1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU CHUYỆN NÊN BIẾT

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi hoaibaovietnam84, 08/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước anh nhìn thấy thằng [nick]hoaibaivietnam84[/nick] đi Dream chiến đèo 1 em tóc vàng.
  2. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, sau khi đọc xong 1 quyển hạt giống tâm hồn, iu đời thía, đệ bế lấy meo cho cuộn tròn trong lòng rùi đắp cho nó cái chăn, ******o dũi dũi đầu rùi nằm ngủ ngon lành___và đệ nhận ra rẵng mình rất ấm___yêu thương là 1 thứ thật đơn giản mà ai cũng có thể cho đi để rồi nhận được gấp vạn
    Rùi lúc phải đi, đệ gỡ ******o ra, cho nó vào trong chăn, đắp cẩn thận, cứ nghĩ nó cần thế là đủ, nhưng nó vùng ra và trèo lên đệ, đệ lại càng dúi nó vào chăn, nó lại càng vùng ra, nó ko chỉ cần có ấm, nếu nó ko muốn thì ko nên cố ép, yêu thương cũng cần có cách hợp lí
    Đêm hôm ấy, đệ rón rén lên đắp lại chăn cho mama và emem đang ngủ, emem nó ngủ trở mình ghê lắm, và lúc ấy, chính đệ cũng thấy ấm
    Hôm qua, bị pé Ngọc Anh tè vào người mà cảm thấy dzô cùng sung sướng, hí hí
    Chả pù cho anh Minh Chư cứ đến gần là nó khóc, hehe, có Chúa mới hỉu Why, hehe
    _________Cái gọi là iu thương nó đơn giản khó tả!!!_________
  3. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chú cún con bé nhỏ xinh xắn để ý tới cô mèo kiều diễm nhà bên, hằng ngày, chú quắp vụng 1 con cá mang sang nhà nàng, chú chui nhẹm vào 1 góc bí mật để...tập kêu meo meo, chú quanh quẩn bên bờ ao để...ngắm vuốt, phần lớn thời gian để cố gắng...biến thành mèo, chú xa dần cô chủ nhỏ, ít thời gian đùa nghịch với bạn bè...
    Một ngày nọ, chú quyết tâm bày tỏ với nàng. Chú ta quắp 1 con cá rán thơm ngon, đứng trước cổng nhà nàng và sủa goeo goeo_ thành quả luyện tập hằng ngày
    Nàng kiêu sa bước ra cùng bạn bè, chúng cười vang và xì xào với nhau
    -Trông kìa, 1 con chó con biến thái, hahaha...
    -thật quái gở, haha...
    Chú buồn bã bỏ về, lại nhìn lại mình bên bờ ao, chú buồn không tả nổi, chú kêu goeo goeo, cười thầm và toan quẳng con cá đi...
    Bỗng nhúm lông mềm mại phe phẩy vào bên má sắp ướt nước mắt của chú_1 cô cún con cực đáng iu tinh nghịch mỉm cười
    -Chia nửa nhé!
    ...
    Slogan của 2007_____________Be yourself!!!_____________

Chia sẻ trang này