1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện phiếm... H5N1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglong13

    khunglong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cảm ơn anh Harukaze vì nhờ có anh mà em đã hiểu ra được một điều . ?o Những suy nghĩ quá mức đơn giản của mình có thể vô tình làm tổn thương người khác? Cũng xin hứa sẽ cố gắng để chuyện này không bao giờ lặp lại dù với bất cứ ai .
    Thứ hai : xin được nhắc anh Harukaze :? Cũng là lời nói anh ạ , đừng nên chửi như thế , em nào có dùng từ chửi bậy đâu . Người lịch sự không làm thế . Em nghĩ vậy . Em biết là anh cáu , anh bực mình nhưng anh có thể cố gắng không chửi chứ ??? Tất cả chúng ta đều nên cố gắng thế . Em không phải là người biết cách diễn đạt từ ngữ một cách thật hay nên không biết giải thích thế nào để anh hiểu em thực sự không cố ý làm như anh hiểu .

    Thứ ba : Xin được thay mặt cho nick hduybang ( vì cái title của nick này) gửi lời xin lỗi đến người ấy . Rất xin lỗi vì những câu chữ không phải của tôi. Thực sự mong rằng sẽ tha lỗi cho tôi. Lời nói có lẽ chưa hẳn đã xoa dịu được nỗi đau , vì thế nếu muốn một yêu cầu nào đó , hãy đề nghị tôi sẽ làm . Một lần nữa cho tôi xin lỗi nhé
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cũng phiếm tí chút thôi
    Ngày càng thấy nhiều người vào đây để chửi, CX thấy dường như các bạn hơi lạm quá vào cái quyền tự do ngôn luận của mình thì phải. Cũng có người chửi đấy, nhưng người khác không thấy sự vô văn hoá (CX thích cách chửi của Chitto, nghe như chửi mình ấy mà chẳng thấy mếch lòng tẹo nào). Đành rằng mạng chẳng của riêng ai, CX không có quyền yêu cầu các bạn không được phát biểu, nhưng nên tôn trọng người đọc một chút. Có thể các bạn đang đem cho 7x một luồng sinh khí mới nhưng nếu làm quá như lúc này sẽ dễ dàng dẫn đến mạt sát nhau quá đáng. Không phải chỉ có online mà cả offline nữa. Không biết mọi người sao chứ, CX mà bị ai đó chửi bóng chửi gió là ...thấy đau bụng. Híc, không phải là vì buồn gì gì đâu, cái bệnh đau dạ dày nó vậy, hay suy nghĩ lắm. CX luôn tâm niệm: Mình đối xử với người khác chân tình thì sẽ được đối xử lại như vậy. Cứ trong không khí lúc nào cũng thấy bất hoà, khó chịu lắm.
    Có nhưng lúc ngồi nghĩ, nhưng người 7x xưa đi đâu rồi nhỉ? Ừ thì cũng như mình, đến lúc bận, đến lúc kiếm tiền nên ít có thời gian vào bầu bạn cùng nhau. Nhưng cũng vì lý do khác, đó là vì những giọng văn ngày càng bất hợp, cảm thấy như đang bị đẩy sang một bên. Cảm xúc riêng: thấy tiếc nuối ghê cơ.
    Tự dưng nhớ ra chuyện này: Cùng công ty mình, có một chị tính tình cũng hoà nhã, vui vẻ, nhưng tiếp xúc mình mới thấy ở chị ấy có những điểm không tốt cho lắm. Chị ấy không tốt nghiệp ĐH chính quy mà từ cao đẳng rồi học tại chức. Không phải chê vì cũng như mình thôi, ít ra là vào được làm Cty như Công ty mình thì phải là con ông cháu cha đã, học lực xét sau. Nhưng để thăng tiến thì phải bằng nghị lực của bản thân, thế nhưng chị ấy luôn tỏ ra sốt ruột. Thấy ai được phân công công việc tốt thì lại kêu: Chán thế, không biết bao giờ mình được như vậy, lại ganh tị, nói xấu người đó. Trong khi đó, bản thân lại không chịu học thêm, thời gian rảnh chỉ có đi chơi với bạn bè, mua sắm.
    CX không chê chị đó kém cỏi, không chê chị đó lười nhác. Nhưng có một điều là chị đó không biết tự phấn đấu thì không thể có được vị trí tốt hơn. Nói chung là cần phải ngộ ra rằng: ở đời phải biết mình là ai chứ?
    Nhân chuyện này, CX thiết nghĩ: Có thể có nhưng người họ thích thể hiện bản thân, bạn không ưa, thấy ngứa mắt nên thỉnh thoảng chọc ngoáy vài câu. Nhưng những điều kỵ nhất là đừng đem nhưng cái bề ngoài để nói chuyện, như thế vô hình chung làm mất đi vẻ đẹp của chính mình. Nhưng nếu bạn ở vị trí chủa người bị nói như vậy cũng đừng vội xù lông, hay xem lại xem vì lẽ gì người ta nói mình vậy? Chắc chắn chẳng ai vô cớ chê bề ngoài của bạn, mà đó là vì người đó không biết cách biểu hiện sự không hài lòng về bạn mà thôi.
    Có thể CX đang đụng chạm vào không ít người, có thể lại sẽ có nhưng lời phản bác nhưng nếu có chút nào đó sự không hài lòng đang trỗi dậy trong bạn, kìm nó xuống nhé vì CX thực sự không muốn chúng ta mất đi không khí hoà hảo như vậy. Trong mắt CX, các bạn là những người bạn tốt, CX vẫn muốn được đối xử chân tình.
    Hoa cho mọi người này,
    Chúc một tuần mới vui vẻ!
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cũng phiếm tí chút thôi
    Ngày càng thấy nhiều người vào đây để chửi, CX thấy dường như các bạn hơi lạm quá vào cái quyền tự do ngôn luận của mình thì phải. Cũng có người chửi đấy, nhưng người khác không thấy sự vô văn hoá (CX thích cách chửi của Chitto, nghe như chửi mình ấy mà chẳng thấy mếch lòng tẹo nào). Đành rằng mạng chẳng của riêng ai, CX không có quyền yêu cầu các bạn không được phát biểu, nhưng nên tôn trọng người đọc một chút. Có thể các bạn đang đem cho 7x một luồng sinh khí mới nhưng nếu làm quá như lúc này sẽ dễ dàng dẫn đến mạt sát nhau quá đáng. Không phải chỉ có online mà cả offline nữa. Không biết mọi người sao chứ, CX mà bị ai đó chửi bóng chửi gió là ...thấy đau bụng. Híc, không phải là vì buồn gì gì đâu, cái bệnh đau dạ dày nó vậy, hay suy nghĩ lắm. CX luôn tâm niệm: Mình đối xử với người khác chân tình thì sẽ được đối xử lại như vậy. Cứ trong không khí lúc nào cũng thấy bất hoà, khó chịu lắm.
    Có nhưng lúc ngồi nghĩ, nhưng người 7x xưa đi đâu rồi nhỉ? Ừ thì cũng như mình, đến lúc bận, đến lúc kiếm tiền nên ít có thời gian vào bầu bạn cùng nhau. Nhưng cũng vì lý do khác, đó là vì những giọng văn ngày càng bất hợp, cảm thấy như đang bị đẩy sang một bên. Cảm xúc riêng: thấy tiếc nuối ghê cơ.
    Tự dưng nhớ ra chuyện này: Cùng công ty mình, có một chị tính tình cũng hoà nhã, vui vẻ, nhưng tiếp xúc mình mới thấy ở chị ấy có những điểm không tốt cho lắm. Chị ấy không tốt nghiệp ĐH chính quy mà từ cao đẳng rồi học tại chức. Không phải chê vì cũng như mình thôi, ít ra là vào được làm Cty như Công ty mình thì phải là con ông cháu cha đã, học lực xét sau. Nhưng để thăng tiến thì phải bằng nghị lực của bản thân, thế nhưng chị ấy luôn tỏ ra sốt ruột. Thấy ai được phân công công việc tốt thì lại kêu: Chán thế, không biết bao giờ mình được như vậy, lại ganh tị, nói xấu người đó. Trong khi đó, bản thân lại không chịu học thêm, thời gian rảnh chỉ có đi chơi với bạn bè, mua sắm.
    CX không chê chị đó kém cỏi, không chê chị đó lười nhác. Nhưng có một điều là chị đó không biết tự phấn đấu thì không thể có được vị trí tốt hơn. Nói chung là cần phải ngộ ra rằng: ở đời phải biết mình là ai chứ?
    Nhân chuyện này, CX thiết nghĩ: Có thể có nhưng người họ thích thể hiện bản thân, bạn không ưa, thấy ngứa mắt nên thỉnh thoảng chọc ngoáy vài câu. Nhưng những điều kỵ nhất là đừng đem nhưng cái bề ngoài để nói chuyện, như thế vô hình chung làm mất đi vẻ đẹp của chính mình. Nhưng nếu bạn ở vị trí chủa người bị nói như vậy cũng đừng vội xù lông, hay xem lại xem vì lẽ gì người ta nói mình vậy? Chắc chắn chẳng ai vô cớ chê bề ngoài của bạn, mà đó là vì người đó không biết cách biểu hiện sự không hài lòng về bạn mà thôi.
    Có thể CX đang đụng chạm vào không ít người, có thể lại sẽ có nhưng lời phản bác nhưng nếu có chút nào đó sự không hài lòng đang trỗi dậy trong bạn, kìm nó xuống nhé vì CX thực sự không muốn chúng ta mất đi không khí hoà hảo như vậy. Trong mắt CX, các bạn là những người bạn tốt, CX vẫn muốn được đối xử chân tình.
    Hoa cho mọi người này,
    Chúc một tuần mới vui vẻ!
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Quote lại câu của chị, chẳng biết phải là em nói chị không? Nếu không phải thì thôi, còn nếu phải thì xem lại tuổi tác của em đôi chút nhé!
    Còn câu nói đó, không phải để dành riêng cho em đâu
  5. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Quote lại câu của chị, chẳng biết phải là em nói chị không? Nếu không phải thì thôi, còn nếu phải thì xem lại tuổi tác của em đôi chút nhé!
    Còn câu nói đó, không phải để dành riêng cho em đâu
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Nếu em ko nhầm thì Loveless sinh năm 78 chị ạ
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Nếu em ko nhầm thì Loveless sinh năm 78 chị ạ
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Hì hì
    Nếu em ko nhầm thì Loveless sinh năm 78 chị ạ
    [/quote]
    Thế té ra là ả bằng tuổi mình, tưởng đâu ả còn là SV cơ chứ he he, cái mặt đó ra đường mình bắt nạt như không, hi hi.
    TĐH: Hôm trước đi dự cái hội nghị đó thế nào không báo cáo chị hả? Có quà cáp gì không?
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Hì hì
    Nếu em ko nhầm thì Loveless sinh năm 78 chị ạ
    [/quote]
    Thế té ra là ả bằng tuổi mình, tưởng đâu ả còn là SV cơ chứ he he, cái mặt đó ra đường mình bắt nạt như không, hi hi.
    TĐH: Hôm trước đi dự cái hội nghị đó thế nào không báo cáo chị hả? Có quà cáp gì không?
  10. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thế té ra là ả bằng tuổi mình, tưởng đâu ả còn là SV cơ chứ he he, cái mặt đó ra đường mình bắt nạt như không, hi hi.
    TĐH: Hôm trước đi dự cái hội nghị đó thế nào không báo cáo chị hả? Có quà cáp gì không?
    [/quote]
    Kin kin, kin đây.
    Em coxuoc có ra đường thấy mặt anh (bên cạnh) thì đừng bắt nạt nhé .

Chia sẻ trang này