1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện phiếm... H5N1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đùa, lão Chitto, lão muốn kinh doanh hay muốn vác thêm stress vào thân đấy ??? Làm gì thì làm, ÔM gì thì ÔM phải ... né vợ ra , ÔM một em trong vòng tay lại còn có ... hình ảnh của vợ thì ...còn hứng thú gì. Chán, đúng là trai chưa vợ đã tập tọng ... nói xấu vợ .
    Nói chung, đã định làm việc gì đó mờ ám ... thì không được nghĩ đến vợ ... vì biết đâu nghĩ đến vợ lại chẳng ... động lòng mà không làm được . Đàn ông đã làm gì phải dứt khoát, không được để tình chia chi phối . (cái này là chỗ anh em nói nhỏ với nhau nhé)
  2. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ cũng có lắm thằng quái vật. Mỗi ngày mặc một bộ quần áo khác nhau cứ rình lúc nhà người ta có chuyện là lừa lừa bậy ra một bãi ở trước cổng, góp thêm phần hoành tráng vào rắc rối của nhà người khác. Ngày ngày, cái loại quái vật ấy bỏ công ra ngồi nốc đủ mọi thứ rác rưởi trên đời vào bụng, đến đêm lại khoác lên mình một bộ quần áo khác hôm trước để đi thải những thứ ấy vào chỗ người khác. Rồi một ngày, có người chửi nó, ngay lập tức nó gào lên rằng: cái bọn ngu như heo ấy, chúng nó thích đánh cãi nhau thì tao cứ thải vào nhà chúng nó đấy, mày chửi tao thì mày cũng là thằng ngu thôi.
    Đáng thương thay cho những thằng quái vật chuyên nốc rác rưởi, thải trộm vào nhà người khác, tốt nhất là coi nó như không vậy.
    TieuNgaoGiang
  3. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ cũng có lắm thằng quái vật. Mỗi ngày mặc một bộ quần áo khác nhau cứ rình lúc nhà người ta có chuyện là lừa lừa bậy ra một bãi ở trước cổng, góp thêm phần hoành tráng vào rắc rối của nhà người khác. Ngày ngày, cái loại quái vật ấy bỏ công ra ngồi nốc đủ mọi thứ rác rưởi trên đời vào bụng, đến đêm lại khoác lên mình một bộ quần áo khác hôm trước để đi thải những thứ ấy vào chỗ người khác. Rồi một ngày, có người chửi nó, ngay lập tức nó gào lên rằng: cái bọn ngu như heo ấy, chúng nó thích đánh cãi nhau thì tao cứ thải vào nhà chúng nó đấy, mày chửi tao thì mày cũng là thằng ngu thôi.
    Đáng thương thay cho những thằng quái vật chuyên nốc rác rưởi, thải trộm vào nhà người khác, tốt nhất là coi nó như không vậy.
    TieuNgaoGiang
  4. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này đến buồn cười, không hiểu vị thánh nào giáng thế đấy không biết.
    Vâng anh tốt đẹp, trong con người anh mọi cái đều tốt đẹp, không khéo đến cái anh bậy ra cũng tốt đẹp đến nỗi anh lại tiếp tục đưa nó vào quá trình tiêu hoá của anh đấy chứ. Mà cái 7XHN này là nhà của thằng l... nào từ bao giờ đấy nhỉ??? thế thì mang về nhà mà ... (làm gì thì tự biết).
    Nhưng mà tốt, thêm được thằng này có tư tưởng công thần, chẳng mấy chốc mà cái hội công thần này chả đầy ắp thành viên ấy chứ. hố hố, lúc ấy tha hồ mà mạt xát nhau. hố hố.
    [thầm]
    Lại có cái thằng ngu thế này thì mình cũng đến chịu. Để sáng ra mà chửi có phải người khác không nghĩ là tự chửi nó không.
    Con lợn.
    [/thầm]
    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 03/07/2004
  5. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này đến buồn cười, không hiểu vị thánh nào giáng thế đấy không biết.
    Vâng anh tốt đẹp, trong con người anh mọi cái đều tốt đẹp, không khéo đến cái anh bậy ra cũng tốt đẹp đến nỗi anh lại tiếp tục đưa nó vào quá trình tiêu hoá của anh đấy chứ. Mà cái 7XHN này là nhà của thằng l... nào từ bao giờ đấy nhỉ??? thế thì mang về nhà mà ... (làm gì thì tự biết).
    Nhưng mà tốt, thêm được thằng này có tư tưởng công thần, chẳng mấy chốc mà cái hội công thần này chả đầy ắp thành viên ấy chứ. hố hố, lúc ấy tha hồ mà mạt xát nhau. hố hố.
    [thầm]
    Lại có cái thằng ngu thế này thì mình cũng đến chịu. Để sáng ra mà chửi có phải người khác không nghĩ là tự chửi nó không.
    Con lợn.
    [/thầm]
    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 03/07/2004
  6. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Copyright_by_ME iu dấu của anh ,
    Hôm nay Hà Nội nóng lắm. Gió đằng đông không có, gió đằng Tây chỉ hây hây. Cái hây hây ấy chỉ phả vào dòng người đang nhốn nháo ngược xuôi dưới kia một hơi nóng kinh người. Trong cái nóng, cái nắng, cái hầm hập ấy em có bị hấp không ? Anh thấy từ lúc em trở về em càng ngày càng hấp nặng. Nhưng anh vẫn iu em vì em vẫn mãi là tri âm của anh ở 7xHN này mà.
    Em iu,
    Em ghét chó thì em lôi chó ra em chửi. Em tức mèo thì em kéo mèo ra em la. Chứ em cứ bâng khuơ " Con nhợn ! Con nhợn ! " như thế thì anh lại tưỏng em thèm thịt nhợn. Nóng này ăn thịt nhợn thì mọc mụn thôi chứ béo bổ gì đâu, em nhỉ ? Anh biết em cố tình lờ anh đi, em cạch cái mặt anh ra. Anh muốn nói gì thì em cũng không thèm quan tâm. Nói cho nói nét là em coi anh như một cục ................vệ sinh . Chả sao, tính anh thì đã iu ai , cưng ai, thưong ai thì thương cho chót, cưng cho chít nên em có coi anh là cục gì anh cũng vẫn bốc mùi cho em thưỏng thức.
    CBM ui,
    Ngày xưa không biết em hoành tráng thế nào nhưng chỉ nhìn việc em hoài cổ ôn cố mấy ngày nay là anh cũng cảm được đôi phần. Anh cũng biết có ngày xưa mới có ngày nay cũng như có bố mẹ chúng mình thì mới có chúng mình để mà........iu nhau. Có những con ngưòi của 7xHN xưa vun xới thì mới có 7xHN ngày nay cho anh, cho em, cho anh này chị kia và nhiều anh kia chị nọ nữa có nơi mà ái ố. Nhưng em à, như thế khong có nghĩa là " ngày xưa chúng tao tốt hay vui thú vị hị hị hị hơn ngày nay chúng mày tuyền như choá " Cái thái độ của em, anh ồm ộp ( tiếng của con gì suy ra ) chấp nhận được. Công thần à ? Em đóng góp nhiều cho 7xHN . Rõ rồi. Em khôn ngoan, săc sảo mặn mòi. Đúng quá. Nhưng không có nghĩa em giở thói Chí Phèo ra với 7xHN hiện tại. " Tôi không quan tâm đến hoạt động của 7xHN ư. 7xHN đã đang và sẽ là một phần cuộc sống của tôi ư....Tôi không ( có ) còn ý kiến gì nữa ư. Xin lỗi đã làm phiền ư " Tổ 3 đại đội 2 đoàn 340 có mấy bố con nhà quan, cái giọng công thần của em làm anh thấy thất vọng cho những hoài cổ ôn cố mà em đang quật mồ khai mả.
    Thiện hạ đã từng yêu quý và nâng niu em trong quá khứ khong có nghĩa là thiện hạ sẽ tiếp tục nâng niu và yêu quý em trong hiện tại ( tương lai bàn làm gì khi hiện tại còn đang nóng bỏ bom thế này ). Ngưòi 7xHN cũ đã yêu quý em nhưng đừng tưỏng có nghĩa là ngưòi 7xHN mới sẽ nâng niu em nhé. Với cái thái độ và hành vi như của em thời gian gần đây, anh xin trả lại em từ " con nhợn " mà em lải nhải ở trên. Em đúng là hơi bị công thần đấy, tinh tướng có tí đóng góp là tự cho mình quyền thế nọ thế chai. Tởm.
    CBM thân iu của anh,
    Anh biết em sẽ lại nhịn như mọi ngày thôi. Hì, cứ nhịn đi và coi anh như cục ................vệ sinh đi. Rồi đến lúc em táo bón mà không vệ sinh được thì đừng khóc với anh nhé. Iu quá cơ...
    Ngày nóng nhớ em,
    Kaze.
    p/s : Anh sẽ viết cho em nhiều hơn. Em vẫn là tri âm của anh.

  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Copyright_by_ME iu dấu của anh ,
    Hôm nay Hà Nội nóng lắm. Gió đằng đông không có, gió đằng Tây chỉ hây hây. Cái hây hây ấy chỉ phả vào dòng người đang nhốn nháo ngược xuôi dưới kia một hơi nóng kinh người. Trong cái nóng, cái nắng, cái hầm hập ấy em có bị hấp không ? Anh thấy từ lúc em trở về em càng ngày càng hấp nặng. Nhưng anh vẫn iu em vì em vẫn mãi là tri âm của anh ở 7xHN này mà.
    Em iu,
    Em ghét chó thì em lôi chó ra em chửi. Em tức mèo thì em kéo mèo ra em la. Chứ em cứ bâng khuơ " Con nhợn ! Con nhợn ! " như thế thì anh lại tưỏng em thèm thịt nhợn. Nóng này ăn thịt nhợn thì mọc mụn thôi chứ béo bổ gì đâu, em nhỉ ? Anh biết em cố tình lờ anh đi, em cạch cái mặt anh ra. Anh muốn nói gì thì em cũng không thèm quan tâm. Nói cho nói nét là em coi anh như một cục ................vệ sinh . Chả sao, tính anh thì đã iu ai , cưng ai, thưong ai thì thương cho chót, cưng cho chít nên em có coi anh là cục gì anh cũng vẫn bốc mùi cho em thưỏng thức.
    CBM ui,
    Ngày xưa không biết em hoành tráng thế nào nhưng chỉ nhìn việc em hoài cổ ôn cố mấy ngày nay là anh cũng cảm được đôi phần. Anh cũng biết có ngày xưa mới có ngày nay cũng như có bố mẹ chúng mình thì mới có chúng mình để mà........iu nhau. Có những con ngưòi của 7xHN xưa vun xới thì mới có 7xHN ngày nay cho anh, cho em, cho anh này chị kia và nhiều anh kia chị nọ nữa có nơi mà ái ố. Nhưng em à, như thế khong có nghĩa là " ngày xưa chúng tao tốt hay vui thú vị hị hị hị hơn ngày nay chúng mày tuyền như choá " Cái thái độ của em, anh ồm ộp ( tiếng của con gì suy ra ) chấp nhận được. Công thần à ? Em đóng góp nhiều cho 7xHN . Rõ rồi. Em khôn ngoan, săc sảo mặn mòi. Đúng quá. Nhưng không có nghĩa em giở thói Chí Phèo ra với 7xHN hiện tại. " Tôi không quan tâm đến hoạt động của 7xHN ư. 7xHN đã đang và sẽ là một phần cuộc sống của tôi ư....Tôi không ( có ) còn ý kiến gì nữa ư. Xin lỗi đã làm phiền ư " Tổ 3 đại đội 2 đoàn 340 có mấy bố con nhà quan, cái giọng công thần của em làm anh thấy thất vọng cho những hoài cổ ôn cố mà em đang quật mồ khai mả.
    Thiện hạ đã từng yêu quý và nâng niu em trong quá khứ khong có nghĩa là thiện hạ sẽ tiếp tục nâng niu và yêu quý em trong hiện tại ( tương lai bàn làm gì khi hiện tại còn đang nóng bỏ bom thế này ). Ngưòi 7xHN cũ đã yêu quý em nhưng đừng tưỏng có nghĩa là ngưòi 7xHN mới sẽ nâng niu em nhé. Với cái thái độ và hành vi như của em thời gian gần đây, anh xin trả lại em từ " con nhợn " mà em lải nhải ở trên. Em đúng là hơi bị công thần đấy, tinh tướng có tí đóng góp là tự cho mình quyền thế nọ thế chai. Tởm.
    CBM thân iu của anh,
    Anh biết em sẽ lại nhịn như mọi ngày thôi. Hì, cứ nhịn đi và coi anh như cục ................vệ sinh đi. Rồi đến lúc em táo bón mà không vệ sinh được thì đừng khóc với anh nhé. Iu quá cơ...
    Ngày nóng nhớ em,
    Kaze.
    p/s : Anh sẽ viết cho em nhiều hơn. Em vẫn là tri âm của anh.

  8. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một sàn diễn lớn và có những người luôn may mắn được chọn là DIỄN VIÊN CHÍNH và cũng không ít người luôn tự nhận mình là DIỄN VIÊN CHÍNH. Trong sân khấu cuộc đời, không ai có thể TỰ CHIẾM lấy VAI DIỄN CHÍNH mà VAI DIỄN CHÍNH sẽ tự động đến với mỗi người ở mỗi hoàn cảnh (vở diễn) khác nhau.
    Cái 7XHN này như một dạng sân khấu thể nghiệm mà ở đây mọi thể loại vở diễn đều có bi, hài, bỉ v.v... và có thể có diễn viên chính cũng có thể không có diễn viên chính nào trong các vở diễn. Mỗi người đều có cách nhập vai khác nhau, nhưng cách nhập vai ưa thích nhất để TỰ ĐỘNG đưa mình vào VAI DIỄN CHÍNH đấy là thâm nhập vở diễn dưới bóng dáng một vị thánh. Điều này cũng dễ hiểu, người ta chỉ có thờ thánh, thờ phật chứ mấy ai lại thờ satan. Tuy nhiên, điều này lại khác kệch cỡm bởi các vị thánh này không tài nào giấu nổi cái máu hiếu chiến của mình, và cái vỏ thánh nhanh chóng rơi xuống. Có điều kệch cỡm hơn là chính các vị thánh này lại không nhận thấy điều ấy.
  9. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một sàn diễn lớn và có những người luôn may mắn được chọn là DIỄN VIÊN CHÍNH và cũng không ít người luôn tự nhận mình là DIỄN VIÊN CHÍNH. Trong sân khấu cuộc đời, không ai có thể TỰ CHIẾM lấy VAI DIỄN CHÍNH mà VAI DIỄN CHÍNH sẽ tự động đến với mỗi người ở mỗi hoàn cảnh (vở diễn) khác nhau.
    Cái 7XHN này như một dạng sân khấu thể nghiệm mà ở đây mọi thể loại vở diễn đều có bi, hài, bỉ v.v... và có thể có diễn viên chính cũng có thể không có diễn viên chính nào trong các vở diễn. Mỗi người đều có cách nhập vai khác nhau, nhưng cách nhập vai ưa thích nhất để TỰ ĐỘNG đưa mình vào VAI DIỄN CHÍNH đấy là thâm nhập vở diễn dưới bóng dáng một vị thánh. Điều này cũng dễ hiểu, người ta chỉ có thờ thánh, thờ phật chứ mấy ai lại thờ satan. Tuy nhiên, điều này lại khác kệch cỡm bởi các vị thánh này không tài nào giấu nổi cái máu hiếu chiến của mình, và cái vỏ thánh nhanh chóng rơi xuống. Có điều kệch cỡm hơn là chính các vị thánh này lại không nhận thấy điều ấy.
  10. khunglong13

    khunglong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cảm ơn anh Harukaze vì nhờ có anh mà em đã hiểu ra được một điều . ?o Những suy nghĩ quá mức đơn giản của mình có thể vô tình làm tổn thương người khác? Cũng xin hứa sẽ cố gắng để chuyện này không bao giờ lặp lại dù với bất cứ ai .
    Thứ hai : xin được nhắc anh Harukaze :? Cũng là lời nói anh ạ , đừng nên chửi như thế , em nào có dùng từ chửi bậy đâu . Người lịch sự không làm thế . Em nghĩ vậy . Em biết là anh cáu , anh bực mình nhưng anh có thể cố gắng không chửi chứ ??? Tất cả chúng ta đều nên cố gắng thế . Em không phải là người biết cách diễn đạt từ ngữ một cách thật hay nên không biết giải thích thế nào để anh hiểu em thực sự không cố ý làm như anh hiểu .

    Thứ ba : Xin được thay mặt cho nick hduybang ( vì cái title của nick này) gửi lời xin lỗi đến người ấy . Rất xin lỗi vì những câu chữ không phải của tôi. Thực sự mong rằng sẽ tha lỗi cho tôi. Lời nói có lẽ chưa hẳn đã xoa dịu được nỗi đau , vì thế nếu muốn một yêu cầu nào đó , hãy đề nghị tôi sẽ làm . Một lần nữa cho tôi xin lỗi nhé

Chia sẻ trang này