1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện, những tâm sự về gia đình

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi lilina_vg, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fire_doll

    fire_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hơ .........hơ...............
    các bác này buồn cười thật đấy nha! sì top hia tại đây đi loãng hết cả chủ đề rùi. Thích thì các bác gặp nhau mà..he he chứ chui vô đây làm gì hổng có bít nữa, gì mà ấy nhau như trẻ con hoài thế, nhớn cả rùi yêu đương đến nơi rùi mà....., hặc hặc khó hiểu wá wá
  2. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    EM đã định im hơi lặng tiếng roài nhưng mà bác chẳng hiểu mô tê gì cả? bác có biết bài đó post từ hồi nào hổng hà? mà thời gian đó em online bao nhiêu lần bác biết hông à? mà đã vậy thì phải biết, em có tham gia gì vào chuyện vớ vỉn nữa đâu ! em đã phìng phường cho bác nói trong khi bác cũng chẳng hiểu gì rồi , Thế mà lại còn !.........Vớ vỉn !
    Cả cái vụ xả của em nữa, Chắc bác nghĩ em nói đến bác ấy chứ gì? Thưa với bác là bác nhầm nhọt sang trồng trọt roài ! Chẳng hiểu gì còn cứ nói. Không được đánh đồng hai làm một trong khi nó khác nhau đó chớ !.. Vớ vỉn bác nhỉ? Thôi chấm dứt chyuện vớ vỉn ở đây bằng một câu chuyện gia đình ;
    Ba tôi thương anh em tôi => thương nên đánh đòn cũng đặc biệt. Ngày còn bé, khi nào tui nghịc quậy quá đáng , ba tôi thường lấy que đóm hút thuốc của ba tôi ra đánh tui .( hi hi -- bay giờ mới cười được , chứ hồi đó hổng dám cười đâu ). Ba nói : " Cái này vút vào mông mới đau , chứ lấy que đời to đánh không đau " ( Khổ thân con bé là tôi tưởng thật => hạnh phúc ghê ! ). Khi nào hai anh em vui quá thành cãi lộn với nhau thì .... Nằm ra giường, ba dùng dây gì ấy ( không biết gọi tên thế nào ) mà người ta vẫn dùng để buộc vào thùng múc nước giếng , nó to nhưng mà êm lắm ...hi hi.. Ba dùng dây đó doạ hai anh em . Ba nói cái này to đánh mới đau, chứ cái roi mây ba cất ở góc kia be'' đánh không đau......Ha ! Hèn chi nhận một roi cảnh cáo của ba hai anh em tui lén nhìn nhau hỏi " có đau không? " - "Hông đau ".....hi hi !........Buồn cười quá!.....(! Vừa muốn khóc trong khi cười nữa )!!!!

Chia sẻ trang này