1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không nên kể...!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> đứng thổi ới ời ơiiiiiiiiii ta với ngươi ngày xưa là huynh là đệ ... bát cơm ta mi ăn ... cốc nước ta mi uống ... thậm chí wuầng lóts ta mi cũng dzành ... đến đoá Lài duy nhất là cô nàng mặt rỗ dạo nọ mi đã gặp nớ lẽ ra thuộc về ta nhưng cũng đẫ nhường nốt cho cái tình iêu sét đánh của mi rồi ... thử hỏi kiếp tình chung này chúng ta còn nợ gì nhau hỡi khí già không đều,khí già cà chớn ơi thôi thì âu cũng là số phận nhưng lẽ trời công bằng lắm - được ván đầu tất đau ván đít thôi cứ cười đi để xem ai T&H hơn ai cho biết

Chia sẻ trang này