1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện nghiêm túc của Box Huế !!

Chủ đề trong 'Huế' bởi leductai, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chiều này, buồn đang không biết làm gì thì điện thoại reo. *** mẹ, lover có bao giờ gọi giờ này nhỉ. Cầm điện thoại lên thấy số 00-0900000000000000001. Số ai đây nhỉ!
    - alô! ai đó!
    - Dạ Hit-le đây ạh! Anh không nhớ em sao!
    - Hit-le nào nhỉ! Sao tau không nhớ nhỉ!
    - Dạ em! Hit-le Đức đây mà
    - Àh! Thì ra là mày! Đã lâu rồi anh không gặp chú mày! Dạo này chú mày thế nào rồi!
    - Dạ! Em dạo này cũng khó khăn! Từ dạo chiến tranh thế giới lần thứ hai đến giờ em thất nghiệp!
    - Ủa! Sao chú mày không gọi anh! Anh mày sắp xếp cho một vài chỗ làm kiếm ít tiền chơi!
    - Dạ em cũng muốn gọi cho anh lắm ạh! Nhưng em sợ....
    - Sợ gì thế chú em! Có anh đây thì không có gì mà phải sợ cả!
    - Dạ không ạh! Tại vì cứ mỗi lần em gọi cho anh! Anh cho em tiền trả tiền điện thoại nhiều quá, làm em phải vất vả lắm mới tiêu hết.
    - Có gì đâu chú em! Số lẻ đấy mà! Àh mà chú em gọi anh làm gì thế! Chắc là có việc gì phải không!
    - Dạ không ạh! Em muốn hỏi anh có rảnh không! Bỏ chút thời gian vàng ngọc của anh làm với em vài ván Play Station 2 chơi!
    - Thôi! Anh mày không hứng! Chú mày chơi dở òm! Trận nào anh mày cũng vừa ngủ vừa ghi sơ sơ vài trăm bàn cả.
    - Dạ! Không đâu ạh! Mấy năm nay, ngày nào em cũng luyện cả, chắc là cũng cố cầm cự với anh, nhiều nhất là khoảng vài chục bàn mà thôi!
    - Thôi được! Anh mày cũng muốn thử xem chú mày dạo này thế nào! Coi lên núi tầm sư có khá hơn bao nhiêu không!
    - Cám ơn anh nhiều lắm!
    - Thế chú mày muốn chơi ở đâu! Àh mà đợi anh mày một tí nhé! Không biết thằng nào tới nhờ vả anh mày nữa đây!
    Mới nhìn ra cửa, cái của tự động mở ra! Thấy thằng nào quen quen đứng trước cổng nhà.
    - Dạ thưa anh!
    - Thằng nào đó! Vào đây đi chứ đứng ngoài đó làm gì!
    - Dạ em đây ạh, thằng Tư Hãn, em anh đây mà!
    - Úi trời! Hãn đó hả! Sao chú mày dạo này trông thảm thế! Anh mày không nhận ra đấy! Dạo trước chú mày khá lắm cơ mà! Khi nào cũng có mấy chục em quấy rầy mà!
    - Dạ đó là lúc trước thôi! Dạo này em vả lắm anh ạh!
    Tau vứt ngay cho nó hai tờ! Mỗi tờ chỉ sơ sơ 9 tỉ USD.
    - Chú mày cầm lấy ít tiền lẽ mà mua thuốc hút. Khi nào thiếu tới anh lấy thêm!
    - Dạ cám ơn anh nhiều lắm!
    - Thôi! Bữa khác nói chuyện nhé! Giờ anh mày đang bận! Khi nào thiếu tiền cứ tới anh! Anh đưa ít tiền lẻ mà tiêu!
    Thằng Tư Hãn vừa về thì cửa tự động đóng lại. *** mẹ mới nói chuyện với thằng Hãn một chút mà đã mất gần 1 tiếng. Quay lại thì cái điện thoại bay tới.
    - Alô! Chú mày còn đó chứ! Xin lỗi chú mày, đợi anh lâu lắm phải không! Thằng Hãn nó mới tới thăm anh!
    - Dạ! Không sao anh mà!
    - Thế chú mày muốn chơi ở đâu!
    - Dạ! Qua bên Nga đi anh! Bên đó hình như có một trung tâm game của anh mà!
    - Chỗ nào nhỉ! Sao anh mày không nhớ!
    - Cái trung tâm dưới đáy hồ Baikal đó anh!
    - Àh! Anh nhớ rồi! Nhiều quá không nhớ hết! Nhưng mà em ơi! Dạo trước anh qua bên đó thấy người nghèo nhiều quá, nên anh tặng cho mấy người bên đó giải trí rồi. Với lại bên đó màn hình nhỏ quá, chỉ có mấy ngàn inches thôi, chơi *** hứng.
    - Thế hả anh! Tiếc nhỉ! Cái trung tâm đó vãi thế mà!
    - Ừh! Mà chú mày không có gì phải lo! Anh mày mới mở thêm vài trung tâm bên Pakistan, cái trung tâm ở núi Chogira chơi cũng tạm được. Ở đó vừa chơi vừa ngắm tuyết cũng khá, màn hình cũng tạm được chỉ có vài trăm ngàn inches thôi.
    - Dạ! Thế thì hay quá!
    - Thôi nhé! Anh mày cho tên lửa lên đón chú mày nhé! Vài ngày nữa anh mày gởi ít tiền để chú mày trả tiền điện thoại. Hẹn 5 phút nửa ở Pakistan nhé.
    *** mẹ! Gọi điện thoại từ trên sao Hoả gần 5 tiếng mà chỉ có 2 tỉ USD, tau gửi vào tài khoản cho thằng Hit-le 150 tỉ. *** mẹ ngân hàng chỗ thằng Hit-le lụt luôn vì tiền.
    Thôi nhé, qua bên Pakistan làm mấy ván Play Station 2, cho thằng Hit-le học tập chút. Bye! Lần sau kể tiếp!


     I finally found the love of a lifetime
     
     
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó cực lắm, mỗi lần diễn văn nghệ nếu như đến tiết mục hát đồng ca thì mặc Ríp ( váy ), còn múa thì mặc quần sooc ( màu xanh ) và áo sơ mi trắng nhưng bỏ vào quần, đầu thì gắn nơ, còn môi thì tô son đỏ choét. Ấy thế mà háo hức lắm, đứa nào cũng chưng cho mình đủ bộ để cùng cả hội biễu diễn, không có thì đành đi mượn. Hôm ấy, TSLT chỉ có Ríp nhưng không có quần Sooc, thế là mượn cậu bạn nhà hàng xóm. Mà cái cậu này thường kiết lắm, nghe TSLT mượn cậu ta chần chừ như vẽ không muốn cho mượn, nói thiệt lúc đó TSLT này mà không bị túng có lẽ chả cần mượn đâu, nhưng đành ngậm ngùi năn nỉ. Cuối cùng cậu ta cũng cho mượn nhưng phải có điều kiện ," đi xem phim bãi !" ( vụ này TSLT sẽ kể hồi sau.).
    Thật xui cho TSLT, trong tiết mục múa có đoạn phải xạc chân và uốn người, trong lúc biểu diễn không hiểu sao cái quần của cậu ấy bị xoạc một phát, nhưng may không biết khán giả có biết không, báo hại TSLT cứ ấp a ấp úng ngượng nghịu múa như múc canh và tiết mục biếu diễn không có giải, buồn lắm.Về nhà lại phải cặm cụi khâu lại quần rồi giặt xà phòng thơm phức ( mà ngày đó toàn giặt xà phòng bánh thôi ) rồi đem trả.Thật bất ngờ cậu ấy phát hiện ra và ...bắt đền !
    Lúc đó quê dể sợ, nhưng làm mặt liều bảo nếu mà nó không lấy mình sẽ không trả luôn, ấy thế mà cậu ấy làm thiệt, thế là TSLT này đành đem về ...cất làm kỷ niệm
    ( Toàn nhưng chuyện có thật, nghĩ lại mà buồn cười !)

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ...con gái mà đi mượn quần con trai!Tức cười quá...mà cha kia thích bà chị à?Em thấy thích thì khó cho mượn lắm...em đến ngay đôi giày còn ko cho nè....
    hồi trước có thích 1 con nhỏ trong xóm,xinh dữ dội luôn...nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nó vì ko dám làm quen. Tự dưng hôm đó đang đứng chơi với mấy đứa em thì nó đi quá,nó kêu con em tui ra,1 lúc sau em tui chạy vào nói "Anh Kiên ơi,chị Thư nói anh Kiên cho chị Thư mượn đôi giày"...hic,chả hiểu sao ngượng quá!Giá mình quen nó,có nói chuyện với nó rùi hoặc như ko thích nó thì cho mượn được,chứ đằng này cứ phải nghĩ xem đôi giày của mình có đẹp ko,có trắng ko,nghĩa lại thấy giày đen với xí quá nên nhất định ko cho...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chú Kiên kể chuyện vui quá đi .Nhưng được cái cậu nhà hàng xóm của TSLT không thích chị! Tụi chị suốt ngày như cho với mèo ấy, chí choé nhau cho đến khi sắp có trận oánh nhau mới thôi đấy . Lâu quá rồi, không còn nhớ cái quần đùi ấy biến đâu mất, chỉ nhớ có lần mẹ dọn tủ áo quần hoảng hốt hỏi quần đứa nào mà giống quần con trai thế này ?Lúc ấy chị giấu nhẹm đi định sau này sẽ may váy cho con búp bê của mình chơi hí hí.
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 28/03/2004
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hẹ! Ko thích thì rủ "đi xem phim bãi" làm gì chứ... ,ko lẽ bắt chị bao à? mà chị ko bao tức là ông đó bao chị,mà khi ko cho mượn quần,rùi ra điều kiện người ta đi xem film với mình,rùi mình trả tiền luôn mà ko thích mới lạ.
    Còn cãi nhau nhiều đâu có nghĩa là ko thích nhau,ko thèm cãi luôn mới đáng buồn!
    Heee,còn mẹ của chị bắt gặp như thế đã nói cái gì,có phải là "Trời ơi,con với cái mới lớn mà dắt bạn trai về nhà rùi nó để quên quần ở đây luôn,con ơiiii là con"
    Vài bữa phải nói ông nhạc sĩ sáng tác bài "Yêu nhau cởi áo...í à cho nhau" thành "cởi quần cho nhau" thôi
    à,mà hình chị có phải là hình "trai_hue_tim_vo" mới post ở album ko đó?xinh đẹp quá đi nha!
    cho em tiền ăn quà đi rùi chi nữa!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 28/03/2004
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    he he he lại vui tính rùi
    Chú Kiên này chắc học toán giỏi lắm hỉ? làm phép nội suy hay phết nhưng kết quả là một mớ ma trận bòng bong hí hí, đùa vậy thôi chứ bây giờ chị chẳng nhớ cái quàn đùi ấy nằm ở đâu nữa, mà nếu có còn không khéo thành cái giẻ lau nhà ngày ấy rùi.
    ....
    Tiếp theo nha, mấy ngày sau, cái cậu ấy cứ nằng nặc đòi bằng được, TSLT không biết làm cách nào đành nói thôi thì tối mai mi và tau đi xem phim bãi ở Rạp Thuận Hoá ( nằm ở Khách sạn gì TSLT không biết tên nhưng ở phía dưới chân cầu mới phía nam sông hương ấy ).Lúc đó hắn hí hửng lắm, buổi chiều ăn cơm xong nhìn sang thấy hắn tắm rửa sạch sẽ ,đi bên cạnh mùi xà phòng thơm phức ,hai đứa vừa đi vừa chạy bộ dọc đường Hà nội ( ngày đó TSLT ở số 9 đường Hà nội, bây giwò ở đấy đã giải toả và xây dựng trụ sở Công tu xấy lắp rùi ) lên đến tận rạp Thuận Hoá. TSLT móc mãi móc mãi mới lôi ra được 300đ tiền quà sáng mà lúc sáng nhịn đói để trả nợ, khổ thế đấy, nhưng thật khốn khổ, 300đ chỉ mua đưọc 1 cái vé thôi.Nên hắn cầm vẽ chui vào trước, còn TSLT nhỏ bé nên lòn vào cái lổ nhỏ xíu của tường rào.Cũng may nhờ hắn giúp một tay nên TSLT này chui vào một cách dể dàng mà chẳng ai phát hiện ra.
    Vào được rùi, hai đứa leo lên cái bậc cao nhất, ngày ấy chẳng có ghế băng đâu, phía trên là những tấm ri sắt của Mỹ dài cở 1m8 được gắn từng hàng theo băng chuyền thứ tự từ cao xuống thấp, ai nhanh chân thì lên đó ngồi, còn ai chậm đành lót dép ngồi đất phía dưới.Buổi tối mùa hè ngồi trên này gió mát dể sợ, hình như hôm đó chiếu phim " Bài ca không quên ", vì còn nhỏ nên TSLT chẳng nhớ nội dung lắm ! Chỉ nhớ mãi ngắm mọi người xung quanh cộng với tấm ri sắt mát rượu nên nằm xuống thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi hết phim hắn lôi cổ dậy kêu về lúc đó mới tỉnh cả người.Và lại tiếp tục chạy bộ về nhà, lúc ấy hình như là 9h rưỡi hay sao ấy, may mà cả nhà vẫn còn xem ti vi ! Trả xong nợ TSLT nhẹ cả người, còn không biết tâm trạng hắn thế nào, hôm sau kể tiếp !

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  7. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    đáng buồn cho anh chàng quá nhỉ...đi mà miễn cưỡng,rùi nói là trả nợ,anh chàng mà nghe được chắc anh chàng đâm đầu vô gốc mít,cho trái mịt rụng xuống bể đầu thui...
    à,mà bữa truoc chị ở số 9 Hà Nội à?Chắc ở chung xóm với đứa xóm em hồi đó đó...nó cũng ở số 9 Hà Nội!thằng Sơn,con o Cúc...
    hẹ hẹ,mà khoe với chị luôn này...Công ty xây lắp hiện giờ ở số 9 Hà Nội đó...mẹ em là tổng giám đốc!
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    ối ,cài giề hí hí, đúng là trái đất tròn rùi ! Thằng cu Sơn đó ngày trước tụi chị thường gọi là thằng Sò . Còn mẹ của Sơn đang làm ở Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tỉnh thừa thiên Huế em à .Tổng giám đốc không phải là ông Thắng à?.Chị đang kể chuyện thằng con ông đấy ( bí mật nghen !)
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 29/03/2004
  9. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hẹ,ông Thắng dưới quyền mẹ em lâu rồi!hồi ông Thắng đứng đầu thì chưa gọi là "Tổng" được vì hồi đó công ty còn nhỏ...bữa nay thì lớn,tuy gọi là công ty nhưng quy mô bằng tổng công ty,do vậy cái chức giám đốc cũng có thể gọi là tổng giám đốc đó thôi...
    mà sao chị gọi thằng Sơn là Sò vậy???để bữa nào nhắn tin chọc nó cho vui,nó là có nhiều biệt danh tức cười nhất đó...nào là "Chôm Chôm",rùi là "Ễnh ương",cứ toàn dựa vào 1 đặc điểm nào đó của nó mà gọi!
    Mà em chưa gặp con bác Thắng lần nào cả đó! Để bữa nào gặp xem xem,chắc có vợ rồi chị há...bữa nào giả danh chị viết thư đến "tình thương mến thương" với cha cho vợ chồng cãi nhau cho vui...
    Được trai_hue_tim_vo sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 29/03/2004
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ê kiên,mi cũng biết thằng Sơn sò con dì Cúc hả,đúng là trái đất tròn gặp VN nhỏ nữa,ui mạ ơi,bà minh_le cũng quen nữa hả,he he he ,thế chắc mi biết ta rồi đó


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     

Chia sẻ trang này