1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện, những con đường nơi tính yêu bắt đầu đến và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    thôi đùng chiêm bao. đã biết bao cuộc tình đến rồi đi chỉ vì thời gian không kéo dài mãi. đang mơ nửa chừng thì trời bỗng sáng. đau thế hok bít .
  2. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cái ty của mình nó thuộc cái loại nào nữa : có thể nó là tổng hợp của nhiều loại,nó đến từ cái nhìn , đến do tình cờ, đến do sự thân thiết, đến do mai mối..
  3. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    có ai định nghĩa được đâu là chữ " Yêu", đâu là chữ nhớ, đầu là chữ thưng???????
    Hỏi trời cao, có vì sao nào còn cô độc
    Hỏi mặt đất, có còn ai thương tôi?
    ******======******
    Trên trời cao tôi là vì sao lẻ,
    dưới mặt đất tôi là kẻ cô đơn.
    Nỗi buồn ơi nếu mày là vật chất
    thì ta là kẻ giàu nhất thế gian.

Chia sẻ trang này