1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Mùa của sự trở về chăng :)
    Hôm nay mình nhận được quẻ Death and Rebirth .... ha .... cứ chờ xem sao :)
    Nhóc Vẹt ơi có nhớ em không ?
  2. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình chợt nhớ lại cái đám học cấp 3, mình lại mơ thấy chúng nó, không hiểu sao mình lại tự lừa dối mình nhỉ, mình cũng thương yêu quý mếm chúng nó đấy, thế mà sao mình lại cứ ghét nhỉ, chả hiểu nổi.
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại bị làm phiền, sao thế nhở. Đã có gia đình ròai, là bố của trẻ con rồi thì làm phiền nhau làm cái gì nữa. Hãy để quá khứ ngủ yên đi
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hi em! lâu lắm rồi nhỉ? phải đến 6 năm rồi ý chứ. Tưởng em không còn vào CS nữa. Nhớ hồi trước mấy người cũ trong box cs vẫn hay off với nhau vui thế. Giờ nượn đi đâu hết rồi. ( chả biết viết như này Cua có vào đây đọc ko nữa? )
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    U make me happy, u make me love you but my heart breaking because you. I don''t know , all the thing I do for you.. have alright? I know that I only stand out of life of you. You won''t give up her that come with me. Have many time I think come to left you, so that I can''t. Tell me know what I have to do? I felt the love of our hopeless too!! pleae! tell me know what i have to do?
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu xuất hiện đứa hâm dở
  7. poisson

    poisson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng ghen, ngày nào cũng buồn...
  8. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hồi trc đứa bạn chia tay ng iu,mình trêu nó hỏi chia tay thế nào "có máu và nước mắt ko" nó trợn mắt nhìn mình,mình lại hỏi "có nến và hoa hồng ko",nó lắc đầu ko,chả có j...chí có nỗi buồn thôi
    Bi h nó lại hỏi mình câu đó haizzzzzzzzz
  9. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ làm gì chuyện đó hử nàng
    Quên ngay ,quên mau nhá
  10. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Căn nhà có nhiều thay đổi. Em dẫn anh vào nhà nhưng không đứng bên anh. Có nhiều người lạ đến, anh không biết họ. Những người anh biết đều không có nhà. Có người đã đi xa. Mọi người xì xào hỏi anh là ai ...... đêm qua anh mơ

Chia sẻ trang này