1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện phiếm... H5N1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em loveless.
    Chính vì thế (và một số yếu tố khác), ngành xăng dầu ... quyết định tăng giá, sắp tới sẽ tăng 2.000VND trên một lít xăng. Bán xe máy mua xe đạp là giảp pháp tốt nhất ???

  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đúng như người ta tưởng đấy em ạ. Mạng bây giờ rẻ tiền, có nơi chỉ 2k một h. Lấy đâu ra bài viết lượng. Hồi xưa mạng đắt, chỉ có người giàu và trí thức thức vào viết bài. Bây giờ mạng rẻ vậy, ai vào mà chả được. Chất lượng xuống là phải thôi.
    Ôi. Còn đâu cái thời những dòng tin nhắn ngọt ngào đầy cảm xúc ( ... , tin nhắn hồi xưa người ta còn bảo là vậy huống chi là topic tâm sự)
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 12/10/2004
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đúng như người ta tưởng đấy em ạ. Mạng bây giờ rẻ tiền, có nơi chỉ 2k một h. Lấy đâu ra bài viết lượng. Hồi xưa mạng đắt, chỉ có người giàu và trí thức thức vào viết bài. Bây giờ mạng rẻ vậy, ai vào mà chả được. Chất lượng xuống là phải thôi.
    Ôi. Còn đâu cái thời những dòng tin nhắn ngọt ngào đầy cảm xúc ( ... , tin nhắn hồi xưa người ta còn bảo là vậy huống chi là topic tâm sự)
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 12/10/2004
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Mod hết việc hay sao mà chuyển bài lung tung vậy. Thể hiện năng lực à?
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Mod hết việc hay sao mà chuyển bài lung tung vậy. Thể hiện năng lực à?
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em lại dùng nick Linh Tinh chứ gì.
    À, đừng có giày dép với thằng Giang què nhé. Bảo nó liệu hồn, cứ lớ rớ đứng gần em là bẻ nốt cả hai chân còn lại đấy.
    Tranh thủ lúc này 7x đang ở thời kỳ quá độ, bài viết không có. Em hãy để anh được bày tỏ lòng mình với em nhé
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em lại dùng nick Linh Tinh chứ gì.
    À, đừng có giày dép với thằng Giang què nhé. Bảo nó liệu hồn, cứ lớ rớ đứng gần em là bẻ nốt cả hai chân còn lại đấy.
    Tranh thủ lúc này 7x đang ở thời kỳ quá độ, bài viết không có. Em hãy để anh được bày tỏ lòng mình với em nhé
  8. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cưới ??? có lẽ nó là một dạng lễ nghi mang tính chất thông báo về một sự xuất hiện và một mối quan hệ mới (quan trọng) của một con người. Cuộc đời vẫn thế ... niềm vui của kẻ này là nỗi buồn của kẻ khác, buồn vì người con gái mình tăm tia đã theo lên ... xe hoa cùng thằng dở hơi khác, buồn vì ... tự nhiên đi tong mấy ngày công trâu ngựa.
    Tháng này thì thậm chí còn sẽ phải làm không công nốt tháng sau. Có lẽ phải làm như ai đó nói vui, làm một quyển sổ công nợ, đến khi mình cưới thì phải đòi cho bằng đủ, mợ.
    Thôi kệ, dù sao cũng chúc mừng cô dâu đã thực hiện được vụ áp phe lớn nhất đời và chia buồn cùng chú rể đã nhắm mắt xuôi chân về miền cực lạc.

  9. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cưới ??? có lẽ nó là một dạng lễ nghi mang tính chất thông báo về một sự xuất hiện và một mối quan hệ mới (quan trọng) của một con người. Cuộc đời vẫn thế ... niềm vui của kẻ này là nỗi buồn của kẻ khác, buồn vì người con gái mình tăm tia đã theo lên ... xe hoa cùng thằng dở hơi khác, buồn vì ... tự nhiên đi tong mấy ngày công trâu ngựa.
    Tháng này thì thậm chí còn sẽ phải làm không công nốt tháng sau. Có lẽ phải làm như ai đó nói vui, làm một quyển sổ công nợ, đến khi mình cưới thì phải đòi cho bằng đủ, mợ.
    Thôi kệ, dù sao cũng chúc mừng cô dâu đã thực hiện được vụ áp phe lớn nhất đời và chia buồn cùng chú rể đã nhắm mắt xuôi chân về miền cực lạc.

  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của tôi, độ hơn tuần nay vào xem bài trong 7X, bảo: "Tớ nói thật. 7X có tới hơn 70% những người có vấn đề. Không bị ức chế về tâm lý thì cũng bị ức chế về ********". Đau!
    Nếu bạn đọc hết hơn 50 trang chủ đề của 7X, chắc bạn cũng không nỡ nói vậy.
    Còn một người bạn của 7X, vừa sms cho tôi bảo: "Mày ơi! Nó bôi bẩn 7X cũng chỉ vì một câu cá cược với đàn bà. Mà đau hơn. Là với một ả không lấy gì làm sạch sẽ". Đau tiếp!
    Thông tin bạn lấy từ đâu vậy. Hay lại từ những câu chuyện sang tai dính đầy chất dưa lê trên cái mạng này vậy?
    Mỗi người một sự suy xét, một cách nhìn, một sự suy đoán. Người nhìn được hiện tượng thì nhiều, người biết được bản chất cũng không ít.
    Còn những người được sống thật với mình thì hiếm lắm. Cứ nói "nick" là "nick", "người" là "người". Thế nhưng có mấy ai dám quả quyết rằng mình là người biết tách bạch giữa hai thế giới ảo và thật. Chìm đắm vào đó cả rồi...
    Muốn nghĩ tốt về "nick", muốn nghĩ thoáng cho "người" mà sao thấy khó quá. Ai chả muốn nói nhưng câu bắt đầu từ chữ "Kệ" và chữ "Tuỳ"!

Chia sẻ trang này