1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , dậy sớm một chút , làm một ít bài tập , cắm hoa cho bà , nấu cơm rồi lên mạng . Mọi người thấy em có ngoan không ? Em rất thíc cắm hoa trong các dịp lễ tết , nhất là lúc bày ra phòng khách có người nhìn thấy và khen đẹp , ui , cứ gọi là sướng tê người và tự hào nữa chứ .
    Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá , mình định giận mẹ và nghĩ ra rất nhiều chuyện để làm cho mẹ buồn , nhưng ... khi xem xong một bộ phim mình nhận ra rằng : có những điều tưởng chừng như hiển nhiên hiện hữu quanh mình như người thân của mình vậy . Bình thường không lo lắng đến họ nhưng khi họ không còn nữa lại thấy hối hận . Mình không muốn như vậy , mình chỉ còn mỗi mình mẹ , mình rất sợ nếu một ngày nào đó mẹ có làm sao chắc mình không sống nổi quá ! Mình sẽ không giận mẹ nữa . Tất cả mọi chuyện buồn sẽ quên hết đi , sẽ như vậy ..
    Troi oi ! sao toi toan gay hoa the nay ?
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    [red]Khì , chị à ! dạo này em cũng bận thi quá chị ạ ! , em được nghỉ tết hôm thi xong , chị bít không hôm sau em ngu? cả ngày luôn bù cho mấy hôm bận thi không được ngủ hì , chị ốm nhanh khỏi nha ! đến 30 tết là chị sẽ lại chạy nhảy như thường thôi mà ở hiền gặp lành mà , chị nhỉ Chị được nghỉ đến hôm nào ? em được nghỉ đến 12 tết mới phải đi học lại cơ . Chị chịu khó uống thuốc và tịnh dưỡng nhé ! và ngủ nhiều nữa , hì` , giấc ngủ cũng quan trọng lắm đó . Mà , chị học tiếp cái gì thế ? em cảm ơn chị nhiều lắm , trên mạng chị là người chị cổ vũ tinh thần cho em , lại còn gửi quà cho em nữa chứ , hic , cảm động kinh khủng . Chị à ! chị nhanh khỏi nha . Em tặng chị 100 bông hồng đó [/red]
    Troi oi ! sao toi toan gay hoa the nay ?
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    [red]Khì , chị à ! dạo này em cũng bận thi quá chị ạ ! , em được nghỉ tết hôm thi xong , chị bít không hôm sau em ngu? cả ngày luôn bù cho mấy hôm bận thi không được ngủ hì , chị ốm nhanh khỏi nha ! đến 30 tết là chị sẽ lại chạy nhảy như thường thôi mà ở hiền gặp lành mà , chị nhỉ Chị được nghỉ đến hôm nào ? em được nghỉ đến 12 tết mới phải đi học lại cơ . Chị chịu khó uống thuốc và tịnh dưỡng nhé ! và ngủ nhiều nữa , hì` , giấc ngủ cũng quan trọng lắm đó . Mà , chị học tiếp cái gì thế ? em cảm ơn chị nhiều lắm , trên mạng chị là người chị cổ vũ tinh thần cho em , lại còn gửi quà cho em nữa chứ , hic , cảm động kinh khủng . Chị à ! chị nhanh khỏi nha . Em tặng chị 100 bông hồng đó [/red]
    Troi oi ! sao toi toan gay hoa the nay ?
  4. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đã chỉ cho tôi cần phải nhìn mọi chuyên từ nguyên nhân và mục đích của nó một cách chín chắn để đi đến kết luận về một điều gì.......
    http://visc.biz
  5. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đã chỉ cho tôi cần phải nhìn mọi chuyên từ nguyên nhân và mục đích của nó một cách chín chắn để đi đến kết luận về một điều gì.......
    http://visc.biz
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hello em iu, Nhocvet ui, chị đây nè, hì hì, chị hết ốm rùi .Hôm nay rảnh quá nên lên đây thăm em nè .Em khoẻ không? đã chuẩn bị gì Tết chưa ? Chiều qua chị mới được nghĩ đó, bận túi bụi luôn, đã thế buổi tối còn tranh thủ đi offline cùng Box của chị nữa, vui lắm, lâu rồi mới có dịp khoe giọng chua như mẽ của mình.Sáng nay tranh thủ đi chợ sắm đồ, chiều nay Tất niên xong, như vậy mọi thủ tục cuối năm và chuẩn bị năm mới đã xong hết chỉ chờ đón năm mới thôi, thoái mái quá, hi hi, chị đi dạo phố phường đây, em đi cùng chị không??? Chúc em năm mới vui vẽ nghen, ăn nhìu cho " mập " như chị nghen, được nhìu người lì xì nghen, à, còn nhớ chị đi làm năm thứ nhất vẫn còn đuwọc nhận tiền lì xì đó, thích lắm, bây chừ nhớn rồi chẳng có ai lì xì cả, hic hic
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hello em iu, Nhocvet ui, chị đây nè, hì hì, chị hết ốm rùi .Hôm nay rảnh quá nên lên đây thăm em nè .Em khoẻ không? đã chuẩn bị gì Tết chưa ? Chiều qua chị mới được nghĩ đó, bận túi bụi luôn, đã thế buổi tối còn tranh thủ đi offline cùng Box của chị nữa, vui lắm, lâu rồi mới có dịp khoe giọng chua như mẽ của mình.Sáng nay tranh thủ đi chợ sắm đồ, chiều nay Tất niên xong, như vậy mọi thủ tục cuối năm và chuẩn bị năm mới đã xong hết chỉ chờ đón năm mới thôi, thoái mái quá, hi hi, chị đi dạo phố phường đây, em đi cùng chị không??? Chúc em năm mới vui vẽ nghen, ăn nhìu cho " mập " như chị nghen, được nhìu người lì xì nghen, à, còn nhớ chị đi làm năm thứ nhất vẫn còn đuwọc nhận tiền lì xì đó, thích lắm, bây chừ nhớn rồi chẳng có ai lì xì cả, hic hic
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Ui ! sướng quá à ! hì hì .... là lá la là ta nhận được quà rùi
    chị lệ ui ( em vẫn thíc gọi chị là chị hoa sặc sỡ hơn ) em nhận được quà năm mới rùi nè sướng quá ! <---- cười tít mắt nè ------> em nhận được quà của chị rùi ra đây báo cho chị nè . Hic , vừa sướng lại vừa xúc động quá à ! hic hic ... quà của chị đẹp lắm , em rất thích tấm thiệp chị ghi chúc mừng năm mới cho em , em sẽ dán cùng với đống thiệp em sưu tập được xung quanh giường của em sẽ hay lắm đấy chị bít không trưa nay em vừa lôi đống thiệp cũ ra hì hục dán lên khắp tường cạnh giường ngủ của em đó , hay cực vậy là mỗi khi buồn chỉ cần dở bất kì một tấm thiệp nào trên tường ra xem là em có thể đọc được những lời chúc của thân chủ chúc tặng em mọi điều , ừm... nào là thiệp chúc mừng sinh nhật , nào là thiệp chúc giáng sinh vui vẻ .... của bạn bè , mẹ em , em vẫn còn giữ đến tận bây giờ đó . Em thíc sưu tập những tấm thiệp mọi người tặng cho em lắm ! bi giờ cũng được một khoản kha khá đấy , đối với em đó là một tài sản rất quí giá
    Năm nay em bị phạt không được sắm tết gì cả cũng vì cái tội phạt xe 15 ngày thôi ! thế cũng đáng đời rồi em cũng không buồn gì đâu chị ạ ! em ở cùng ông bà nên cũng chẳng sắm tết gì , ông bà em cứ đến tết là được mọi người mang quà đến biếu chị thấy ông bà em có sướng không ? em cũng đã giúp ông bà dọn dẹp nhà cửa rùi , cũng một phần là để chuộc tội nữa , hì , hi vọng sang năm mới những điều may mắn sẽ đến với em .
    Mai là 30 tết rồi , không bít có lên mạng để chúc tết mọi người được hay không , thôi thì cho em gửi lời chúc tết trước tới mọi người nha ! Chúc chị hoa sac so và mọi người một năm mới có nhiều thật nhiều sức khoẻ nè và chúc tất cả mọi điều tốt lành nhất cho mọi người nữa em chỉ bít chúc mọi người thế thui đó là tấm lòng của em đó . Mọi người đừng cười nha !
    Troi oi ! sao toi toan gay hoa the nay ?
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Ui ! sướng quá à ! hì hì .... là lá la là ta nhận được quà rùi
    chị lệ ui ( em vẫn thíc gọi chị là chị hoa sặc sỡ hơn ) em nhận được quà năm mới rùi nè sướng quá ! <---- cười tít mắt nè ------> em nhận được quà của chị rùi ra đây báo cho chị nè . Hic , vừa sướng lại vừa xúc động quá à ! hic hic ... quà của chị đẹp lắm , em rất thích tấm thiệp chị ghi chúc mừng năm mới cho em , em sẽ dán cùng với đống thiệp em sưu tập được xung quanh giường của em sẽ hay lắm đấy chị bít không trưa nay em vừa lôi đống thiệp cũ ra hì hục dán lên khắp tường cạnh giường ngủ của em đó , hay cực vậy là mỗi khi buồn chỉ cần dở bất kì một tấm thiệp nào trên tường ra xem là em có thể đọc được những lời chúc của thân chủ chúc tặng em mọi điều , ừm... nào là thiệp chúc mừng sinh nhật , nào là thiệp chúc giáng sinh vui vẻ .... của bạn bè , mẹ em , em vẫn còn giữ đến tận bây giờ đó . Em thíc sưu tập những tấm thiệp mọi người tặng cho em lắm ! bi giờ cũng được một khoản kha khá đấy , đối với em đó là một tài sản rất quí giá
    Năm nay em bị phạt không được sắm tết gì cả cũng vì cái tội phạt xe 15 ngày thôi ! thế cũng đáng đời rồi em cũng không buồn gì đâu chị ạ ! em ở cùng ông bà nên cũng chẳng sắm tết gì , ông bà em cứ đến tết là được mọi người mang quà đến biếu chị thấy ông bà em có sướng không ? em cũng đã giúp ông bà dọn dẹp nhà cửa rùi , cũng một phần là để chuộc tội nữa , hì , hi vọng sang năm mới những điều may mắn sẽ đến với em .
    Mai là 30 tết rồi , không bít có lên mạng để chúc tết mọi người được hay không , thôi thì cho em gửi lời chúc tết trước tới mọi người nha ! Chúc chị hoa sac so và mọi người một năm mới có nhiều thật nhiều sức khoẻ nè và chúc tất cả mọi điều tốt lành nhất cho mọi người nữa em chỉ bít chúc mọi người thế thui đó là tấm lòng của em đó . Mọi người đừng cười nha !
    Troi oi ! sao toi toan gay hoa the nay ?
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày cuối năm thật hạnh phúc ! Ngày mai bước sang năm mới sẽ chúc tiếp
    Nhocvet ơi, chị vui quá, cứ nghĩ em không thích món quà ấy, vì chị cũng chẳng biết chọn quà như thế nào cả, hì hì.
    Em lại giống chị rồi đấy ! Chị đã sưu tầm thiệp từ khi còn học lớp 2, bây giờ có dịp xem lại, nhìn những tấm thiệp ngộ nghĩnh với những vật liệu đơn giản không cầu kỳ nhưng rất đẹp mà nhớ lắm, nhiều cái đọc tên của chủ nhân mà chị không thể hình dung ra được khuôn mặt của họ như thế nào nữa ! Thời gian trôi nhanh quá, nhiều khi đã xoá nhoà tất cả những kỷ niệm cho dù mình không muốn, rồi bất chợt một ngày nào đó mình nhận ra một điều gì đấy thật quen mà không thể nhớ được mình đã gặp đâu rồi, lạ quá phải không em??? hì hì.
    Ngoài thú vui sưu tầm thiệp chị còn nhiều thú vui sưu tầm tem ,móc chìa khoá, và võ bút bi nữa...em vào box MThuật sẽ biết, bây chừ nhớn rồi, chẳng còn thời gian sưu tầm tiếp được nữa, nhưng chị vẫn cất chúng trong 1 cái hộp giấy thật to, bố mẹ chị thường bảo đùa với chị là chuẩn bị cho vào bảo tàng cổ, không hkéo ngày lấy chồng nó cũng đem đi cho mà xem, hi hi
    Ngày cuối năm chẳng biết làm gì ,đi loăng quăng xem thiên hạ sắm đồ củng vui,nhìn ai cũng tất bật bận rộn, chạnh lòng nghĩ đến mình, giá như ngày thuờng mình được rảnh rỗi để cuối năm đuwọc bận rộn thì hay biết mấy !

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  

Chia sẻ trang này