1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện phiếm... H5N1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IO_OI

    IO_OI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quý anh truongdu :
    Khi x31 nói : " Không cần thêm Chí Phèo " khi nói về quý anh. Kaze chưa hiểu. Nhưng thực sự đến giờ thì quý anh đúng là dạng Chí có cân có hạng.
    Cái gì mà buồn cười ? Cái gì mà ngưòi lớn ? Hả ? Buồn cưòi hay làm sao thì cũng còn rõ ràng hơn cái kiểu " lờ lờ như con lờ " của quý anh. Đúng là ông chẳng ra ông mà thằng chẳng ra thằng ( cái này có em nào ở 7xHN đã nói ) Phát ngôn tức như bò.......đi nhà toilet ấy.
    Chuyện sang Lamdong đã quá rõ rồi. Còn dài mồm ra mà kể lể. Lớn bé cái gì ? Trưởng thành hết rồi, được ăn học cả rồi, tự ý thức được hết rồi. Đều biết đi kiếm cái gì bỏ vào mồm rồi. Làm sao phải lớn bé gì ? Nhi đồng mẫu giáo chắc ? Hơi một tí thì lớn mới cả bé. Cứ làm như quý anh ngưòi lớn lắm đấy. Phẹt

  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Này xem ra đồng chí Hazu thấm nhuần lời nói của đồng chí X nhỉ.
    Đồng chí X giỏi nhất là "xui trẻ con ăn ***" đấy, đồng chí Hazu cẩn thận nhé. Tớ không nói điêu đâu.
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Này xem ra đồng chí Hazu thấm nhuần lời nói của đồng chí X nhỉ.
    Đồng chí X giỏi nhất là "xui trẻ con ăn ***" đấy, đồng chí Hazu cẩn thận nhé. Tớ không nói điêu đâu.
  4. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh vote cho bài của chú De 5 [​IMG]. Mà có thằng nào trước đấy ti tiện ... không chịu được vote cho bài của chú có 4 [​IMG] ... hay là chú ... tự vote đấy .
    Tưởng 4,5 = 5, đằng này 4,5 = 4.
    Mà dạo này mấy hàng ăn sáng hết hàng sớm thế, mới có 9h30 mà hàng nào cũng dọn cả, đói.

    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 16/07/2004
  5. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh vote cho bài của chú De 5 [​IMG]. Mà có thằng nào trước đấy ti tiện ... không chịu được vote cho bài của chú có 4 [​IMG] ... hay là chú ... tự vote đấy .
    Tưởng 4,5 = 5, đằng này 4,5 = 4.
    Mà dạo này mấy hàng ăn sáng hết hàng sớm thế, mới có 9h30 mà hàng nào cũng dọn cả, đói.

    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 16/07/2004
  6. vivacon

    vivacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bắt đầu từ một câu hỏi nhỏ !nhưng câu trả lời thì cứ như một chú voi con đang lớn dần lên từng ngày.

    Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt ở chỗ nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả, qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điêm anh đối tốt với em:
    Phase I
    1. Trước khi quen em, anh được lĩnh học bổng trong trường, đến khi quen em rồI thì em lĩnh học bổng. ngay tại cổng trường anh.
    2. Anh chịu đựng mọi người cười cợt để giặt quần áo cho em.
    3. Có một quả táo, anh để em ăn, có hai quả táo, anh đưa em quả to
    4. Cùng một con cá, em ăn phần thân còn anh ăn đầu cá
    5. Em xấu xí như vậy, anh vẫn nói em xinh. Anh đẹp trai thế mà em lại bảo anh xấu.
    6. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về kỹ túc anh chỉ dám ăn mỳ tôm (tiền em tiết kiệm đương nhiên có thể ăn phở)
    7. Lúc em tức giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực giọng vào, khi anh bực tức, anh tự phải làm thùng rác cho mình
    8. Trước khi quen em, anh chưa hề có bạn gái, còn trước khi quen anh, em có những hai thằng bồ.
    9. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em đồng ý
    10. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em
    11. Có lần em hỏi anh, nếu em yêu một người khác thi anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ giết anh ngay.
    12. Anh mua tặng em cái áo 400 000 VND, nói dốI chỉ có 100 000 VND. Em mua tặng anh cái đồng hồ 50 000 VND, lạI nói dốI anh là 500 000 VND
    13. Lần em ốm, anh gầy mất 2 kg. Lần anh ốm, em lạIi béo thêm 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi bánh kẹo hoa quả của anh)
    14. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao
    15. Em đến nhà anh, anh ngủ ở sô-pha, anh đến nhà em, anh cũng ngủ ở sô-pha
    16. Mẹ anh đối tốt với em như vậy, còn mẹ em thì một chút cũng không.
    17. Lần đi xem Rock ngoài trời, em cưỡi trên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi, còn anh thì?
    18. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi đã gần chết, hại anh chăm thêm hai ngày nữa thì phải đem nó đi chôn,
    19. Anh giặt cho em n lần tất, chưa hề làm mất chiếc nào, trong khi lần duy nhất em giặt hai đôi tất cho anh, lai vứt đi đâu mất mỗi đôi một chiếc.
    Có mấy lời anh chị em đọc xong góp ý nhé, còn phần hai sẽ gửi lên sau, mà nhớ hôm nào dancing thi tui góp mặt nhé,
  7. vivacon

    vivacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bắt đầu từ một câu hỏi nhỏ !nhưng câu trả lời thì cứ như một chú voi con đang lớn dần lên từng ngày.

    Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt ở chỗ nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả, qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điêm anh đối tốt với em:
    Phase I
    1. Trước khi quen em, anh được lĩnh học bổng trong trường, đến khi quen em rồI thì em lĩnh học bổng. ngay tại cổng trường anh.
    2. Anh chịu đựng mọi người cười cợt để giặt quần áo cho em.
    3. Có một quả táo, anh để em ăn, có hai quả táo, anh đưa em quả to
    4. Cùng một con cá, em ăn phần thân còn anh ăn đầu cá
    5. Em xấu xí như vậy, anh vẫn nói em xinh. Anh đẹp trai thế mà em lại bảo anh xấu.
    6. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về kỹ túc anh chỉ dám ăn mỳ tôm (tiền em tiết kiệm đương nhiên có thể ăn phở)
    7. Lúc em tức giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực giọng vào, khi anh bực tức, anh tự phải làm thùng rác cho mình
    8. Trước khi quen em, anh chưa hề có bạn gái, còn trước khi quen anh, em có những hai thằng bồ.
    9. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em đồng ý
    10. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em
    11. Có lần em hỏi anh, nếu em yêu một người khác thi anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ giết anh ngay.
    12. Anh mua tặng em cái áo 400 000 VND, nói dốI chỉ có 100 000 VND. Em mua tặng anh cái đồng hồ 50 000 VND, lạI nói dốI anh là 500 000 VND
    13. Lần em ốm, anh gầy mất 2 kg. Lần anh ốm, em lạIi béo thêm 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi bánh kẹo hoa quả của anh)
    14. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao
    15. Em đến nhà anh, anh ngủ ở sô-pha, anh đến nhà em, anh cũng ngủ ở sô-pha
    16. Mẹ anh đối tốt với em như vậy, còn mẹ em thì một chút cũng không.
    17. Lần đi xem Rock ngoài trời, em cưỡi trên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi, còn anh thì?
    18. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi đã gần chết, hại anh chăm thêm hai ngày nữa thì phải đem nó đi chôn,
    19. Anh giặt cho em n lần tất, chưa hề làm mất chiếc nào, trong khi lần duy nhất em giặt hai đôi tất cho anh, lai vứt đi đâu mất mỗi đôi một chiếc.
    Có mấy lời anh chị em đọc xong góp ý nhé, còn phần hai sẽ gửi lên sau, mà nhớ hôm nào dancing thi tui góp mặt nhé,
  8. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Quái quỷ thật. Người ta còn lợi dụng cả những việc như thế, với những người như thế để trục lợi cho riêng mình, thế mà mồm thì toàn nói ra những điều tốt đẹp .
    Hehehe... mấy ông bạn già... không phải là tớ bị lợi dụng đâu nhá , nói trước đỡ mất công hỏi thăm tớ lại phải trả nhời . Ơ nhưng mà đúng là mình thật... ơ mà cũng không phải thế. Nói chung là... phải mà không phải... quái quỷ thật .
    Ma chứ không phải người . Giống như em linhtinh trưa nay ý, rõ ràng có trong confer mà mình chẳng thấy em ý đâu cũng chẳng nghe thấy em ý nói gì. Làm mình chẳng hiểu gì cả, tý nữa thì lại dỗi mấy ông bạn già và mấy đứa em trẻ . Đúng là Ma chứ không phải Người . (không phải nói em linhtinh đâu nhá )
    Túm lại là... MAKENO (copyright by PC) nhờ Phuchan nhờ . Đi về thôi, hôm nay làm việc chăm chỉ và năng suất quá
    Được Thi_Tun sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 20/07/2004
  9. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Quái quỷ thật. Người ta còn lợi dụng cả những việc như thế, với những người như thế để trục lợi cho riêng mình, thế mà mồm thì toàn nói ra những điều tốt đẹp .
    Hehehe... mấy ông bạn già... không phải là tớ bị lợi dụng đâu nhá , nói trước đỡ mất công hỏi thăm tớ lại phải trả nhời . Ơ nhưng mà đúng là mình thật... ơ mà cũng không phải thế. Nói chung là... phải mà không phải... quái quỷ thật .
    Ma chứ không phải người . Giống như em linhtinh trưa nay ý, rõ ràng có trong confer mà mình chẳng thấy em ý đâu cũng chẳng nghe thấy em ý nói gì. Làm mình chẳng hiểu gì cả, tý nữa thì lại dỗi mấy ông bạn già và mấy đứa em trẻ . Đúng là Ma chứ không phải Người . (không phải nói em linhtinh đâu nhá )
    Túm lại là... MAKENO (copyright by PC) nhờ Phuchan nhờ . Đi về thôi, hôm nay làm việc chăm chỉ và năng suất quá
    Được Thi_Tun sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 20/07/2004
  10. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ấm ức gì thì cứ cụ thể mà ... tì tì ra nhé. Còn không thì ... cố mà giữ trong lòng nhé, tức bụng (nhầm) ức bụng thì cố mà chịu. Mà anh hỏi khí không phải, em có bị ... hâm không, Thị Tũn . Ma với người cái gì, hai chị em lôi nhau ra chõ nào mà "võ lưng", "vuốt má" nhau đi, cho nó ... khỏi ấm ức. Thật, có chuyện gì thì cứ "huỵch" toẹt với nhau việc gì đến nỗi phải ... ignore ID YM thế, đã thế lại còn ... lu loa lên cho thiên hạ người ta biết, hê hê. Rút kinh nghiệm nhớ . Thâkjt, trong confer hôm nay anh xấu hổ lắm cơ, đến chẳng dám ho he câu nào .

Chia sẻ trang này