1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện nghiêm túc của Box Huế !!

Chủ đề trong 'Huế' bởi leductai, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    1,2,... 6... Mấy thằng bay mỗi tên trả tau 500 trăm đồn tiền chén nước chè xít nợ từ năm ngoái đi mau



    Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây, Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu....?
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~Kiếm tiền online


    YêuEmDạiKhờ.NET
  2. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận trí tưởng tượng của mấy ông phong phú thật.
  3. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    còn thiếu vài người nữa,ai chưa viết thì vào viết cho đủ bộ,xem thử mấy ông con trai trong Box Huế tưởng tượng phong phú,hay đến mức nào,sẵn dịp bầu ra xem ai nói trạng hay nhất!!!
  4. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của cha DC cười đau cả bụng,cười văng nước miếng đầy nhà...
    làm mấy đứa con gái Singapore ở nhà cạnh bên nó lao ào vô nhà hốt nước dãi của tui cho được...
    mà kể ra cũng chả có gì lạ...vì hàng ngày ăn toàn vi cá mập,sừng tê giác,yến xào,..nên cái gì mình thải ra thì vẫn còn giá trị chán.
    Thậm chí có người nó nói là đồ ăn của tui,sau khi tui ăn xong,tui ị ra,tiếp theo đó có người ăn,rùi lại ị ra,...cho đến người thứ 10 thì nó vẫn còn bổ hơn nhân sâm Triều Tiên Ginseng gì đấy đấy...
    Hôm nay ngồi chơi Game suốt,chả thèm ăn uống sáng giờ,giờ tối bỗng nhiên đói quá...phone cho thằng cha Thủ Tướng Singapore để nó điều động quân đội đi kiếm thức ăn về cho tui...
    công nhận Sing nó nhanh thật đấy,mới gọi cha xong 15 phút sau đã có 1 tô cơm hến làm tại Huế,té ra lính phụ trách đi mua cho tui đi bằng tàu vũ trụ...
    Ăn xong no chết bỏ,muốn thư giãn ngoài trời 1 tí,tui ra lệnh cho tất cả phụ nữ,con gái Singapore tuổi trên 18,dưới 25 hoặc trên 16 mà có thân hình hấp dẫn phải trần truồng đi long nhong giữa đường...
    ai ko chịu thì bị xử bắn!
    thôi,lệnh xong rùi...tui ra ngắm thiên hạ đây!có gì tui chụp hình post cho box xem...
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    híc đọc truyện của mấy cha mà thấy sao ấy, có vậy mà cũng kể ra không biết xấu hổ à, như em đây này, hôm nay ngủ dậy thấy một đoàn lính đứng đậy, nhạc nhiên hỏi bọn mày đứng đấy làm gì, thằng lính trưởng bảo "dạ thưa ngài, chúng em tới mời ngài đi dự tiệc", em mới nói " tao còn chưa ngủ dậy mà tiệc tùng gì, rồi vứt cho một thằng khoảng một tỷ, tổng cộng là có 20 thằng đứng đó như vậy là 20 tỷ vứt ra, cho nó khỏi làm phiền rồi mình lại ngủ, ngủ tới 8 giờ sang, thì nghe tiếng động cơ may bay của chiếc trực thắng, thì ra là ông bus sang nhà chơi, cứ mắc ông, em và phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân cái, và ra nói chuyện với ông bus, ông bảo sang rủ em qua Nga để gặp putin, tức quá mới quát lơn" gặp gặp con khỉ gì, ngồi đó đợi chút đi", bus im re không nói gi. Vậy là em vào phong cầm một tui tiền kể hết là 500 tỷ đô la, vức cho ông bus, và bảo là tui cho ông để ông về hưu mà nghỉ, bầu cư lần này không ông không thắng đâu. vừa nói xong thì nghe điện thoại reng, cầm nghe thì mới biết là ông putin gọi, mời em sang chơi, bảo ông đợi để nói chuyện với ong bus cái. Thôi sang thăm putin đây, đi về rồi kể tiếp.
    Welcome to Box Huế.. Click here,please!
     
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Một hôm tao ngồi buồn thì cảm thấy thèm ăn Yến Sào ... Tao bèn mua chiếc Thuỷ Phi cơ giá 2,1 triệu Đô để bay vô trong Nha Trang phố biển lấy Yến Sào về ăn ... Trời ơi , chim nó nhiều vô kể , nhưng mà cao quá , bắt họ lao lên vách đá lấy thì tội tình cho họ quá ... Tao bèn rút phone ra điện tới Silicon Valley biểu chúng nó điều cho tao 100 thằng kỹ sư viết phần mềm tập hợp lại chế cho tao 1 con robot có chức năng lấy Yến Sào mà không bị bể ổ ... Hạn cho chúng nó 3 phút phải làm cho xong chứ tụi mày để ông đói thêm một tí nữa thì ông lấy Kim Cương Hột " Xoàng " ông ném bể đầu hết cả nút ... Chúng nó run sợ và tuân lệnh ngài @deathchuck . Sau đó 5 phút chúng nó chế xong con robot , trễ 2 phút , tao bực quá lấy trong vali ra 5 ký Kim Cương mới nhập về từ Nigeria đập cái toác vô mỏ thằng kỹ thuật chính làm nó bay hết hàng tiền đạo ... Mấy thằng kia xanh mặt quá bèn lạy lục xin ngài tha mạng và xin cho chúng nó thực hiện sứ mạng cao cả là điều khiển con Robot lấy Yến Sào cho ngài ăn ...
    Ngồi buồn vì chờ chúng nó lấy Yến Sào mà lâu quá , bực bội trong người nên tao ra lệnh cho chúng nó chạy đi mua 3 chiếc Boeing rồi kêu 3 thằng đệ của lão bạn thân là BinLaden ( Tại vì thằng Tuấn @changtraibuon23 ) nó kêu tao là BinlaNguyên mà ... Lái cảm từ đâm thằng vào núi cho sập núi và bắt tụi kỹ sư của Silicon Valley đứng dưới đất cầm rổ hứng ...
    Có Yến Sào rùi thì tao kêu phone điều động tất cả những bếp trưởng của các khách sạn nổi tiếng trên thế giới tới nấu cho tao ăn ... Không nghe lệnh tao vác Kim Cương bỏ vô khẩu thần công trong Đại Nội tao bắn sập khách sạn tụi bây hết chứ lì lì cái mặt mà yên ổn với tao à ...
    Công nhận chúng nó nấu ngon thật , nhưng nếm vài muỗng thì thấy chán , bèn rút phone ta tiếp mà gọi 2 con hoa hậu thế giới và hoa hậu hoàn vũ về đút cho tao ăn ... Mới đầu chúng nó không chịu đi , tao bực quá cho người lấy 2 kí Bạch Kim ném bể cửa kiếng nhà nó ... Thế là nó sợ vãi cả đái te cò chạy tới đút cho ngài deathchuck ăn ... Nếu không ngài sẽ mỏi tay và buồn phiền thì khổ nữa ... Công nhận ăn Yến Sào mà có hoa hậu thế giới đút cho ăn cũng vui vui thiệt ...
    Ăn xong deathchuck thưởng cho chúng nó một món quà tự chọn ... Chúng nó cười khúc khích và nói : " 2 em thích 1 cái underwear của Triumph " ... Quá dễ ... Rút di động ra gọi tới thằng bạn thân Binladen ..
    Sau đây là cuộc điện thoại đó :
    Tít tít tít ...
    - Alô ... Binladen nghe đây
    - Ô là la , BinlaNguyên đây Bin , lâu ni khoẻ không mi , làm *** chi sợ thằng Bush mà trốn kĩ rứa mi ?
    - Sợ *** chi mi ơi , đang đi du lịch trên A lưới ... Lên trên ni có mấy con khỉ cái vui lắm ... Lên đây chơi cho vui mi BinlaNguyên
    - Úa , mi đang trốn ở VN à ??? , răng khi hôm thằng Bush nói mi đang ở Ả Rập ???
    - Rập Rập *** chi , đang ngồi trên A Lưới , tí nữa lên Nam Đông mua khỉ về coi nó làm xiếc ... Lên coi với tao đi mày ...
    - Đi *** mô được , đang bận kẹp 2 con ghẹ trong Nha Trang ...
    - He he he , đẹp không , cho tau 1 con ...
    - Nói chung là tàm tạm , đồ mấy con Hoa Hậu thế giới đó mà , chúng nó cao quá , tau đứng không tới mi ơi , buồn kêu nó tới đút cho tao ăn rứa thôi chứ có chi mô ...
    - Rứa thì vất đi , lên đây với tau tau cho mi coi khỉ nhảy chó vui lắm ... Để tau cho Trực Thăng về đón mi hấy !!!
    - Rứa à , ừa để tao phone cho hãng Airbus lấy tau con Cánh cụp cánh xoè đi cho vui , đi con máy bay bà già của mi tau chóng mặt bỏ mẹ lên được ...
    - Rồi , còn tiền không mi BinLaNguyên , mang lên đây tối đốt sưởi ấm mi , trên ni ban đêm cũng lạnh lắm ...
    - Được được , để tau cho bốn con "Sê-Núc" chở lên cho mi hấy ... À Binladen nè ... Mi biết chỗ mô bán quần xịp không , chỉ tau chứ ba cái vụ ni tau không rành ...
    - Thì mi phone cho thằng giám đốc công ty nớ vẽ hắn mang tới cho mi , chứ tau cũng không biết ... Mà mi mua làm chi , kêu bọn kim hoàn tới đúc mẹ cái quần xịp bằng thuỷ tinh cho chúng nó mặc ... Trong suốt đến tuyệt vời ... He he he ...
    - Dẹp mẹ mi đi Binladen , khi mô cũng rứa , lấy Kim Cương ném bể đầu chừ ...
    - Ừa Ừa , thôi , đừng nhảm nữa , máy bay chúng nó mang tới chưa , đi lên đây cho rồi ...
    - Tau kêu rồi , răng lâu quá mi ơi , chắc tau cho thả bom sập hãng nó quá ...
    - À được , để tau kêu lính nhảy chúi cho banh xác hãng của bọn Airbus ra luôn ... mi đi máy bay bà già của tau lên cũng được , chóng mặt thì kêu 2 con Hoa Hậu nớ lên mà bóp trán ... À BinLaNguyên nè , mang lên đây cái máy tính để vô Net coi tau oanh tạc hãng AirBus cho vui ...
    - Rồi , coi như là rứa hấy , à , có rượu uống chưa mi ?
    - Tau đang nằm trong bồn tắm chứa đầy rượu nì , mi ưa thì tau đổ rượu xuống cho lụt hết Huế của mi không ??? ...
    - Rồi rồi , rứa tau yên tâm ... Bye bye mi ...
    Cụp ...
    Thôi , đi uống rượu với thằng BinLaden và chờ coi nớ oanh tạc hãng AirBus đã . Cho chừa cái tội làm ăn lề mề làm tao bực mình chi . bye bye cả lò

    The wonder at your feet...
  7. khoamusic

    khoamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN NGHIÊM TÚC CỦA BOX HUẾ ĐÂY HẢ, NGƯỜI KHÁC SẼ NGHỈ GÌ KHI VÔ ĐỌC TOPIC NÀY ? KHÔNG HIỂU MOD LÀ AI MÀ ĐỂ NHỮN TOPIC NÀY TỒN TẠI ?
    khoa
    Mình thay mặt MOD Box Huế trả lời bạn nhé. Topic này trước đây có tên là CHUYẸN TRẠNG LỒI BOX HUẾ nhưng sau này được chủ topic đổi lại như vậy là chỉ có mục đích gây tò mò cho các thành viên thôi. Ở Box Huế không có nhiều topic như vậy đâu, bạn yên tâm đi. Topic này đã được Mod đồng ý tiếp tục rồi.
    Cũng xin hỏi bạn là ai mà luôn xuất hiện tại những điểm nóng như vậy thế? Liệu đây có phải là nick ảo của bạn?

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 23/03/2004
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Vậy giờ mày muốn cái *** gì đây , topic này vậy đó , vậy thì có làm sao không ??? ... Mày biến khỏi box này không là tao đuổi như đuổi chó nhá con trai ... Mày còn vào box này sủa lung tung tao biểu mod nó treo nick đấy ...
    The wonder at your feet...
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn học Trường Nguyễn Chí Diễu , mỗi lần ra chơi, tụi con gái trong lớp kéo nhau ăn hàng dữ lắm, mà toàn là cóc dầm ,ổi dầm ,bánh tráng dẻo ,kẹo kéo, chẹp chep...chảy cả nước miếng ( cả nhà thông cảm, phải dừng lại 1 giây để nuốt nược bọt ), ực ực...
    Thế rồi một con nhỏ trong lớp hắn mới không mang theo tiền nên mắc nợ đứa bạn bên cạnh 200đ để mua một miếng ổi dầm.Ngày mai đến lớp, con nhỏ đó chưa trả, thế rồi con bạn bên cạnh cứ đòi tru tréo " bạn ni có trả mình 200đ không? bạn ni mà không trả là mình méc cô cho mà xem !"
    Bây giwò thi thoảng những kỷ niệm ngày bé chợt hiện về tự nhiên thấy nhớ chi là

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  10. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hehe,hồi đó hay xưng hô "bạn ni" đồ rứa há...mà hồi nhỏ sao thấy mấy đồng 200đ nó to quá...
    vào 1 buổi lao động hồi lớp 5,đang cào cỏ thì lượm được 600đ ai đó đánh rớt. Hix,số tiền nghĩ cũng đủ ăn cái gì đó thôi,mà cũng ko đủ to để mà nộp phòng Hiệu Trưởng,nhưng lúc đó có con bạn đứng cạnh,ic...lúc nhỏ ngu quá,ko biết làm thế nào,thế là cứ phải lượm 600đ đó đem lên phòng hiệu trưởng!con kia nó cứ đi theo,ẹc ẹc...
    gặp ông hiệu trưởng "Dạ thưa thầy,có ai rớt tiền này"...ông thầy trố mắt nhìn,mà tui cũng chả biết vì lí do gì(sau này lớn mới biết là do 600đ nó nhỏ quá).
    Con kia vô lớp nó cứ gào lên "Kiên,anh hùng nhặt của rơi trả lại người mất" ,ko biết là nó nghĩ thế thật hay là nó chọc tui nữa...

Chia sẻ trang này