1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện phiếm... H5N1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không ngồi cafe với mọi người. Một buổi cafe không vội vã, không tất bật, không chỉ đến để uống hết cốc nước rồi vội đi, cũng không phải chỉ tạt qua nói vài câu bâng quơ và chạy mất... không phải một buổi cafe vội vã đến, vội vã đi, vội vã đôi câu chào hỏi, vội vã trong cả những tiếng cười và vội vã trong những lúc tưởng như thảnh thơi nhất.
    Thèm một buổi ngồi bên những người bạn cũ, kẻ nhâm nhi tách cafe thơm thơm là, người thưởng thức sự mát lạnh của những ly trà, những chanh muối và cả những sữa tươi... thảnh thơi... thật sự là thảnh thơi. Để được hỏi bạn vài câu về công việc, cuộc sống ... để được buông đôi lời chọc ghẹo... để được thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt... để được chia sẻ chút buồn vương bất chợt ... và... để được cười rạng rỡ giữa những người bạn thân...
    Lâu quá rồi nhỉ? Trời trưa mát mẻ, thèm một ly chanh muối... muốn gọi mọi người ra Cây Đa quán cũ... nhưng... đến giờ làm việc rồi
    Chủ Nhật, cafe nhé?

  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi, Kim Tự Ngân được không bà chị?
    Khoảng 7h30 nhé, giống em thật đấy, thèm cafe mặc dù chúa ghét cái món ấy.
    OK thì nhắn tin cho em! Gọi vài người cũ chứ nhỉ?
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi, Kim Tự Ngân được không bà chị?
    Khoảng 7h30 nhé, giống em thật đấy, thèm cafe mặc dù chúa ghét cái món ấy.
    OK thì nhắn tin cho em! Gọi vài người cũ chứ nhỉ?
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhìn thấy con topic này từ lâu lắm rồi cũng đoán nó là chỗ dể phang lẫn nhau nên ko vào đọc vì thiết nghĩ chẳng liên quan gì dến tớ, sáng nay rách việc quá chẳng có gì xài ngồi đọc chơi mới thấy hết sự vô bổ của các tranh luận kiểu này, các đ/c nên kiếm việc gì thiết thực hơn mà làm đi, chơi bời gì cũng được, cho dù là nhăng nhít vô bổ thiết nghĩ cũng hay ho hơn là ngồi đây mà thanh toán, xỉa xói lẫn nhau, đàn ông đàn bà lẫn lộn hết cả, già trẻ bằng nhau, xem ra mục đích của cái topic này là .. gây thêm bực mình.... đã thành công mỹ mãn. Đ/c nào cũng thôi tớ out đây, lượn luôn .. mà rồi cũng ko thoát được, đau đáu ngồi xem có bài nào fresh là nhảy vô đá đáp liền ... Thế có ổn ko các đ/c, có cần thiết phải ăn cho thoả đói, nói cho thoả giận ko? Có cần thiết phải như thế ko?
    Phải chăng để làm thành viên xây dựng tích cực các topics loại này các đ/c phải là mod or thành viên siêu rảnh rỗi, vô công rồi nghề chứ các đ/c đi làm việc tử tế nghiêm túc, dồn hết tâm sức vào công việc thì đâu còn cơ cho cái topic này mỗi ngày một dài ngoằng? Những việc trời ời như thế này lo làm gì cho mệt nhỉ??
    Túm lại làm hoà nhau đi, căng thẳng quá! Take it easy, be responsible một chút nhỉ? Take care
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhìn thấy con topic này từ lâu lắm rồi cũng đoán nó là chỗ dể phang lẫn nhau nên ko vào đọc vì thiết nghĩ chẳng liên quan gì dến tớ, sáng nay rách việc quá chẳng có gì xài ngồi đọc chơi mới thấy hết sự vô bổ của các tranh luận kiểu này, các đ/c nên kiếm việc gì thiết thực hơn mà làm đi, chơi bời gì cũng được, cho dù là nhăng nhít vô bổ thiết nghĩ cũng hay ho hơn là ngồi đây mà thanh toán, xỉa xói lẫn nhau, đàn ông đàn bà lẫn lộn hết cả, già trẻ bằng nhau, xem ra mục đích của cái topic này là .. gây thêm bực mình.... đã thành công mỹ mãn. Đ/c nào cũng thôi tớ out đây, lượn luôn .. mà rồi cũng ko thoát được, đau đáu ngồi xem có bài nào fresh là nhảy vô đá đáp liền ... Thế có ổn ko các đ/c, có cần thiết phải ăn cho thoả đói, nói cho thoả giận ko? Có cần thiết phải như thế ko?
    Phải chăng để làm thành viên xây dựng tích cực các topics loại này các đ/c phải là mod or thành viên siêu rảnh rỗi, vô công rồi nghề chứ các đ/c đi làm việc tử tế nghiêm túc, dồn hết tâm sức vào công việc thì đâu còn cơ cho cái topic này mỗi ngày một dài ngoằng? Những việc trời ời như thế này lo làm gì cho mệt nhỉ??
    Túm lại làm hoà nhau đi, căng thẳng quá! Take it easy, be responsible một chút nhỉ? Take care
  6. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thấy cái chuyện của Big với Lada... đấy, là chuyện riêng của họ. Họ còn chưa nói nhiều, 7x đã nhảy vào sồn sồn.
    Mà từ trước em vẫn rất ngưỡng mộ 7x, bởi vì đây là box của những người thuộc về thế hệ đi trước của TTVN. Vậy mà hoá ra cũng trẻ con, hiếu thắng đến như thế. Các anh chị có là người ngoài cuộc nhìn vào mới thấy. Chỉ chăm chăm tìm những điểm ko hay ho của người ta mà quên mất những lời lẽ khiếm nhã của mình, điển hình là bài của Miracle, đọc khó chịu ko thể tả được
    Tất nhiên là lada... sai, anh Big và chị GMT đúng, giá mà ladat biết nhận lỗi thì đã ko như thế. Nhưng cứ để họ kiện cáo, giải quyết, việc gì mà phải đổ xô đến như thế, mất hay đi, để tự nhiên thành cuộc chiến của 7x và Lâm Đồng
  7. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thấy cái chuyện của Big với Lada... đấy, là chuyện riêng của họ. Họ còn chưa nói nhiều, 7x đã nhảy vào sồn sồn.
    Mà từ trước em vẫn rất ngưỡng mộ 7x, bởi vì đây là box của những người thuộc về thế hệ đi trước của TTVN. Vậy mà hoá ra cũng trẻ con, hiếu thắng đến như thế. Các anh chị có là người ngoài cuộc nhìn vào mới thấy. Chỉ chăm chăm tìm những điểm ko hay ho của người ta mà quên mất những lời lẽ khiếm nhã của mình, điển hình là bài của Miracle, đọc khó chịu ko thể tả được
    Tất nhiên là lada... sai, anh Big và chị GMT đúng, giá mà ladat biết nhận lỗi thì đã ko như thế. Nhưng cứ để họ kiện cáo, giải quyết, việc gì mà phải đổ xô đến như thế, mất hay đi, để tự nhiên thành cuộc chiến của 7x và Lâm Đồng
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đúng - sai là do quan niệm của mỗi người. Ai cũng có quyền bảo vệ quan điểm của mình, anh cũng có thể tranh luận, nhưng tranh luận có phải là chửi đâu!
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đúng - sai là do quan niệm của mỗi người. Ai cũng có quyền bảo vệ quan điểm của mình, anh cũng có thể tranh luận, nhưng tranh luận có phải là chửi đâu!
  10. ghet_may_anh_7X

    ghet_may_anh_7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là dân 7X đây nhưng em là em chúa ghét cái kiểu NHỔ NƯỚC BỌT THEO MƯA ( các Cụ nói là TẠT NƯỚC THEO MƯA cơ nhg mà em chỉnh lại 1 tí).
    Có anh chị chả theo dõi từ đầu rồi cứ thế là nhảy vào chửi người ta.
    Em là em ủng hộ việc kiện cáo:
    Thứ nhất là để các nhà Lập pháp nên chú ý tới một hình thức phạm tội (đấy là em ví dụ phạm tội thôi nhá, chứ kể cả giết người nhg Toà chưa tuyên án thì vẫn là người vô tội).
    Thứ hai là để mọi người thận trọng hơn trong từng lời nói và suy nghĩ của mình, không phải ai thích gì nói đấy, một khi nó ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của người khác.
    Thứ ba là tạo thêm công ăn việc làm cho các nhà Hành pháp.
    Đấy là thiển ý của em. Mong các anh các chị xem xét.
    Và nếu thấy xong rồi thì bỏ qua đi.
    Các anh chị có biết câu này không:
    THA THỨ LÀ SỰ TRẢ THÙ VINH QUANG NHẤT.
    (Em không định xui ai trả thù bằng cách khác đâu nhé, kẻo lại phạm tội: xúi giục người khác thì toi)

Chia sẻ trang này