1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện, những con đường nơi tính yêu bắt đầu đến và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Oh hok...mình chỉ sinh cùng tháng thui.mình sinh 28.08.198x thui.
  2. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay anh có bao giờ nghĩ
    Mà hôm nay cũng đã đến thật rồi
    Nơi hẹn củ bao lần anh không đến
    Để em chờ em giận em mong anh
    Rồi chiều nay thầm mong em đừng đến
    Bởi hẹn hò lần cuối rồi chia tay
    Lần đầu tiên thật mong em lỗi hẹn
    Bởi anh còn yêu lắm em người ơi !
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Lối cũ hôm nao ta về nào thấy người xưa
    Con phố nào vấn vương lòng ta khi bước chân về
    Tình hỡi! Bao giờ nhạc phai?
  4. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Con đường quen thuộc mình anh đếm bước
    Em đã đi rồi bởi tiếng yêu thương
    Đợi chờ bao năm sao anh chưa nói
    ...
    Không biết nơi xa em ơi còn nhớ
    Chỉ biết nơi đây anh vẫn đợi chờ
  5. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Vẫn con đường ấy..............vẫn những sắc nắng chiều vu vơ.....mà sao giờ đây người đi đâu mất rồi, bỏ lại tôi bơ vợ với con đường tội tình.
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu của chúng ta ko tên, đến nhanh và ra đi cũng thật là nhanh, như cơn gió thoảng qua, nhưng để lại nhiều kỷ niệm đẹp,...
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Con đường hôm nay anh đi sao nhiều xe cộ zậy,,,,,,,,,,,,,,,tắc,,,,,,,,,,,,,,,,tắc đường kinh khủng, làm bây giờ 9h kém 15 mới lên được công ty.
  8. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Có thể là tớ ngốc thật, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại ngốc hơn tớ. Thế mà cậu lại chứng minh cái điều mà tớ không muốn tin ấy. Chẵng lẽ với biết bao điều tớ đã làm cho cậu vẫn không làm cậu hiểu được rằng tớ..tớ..thích cậu đến như thế nào sao? Cậu là tên ngốc nhất thế giới!!!
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Con đường ta đã dạo chơi....
    Xin đừng đi với một người khác em!
    "Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta...chẳng thể đến với nhau bao giờ"
  10. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Vậy là con đường bạn đang đi đã có một người khác bon chen cùng roài...............cố lên............nếu hok cố được thì bạn còn tới 3 trợ giúp lữa đấy :
    trợ giúp 1 : gọi điện cho người thân
    trợ giúp2 :50/50
    trợ giúp 3 :hỏi ý kiến của bạn bè xem giả quyết cái đứa mờ nó cứ đòi bon chên trên con đường của bạn.

Chia sẻ trang này