa
    Cuộc sống đối với một con người đôi khi nó mong manh quá ! Sáng nay , khi bít tin chị đứa bạn mất mà thấy bàng hoàng quá ! Mình cứ nghĩ đó là chuyện đùa thôi ! ừ , giá như đó chỉ là giấc mơ .
    Chiều nghe trên ti vi báo tin buồn có thấy gia đình bạn báo tin chị mất thì mới tin nổi đó là sự thật , bất chợt mình chợt lo lắng cho những người thân của mình . Có phải đó là quá lo xa không ? nhưng ... lỡ như ... lỡ như.. mẹ có bề gì thì .. mình không bít sẽ phải làm sao nữa ? gần tết rồi mà sao có nhiều người chết thế ?
    Bít bao nhiêu là chuyện liên tiếp xảy đến , chẳng bao giờ mình được yên thân cả , lúc nào cũng gây ra chuyện , lúc nào cũng có chuyện phải nghĩ ngợi .
    Chị ơi ! thà cứ bận rộn còn hơn là rảnh rỗi chị hãy cố gắng nhé ! tất cả chúng ta cùng cố gắng nhé ! dù cuộc sống có khắc nghiệt như thế nào ? cũng cố gắng nhé
    Troi oi ! sao toi toan gay hoa the nay ?
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mấy anh em đang chúi mũi vào cái compute, chợt giật mình phát hiện ra hôm nay là 21 Tết rùi, hì hì ,cả hội nổi hứng hò nhau dọn dẹp phòng làm. Cả một đống giấy vụn ngổn ngang chất đầy trong mấy cái sọt, chỉ khổ chị quét dọn dưới phòng hành chính hì hục chạy lên chạy xuóng cầu thang .Mỗi chỗ ngồi của mình thôi mà chẳng ngày nào chịu dọn, cứ nghĩ cuối ngày dọn luôn thể, rồi lại hẹn cuối tuần, rồi cuối tháng, bây giờ lại đến cuối năm, thế đấy ! May mà chẳng có con nhện nào vào giăng tơ để mà ngắm .Trên bàn làm việc là một mớ giấy tờ, suy đi tính lại cái gì cũng đáng yêu đáng quý nên chẳng biết loại bớt cái gì, thôi đành buuọc chúng lại cho xuống gầm bàn vội đanhs dòng chữ " Tài liệu mật năm 2003 ".Chẳng biết rồi đây một ngày nào đó vô tình tò mò mở ra vì chẳng biết trong ấy có những gì thì buồn cười lắm . Mà trí tưởng tượng của mình dạo này phong phú lắm cơ, đang cầm cái chổi lông gà quơ quơ lớp bụi dưới tủ ,một tấm thiệp chúc Tết năm 2000 văng ra, nhìn nét chữ nguệch ngoạc quen quen mà thấy nao lòng...
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mấy anh em đang chúi mũi vào cái compute, chợt giật mình phát hiện ra hôm nay là 21 Tết rùi, hì hì ,cả hội nổi hứng hò nhau dọn dẹp phòng làm. Cả một đống giấy vụn ngổn ngang chất đầy trong mấy cái sọt, chỉ khổ chị quét dọn dưới phòng hành chính hì hục chạy lên chạy xuóng cầu thang .Mỗi chỗ ngồi của mình thôi mà chẳng ngày nào chịu dọn, cứ nghĩ cuối ngày dọn luôn thể, rồi lại hẹn cuối tuần, rồi cuối tháng, bây giờ lại đến cuối năm, thế đấy ! May mà chẳng có con nhện nào vào giăng tơ để mà ngắm .Trên bàn làm việc là một mớ giấy tờ, suy đi tính lại cái gì cũng đáng yêu đáng quý nên chẳng biết loại bớt cái gì, thôi đành buuọc chúng lại cho xuống gầm bàn vội đanhs dòng chữ " Tài liệu mật năm 2003 ".Chẳng biết rồi đây một ngày nào đó vô tình tò mò mở ra vì chẳng biết trong ấy có những gì thì buồn cười lắm . Mà trí tưởng tượng của mình dạo này phong phú lắm cơ, đang cầm cái chổi lông gà quơ quơ lớp bụi dưới tủ ,một tấm thiệp chúc Tết năm 2000 văng ra, nhìn nét chữ nguệch ngoạc quen quen mà thấy nao lòng...
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều trời se lạnh, không khí Tết đang len lõi từng góc phòng ,mấy anh bạn vẫn chăm chỉ làm việc chẳng nói câu nào.Căn phòng thoang thoảng mùi hương trầm của nhà hàng xóm ,tiếng nhạc khe khẻ vang lên xen lẫn tiếng gõ bàn phím lách tách.Chị trưởng phòng í ới gọi lên nhận quà tết và tiền thưởng, mấy anh em hí hửng mừng rơn như ngày bé mong mẹ đi chợ về
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều trời se lạnh, không khí Tết đang len lõi từng góc phòng ,mấy anh bạn vẫn chăm chỉ làm việc chẳng nói câu nào.Căn phòng thoang thoảng mùi hương trầm của nhà hàng xóm ,tiếng nhạc khe khẻ vang lên xen lẫn tiếng gõ bàn phím lách tách.Chị trưởng phòng í ới gọi lên nhận quà tết và tiền thưởng, mấy anh em hí hửng mừng rơn như ngày bé mong mẹ đi chợ về
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ơi, lúc nào thì em được nghĩ Tết thế ?hic
    Mấy hôm nay chị bận túi bụi, mệt quá, suốt ngày cứ lãi nhãi trên này,thông cảm cho chị nghen.Sáng nay lên phòng mở máy xong tranh thủ đi mua quà tặng em và mấy đứa bạn thân mà tức dể sợ luôn đó.Cái chị bưu điện sao mà khó tính khủng khiếp, làm hỏng mất gói quà chị tặng em vì kiểm tra kỷ quá.Nếu nhận được quà rồi đừng chê chị gói xấu nghen, lâu rồi chị không có thời gian để làm thiệp và gói quà như ngày xưa nữa, chẳng còn cơ hội để trổ tài nữa rồi, buồn quá phải không? thời gian lúc nào cũng eo hẹp, mà cơ chế thị trường thì em biết rồi đấy, cái gì cũng có sẵn, ngay cả thời gian đi tìm đi lựa thôi mà chẳng có.Ngày 29 Tết chị được nghĩ rồi, cứ nghĩ đến ngày đó mà mừng lắm, sẽ được một bữa xã hơi mà chẳng cần nghĩ ngợi gì, thật là thoải mái.Chứ những ngày nghĩ trong năm chẳng bao giờ thật sự thoải mái cả em à, dù đi chơi đấy nhưng trong đầu chẳng được thanh thản, lại lo đến công việc cho ngày hôm sau, thế đấy, cái nghề này cứ như một guồng máy, may ra có mất điện thì mới ngừng, hì hì.
    Thôi, tranh thủ online một lúc, chị làm tiếp đây, chúc em một ngày vui vẽ nhé
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ơi, lúc nào thì em được nghĩ Tết thế ?hic
    Mấy hôm nay chị bận túi bụi, mệt quá, suốt ngày cứ lãi nhãi trên này,thông cảm cho chị nghen.Sáng nay lên phòng mở máy xong tranh thủ đi mua quà tặng em và mấy đứa bạn thân mà tức dể sợ luôn đó.Cái chị bưu điện sao mà khó tính khủng khiếp, làm hỏng mất gói quà chị tặng em vì kiểm tra kỷ quá.Nếu nhận được quà rồi đừng chê chị gói xấu nghen, lâu rồi chị không có thời gian để làm thiệp và gói quà như ngày xưa nữa, chẳng còn cơ hội để trổ tài nữa rồi, buồn quá phải không? thời gian lúc nào cũng eo hẹp, mà cơ chế thị trường thì em biết rồi đấy, cái gì cũng có sẵn, ngay cả thời gian đi tìm đi lựa thôi mà chẳng có.Ngày 29 Tết chị được nghĩ rồi, cứ nghĩ đến ngày đó mà mừng lắm, sẽ được một bữa xã hơi mà chẳng cần nghĩ ngợi gì, thật là thoải mái.Chứ những ngày nghĩ trong năm chẳng bao giờ thật sự thoải mái cả em à, dù đi chơi đấy nhưng trong đầu chẳng được thanh thản, lại lo đến công việc cho ngày hôm sau, thế đấy, cái nghề này cứ như một guồng máy, may ra có mất điện thì mới ngừng, hì hì.
    Thôi, tranh thủ online một lúc, chị làm tiếp đây, chúc em một ngày vui vẽ nhé
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ơi, chị đã nhận được PM của em rùi, mà sao không thấy em post bài thế? dạo này bận lắm hả?, chị sắp được nghĩ Tết rồi, sướng quá, hì hì.
    Từ chiều qua đén giwò chị bị ốm quá trời luôn, cái cổ của chị đang bị sưng lên rồi, không nói được nữa rồi.Chị sợ quá, mấy ngày Tết mà như thé này e chết mất, hic hic, hình như không biết có phải bị bênh cúm gà không?, thấy thông tin báo chí đưa tin ầm ầm chị cũng lo lo
    Nếu không có gì thay đổi chị sẽ đi học tiếp Nhocvet à, mặc dù chị chẳng muốn thế chút nào cả! Thôi , chị đi ăn đây, dạo này ở công ty chị vừa nối mạng, đường truyền nhanh dể sợ luôn ! ADSL Internet tốc độ cao sướng quá, ui trời, đau cái cổ quá, lại còn ho nữa, chị đi đây...bi bi
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ơi, chị đã nhận được PM của em rùi, mà sao không thấy em post bài thế? dạo này bận lắm hả?, chị sắp được nghĩ Tết rồi, sướng quá, hì hì.
    Từ chiều qua đén giwò chị bị ốm quá trời luôn, cái cổ của chị đang bị sưng lên rồi, không nói được nữa rồi.Chị sợ quá, mấy ngày Tết mà như thé này e chết mất, hic hic, hình như không biết có phải bị bênh cúm gà không?, thấy thông tin báo chí đưa tin ầm ầm chị cũng lo lo
    Nếu không có gì thay đổi chị sẽ đi học tiếp Nhocvet à, mặc dù chị chẳng muốn thế chút nào cả! Thôi , chị đi ăn đây, dạo này ở công ty chị vừa nối mạng, đường truyền nhanh dể sợ luôn ! ADSL Internet tốc độ cao sướng quá, ui trời, đau cái cổ quá, lại còn ho nữa, chị đi đây...bi bi
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , dậy sớm một chút , làm một ít bài tập , cắm hoa cho bà , nấu cơm rồi lên mạng . Mọi người thấy em có ngoan không ? Em rất thíc cắm hoa trong các dịp lễ tết , nhất là lúc bày ra phòng khách có người nhìn thấy và khen đẹp , ui , cứ gọi là sướng tê người và tự hào nữa chứ .
    Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá , mình định giận mẹ và nghĩ ra rất nhiều chuyện để làm cho mẹ buồn , nhưng ... khi xem xong một bộ phim mình nhận ra rằng : có những điều tưởng chừng như hiển nhiên hiện hữu quanh mình như người thân của mình vậy . Bình thường không lo lắng đến họ nhưng khi họ không còn nữa lại thấy hối hận . Mình không muốn như vậy , mình chỉ còn mỗi mình mẹ , mình rất sợ nếu một ngày nào đó mẹ có làm sao chắc mình không sống nổi quá ! Mình sẽ không giận mẹ nữa . Tất cả mọi chuyện buồn sẽ quên hết đi , sẽ như vậy ..
    Troi oi ! sao toi toan gay hoa the nay ?

Chia sẻ trang này