1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện, những con đường nơi tính yêu bắt đầu đến và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao anh yêu em
    - Sao em lại hỏi như thế ,sao anh tìm được lí do chứ!- chàng trai trả lời
    - Ko có lí do gì tức là anh ko yêu em.
    - Em ko thể suy diễn như thế được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được ,anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may co vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
    "Chào em yêu
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh ko thể yêu em.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa.
    Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa ko em yêu?.
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn ko? Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ.[​IMG]
  2. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Oa, chẳng bù cho thàng em tội nghiệp này gì cả, từng ấy tuổi rồi mờ chưa một mảnh tình vắt vai. chắc em cũng phải đi tìm Search love mất thui .
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thik câu truyện này.Gần giống như 1 câu truyện cô gái hỏi chàng trai là em có đẹp ko, rồi anh có quý em ko , rồi nếu em chết thì anh có buồn ko ? Nhờ .Dạo này mình càng ngày càng hồn nhiên hơn thì phải , toàn thik mấy cái '' dễ kích động " kekek .Thôi kệ .Đời mà , chẳng mấy mà chết nên phải tự enjoy theo cách này hay cách khác thôi
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ừm, vậy nó đến từ đâu và đi đến đâu nhỉ?!
    Nếu tình yêu đến từ chẳng đâu cả sao mình phải cố công tìm kiếm?
    Nếu muốn có được tình yêu phải bỏ công tìm kiếm thì nó chính xác ở đâu?
    ....
    Ranh giới tình bạn và tình yêu thật mong manh, và còn khắc nghiệt hơn nữa khi đôi lúc con đường từ tình bạn đến tình yêu không có chỗ quay lại.., một chiều và 2 ngã rẽ...
    tớ tự hỏi vì sao..
    ấy ạ, tớ tìm ra câu trả lời rồi, (đừng tưởng yêu nhiều mới có kinh nghiệm nhé,hihi), bởi vì con đường tưởng chừng đã đi qua chưa từng tồn tại..
    tớ nói khó hiểu phải không?
    đơn giản thế này thôi, mỗi ngày ấy có một niềm vui ở đâu đó, ấy được chọn lựa để ghi lại niềm vui đó ngay lập tức lên bức tường gần nhất hoặc giữ nó cho đến lúc về nhà và ghi ra vào một trang giấy mà mọi niềm vui vẫn ghi vào...
    người ta ghi lên tường vì: đó là điểm ý nghĩa nhất, đó là nơi xảy ra sự kiện, nơi niềm vui bắt đầu, nơi ý nghĩa nhất với niềm vui đó...
    chọn lựa ghi trên giấy vì người ta muốn lưu lại nó, có thể không bao giờ, có thể sẽ rất lâu mới đọc lại nó, nhưng họ biết kiếm nó ở đâu, và họ biết rằng mỗi niềm vui ở thời điểm này có thể là nỗi đau, là vết thương ở thời điểm khác..
    đa số họ thường chọn ghi lên tường, ấy cũng thế, tớ không muốn thế..
    họ nghĩ rằng tường bền chắc hơn tờ giấy, tớ không nghĩ thế, ấy có nghĩ thế không?
    có thể mở một trang sách và tìm lại một niềm vui đã quên nhưng không thể đến một điểm đã quên để tìm lại niềm vui đang mang máng nhớ, đó mới chính là sự bền chắc
    bức tường cho mình cảm nhận con đường tưởng chừng đã đi qua
    nhưng trang giấy mới là sự xác nhận cho tồn tại của nó..
    ...không mong ấy hiểu nhưng mong ấy bỏ qua, những gì tớ đã và sẽ mắc phải ^_^ làm bạn với tớ không?Mình làm quen nhé?
  5. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tường có thể đổ,giấy có thể nát,nhưng tình yêu thì khó mà quên đc,nhất là tình làm ta đau,sẹo trong tim k bao giờ mờ
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tường tớ nói đến, giấy tớ nói đến, nó khác tường ấy nghĩ tới, giấy ấy nghĩ tới
    tớ chưa tính tới chuyện giấy có thể nát tường có thể đổ, nhưng đến lúc đó nếu bạn không chết, thì tim bạn cũng chết rồi...
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới bắt đầu, một ngày đầy nắng và gió, một ngày buồn như bao ngày. anh ngồi đây đếm sao rơi, đếm những kỷ niện hôm nào mà ta đã trao nhau" mình nhơ ai nhỉ có ai đâu mờ để nhớ " dẫu chỉ là lỗi buồn vu vơ mà sao mình cảm thấy lòng như năng chĩu lại. Hình như có ai muôn lứu kéo chăng, chắc là không rồi, vì giời này người ta đã bước lên kiệu hoa..........vậy là đời em coi như đã đi rồi.........
  8. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hứa làm gì để rồi lại thất hứa, như cá trê chui ống nứa.
  9. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI TÔI YÊU !
    Giờ đây anh vẩn thầm gọi tên em trong nhớ mong cồn cào khắc khoải .Trong những buổi chiều nhạc nắg trên lối xưa vẫn còn in dâu bước chân của đôi mình ,dẫu biết tình đầu đã trôi vào dĩ vãng, trở thành kỉ niện ngàn sau nghe nhứt nhói không bao giờ quay trở lại mà sao anh vẫn hoài thương nhớ.
    Yêu thương ơi ! còn đâu nữa những đêm trăng tựa lưng nhau còn đâu nữa những vòng tay êm ấm mổi khi trời trở gió ,anh biết tìm đâu ánh mắt năm nào đắm đuối nhìn nhau cho lòng thêm bồi hồi thổn thức .xa rồi phải không em xa thật rồi mà sao anh vẩn hoài thương nhớ hình bóng nguời xưa.Vì đâu vậy em ,vì đâu mà đôi lứa phải cách xa để giờ đây mính anh cô đơn lạnh lẽo đi về trong dòng lệ chát đắng của tình đầu
    Em có còn nhớ không ?những đêm trăng mùa thu mới đẹp làm sao. Tình yêu của chúng mình như đươc bao bọc bởi không gian thoáng mờ hới sương của sứ núi .Nhưng có ngờ đâu giờ đây chính cái không gian ấy lại giam cầm anh trong anh trong nổi cô đơn man mác của anh của mùa thu ,vì sao vạy em anh có tội tình gì anh đáng bị trừng phạt như vậy sao em
    Trái tim ơi hahỹ ngủ yên hãy để cho những kỉ niệm dại khờ ấy trôi qua thật nhệ nhàng đừn bao giwò khơi dậy một dĩ vãng xót xa
    Tình đâu trao em với tất cả những cung bật của tính cảm tất cả sự nồng cháy đam mê của tuổi trẻ của một cuộc tình ,nhưng điều đó có nghĩa lý gì đau phải không em .trong khi anh chẳng có gì là của riêng .tiên tài .địa vị .danh vọng và tương lai cho em ,anh chỉ là một ngôi nhà nhỏ để em -Người lữ hành đừng chân trong một dêm dông bão dể tiếp tục con đường chinh phục cao sang ,bây giờ giông bão đả tan để lại trong anh ngập chìm bao nổi nhớ thôi thì em cứ đi đi vì cơn bão nào rồi cũng sẽ trôi qua .Anh chôn chặt mối tình đầu vào sâu thẩm trái tim mính .chúc em hạnh phúc bên nguời yêu mới .Tạm biệt người yêu bé nhỏ của ãnh
  10. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    hầy, chia bùn với chồng, nhiều vết thương thế này thì bao giờ mới khỏi. thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần thế này chứ lại, mọi chuyện rồi sẽ qua mà, mong chồng đừng đếm sao ban ngày nhá, đau mắt lắm mà chả thấy sao đâu. Mau vui nha

Chia sẻ trang này