1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện phiếm... H5N1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cả chiều ngồi xem cái đám cưới Thái tử Tây Ban Nha trên TV5.
    Hôm nay ở Madrid trời mưa, nên các quan khách được dịp trưng diện các loại mũ. Quả thật nhiều kiểu thật. Mỗi quí bà, phu nhân là một chiếc mũ khác nhau, muôn hình vạn trạng. Nhìn từ trên xuống, một nửa số quan khách đội mũ trông như một rừng hoa lạ. Cái cong, cái thẳng, cái có lông chim, cái chỉ có đúng hai miếng tròn tròn cài lên đầu. Không thể nào tả xiết.
    Cô dâu tươi lắm. Đuôi váy cưới dài lượt thượt. Chú rể cũng bảnh. Cả hai vẫy tay đến mỏi nhừ dọc theo phố xá.
    À, ở TBN cũng có trò xe hoa phải chạy vòng quanh phố xá để lấy le với thiên hạ, chả khác gì ở VN, nhà cạnh nhau vẫn phải thuê xe hoa chạy một vòng hồ Gươm!!!
    Nhưng khoái nhất vẫn là đội kị binh hoàng gia, mấy chục con nghẽo đi nước kiệu đẹp hết sảy.
    Cái nhà thờ của hoàng gia lại không được đẹp lắm, hơi bé.
    Tượng Đức Mẹ bế Chúa hài đồng chả biết làm bằng gì mà màu nâu xỉn, xấu ỉn. Rồi cũng lại được trùm lên bởi hàng đống vải màu xanh đỏ, chẳng khác mấy cái tượng Mẫu ở ngoài đền, chùa nhà ta.
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Như chuyện phiếm ấy nhỉ?
    Nước mắt khô rồi. Nỗi buồn qua rồi. Lời hứa bay rồi. Đám cưới đến ...
    Thế mà nhà ngươi không thèm mời ta đi dự cưới. Phiếm thật. Nhà ngươi hạnh phúc ngời ngợi thế kia còn ta thì vầng trăng cô đơn thế này. Chẳng lẽ người thành công như nhà ngươi lại tư tị trước kẻ chiến bại này. Phiếm thật.
    Ngồi uống bia với mấy thằng. Thôi thì anh qua, anh thất bại, anh thía cới đời nó vị, nó mặn anh có kinh nghiệm. Khi mà chơi với các bà các chị ấy anh nghĩ phải có suy nghĩ này mới có được cái mục đích cao đẹp là thông cảm cho các bà các chị. Con trai thì đểu còn con gái thì rẻ tiền.
    Thế nào là rẻ tiền? Chú nói thế đíu được. Hoặc là chú thiểu năng ngôn ngữ hoặc là thiểu năng suy nghĩ. Hì hì, phiếm thật.
    Mong muốn đẹp nhưng hành động mà tồi thì vẫn lãnh đau thương như thường. Phiếm cóc thể phiếm hơn.
  3. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Như chuyện phiếm ấy nhỉ?
    Nước mắt khô rồi. Nỗi buồn qua rồi. Lời hứa bay rồi. Đám cưới đến ...
    Thế mà nhà ngươi không thèm mời ta đi dự cưới. Phiếm thật. Nhà ngươi hạnh phúc ngời ngợi thế kia còn ta thì vầng trăng cô đơn thế này. Chẳng lẽ người thành công như nhà ngươi lại tư tị trước kẻ chiến bại này. Phiếm thật.
    Ngồi uống bia với mấy thằng. Thôi thì anh qua, anh thất bại, anh thía cới đời nó vị, nó mặn anh có kinh nghiệm. Khi mà chơi với các bà các chị ấy anh nghĩ phải có suy nghĩ này mới có được cái mục đích cao đẹp là thông cảm cho các bà các chị. Con trai thì đểu còn con gái thì rẻ tiền.
    Thế nào là rẻ tiền? Chú nói thế đíu được. Hoặc là chú thiểu năng ngôn ngữ hoặc là thiểu năng suy nghĩ. Hì hì, phiếm thật.
    Mong muốn đẹp nhưng hành động mà tồi thì vẫn lãnh đau thương như thường. Phiếm cóc thể phiếm hơn.
  4. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng lạ cho 2 cô em. Chời thì nắng chang chang, cô chị đến rủ cô em đi ăn, hẹn hẹn hò hò cứ như ... một đôi tình nhân . Mà dạo này thời tiết khó chịu rồi, gọi về ăn thì không thể nhá nổi đi ra ngoài thì khó chịu nhưng mà ăn uống dễ nuốt hơn.
    Trong phòng làm việc, cứ có sếp là không tài nào thoải mái được, cho dù thỉnh thoảng sếp cũng pha trò, mà cái kiểu pha trò của sếp thì không tài nào ngửi nổi. Có lẽ vì thế mà cứ đến bữa ăn (sếp không tham gia) thì y như rằng cười ngặt ngẽo, mà hôm sau nhiều khi cũng chẳng nhớ hôm trước cười vì những chuyện gì, không hiểu vừa ăn vừa cười nhiều thế thì có làm sao không nhỉ ??? tiện thể cho hỏi những ai thạo tin: không hiểu đang có chiến dịch gì mà sao hôm nay lắm cảnh sát giao thông người đường thế ???
  5. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng lạ cho 2 cô em. Chời thì nắng chang chang, cô chị đến rủ cô em đi ăn, hẹn hẹn hò hò cứ như ... một đôi tình nhân . Mà dạo này thời tiết khó chịu rồi, gọi về ăn thì không thể nhá nổi đi ra ngoài thì khó chịu nhưng mà ăn uống dễ nuốt hơn.
    Trong phòng làm việc, cứ có sếp là không tài nào thoải mái được, cho dù thỉnh thoảng sếp cũng pha trò, mà cái kiểu pha trò của sếp thì không tài nào ngửi nổi. Có lẽ vì thế mà cứ đến bữa ăn (sếp không tham gia) thì y như rằng cười ngặt ngẽo, mà hôm sau nhiều khi cũng chẳng nhớ hôm trước cười vì những chuyện gì, không hiểu vừa ăn vừa cười nhiều thế thì có làm sao không nhỉ ??? tiện thể cho hỏi những ai thạo tin: không hiểu đang có chiến dịch gì mà sao hôm nay lắm cảnh sát giao thông người đường thế ???
  6. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn các bác. Cuối cùng thì các bác cũng hiểu thế nào là chuyện phiếm để mà post những bài phù hợp, khiến cho topic của em không bị khoá.
    Cái chuyện hoa quả Trung Quốc bị tẩm thuốc bảo quản gây hại cho con người thì cũng đã nghe nói nhiều, nhưng tác hại của nó chỉ mới ảnh hưởng trực tiếp (một cách lâu dài) đến người ăn nên nhiều khi cứ tặc lưỡi cho qua, chứ cái món hoa quả ấy, bỏ thế nào được. Ấy thế mà hôm nọ đọc báo, thấy bảo ngoài hoa quả Trung Quốc, đến cam Việt Nam bây giờ cũng tẩm thuốc diệt cỏ, mà đáng nguy hiểm hơn là thuốc đấy có chứa chất dioxin, thế có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến cả con cháu mai sau , thế nên, bây giờ cứ cầm hoa quả lên là lại có chút đắn đo. Hic, dã man thật. Chẳng hiểu nhịn được bao lâu. Ôi, hoa quả...
    Sáng nay đi làm thấy cũng chẳng có nhiều công an lắm nên nghĩ chắc chẳng có chiến dịch gì đâu bác Des ạ.
  7. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn các bác. Cuối cùng thì các bác cũng hiểu thế nào là chuyện phiếm để mà post những bài phù hợp, khiến cho topic của em không bị khoá.
    Cái chuyện hoa quả Trung Quốc bị tẩm thuốc bảo quản gây hại cho con người thì cũng đã nghe nói nhiều, nhưng tác hại của nó chỉ mới ảnh hưởng trực tiếp (một cách lâu dài) đến người ăn nên nhiều khi cứ tặc lưỡi cho qua, chứ cái món hoa quả ấy, bỏ thế nào được. Ấy thế mà hôm nọ đọc báo, thấy bảo ngoài hoa quả Trung Quốc, đến cam Việt Nam bây giờ cũng tẩm thuốc diệt cỏ, mà đáng nguy hiểm hơn là thuốc đấy có chứa chất dioxin, thế có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến cả con cháu mai sau , thế nên, bây giờ cứ cầm hoa quả lên là lại có chút đắn đo. Hic, dã man thật. Chẳng hiểu nhịn được bao lâu. Ôi, hoa quả...
    Sáng nay đi làm thấy cũng chẳng có nhiều công an lắm nên nghĩ chắc chẳng có chiến dịch gì đâu bác Des ạ.
  8. 7XNha_que

    7XNha_que Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội không dễ dàng như em tưởng, bây giờ em lại thấy nhớ căn nhà nhỏ bé ở quê em. Nhớ chàng trai hàng xóm đã đưa em đi học trường cấp 3 trên huyện giữa lúc trời mưa tầm tã. Nụ hôn ở quê vụng về nó khác với nụ hôn của anh, không ngọt ngào và cũng chẳng man trá.
    Em căm ghét những kẻ lừa dối và những người hay lãng quên . Anh có trong số đó không anh.
  9. 7XNha_que

    7XNha_que Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội không dễ dàng như em tưởng, bây giờ em lại thấy nhớ căn nhà nhỏ bé ở quê em. Nhớ chàng trai hàng xóm đã đưa em đi học trường cấp 3 trên huyện giữa lúc trời mưa tầm tã. Nụ hôn ở quê vụng về nó khác với nụ hôn của anh, không ngọt ngào và cũng chẳng man trá.
    Em căm ghét những kẻ lừa dối và những người hay lãng quên . Anh có trong số đó không anh.
  10. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cô At nói thế nào ấy chứ, sắp 1/6 mà lại không có chiến dịch ư ???, chắc là có đấy để các cháu còn an toàn khi đi chơi chứ. Đến chết cười cho cái trò chuẩn bị cho các cháu, mà thấy cũng đúng, chỉ được con của mẹ mới được công nhận còn con của bố thì biết đâu được đấy. Con là cứ phải theo mẹ.
    Chị 7XNha_que phiếm về quá khứ, hiện tại, tương lai hay ... viễn tưởng vậy ??? nếu là quá khứ thì hẳn có thể chị đã có chồng, nếu là hiện tại thì chị chưa thể có chồng, nếu là tương lai thì chị vẫn đang ... thò lò mũi xanh còn nếu là viễn tưởng thì ắt chị ... ĐỪNG TÉ.
    Giá trị đảo luận chả biết đường nào mà lần.
    Được description sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 24/05/2004

Chia sẻ trang này