1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện phiếm... H5N1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ấm ức gì thì cứ cụ thể mà ... tì tì ra nhé. Còn không thì ... cố mà giữ trong lòng nhé, tức bụng (nhầm) ức bụng thì cố mà chịu. Mà anh hỏi khí không phải, em có bị ... hâm không, Thị Tũn . Ma với người cái gì, hai chị em lôi nhau ra chõ nào mà "võ lưng", "vuốt má" nhau đi, cho nó ... khỏi ấm ức. Thật, có chuyện gì thì cứ "huỵch" toẹt với nhau việc gì đến nỗi phải ... ignore ID YM thế, đã thế lại còn ... lu loa lên cho thiên hạ người ta biết, hê hê. Rút kinh nghiệm nhớ . Thâkjt, trong confer hôm nay anh xấu hổ lắm cơ, đến chẳng dám ho he câu nào .
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ùh, hôm qua em cứ ấm ức mãi, chả thấy Tun đâu, thế mà cứ thấy các anh nói chuyện với chị ý bỏ rơi em ... cứ tưởng mọi người đang đi tàu ngầm với nhau ... đến giờ vẫn chả hiểu sao lại bị như thế ... hờ ... nhưng mấy phút cuối chả làm gì hết thế mà nó lại tự hiện Tũn lên ... chả hiểu nổi cái YM mới này nữa ... dùng như dở hơi ý ... lúc nào mà tự nhiên có khoảng 5 chú cùng 1 lúc nhảy vào chát thì y như như rằng nó treo luôn ... được mỗi cái đẹp và bắt mắt thôi.
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ùh, hôm qua em cứ ấm ức mãi, chả thấy Tun đâu, thế mà cứ thấy các anh nói chuyện với chị ý bỏ rơi em ... cứ tưởng mọi người đang đi tàu ngầm với nhau ... đến giờ vẫn chả hiểu sao lại bị như thế ... hờ ... nhưng mấy phút cuối chả làm gì hết thế mà nó lại tự hiện Tũn lên ... chả hiểu nổi cái YM mới này nữa ... dùng như dở hơi ý ... lúc nào mà tự nhiên có khoảng 5 chú cùng 1 lúc nhảy vào chát thì y như như rằng nó treo luôn ... được mỗi cái đẹp và bắt mắt thôi.
  4. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bóng đêm và nỗi sợ.
    Liệu có ai không sợ bóng đêm không nhỉ ??? Chắc là không, nếu có cũng chỉ là ... AQ mà thôi ???
    Trong bóng đêm tĩnh mịch, khi mà mắt con người không được hỗ trợ bởi ... hồng ngoại thì khả năng cảm nhận xung quanh của con người là một trò chơi xổ số. Có gì phái trước không ??? có gì phía sau không là những câu hỏi từ vô thức tiến dần đến ý thức. Dxi nhiên, không thể trả lời được ngoài những suy đoán. Lúc này là hoàn cảnh thuận lợi để ảo giác vận động, phía trước bỗng hiện ra một bóng đen mà khả năng tự vệ của mình là vô dụng, phía sau là những mới nguy hiểm mà mình chỉ có mỗi phản xạ là hứng chịu.
    Giấc ngủ của con người đến vào ban đêm phải chăng là để trốn tranh sự sợ hãi khi phải đối diện với nó ??? hoàn toàn có thể. Vậy phải chăng cuộc sống trong bóng đêm dành cho những con người dũng cảm ??? cũng không hoàn toàn là thế, bởi cuộc sống trong bóng đêm là để duy trì cuộc sống trong ánh sáng, cụ thể hơn là để duy trì sự sống. Duy trì sự sống là một cách gượng gạo để trốn tránh một nỗi sợ khác, nỗi sợ mà chắc chắn rồi ai cũng phải đối mặt và ... bật lực với nó.

  5. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bóng đêm và nỗi sợ.
    Liệu có ai không sợ bóng đêm không nhỉ ??? Chắc là không, nếu có cũng chỉ là ... AQ mà thôi ???
    Trong bóng đêm tĩnh mịch, khi mà mắt con người không được hỗ trợ bởi ... hồng ngoại thì khả năng cảm nhận xung quanh của con người là một trò chơi xổ số. Có gì phái trước không ??? có gì phía sau không là những câu hỏi từ vô thức tiến dần đến ý thức. Dxi nhiên, không thể trả lời được ngoài những suy đoán. Lúc này là hoàn cảnh thuận lợi để ảo giác vận động, phía trước bỗng hiện ra một bóng đen mà khả năng tự vệ của mình là vô dụng, phía sau là những mới nguy hiểm mà mình chỉ có mỗi phản xạ là hứng chịu.
    Giấc ngủ của con người đến vào ban đêm phải chăng là để trốn tranh sự sợ hãi khi phải đối diện với nó ??? hoàn toàn có thể. Vậy phải chăng cuộc sống trong bóng đêm dành cho những con người dũng cảm ??? cũng không hoàn toàn là thế, bởi cuộc sống trong bóng đêm là để duy trì cuộc sống trong ánh sáng, cụ thể hơn là để duy trì sự sống. Duy trì sự sống là một cách gượng gạo để trốn tránh một nỗi sợ khác, nỗi sợ mà chắc chắn rồi ai cũng phải đối mặt và ... bật lực với nó.

  6. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện cần để tham gia CHIẾC NÓN KỲ DIỆU là phải biết ít nhất một tổ chức ... quyên góp từ thiện. Ở đời để lấy được lòng người và tự lăng xê mình chẳng có cách nào hữu hiệu bằng ... bố thí. Từ những đồng tiền lẽ nhàu nát cho đến những xấp tiền vẫn còn nguyên đai nguyên kiện đều có thể làm thay đổi hình ảnh một con người mà xét cho cùng đấy vẫn chẳng phải những của cải thừa.
    SAO MAI ĐIỂM HẸN và vẫn cách kết hợp làm tiền hợp lý. Vẫn những ca sỹ đấy giọng hát đấy làm trò với những cái gọi là ... THỬ SỨC CHO MỘT PHONG CÁCH MỚI. Và HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT được thành lập như kiểu không thể thiếu nó với những câu nhận xét mà ý nghĩa thì đều mang máng với các thí sinh. Một đống lố nhố Fans được đạo diễn từ đầu đến cuối với cái chính kiến rỗng tuyếch. Cái đống fans-đạo diễn này đến để đúng với mục đích là CỔ VŨ cho sự thử nghiệm của các nhân vật thử nghiệm.
    Cuộc sống cần được đạo diễn tất tần tật.

  7. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện cần để tham gia CHIẾC NÓN KỲ DIỆU là phải biết ít nhất một tổ chức ... quyên góp từ thiện. Ở đời để lấy được lòng người và tự lăng xê mình chẳng có cách nào hữu hiệu bằng ... bố thí. Từ những đồng tiền lẽ nhàu nát cho đến những xấp tiền vẫn còn nguyên đai nguyên kiện đều có thể làm thay đổi hình ảnh một con người mà xét cho cùng đấy vẫn chẳng phải những của cải thừa.
    SAO MAI ĐIỂM HẸN và vẫn cách kết hợp làm tiền hợp lý. Vẫn những ca sỹ đấy giọng hát đấy làm trò với những cái gọi là ... THỬ SỨC CHO MỘT PHONG CÁCH MỚI. Và HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT được thành lập như kiểu không thể thiếu nó với những câu nhận xét mà ý nghĩa thì đều mang máng với các thí sinh. Một đống lố nhố Fans được đạo diễn từ đầu đến cuối với cái chính kiến rỗng tuyếch. Cái đống fans-đạo diễn này đến để đúng với mục đích là CỔ VŨ cho sự thử nghiệm của các nhân vật thử nghiệm.
    Cuộc sống cần được đạo diễn tất tần tật.

  8. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    Tóc dài để xõa? Một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về đầu tóc là Gerhard Meir cho rằng mái tóc dài để xõa ở người phụ nữ luôn là biểu tượng cho sự sẵn sàng tiếp nhận quan hệ ********. Đó là một kiểu mời gọi.
    Trích: Khi đồng nghiệp nữ mặc váy mini và xoã tóc dài

  9. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    Tóc dài để xõa? Một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về đầu tóc là Gerhard Meir cho rằng mái tóc dài để xõa ở người phụ nữ luôn là biểu tượng cho sự sẵn sàng tiếp nhận quan hệ ********. Đó là một kiểu mời gọi.
    Trích: Khi đồng nghiệp nữ mặc váy mini và xoã tóc dài

  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn, thế này chắc từ mai chả dám để tóc xoã nữa ... đi đâu cũng buộc lên a ??? Cái mặt đã tròn xoe ... giờ lúc nào cũng phải buộc lên thì cái mặt thành cái đĩa a ??? Vớ vỉn hết chỗ nói ... thế này chả phụ nữ nào dám khoe mái tóc mượt mà của mình ... còn các hãng dầu gội đầu ???
    Híc ... đi tìm cái chun buộc tóc lên đã

Chia sẻ trang này