1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện, những con đường nơi tính yêu bắt đầu đến và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Chưa có thì ráng mà có đi pé ơi!
  2. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Pé nèo thí
  3. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    -zeroyou viết lúc 16:22 ngày 10/08/2007-]
    Pé nèo thí
    Pé này là chị Sa iu quý của em đóa, chắc dạo này đang thăng hoa nên.........
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Zậy seo, thì còn em. Hồi này em có thăng hoa cùng chị ấy không zậy....................anh cũng đang chuẩn bị thăng hoa đây................đang bước từng bước để tìm một lối đi cho cuộc đời nè................
  5. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Em!!!!!!!
    Ngoài trờI đang mưa em biết không? em có nhớ những buổi chiều vàng anh và em sánh vai cùng chung bước trên con đường dài, anh còn nhớ những lúc chúng mình ngồi bên nhau khi ngoài trời vẫn mưa, chì có hai đứa mình trong một quán càfê không gian thật đẹp phải không em mà sao giờ đây chỉ còn mình anh bên ly càfê đắng, khói thuốc thơm, anh ngồi nhớ em, giờ này em ở đâu nhỉ? Em có nhớ đến những kỷ niệm của chúng ta không? có lẽ những kỷ niệm đó giờ thì em không nhớ phải không em? Khi còn bên nhau anh nghĩ chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau nhưng giấc mộng của anh giờ đây đã tan biến theo những cơn gió trong những buổi chiều vàng, những cơn gió đã cuốn đi tình yêu, những kỳ niệm của chúng mình. Ngày em ra đi làm con tim anh nát tan, em à sao em lạI như vậy ?khi bên nhau em đã nói rằng: (anh ơi, anh có yêu em không? anh có nhớ em không còn em thì rất nhớ và yêu anh nhiều ) nhưng sao giờ đây em lại thay đổI như vậy?
    Từ khi em ra đi anh đã đi khắp nơi để tìm quên em, Hà nộI cũng không thể giúp anh vì Hà NộI còn nhớ về em còn đợ chờ ngày em trở lạI,Huế bây giờ còn buồn hơn vì Huế không thấy em. Huế hỏI anh tóc em có còn mượt mà, nhưng dòng sông Hương nhiều kỷ niệm ơi làm sao anh có thể trả lờI, Đà Lạt những đồI thôngvẫn khắc tên em những con đường mù sương vẫn còn chờ đôi bàn chân nhỏ bé, Nha Trang biển cứ rì rào ngày đêm biển gọI anh về lạI Sài Gòn để rồI nhớ em hơn vào những buổI chiều một mình trong quán cafê tiếc thương cho tình cuốI đã phôi pha, giờ đây mỗI đứa một nơi nhưng anh vẫn luôn nhớ về em, anh vẫn mong chờ một ngày em và tình yêu của chúng mình sẽ trờ lạI vớI anh , anh và em hai đứa sẽ không bao giờ xa nhau em ha. Còn một điều mà tớI giờ anh vẫnchưa nói được vớI em,anh muốn em biết rằng: khi thiếu em và tình yêu của em, anh chỉ là một nửa người, Nhưng giờ đây em đã cất bước lên xe, em bước theo người ta . lòng anh như tan nát, không bít có còn đủ can đảm để chấp nhận một tình iu mới lữa hay không, hay anh chỉ là cái bóng của em, mai mê đi tìm một cái mà ta không bao jiờ với tới, thôi anh cũng chúc em hạnh phúc bên người ấy, bên người mà em đã chọn là chồng, làm người bạn đời của em...............Vĩnh biệt em.
  6. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    5 kiểu con gái không nên gần
    1. Kiểu Khoe khoang
    Cô ấy thích tạo ra các mối quan hệ để thỏa mãn tâm lý chơi sang, hay mượn quyền thế người khác để khoe khoang. Thích ăn mặc đẹp, thích khoe tiền của trước thiên hạ. Kiểu phụ nữ này không bao giờ biết thỏa mãn. Bạn sẽ mệt vì phải chiều chuộng cô ấy.
    2. Kiểu cao ngạo [​IMG]
    Cô ấy tin tưởng vào mình tuyệt đối, luôn cho rằng chỉ có mình là trên hết, vì thế rất coi thường người khác, dù người ta hơn mình cũng không chịu thừa nhận, thậm chí ganh tị và tìm cách moi móc khuyết điểm của người khác. Bạn sẽ ngạt thở vì điều đó.
    3. Kiểu tùy tiện[​IMG]
    Cái gì cũng được, cứ sống một cách buông thả. Nếu hẹn bạn thì hoặc thất hứa hoặc tới trễ, nhưng luôn viện cớ và chẳng bao giờ biết nhận lỗi. Làm việc thì lơ là, hay kéo dây dưa. Người như thế trong tình yêu sẽ không bao giờ chịu bất cứ một trách nhiệm gì.
    4. Kiểu ích kỷ[​IMG]
    Cô ấy luôn coi mình là nhân vật trung tâm, buộc người khác phải nghe theo mình, không cho phép bạn có ý kiến khác. Cô ta chỉ làm theo ý mình, không tôn trọng lời người khác. Bạn sẽ mất hết bạn bè vì cô ta.
    5. Kiểu buồn khổ[​IMG]
    Những cô gái kiểu này luôn buồn bã sầu cảm, coi cuộc đời như một bể trầm luân. Bên cạnh một cô gái không bao giờ biết làm cho người khác vui, bạn sẽ thế nào ? Chắc chắn là bạn không muốn một cuộc sống vắng đi tiếng cười, niềm vui và sự chia sẻ
    Sưu tầm
    Được zeroyou sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 13/08/2007
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hay thế, nhưng mà mình chỉ ghét con gái kiểu 2 thôi, còn hình như kiểu 1 chỉ là tính khoe khoang chứ không phải giả dối. Chứ con gái mà giả dối (theo đúng nghĩa) thì cũng ghét không khác gì kiểu 2 kia. Nói chung là cùng chạy mất dép cả.
    Mà hình như bác miêu tả sự cao ngạo nó cũng không được đúng lắm thì phải. Nhưng cứ cao ngạo và giả dối là em ghét rồi.
    Các kiểu còn lại thì còn có thể chấp nhận hoặc chịu đựng được.
  8. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là vậy, nếu nói giả rối thì có vẻ hơi nặng tay với chị em có tính lết như vậy, cho lên em quyết định thay từ đó bằng từ " khoe khoang ".
  9. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    5 kiểu con trai không nên gần
    1. Kiểu phóng đãng
    Những anh chàng này bề ngoài thì tuấn tú nhưng cử chỉ việc làm lại luôn khiến người ta khó chịu. Khi đi thường vung mạnh hai tay, chân đi chữ bát, lúc nào cũng như đang hết sức mỏi mệt... Họ đến với bạn không hẳn vì tình yêu, mà đôi khi chỉ đơn giản là bạn có một đôi chân dài. Anh ta có thể bỏ rơi bạn ngay tức khắc nếu không đạt được mục đích mà anh ta mong muốn.
    2. Kiểu tự cao tự đại
    Một anh chàng đẹp mã nhưng kiêu ngạo và không thích phải chịu bất cứ một trách nhiệm gì với bạn đích thị là anh chàng loại này. Bạn có thể ở cạnh một người như thế này không ?
    3. Kiểu khoe khoang
    Qua những lời tiếp xúc đầu tiên, bạn cứ tưởng anh ta là người tài giỏi, thông thái, đọc thiên kinh vạn quyển. Người ta tưởng anh ta là tỉ phú, vì ở chỗ nào anh ta cũng khoác lác hòng chiếm lòng các cô gái. Người như thế sẽ luôn làm bạn thất vọng.
    4. Kiểu lạnh nhạt
    Anh ta không những lạnh nhạt với bạn mà còn lạnh nhạt cả với cha mẹ, gia đình. Trong tình yêu thì lúc nóng lúc lạnh, lúc nồng nàn lúc lại như đá tảng. Một số bạn gái cho rằng kiểu đàn ông như thế có cảm giác rất bí ẩn, hấp dẫn. Thật ra loại người này thường rất mưu mẹo, không bao giờ chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Sẽ chẳng bao giờ anh ta biết lo lắng cho bạn đâu.
    5. Kiểu nhút nhát
    Cương nghị, mạnh mẽ vốn là bản chất của đàn ông. Anh chàng nhút nhát trong tính cách sẽ không bao giờ biết bảo vệ bạn. Anh ta chỉ biết vâng theo kẻ khác, làm việc gì cũng lê thê không dứt khoát. Loại đàn ông này thường nhỏ mọn, rụt rè, ích kỷ, đa nghi, không bao giờ làm được việc lớn. Một người đàn ông như vậy liệu có thể trở thành một chỗ dựa cho bạn chăng
    Sưu tầm.
    Được zeroyou sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 13/08/2007
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nếu là kiểu con gái khoe khoang thì em không ghét rồi (vì hy vọng là còn thuốc chữa). Nhưng mà loại con gái giả dối thì không đáng chạy sao bác ơi; mà sao không thấy bác đề cập trong bài nhỉ?. Em nghĩ loại này mới đáng xa nhất.

Chia sẻ trang này