1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện, những con đường nơi tính yêu bắt đầu đến và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    anh sẽ ở cuối con đưòng đó chờ em ,
    khi em đã đi 1 mình qua con đường đó , giải toả hết những gì mà em muốn 1 mình giải quyết ,
    còn những gì không thể khi cô đơn thì để anh giúp đỡ em nhé
  2. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Con đường em đi rồi sẽ đưa em về bên anh .
  3. black_mind

    black_mind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Ùh nhỉ, tại sao ta lại muôn đi một mình. mà không thích ai, khai mau
  5. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao jờ nghĩ rằng tình yêu sẽ tự đến với ta................ cứ bước đi và phải luôn kiếm tìm............ hãy biết đón nhận ngay những gì đang đến với mình.......... đừng để khi vụt mất khỏi tầm tay ta sẽ nuối tiếc.
  6. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    zeroyou viết lúc 16:09 ngày 19/07/2007-]
    Ùh nhỉ, tại sao ta lại muôn đi một mình. mà không thích ai, khai mau
    Hic... khủng bố à... Sợ quá.. Té cho nhanh...
    Đi đường mà có khoảng mấy ông như ông Dzê này chắc tui ngã ngựa sớm quá...
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    anh sẽ ở cuối con đưòng đó chờ em ,
    khi em đã đi 1 mình qua con đường đó , giải toả hết những gì mà em muốn 1 mình giải quyết ,
    còn những gì không thể khi cô đơn thì để anh giúp đỡ em nhé
    [/quote]
    Tại sao không là đầu đường hoặc ở giữi đường mà lại ở cuối cả con đương người ta đã đi song roài, đã tới đích roài, bác mới suất hiện thì còn ý nghĩa jìe ...
  8. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu............ chấm hêt, chấm hết và chấm hết
  9. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    MẸC cứ nói sấu anh, anh hiền và vui tính thí cơ mờ,
    Sao em lỡ đành quên bao kỷ niệm em đềm
    Sao em Lỡ đành quên chuyên tình của chúng ta.
    em ơi nếu một mai, có ai.........
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 3 của chị mới là người đầu tiên ku ạ . Có lẽ chị sẽ không thể tìm được người thứ 2 hoặc là chị không thể cảm nhận được điều đó. Và bây giờ thì chị đang tìm kiếm người thứ 3 (bố mẹ giục 24/24) và thực sự muốn sự đồng cảm là nền tảng cho mối quan hệ đó

Chia sẻ trang này